Năm mươi chàng trai theo Lạc Long Quân xuống biển
Hỏi ai người ở Tiên Lãng này chăng?
Liệu có nghĩ bốn ngàn năm sau lại thế
Kẻ theo Người
Đứa thành lũ quan tham!
Cái cơ duyên đưa tôi đến với nghề Marketing là một sự tình cờ, từ đó tôi làm việc trong ngành này đã 4 năm. Nói về định nghĩa, Marketing là gì.? Người làm Marketing phải như thế nào.?..v.v…. Có quá nhiều định nghĩa, có quá nhiều kiến thức của rất nhiều chuyên gia nói về Marketing. 4 năm làm việc cho tôi một giá trị về kinh nghiệm làm Marketing, trong thời hiện đại:
Ngày hôm kia tôi lên thuyết trình về Tết Âm lịch ở VN trong lớp học tiếng Na Uy. Trong lớp chỉ có mình tôi là người VN. Cô giáo người Na Uy và các học viên đến từ nhiều nơi trên thế giới thích thú và lạ lẫm khi được nghe về cái Tết Âm lịch của các nước Đông Á và VN. Từ ý nghĩa của các con vật biểu tượng cho các năm nói chung và con Rồng của năm nay nói riêng, về ý nghĩa của cái Tết trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt, các phong tục tập quán, trò chơi, món ăn v.v…
