29.12.12


P/V Anh Nguyễn Trí Dũng, con trai blogger Điếu Cày



Nguyễn Trí Dũng, con trai blogger Điếu Cày

Sau phiên phúc thẩm hôm 28/12, hai blogger được nhiều người biết đến Điếu Cày và Tạ Phong Tần bị giữ nguyên án lần lượt là 12 và 10 năm tù. Dù phiên xử được nhà nước mô tả là công khai nhưng chính thân nhân của các bị can cũng không được phép tham dự. Con trai blogger Điếu Cày, anh Nguyễn Trí Dũng, thuật lại vụ anh bị hành hung và bắt giữ ngay trong ngày phiên phúc thẩm bố anh diễn ra:

Tối mai có lễ cầu nguyện cho Công lý và Hòa bình


VRNs (29.12.2012) -Sài Gòn – Tình trạng vi phạm nhân quyền công khai ở Việt Nam ngày càng gia tăng, đang đẩy người dân đến chổ phải tự vệ chính đáng, và như thế sẽ bị nhà cầm quyền vu cho là chống nhà nước.

Khi người tiếp theo có thể là bạn

Minh Việt (Danlambao) - Phiên tòa phúc thẩm xử ba blogger kết thúc. Nguyễn Văn Hải chịu 12 năm tù, Tạ Phong Tần 10 năm tù, và Phan Thanh Hải 3 năm tù. Tổng cộng hình phạt 25 năm tù cho ba người, trung bình hơn 8 năm tù cho một người. Những bản án quá nặng cho những bài báo. 

Khủng bố, trấn áp xung quanh phiên xử 3 Blogger CLB Nhà Báo Tự Do

Danlambao - Cập nhật: Lúc 17h30, Tòa Phúc thẩm TAND TP.HCM tuyên y án sơ thẩm đối với Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải là 12 năm tù giam, blogger Tạ Phong Tần 10 năm tù giam.


Rồi sẽ có một ngày

Phan Nguyễn Việt Đăng (Danlambao) - Trong một buổi trưa chồng chất nặng nề, chờ kết quả phiên xử ba blogger tự do Điếu Cày, Anhbasg và Tạ phong Tần, lướt qua các tờ báo tiếng Việt ở trong nước, điều làm cho người ta cảm nhận nhanh chóng nhất, là một nền báo chí đã chết. 

Chuyện xảy ra trong ngày xử phúc thẩm CLB Nhà Báo Tự Do

Nguyễn Hoàng Vi - Vượt qua vòng vây của an ninh bao quanh nhà để ra phiên tòa đã khó. 

Cả đêm trước ngày diễn ra phiên tòa phúc thẩm không ngủ được vì chỉ sợ mình nhắm mắt sẽ ngủ quên đi mất. Đành nằm đợi trời sáng.

Kế hoạch bắt giam LS Lê Quốc Quân được chuẩn bị từ lâu?

2012-12-28
Luật sư Lê Quốc Quân, một trí thức, doanh nhân trẻ có những hoạt động dấn thân cho công bằng, dân chủ xã hội tại Việt Nam, vừa bị bắt vào ngày 27 tháng 12 vừa qua.
AFP
Luật sư Lê Quốc Quân tham gia biểu tình chống Trung Quốc hôm 8 tháng 7,2012 tại Hà Nội
Vào lúc 8 giờ sáng ngày 28 tháng 12, Gia Minh hỏi chuyện cô Lê thị Thao, em gái của luật sư Lê Quốc Quân, về những thông tin liên quan. Trước hết cô Lê thị Thảo thuật lại sự việc như sau:

Phá băng bất động sản: tạo bong bóng mới?

2012-12-28
Dự báo kinh tế VN 2013 sẽ đầy khó khăn, nếu chỉ xét về những vấn đề tồn tại thì sự kế thừa của năm 2012 sẽ tạo ra một bức tranh u tối. Thị trường bất động sản đóng băng là 1 trong nhiều di sản tồi tệ mà chính phủ đang tìm cách tháo gỡ.
RFA photo
Một công trình xây dựng bị tạm ngưng ở Hà Nội, ảnh chụp hôm 28-07-2012.

Gánh nặng kinh tế 2012

Gánh nặng kinh tế 2012 chuyển qua 2013 bao gồm nợ xấu ngân hàng, nợ xấu của các tập đoàn Tổng công ty Doanh nghiệp nhà nước, thị trường bất động sản đóng băng, hàng hóa nhất là ngành xây dựng tồn kho rất lớn, chưa kể khối lượng lớn lao doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động, ngừng nộp thuế cũng như việc giải quyết nguồn vốn với lãi suất hợp lý cho nền kinh tế.

Trí thức Việt Nam lại lên tiếng

2012-12-28
Có những diễn biến quan trọng khiến tình hình chính trị Việt Nam tiến tới những bước ngoặc hiếm thấy trong hàng chục năm qua từ sau đổi mới, nhất là lời kêu gọi mang chữ ký gần 100 trí thức vào ngày 28 tháng 12.
Photo courtesy of basam
Giới nhân sĩ trí thức Việt Nam trong một lần biểu tình phản đối Trung Quốc tại Hà Nội.

Từ kiến nghị tới thông báo…

Người dân Việt Nam đã quen dần với những bản kiến nghị do trí thức trong và ngoài nước cùng đứng tên gửi tới các cấp cao nhất để yêu cầu thực hiện những điều mà không một lá đơn nào của cá nhân có thể viết hết. Nơi đầu tiên khởi phát những kiến nghị tập thể ấy là trang mạng Bauxit Viet Nam khi người trí thức cảm nhận việc khai thác mỏ Bauxit sẽ khiến đất nước đối đầu với những tai nạn tiềm ẩn mà hậu quả rất khó lường.

25.12.12


Khủng hoảng Nhật-Trung về Senkaku và chiến lược của Mỹ tại Châu Á-Thái Bình Dương

Gần đây những cuộc tranh chấp giữa Nhật và Trung Cộng trên một quần đảo tiếng Nhật là Senkaku, tiếng Tàu gọi là Điếu Ngư Đài, tiếng Anh gọi là quần đảo Pinnache tức là đảo không người ở. Quần đảo này nằm về phía Đông của Trung Hoa, phía Đông Bắc Đài Loan về phía tây đảo Okinawa Nhật Bản… dưới đây là bài viết  của chuyên gia Carlyle A. Thayer về sự việc tranh chấp quần đảo Điếu Ngư giữa Trung Cộng và Nhật Bản hiện nay như thế nào và phản ứng của Mỹ ra sao trước sự việc quan trọng này…Theo RFI

Ý Nghĩa sự ra đời của Việt Nam Quốc Dân Đảng

Cách đây 85 năm ngày 25-12-1927, một đội ngũ cách mạng dân tộc là Việt Nam Quốc Dân Đảng ra đời với ba mục tiêu đấu tranh:
1) DÂN TỘC ĐỘC LẬP – đánh đuổi thực dân xâm lược Pháp dành độc lập cho dân tộc
2) DÂN QUYỀN TỰ DO – Sau khi dành độc lập sẽ xây dựng một thể chế tự do dân chủ và tôn trọng nhân quyền
3) Đảng Sinh HẠNH PHÚC – Chủ trương kinh tế thị trường tự do, mọi người dân có cơ hội để mưu cầu hạnh phúc cho cá nhân và gia đình trong thể chế dân chủ pháp trị, nhà nước giữ vai trò giúp đỡ tư nhân thăng tiến về kinh doanh.

Ý nghĩa của Ngày lễ Giáng sinh

Lễ Giáng sinh, còn được gọi là lễ Thiên Chúa giáng sinhNoelChristmas hay Xmas (từ tiếng Pháp Noël, là viết tắt từ gốc Emmanuel, nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”) là một ngày lễ kỷ niệm ngày Chúa Giêsu thành Nazareth sinh ra đời của phần lớn người Cơ Đốc Giáo. Họ tin là Jesus được sinh tại Bethlehem thuộc tỉnh Judea của nước Do Thái, lúc bấy giờ đang dưới quyền thống trị của Đế quốc La Mã giữa năm 6 TCN.

Phép lạ, Linh Mục Trương Bửu Diệp

Đi đến thăm gia đình theo đạo công giáo Việt Nam, chúng ta không ngạc nhiên khi thấy ngoài thờ hình chúa Jusus và đức Mẹ Maria lại còn thấy một hình của một vị linh mục. Hỏi ra mới biết đó là Linh Mục Trương Bửu Diệp, huyền thoại tại nhà thờ Tắc Sậy thuộc tỉnh Bạc Liêu Việt Nam…. trong ngày Lễ Giáng Sinh năm nay xin nói về một Linh Mục thường ban phép lạ cho nhiều người…
Linh Mục Trương Bửu Diệp (1897-1946)

Cận cảnh con đường tới trường nguy hiểm nhất thế giới

Ngôi làng Pili với hơn 400 cư dân du mục và nông dân nằm nép mình trên ngọn núi Pamir giáp ranh giữa Trung Quốc, Tajikistan và Afghanistan. Cứ một năm bốn lần, 80 học sinh (từ 6 tới 17 tuổi) từ ngôi làng này lại phải vượt qua con đường cheo leo trên vách núi ở độ cao 300 m để tới được lớp học.
Cận cảnh con đường tới trường nguy hiểm nhất thế giới
Con đường cheo leo mà các em nhỏ ở làng Pili phải đi qua để tới trường.
Ngôi trường của bọn trẻ lại cách đó gần 200 km, trong đó có tới nửa quãng đường không thể sử dụng bất cứ phương tiện giao thông nào để di chuyển ngoài cách đi bộ hoặc cưỡi lạc đà.

Phản kháng từ Đông Triều - Hiệu ứng Đoàn Văn Vươn chăng?

Phương Bích - Xem cái clip cưỡng chế ở Đông Triều hôm 21 tháng 12 vừa qua, ý nghĩ đầu tiên đến trong đầu tôi là: tết nhất đến nơi rồi, nhiều nhà sẽ mất tết đây!

Đêm Thánh

Selma Lagerlöf - Trần Quốc Việt (Danlambao dịch) - Khi tôi năm tuổi tôi có nỗi buồn rất lớn! Từ đấy tôi có lẽ chẳng biết tôi còn có nỗi buồn nào khác lớn hơn.

Không còn đảng nhưng vẫn còn mình

Thanh Hương (Danlambao) - Nghe mấy ông lãnh đạo phát biểu vừa rồi thì thấy tình thế của đảng thật là mong manh quá. Giống như đồng hồ đếm ngược rồi vậy. Bác Trọng thì nhắc đi nhắc lại các cựu chiến binh phải ra sức bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ đảng và chế độ. 


Chúng ta nghĩ gì qua bài nói của ông Trần Đăng Thanh

Bài 1: Những kẻ bàng quan 

Thiển nghĩ thời kỳ ném đá ông Trần Đăng Thanh đã qua, bây giờ là lúc bình tỉnh để mổ xẻ ý định của CSVN qua bài nói của ông Thanh, bài nói thì đã cũ, nhưng vấn đề cần nói thì vẫn rất thời sự. Tôi không có ý định phản biện với những chuyên gia tuyên truyền. Tuyên truyền mà! Bịp là chính thì sao ta phải mất công vì những chuyện tào lao. Nhưng những người già thì lại khuyên: chính vì bịp nên chúng cho ta cơ hội để bóc mẽ, phản biện không phải vì chúng (cán bộ tuyên truyền) mà vì những người trúng độc lâu năm, trúng độc thì cần có thuốc giải, trúng độc lâu thì cần nhiều liều thuốc giải mới có hy vọng. Tôi nghe những người già..

Vụ chống cưỡng chế ở Quảng Ninh: Do 'đối tượng lạ' xúi giục

CTV Danlambao - Theo tin từ báo điện tử Dân Việt, 12 người dân đã bị bắt giữ sau vụ xô xát, ném gạch đá chống cưỡng chế đất tại dự án Kim Sơn hôm 21/12.

23.12.12


Quà Noel gửi Nguyễn Phương Uyên từ trái tim người lính

Anh chẳng biết gửi gì cho em Uyên ơi! 
Khi em đang phải nằm trên sàn đất ẩm mốc 
Tuy không phải trả tiền nhà như em từng ao ước 
Nhưng cái giá của Tự Do lớn hơn cả Đời Người!

An ninh Bộ lén lút gặp luật sư của blogger Điếu Cày trước phiên phúc thẩm

VRNs (22.12.2012) - Theo thân nhân của blogger Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải), ngày 18/12/2012 luật sư bào chữa cho blogger Điếu Cày, ông Hà Huy Sơn đã bị an ninh Bộ mời làm việc ở Hà Nội, hai ngày trước khi ông vào Sài Gòn thăm anh Điếu Cày ở trại giam Chí Hòa. Những tay an ninh này đề nghị LS Sơn thuyết phục ông Nguyễn Văn Hải nhận tội. Theo họ thì chỉ có trường hợp nhận tội mới được Tòa giảm án!!! Luật sư Hà Huy Sơn không chấp nhận lời đề nghị này vì nó không phù hợp với vai trò của luật sư. 

Quảng Ninh: Dân Đông Triều nổi giận tấn công lại bọn cướp đất

Cả nghìn người kéo đến vây kín khu vực đối diện dự án khu đô thị Kim Sơn (huyện Đông Triều, Quảng Ninh). Nhiều người mang theo quan tài, nằm lăn ra đường ngăn trở giao thông, gây ách tắc Quốc lộ 18A.

Phỏng vấn anh Nguyễn Ngọc Tường Thi về bản án ‘rải truyền đơn’

2012-12-22
Ông Nguyễn Ngọc Tường Thi, người bị kêu án một năm rưỡi tù giam vì đã tham gia rải truyền đơn cùng với người cha tại Đồng Nai, đã mãn hạn tù cách đây hai tháng. Hôm nay ngày 22 tháng 12, ông quyết định lên tiếng với Đài Á Châu về trường hợp của bản thân và gia đình ông.
Photo courtesy of blog Dân Làm Báo
Hai ông Nguyễn Ngọc Cường (T) và Nguyễn Ngọc Tường Thi (P) trong phiên tòa ngày 04/05/2012.
Việc rải truyền đơn tại Đồng Nai do ba thành viên trong một gia đình tham gia gồm người cha là ông Nguyễn Ngọc Cường, 56 tuổi, con trai là Nguyễn Ngọc Tường Thi, 25 tuổi và cô con dâu, vợ của Tường Thi, Phạm Thị Bích Chi, bị phát hiện và cả ba bị bắt hồi tháng tư năm ngoái, 2011.

Tạ Duy Anh và “Sống chung với Trung Quốc”

2012-12-22
Nhà văn như chúng ta biết là những người dùng ngòi bút sáng tạo những tác phẩm cho xã hội. Tác phẩm của họ chứa đựng các đề tài đa dạng của cuộc sống cũng như những suy tư đối với những trăn trở trước các yếu tố về con người, tâm linh, triết học, lịch sử và ngay cả chính trị.
Photo courtesy of blog Quê Choa
Nhà văn Tạ Duy Anh
Các yếu tố chính trị hồi gần đây tác động lên rất nhiều nhà văn trong và ngoài nước trong đó vấn đề Biển Đông là điểm nóng có liên quan đến nhiều mặt trong đời sống chính trị của Việt Nam. Từ chuyện Trung Quốc hung hăng lấn chiếm các khu vực cho đến bản đồ hình lưỡi bò nuốt hơn 80% vùng biển mà Bắc Kinh cho là thuộc lãnh hải Trung Quốc.

Phương thức biểu tình

Võ Văn Ty (Danlambao) - Biểu tình là bày tỏ chuyển đạt nguyện vọng của mình đến một tập thể khác như đại chúng hay chính quyền, hoặc cả hai. Tổ chức một cuộc biểu tình có thể sắp xếp như sau: 1. Mục tiêu, 2. Hành động, 3. Kết quả. Mục tiêu hiện nay cho những cuộc biểu tình của người Việt trong và ngoài nước nước là phản đối hành động xâm lăng của TQ và đòi hỏi tự do dân chủ nhân quyền ở VN. Hai chủ đề này có thể lồng chung vào một cuộc biểu tình. Trong mục tiêu đề cập dưới đây chúng ta có thể phân tích các phản ứng của các đối tượng để khai triển cách thức hành động:

Quà Noel gửi Nguyễn Phương Uyên từ trái tim người lính

Anh chẳng biết gửi gì cho em Uyên ơi! 
Khi em đang phải nằm trên sàn đất ẩm mốc 
Tuy không phải trả tiền nhà như em từng ao ước 
Nhưng cái giá của Tự Do lớn hơn cả Đời Người!

Blogger Tạ Phong Tần: Đây là cuộc chiến của công lý và danh dự!

Ninh Dương Tấn Phúc (Danlambao) - Chiều ngày 20/12/2012, luật sư của Blogger Tạ Phong Tần đã có buổi tiếp xúc và làm việc với thân chủ. Buổi làm việc diễn ra trong một phòng làm việc của nhà tù Chí Hòa. Trong toàn bộ thời gian trao đổi, luôn luôn có cán bộ của nhà tù Chí Hòa theo dõi. Những lần tiếp xúc khác cũng luôn có an ninh điều tra kèm cặp. Nói là "buổi làm việc" nhưng thực ra chỉ vỏn vẹn có 1 tiếng đồng hồ.