Cù Huy HÀ VŨ: BƯỚC ĐẦU CỦA CHÍNH BIẾN LẬT ĐỔ CSVN
“Dictators ride to and fro upon tigers which they dare not dismount. And the tigers are getting hungry.”Winston Churchill
Ngày xưa cố thủ tướng Anh có nói một câu bất hũ “ những kẻ độc tài thường thích lay hoay cưỡi cọp thôi nên lại không bao giờ dám trèo xuống. Cho đến khi con cọp nó trở lên đói lử!”
Chính thế những tên độc tài và lại thêm cái tội bán nước hại dân tại cung đình Hà Nội thì làm sao dám vứt đi vũ khí bạo lực như con cọp mà ông Churchill nói đâu ! Vứt độc tài là vứt đảng vứt quyền lợi của chúng cho đến khi con cọp kia bị hành hạ quá đói nó sẽ trở lại vồ nuốt ngay chủ của chúng thôi!!!
Đã từ lâu vụ Cù huy Hà VŨ là bước đột phá mới vì một nhân vật mới dám thách thức luận tội cả thủ tướng CSVN là Nguyễn t Dũng.
Cù Huy Hà VŨ nếu xét về đảm lược thì chúng ta không dám nói to lớn gì cho lắm vì dù sao ông cũng là con cháu của các “công thần cách mạng” ngang hàng với những vị trí khai sinh ra chính phủ Hồ chí Minh thời kháng chiến chống Pháp .
Ông Cù huy Hà Vũ là thành phần trẻ tuổi cũng như Lê công Định chúng ta phải công nhận nhiệt huyết của thành phần thanh niên có học thức và tầm hiểu biết mở rộng hơn và nhất là còn có tự ái dân tộc và ý thức mất còn của tổ quốc .
Thế thì dưới “hào quang cách mạng” của thân thế ông Vũ ông sợ gì mà không dùng luật XHCN đễ bắt tội một thủ tướng đương nhiệm là NGuyễn tấn Dũng cùng bè phái của y.
Thân sinh của luật sư Cù huy Hà Vũ xuất xứ từ vị trí 1 nhà nho không ít thì nhiều tinh thần ái quốc dù trong vị trí lịch sử nào cũng có trong họ và ngay trong hàng ngũ của các thành phần chính trị chủ trào từ xưa cho đến nay cùng các đơn vị bộ đội đâu phải không có thành phần tuy theo đảng CS nhưng lại ghét Tàu.
CHính uy lực hiện nay của Hán đế BẮc triều là sức ép bắt bọn thân Tàu phải hành động ra uy vì sợ phong trào chống TÀu lan rộng.
Nhưng chính sức mạnh từ vị trí tay sai của phe thân Tàu họ đã đánh giá lầm sức căm phẩn của cả trăm triệu dân VN ngày đêm nhìn tổ quốc bị giặc Tàu lấn ép và thái độ cúc cung chìu lòn bán nước công khai của phe thân Tàu và bảo thủ tại Hà nội là ngọn lửa sùng sục chỉ chờ 1 khe hở là trào dâng như hỏa diệm sơn nóng chảy.
Bên cạnh lòng dân căm phẩn là thành phần bất mãn từ các đảng viên tân cũng như cựu trào đã nhận chân ra “giá trị đích thực” hay bản chất bán nước cùng hèn nhác của đảng CSVN hiện tại.
Và Cù huy Hà vũ là đáp số nóng bỏng nhất !
Cái án nặng nề hôm qua dành cho luật sư VŨ nhằm để trù dập phản kháng ngay trong nội tình đảng CSVN và trù dập ngay thành phần trí thức yêu nước trứơc khi quá trễ theo quan niệm của băng nhóm thân Tàu và cực kỳ bảo thủ hiện nay mà đứng đầu là một nửa trong bộ chính trị cùng một số tướng tá thân Tàu.
Hành động này là hành động tự sát của nhóm bán nước cầu vinh và ù lỳ trân tráo không còn liêm sĩ nào.Chính chúng đã tự tay châm ngòi cho cuộc nổi dậy đồng loạt của thành phần bất mãn còn có uy lực cấp tiến cùng chống Tàu.
Cù huy Hà Vũ, là giọt nứơc làm tràn ly từ những công phẫn bao năm nay dồn nén lên các thành phần dân VN còn có lòng với tổ quốc.
Trong cái rũi có cái may, ngọn gió ùng ùng nỗi dậy của lớp lớp người dân bị trị bị đàn áp bốc lột họ đã và đang nỗi lên quật tan bọn độc tài tại các nước BẮC Phi cùng cận Trung Đông và tại VN chính vụ xử án bất công phi lý trù dập lên thành phần trí thức yêu nước VN và giờ đây là vụ Cù Huy Hà VŨ là hồi chuông báo tử cho một chế độ cực kỳ thối nát và nhục nhả tại Ba Đình Hà Nội hôm nay.
Lịch sử chính trị thế giới đang sang trang một kỷ nguyên mới của tổng nổi dậy của sức mạnh quần chúng; thập niên đầu tiên của thế kỷ 21 dĩ nhiên phải là sự cáo chung của chế độ CS độc tài Hà nội với tốc độ nhanh mà chúng không ngờ và không bao giờ trở tay kịp.
xuân khê 4/4/2011
Be the first to like this post.

Những nhận xét và việc làm của ông Vi Đức Hồi thật đáng trân trọng, mong rằng dân tộc VN còn có được nhiều người như ông. Chúc ông chân cứng đá mềm!
Thường vụ Huỵện Uỷ/ ĐB/HĐND,Huyện/ Trưởng ban/Tuyên Giáo. GĐ.Trường Đảng Lũng Cú Tỉnh Lạng Sơn. (Ông bị Đảng CSVN đưa ra toà án xét xữ vì tội tuyên truyền chống nhà nước và Đ.CSVN và bị kết án 8 năm tù đầu năm 2011.)
“ Tôi cho rằng con người ta sinh ra là bình đẳng trên mọi phương diện, không có người nào sinh ra được định mệnh chỉ danh là người lãnh đạo, cũng chẳng có ai sinh ra là để sẵn làm tôi tớ cho thiên hạ. Những học thuyết nhân dân làm chủ nhà nước QL đảng lảnh đạo, xét cho cùng chỉ là trò lừa dối quần chúng nhân dân để mưu toan thực hiện những ý đồ vụ lợi, quyền lực cho những cá nhân hay một tầng lớp người nhất định trong xã hội. Đây là sự bịp bợm,bẩn thỉu nếu như không muốn nói là phản động.
Quân đội là của nhân dân, từ nhân dân mà ra, được nhân dân chăm lo, nuôi dưỡng. Nhiệm vụ hàng đầu của Quân Đội là bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc, bảo vệ lợi ích của toàn Dân Tộc. Quân đội không có nhiệm vụ phải bảo vệ bất cứ một chính đảng nào, một tôn giáo nào, một bộ tộc nào. Giao nhiệm vụ “Quân đội ta trung với Đảng…” chứng tỏ Đảng tự đặt mình lên trên nhân dân, trên dân tộc Việt Nam. Đó là điều tuyệt đối không thề chấp nhận được
Một chính đảng tự cho mình là người đại diện duy nhất của nhân dân mà phải núp trong Hiến pháp để tồn tại, lấy Hiến pháp để đảm bảo cho sự đại diện của mình, chứng tỏ chính đảng này không chính danh không ai bầu ra, không tự đứng vững trong lòng xã hội Việt Nam. Đảng cộng sản Việt Nam tự biết điều đó. Chính vì thế, một lãnh tụ của Đảng đã rất thật thà tuyên bố rằng: Xoá bỏ điều 4 Hiến pháp là tự sát, ai tự sát đây ? chắc chắn không thể là nhân dân !
Hiến pháp bất cứ của một quốc gia nào cũng không bao giờ để bảo vệ cho một chính đảng, kẻ nào cố tình lấy Hiến pháp hòng làm nơi nương thân, ẩn náu, tung hoành làm mưa làm gió, gieo rắc thảm hoạ cho dân tộc chắc chắn không sớm thì muộn sẽ bị nhân dân hành xử thích đáng. Chính sự tồn tại của điều 4 Hiến pháp đang làm ô nhục Đảng Cộng Sản Việt Nam. Hơn ai hết chính những đảng viên của Đảng vì liêm sỉ vì danh dự phải là những người cần lên tiếng trước để loại bỏ nó ra trước khi nhân dân phản đối tống tiển.
Tôi là người tự trọng, luôn tôn trọng sự thật, căm ghét giả dối, lừa gạt.
Quyết định từ bỏ Đảng của tôi là cả một quá trình suy nghĩ, cân nhắc. Tôi chẳng có động cơ nào khác ngoài động cơ thấy mình cần phải bênh vực lẽ phải, bênh vực những người dân khốn khổ của tôi. Vì thế tôi quyết định những năm tháng còn lại của cuộc đời tôi, tôi phải làm điều gì đó dù là ít ỏi nhưng như chút lòng trung đáp đền ân nghĩa với đồngBào, để rồi khi từ giã cõi đời này tôi sẽ bớt đi những ân hận.
( trích ĐỐI MẶT Vi Đức Hồi )