Ai Cập Cơn “sóng thần của sự bất ổn định” sắp chấm dứt
Tổng thống Ai Cập Mubarak sẽ đọc một bài diễn văn “quan trọng” vào tối nay, khi 1/4 triệu người tụ họp về Quảng trường Tahrir, một cuộc tập hợp lớn nhất chưa từng có, để lớn tiếng yêu cầu ông Mubarak ra đi.
Giới chức Hoa Kỳ cho biết, một đặc phái viên của Tổng thống Barack Obama, ông Frank Wisner, một cựu đại sứ Mỹ được nể trọng tại Ai Cập, và cũng là người bạn của TT Ai Cập, đã đến gặp ông Mubarak để đưa một tin nhắn rằng đồng minh Hoa Kỳ của ông muốn được thấy “Nhiệm kỳ Tổng thống của ông kết thúc”.
Hàng ngàn người biểu tình ngồi trên mặt đất tại Quảng trường Tahrir, phía trước một màn hình khổng lồ được treo lên giữa các cột đèn, chờ đợi để nghe bài diễn văn tối nay của TT. Mubarak. Nhiều người hô lớn “Chúa Ôi, Chúa Ôi, hãy để đêm nay là đêm của ông ta”, Các đám đông của những người biểu tình tuyên bố rằng họ sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì ngoại trừ ông Mubarak phải ra đi ngay lập tức.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét