Hà Nội: Húc ô tô vào công nhân đình công, hàng chục người nguy kịch, 1 người tử vong
Vụ việc nghiêm trọng xảy ra vào sáng nay tại cổng Công ty TNHH Vật Liệu đặc biệt Giai Đức (trụ sở tại Chương Mỹ, Hà Nội). Thông tin mới nhất phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam điện thoại từ hiện trường cho biết, gần chục người đang cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, trong số đó có 2 phụ nữ đang mang bầu. Một nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.
Thông tin mới nhất về các nạn nhân của vụ đâm xe: vụ đâm xe vào đám đông làm thương 7 người là công nhân của Công ty trong đó có hai phụ nữ đang mang bầu. Ngay khi xảy ra vụ việc, tất cả những công nhân bị thương đều được đưa lên bệnh viện Chúc Sơn.
Sau đó riêng chị Nguyễn Thị Liễu (ở xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ) do bị thương nặng nên được chuyển lên bệnh viện Đa khoa Hà Đông nhưng đã tử vong tại đây. Hiện tại, sức khỏe của hai phụ nữ mang bầu đã ổn định.
Được biết chị Nguyễn Thu Huệ đang mang bầu ở tháng thứ 7. Lần mang thai trước chị đã bị hỏng và đây chính là lần mang bầu đứa con đầu lòng của chị. Người thân trong gia đình chị đã đến bệnh viện để chăm sóc sức khỏe cho chị.
Danh sách những người bị thương và cấp cứu ở bệnh viện Chương Mỹ:
1. Nguyễn Thu Huệ (xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, HN) mang bầu 7 tháng bị gãy xương bả vai.
2. Nguyễn Thị Loan (Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, HN)
3. Nguyễn Thị Hương bị gãy chân.
4. Nguyễn Thị Nguyệt (xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, HN)
5. Nguyễn Thị Thúy (tỉnh Hòa Bình)
6. Nguyễn Thị Lan (xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, HN) bị gẫy xương đùi, dập xương gót.
Hơn 2 giờ đồng hồ sau khi vụ việc xảy ra, nhiều nữ công nhân vẫn trong trạng thái hoảng loạn
Ngay sau khi sự việc xảy, lãnh đạo huyện Chương Mỹ, đại diện Phòng Lao Động & Thương binh xã hội huyện Chương Mỹ đã có buổi làm việc với lãnh đạo Công Đoàn công ty, PGĐ Công ty TNHH Vật liệu đặc biệt Giai Đức Việt Nam.
Trong buổi làm việc tại trụ sở công ty, ông Đỗ Hồng Quang – Phó chủ tịch Huyện Chương Mỹ nhấn mạnh: “Công ty và lãnh đạo địa phương tập trung giải quyết vấn đề con người là trọng tâm, là đầu tiên: cấp cứu và chăm lo sức khỏe cho những người bị thương. Thứ hai là: Lập lại trật tự an ninh trong khu công nghiệp Phú Nghĩa và địa bàn huyện, nhanh chóng đưa công nhân trở lại làm việc.
Thứ ba là lãnh đạo công ty xem xét yêu cầu của các công nhân nếu thấy phù hợp thì phải tạo điều kiện tốt nhất cho công nhân để sớm giải quyết vấn đề này. Nhưng tôi nhắc lại vấn đề ưu tiên số một của chúng ta lúc này là con người”.
Lãnh đạo công ty trả lời báo giới
Ông Lee Yu Yu, phó giám đốc công ty TNHH Vật liệu đặc biệt Giai Đức Việt Nam cho biết Giám đốc công ty đã ủy quyền cho ông trả lời các yêu cầu của công nhân trong nhà máy: “ Nhất trí tăng tiền ăn lên 13000 đồng/suất bao phí dịch vụ nấu ăn, điện nước; hỗ trợ 100.000 đồng tiền xăng/xe/tháng; đồng ý tăng lương tối thiểu lên 1.420.000 đồng (tăng 5%)”.
Trao đổi với Báo Giáo dục Việt Nam, một nữ công nhân làm việc tại công ty này cho biết, khoảng 7h50 sáng nay, 23/6, người này thấy hàng trăm công nhân đứng ở bên ngoài. “Tôi thấy họ kêu gọi đòi tiền ăn và xăng xe ở ngoài cổng. Lúc đó, có một xe ô tô chở sắt vụn mang BKS 30V 6961 đi đến nhưng không vào được công ty do công nhân ở phía ngoài”.
Ảnh ghi nhận tại hiện trường
Cũng theo nữ công nhân này, ít phút sau, ông Lê Tuấn Minh, một bảo vệ của công ty đi ra bảo lái xe mở cửa xe ra rồi nhảy lên xe cầm lái. Sau đó chiếc xe lao thẳng vào đám công nhân.
Vụ việc xảy ra quá bất ngờ khiến hàng chục công nhân nằm ngã đè lên nhau. Trong số này, một người bị kéo lê từ ngoài cổng vào công ty 15 mét.
Gần chục người khác được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chúc Sơn. Trong số đó có 2 phụ nữ đang mang bầu.
Tiếp tục cập nhật...
Tuệ Minh
Theo VNExpress :
Sự việc xảy ra lúc 7h30 sáng nay, tại Công ty vật liệu đặc biệt Giai Đức Việt Nam, thuộc KCN Phú Nghĩa (Chương Mỹ, Hà Nội). Hàng trăm công nhân tập trung trước cổng công ty đòi tăng lương, hỗ trợ thêm tiền ăn, tiền xăng xe.
Theo một số nhân chứng, khi xe tải 1,5 tấn đi vào công ty để vận chuyển vật liệu, thấy công nhân đứng chắn cổng, bảo vệ Lê Tuấn Minh đã không nhắc nhở mà gọi tài xế xuống rồi nhảy lên ca bin, lái xe tông thẳng vào nhóm người.
"Xe lao thẳng vào công nhân, đè lên 2 người khiến máu chảy đầm đìa", công nhân Hoàng Thị Thông mắt đỏ hoe, khuôn mặt còn chưa hết bàng hoàng, kể lại sự việc.
Do bị bánh xe đè lên cổ, chị Nguyễn Thị Liễu, công nhân bộ phận lắp ráp của công ty, quê xã Tân Tiến (Chương Mỹ), đã tử vong trên đường đi cấp cứu. 6 nữ công nhân, trong đó một người đang mang thai tháng thứ bảy, bị thương, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chương Mỹ.
Nhiều công nhân bàng hoàng khi chứng kiến sự việc. Ảnh: Bá Đô.
Sự việc khiến công nhân đang tập trung tại cổng công ty bức xúc, kéo bảo vệ xuống đánh trọng thương. Khi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cấp cứu, bảo vệ Lê Tuấn Minh đã bỏ trốn.
Tại hiện trường, giày, dép, mũ, áo của nạn nhân rơi khắp nơi cả trong và ngoài cổng công ty. Xe tải 1,5 tấn chở vật liệu do bảo vệ lái nằm cách nơi xảy ra sự việc vài chục mét.
Ngay sau vụ việc, bà Nguyễn Thị Hường, Chủ tịch Công đoàn Công ty Giai Đức, đã có mặt tại hiện trường, trao đổi với công nhân và đọc thông báo quyết định tăng lương cơ bản, tăng các khoản phụ cấp.
Tuy nhiên, phần lớn công nhân có mặt đã không thỏa mãn với quyết định trên và yêu cầu phía công ty trong thời gian tới phải giải quyết thỏa đáng các chế độ, chính sách cơ bản.
Trưa cùng ngày, nhận được tin Lê Tuấn Minh (36 tuổi), tổ trưởng tổ bảo vệ Công ty Giai Đức đang trốn tại nhà người quen ở xã Cổ Nhuế (Từ Liêm, Hà Nội), công an huyện Chương Mỹ đã cử cán bộ đến vận động Minh ra đầu thú.
Bước đầu Minh khai do nhận được điện thoại của trưởng phòng tổ chức hành chính Công ty Giai Đức đề nghị bằng mọi giá phải đưa ôtô vào trong công ty, nên Minh đã đuổi lái xe xuống, tự mình điều khiển xe tông vào số công nhân trên (Minh không có bằng lái xe).
. Bookmark the permalink.






Ai chỉ đạo cho tên M. thí thân như vậy? Động cơ nào làm cho M dám làm chuyện động trời, sẵn sàng giết người hàng lọat.
Có phải đám quỷ đội lốt người đang hành động không?
Vì đồng tiền mà nó bán đít bọn Đài loan để quay lại giết đồng bào mình. Tội nghiệp chị em nữ, tội nghiệp chị mang thai 7 tháng.
Thời loạn giá này lương 10 triệu cũng không đủ 2 người sống chứ đừng nói lương công nhân. Không biểu tình thì chết à
Tôi nghiệp cái đất nước này vô phúc lọt vào tay bọn lưu manh lãnh đạo
Tội nghiệp cho tất cả người dân đất nước tôi. Thương cho dân nhưng biết làm sao được.
Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến những gia đình có người xấu số
Qua 3 lần kêu gọi tuần hành biểu tình chống trung quốc xâm lược. Chúng ta đã xây dựng được nền tảng cho hành động thể hiện chính kiến của một đám đông. Việc nhiều người dân cùng nói lên tiếng nói và nguyện vọng của mình nơi công cộng mà không nằm trong vòng tổ chức của nhà cầm quyền vẫn luôn là mối lo sinh tử của mọi chế độ độc tài. Để có hàng trăm ngàn người, phải có vài ngàn người, phải bắt đầu bằng vài trăm, vài chục người. …Đó cũng là động lực lớn cho quá trình mang TỰ DO – DÂN CHỦ cho Việt Nam.
Nay Tôi xin đề nghị các quý báo cùng chung tay góp sức tạo 1 LOGO về đề tài TỰ DO- DÂN CHỦ cho VIỆT NAM.
Tôi có ý kiến sao:
1. Mục đích : Để cho Nhân Dân biết được tuần hành biểu tình của chúng ta sau này có ý nghĩa và được mọi người đồng lòng chấp nhận, và chúng ta tạo được số đông Nhân Dân ủng hộ.
2. Yêu cầu : Logo này dùng cho tất cả những người Việt Nam trong và ngoài nước ( có bạn bè Quốc tế càng tốt ). Tuyệt đối không thuộc quyền sử dụng cho bất cứ Tổ chức , Hội Nhóm hay bất cứ Đảng phái nào…
3. Nội dung : Chúng ta có thể lấy từ :
TỰ DO – DÂN CHỦ cho VIỆT NAM
(Tiếng Anh) FREEDOM – DEMOCRACY for VIET NAM
4. Hình thức : + Logo có thể là hình tròn, hình vuông,tam giác…bát giác..hay các hình ghép vào nhau, và có đường kính từ 5 dến 7cm ( khoảng nằm trong lòng bàn tay )
+ Chử tiếng Anh nằm ở viền ngoài ,nhỏ. Chử tiếng Việt lớn nằm trong Logo và có hình bảng đồ Việt Nam bao gồm cả Hoàng sa, Trường sa nằm chìm bên dưới...( Riêng ở hải ngoại thì ngược lại , Tiếng Anh ở giữa còn tiếng Việt ở viền ngoài, và tùy theo các nước mà dùng tiếng nước sở tại.)
+ Về màu sắc , chúng ta có thể dùng 3 màu chủ đạo ( xanh đỏ vàng) tạo sự nổi bật cho Logo….( màu cờ Tổ Quốc càng tốt).
Do Logo đường kính 5 đến 7 cm ( nằm trong lòng bàn tay) chúng ta có dán được rất nhiều nơi , rất cơ động và hiệu quả,( Như logo CỨU TINH XA LỘ được dán trên xe oto, xe tải , xe buyt chạy khắp VN)
Chúng ta có thể dán tại cơ quan , nhà ăn , phòng làm việc, tay nắm cầu thang của chung cư , khách sạn, trên và trong xe tải ,xe buyt , gầm Cầu , Cột điện , Gốc cây, Trong Siêu Thị có thể dán lên hàng hóa, thực phẩm đóng gói, dán lên nón bảo hiểm , lên xe, có thể dán ở các bãi giử xe chung cư,nhà hàng , khách sạn, siêu thị..vv…Dán ở giảng đường , lớp học, bàn giáo viên, cửa sổ lớp học, trên đồ chơi trẻ em, các tiệm tạp hóa ,…vv…
Để Việt Nam nhanh chóng tiến bước trên con đường TỰ DO – DÂN CHỦ. Xin kính mong Quý báo phổ biến ý kiến này cho những ai quan tâm đến TỰ DO – DÂN CHỦ cho VIỆT Nam cùng các Commem trong và ngoài nước cùng góp sức tham gia.
Cuối cùng xin chúc Quý Báo nhiều sức khỏe, vững bước tương lai.
Bọn tư bản xanh cấu kết với tư bản đỏ để bóc lột công nhân mà chẳng có tổ chức nào bênh vực. Bản thân thằng bảo vệ cũng là công nhân mà sẵn sàng giết công nhân khác để vừa lòng ông chủ
Xã hội này ko còn lẽ phải, ko còn đạo đức nữa hay sao ?
Nếu ông trời có mắt, ông ko thể ngồi nhìn được ! Xin ông hãy ra tay cho đồng bào Việt nam được nhờ
Mat Nguoi nhung Da Thu.
phai lam cai gi di chu?
phai co tinh than doan ket nhat dinh chu?
Chuyện này khong cần phải nâng quan điểm cho thêm rắc rối. Cứ rình thằng bảo vệ này mà chơi đá xanh vào đầu. Sau đó thì ... xem bài học ở xứ Nghệ quê choa.
Với loại tội ác này, cần học dân Nghệ An: xử tử ngay tên trộm chó ( đã bắt trộm chó còn nổi khùng dùng dao doạ người nuôi chó). Dân nện nhừ tử, đốt xác, đốt xe luôn. Cả vài trăm người hành động, công an bó tay, vì khi điều tra đều gặp những người dân "giả vờ ngái ngủ" bảo rằng " Tui nghe ồn ào phía xa, thấy lửa cháy, nỏ biết chi mô"!
Chiến thuật trùm mền hội đồng với bọn dân phòng, công an mất dạy ... cho đến nay vẫn hiệu quả. Hàng trăm người thì ... vô tư mà hành động!
Kiểm tra kỹ hơn coi cái công ty nầy có phải do trung quốc làm chủ không?