Bùi Chát bị côn đồ... lạ hành hung
Dân Làm Báo - Vào lúc 0 giờ 20 sáng ngày 8 tháng 6, 2011 nhà thơ Bùi Chát và là đồng sáng lập viên của nhà Xuất bản Giấy Vụn đã bị 1 đám 4 côn đồ... lạ chận đường và hành hung gây thương tích.

Theo thông tin của những bạn bè quan tâm đến tình trạng của Bùi Chát cho Dân Làm Báo hay thì đám côn đồ này đã chận anh lại vào giữa khuya đánh vào đầu và vai của anh. Diễn tiến như sau:
Trước đó, Bùi Chát và một số bằng hữu, bloggers đã gặp nhau tại nhà của người bạn để cùng nhau chia sẻ niềm vui về việc thanh niên sinh viên xuống đường thể hiện lòng yêu nước vào ngày 5 tháng 6 vừa qua.
Sau buổi gặp mặt, Bùi Chát đã chở một người bạn blogger về và sau đó về nhà. Trong suốt đoạn đường thì có 4 người lái xe theo. Lúc đó khoảng 0h20 sáng, khi Bùi Chát đến ngõ thì đã đi chậm lại và khi thấy họ vẫn theo thì dừng xe, họ cũng dừng ngay trước và sau xe Bùi Chát. Khi Bùi Chát hỏi vì sao họ lại đi theo xe anh, thì ngay lập tức, đám côn đồ lạ nhảy xuống xe và lao vào đánh Bùi Chát vào đầu và vai. Chúng còn thách thức Bùi Chát cứ gọi người nhà ra và sau đó đã hăm dọa giọng điệu của CA: "Đường chúng tao thích đi thì đi... Mày còn ra đường thì chúng tao sẽ đánh chết!”. Sau đó 1 tên đã lấy nón bảo hiểm đập vỡ đèn xe của Bùi Chát như răn đe liệu hồn.
Từ khi Bùi Chát nhận giải thưởng Tự Do Xuất Bản của Hiệp Hội Xuất Bản Quốc Tế và trở về lại Việt Nam đến nay, anh thường xuyên bị CA đi theo, và liên tiếp bị triệu tập lên “làm việc” với An ninh điều tra. Cách nay 2 hôm, khi anh ra sân bay Tân Sơn Nhất để đi Hà Nội theo lời mời của ông đại sứ Thuỵ Điển để tham dự buổi tiệc mừng Quốc Khánh Thuỵ Điển tại tòa đại sứ, thì anh đã bị công an chận bắt và giam hơn 20 giờ.
Khi tạm thời cho phép anh về nhà với lệnh triệu tập trở lại thẩm vấn vào ngày 7 và 8 tháng 6 thì không biết với “lệnh mới” đêm qua của “côn đồ lạ” cấm anh không được ra đường, thì không rõ Bùi Chát có còn phải tiếp tục “làm việc” thẩm vấn với an ninh điều tra như lệnh triệu tập sáng mai và những ngày sau nữa hay không ?
. Bookmark the permalink.

Bọn này chính là an ninh của công an đồng nai
Chưa bao giờ mà VN chứng kiến 1 nhà nước tồi bại và phi nhân như thế này: biểu tình chống ngoại xâm thì bị bắt, sư sãi trong chùa bị an ninh vào làm nhục và tấn công, ngươờ dân bị bắt vào đồn công an thì bị giết chết tại đây
Nhục nhã thay cho những ai đẻ ra giống này. ông bà tổ tiên của chúng nó nơi chín suối chắc nhục nhã lắm. Nhaát định con cái chúng nó không bị down cũng bị dở dở ươn ươn. Cha mẹ nó sẽ chết một cach đâu đớn. bản thân chúng sẽ chết cach oằn quại
Công an VN không còn tính người mà là ác thú.
Nguyễn văn Thoạt- Haỉ Phòng
Đây là một tập đòan Mafia thật là chính sát không phải là một chính phủ
Một ngày nào đó thì nó cũng bị trả báo thôi, hay con cái và người thân của nó cũng bị. Trông cây gặt qủa
Nhũng tên trong bộ chính trị đảng CSVN và nhửng thằng nắm chính phủ là nhũng thằng du côn, cướp ngày, là quân bán nước.
Chúng bắt tất cả những ai yêu nước, chống TQ xâm luợc, đòi tự don dân chủ vào tù, để chúng tự do ăn cướp của dân, tự do bán nước. Những tên công an côn đồ và những thằng đảng viên làm theo lệnh của chúng là những tên du đãng, ngu xuẩn, cặn bã của xã hội. Óc của chúng được làm bằng cứt gà sáp.
Bố mẹ chúng nó sinh ra loài ròi bọ chết cũng bị ròi bọ nó đục khoét. Con caí chúng nó rồi cũng du thủ du thực không nên người, ra đường tàu xe cán chêt. Ăn thì hóc, uống thì nghẹn. Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng và đồng bọn cũng là loài ròi bọ cả thôi.
Elisabeth Pham
bi tai nan va binh hoan suot cuoc doi , chiu dung dau don , ma khong chet duoc , tai bay qua gui , gieo gio gat bao !
Nhat la dam tay sai Cong an .
Noi voi Bui Chat , tu nay , khong di dau 1 minh va khong di ban dem , phai hieu tinh hinh cua minh va tu bao ve
Anh Bùi Chát hãy cẩn thận.
Cám ơn!
http://www.youtube.com/watch?v=RfKIaq53-fw
Để Tàu Cộng thuê vùng Tây Nguyên lâu dài là để TC chiếm lĩnh Tây Nguyên. Tây Nguyên là vị trí chiến lược quan trọng nhất nhằm thâu tóm toàn bộ cả 3 nước Đông Dương là mục tiêu hàng đầu của bành trướng Đại Hán. Bảo vệ Tổ quốc mà mời giặc vào chiếm lĩnh hết các vị trí chiến lược.
Cả triệu Con ngựa thành Troia cũng thua các vị trí Tàu Cộng đang chiếm giữ trên đất Việt Nam. Đó là vùng rộng lớn bô xít Tây Nguyên để ém quân…… là tạo ra quả bom bùn đỏ siêu khổng lồ tiêu diệt toàn bộ sinh thái vùng đồng bằng Cửu Long, Sài Gòn … Là các vùng hàng trăm ngàn hecta đại ngàn rừng vùng biên giới chiến lược – rừng che Tàu Cộng, rừng vây dân Việt Nam. Là hàng trăm hecta đất bờ biển trọng yếu như cảng Vũng Áng, cảng Đà Nẵng, vùng biển Móng Cái…. – là nơi đổ quân trang thiết bị từ tàu biển vào. Các vị trí được cho thuê dài hạn 50 năm gia rẻ như bèo .
Tất cả đều là căn cứ chiến lược nơi tập kết người, trang bị vũ khí, kho hậu cần, nơi cung cấp lương thực thực phẩm tại chỗ …. Một sự chuẩn bị lý tưởng cơ sở vật chất … cho cuộc chiến bành trướng Đại Hán chưa đánh mà được VN ban tặng. Bọn bành trướng Đại Hán nhâm nhi chiếc bánh chiến thắng ăn dần chờ ngày Việt Nam gục ngã.
Các công trình trọng điểm kinh tế Tàu Cộng thắng thầu gần 100 % ôm trọn từ A đến Z mặc sức đưa thiết bị lạc hậu, đã bị khấu hao vô hình 100 % đưa đến hiệu quả công trình sống giở chết giở.
Ký hiệp định biên giới với Tàu Cộng nhường cho Tàu Cộng đất biên giới hơn 800 km2, nhường biển vùng vịnh Bắc Bộ 80 % diên tích hơn 16.000 km2 ……
Thử hỏi đất nước nào trên thế giới này đối xử với kẻ thù như Việt Nam đối xử với bành trướng Đại Hán không !!!! còn đối xử với dân như nô lệ !!!!
Xin bà con, các anh bộ đội, các chú công an nhân dân VN trả lời hộ người dân đen VN tại sao phải lại thế ?????????????
Tuy nhiên những hành vi đê tiện và bỉ ổi nhất của chính quyền đối với người dân lành thì có lẽ chỉ có TQ và VN là đứng đầu thế giới.
Nhưng ở VN nó được hạ đẳng hơn bởi nó được kết hợp giữa kinh nghiệm do ĐCS TQ truyền dạy cộng với bản chất vô văn hóa đến mức thượng thừa của đám thuộc hạ lâu la VN.
Giả dối, tham lam, độc ác, trâng tráo, vô văn hóa,... nói chung là không còn có từ nào có thể diễn tả hết về đám lâu la VN này. Loài vật nó còn biết yêu thương đồng loại. Nhưng đám lâu la này về bản chất từ trên đến dưới thì không hề biết yêu nước thương dân.
Chúng đều biết rằng chúng đang ở thế cùng đường, đang vô cùng hoang mang sợ hãi bởi:
1. Có theo thiên triều của chúng thì cũng bị ĐCS TQ loại trừ dần ( xưa nay văn hóa Trung Hoa vốn không ưa bọn phản bội;
2. Về với nhân dân cũng không xong bởi những điều tàn ác mà chúng đã đối xử với nhân dân trong suốt 80 năm qua.
Tuy nhiên con đường duy nhất có thể cứu thoát chính bản thân họ, gia đình, vợ chồng con cái họ, đó chính là : ĐOẠN TUYỆT MỌI HÀNH VI TỘI LỖI ĐỂ QUAY VỀ VỚI NHÂN DÂN.
Hãy nhớ rằng tội ác đời này không trả, thì đời sau sẽ phải trả. Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước. Cứ nhìn gương tổng thống Ai Cập Mubarack thì rõ. Độc tài độc ác thì tất sẽ có ngày như vậy. Và ngày ấy đang đến rất nhanh.
Hãy quay đầu lại khi còn chưa muộn.
P
May mắn cho nhân loại là thời đại ngày nay thông tin internet tân tiến vượt bực, khiến cho bộ máy tuyên truyền khổng lồ của đảng không thể nào che đậy và sửa đổi lịch sử như những thập niên trước nữa.
Những bài viết trên các trang blogs sẽ đi vào lịch sữ như là những chứng từ tố cáo tội ác man rợ của nhà cầm quyền cộng sản Việt nam.
(thời gian gần đây có hiện tượng một biên tập viên nào đó trong BBT DanLamBao thường xuyên cố tình giữ lại những comments có lời lẽ thô tục và hay xóa đi những lời bình nghiêm túc có giá trị. Đây là sự cố đáng ngờ)
07:27 Ngày 08 tháng 6 năm 2011
__________________________________________
đúng vậy bạn _ mình cũng cãm thấy chán DLB
Nhưng cũng không hiểu vì sao mà nó cai trị được lâu như vậy, Vì cha ông chúng ta phần ngu muội, phần hèn k chỉ giỏi vỏ mồm không dám đứng lên lật đổ nó. Hèn thay cha ông chúng ta, thật nhục nhả.
Từ nay trở đi, khi ra đường anh nên đi vào ban ngày, cố tránh đi vào giờ khuya, anh cần phải giữ gìn bản thân để đấu tranh chống lại tội ác của cộng sản VN. Anh cần phải vững mạnh, vì anh có lý tưởng tươi đẹp và lòng yêu nước nồng nàn. Chúng tôi là những ngừoi xứ Kiên Giang luôn theo dõi và ủng hộ anh cũng như các nhà dân chủ.
ĐẢ ĐẢO CỘNG SẢN VN THỐI NÁT, BÁN ĐẤT, BÁN BIỂN, BÁN TÀI NGUYÊN QUỐC GIA CHO TÀU CỘNG. MỘT LŨ ĐÊ HÈN, CHUYÊN GIẾT DÂN VÔ TỘI.
Cầu mong cho đất nước chúng ta mau thoát khỏi vòng nô lệ của cộng sản. Đau đớn nhất là lũ cộng sản vô nhân tính này lại lấy tiền thuế của dân để mua dụng cụ roi điện, súng ống để đối đầu với dân tộc mình. Đối với tàu cộng thì quỳ lụy, để vinh thân phì da.
Cầu xin Thiên Chúa luôn ban ơn phước cho anh Bùi Chát luôn vượt qua mọi nguy nan của bọn quỹ dữ cộng sản.
Tôi thật xấu hổ bộ mặt ăn xin của thủ tướng với chính khách nước ngoài, mà quay lại dùng thuộc hạ đánh đập dân nước mình. Nhục nhã quá.
THANH HOA 8-6-2011
Các bác phải hết sức cẩn thận.