23.6.11

"Phản động ngày nay" và "phản động ngày xưa"


"Phản động ngày nay" và "phản động ngày xưa"

Nguyễn Minh (danlambao) "Phản động ngày xưa" tôi không biết nhiều về họ. Theo những gì tôi đọc và nghe từ báo, đài của đảng thì họ là những con người chạy khỏi Việt Nam khi VNCH thất thủ năm 75 và động cơ chiến đấu của họ là sự căm thù và ước mong của họ là tìm lại vinh quang của ngày xưa...


"Phản động ngày nay" thì thế nào ? Tôi biết, tại vì tôi thuộc thành phần "phản động" mới này.

"Phản động ngày nay" đến từ nhiều thành phần, tầng lớp. Từ học sinh, sinh viên, công nhân viên chức, chị bán cá, anh làm thịt, người nông dân, người công nhân, nhà báo, cựu Đảng viên, Đảng viên, luật sư, giáo sư tiến sĩ... Họ là những con người Việt Nam, sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, có những người thuộc gia đình có truyền thống cách mạng, có những người gia đình cả 7 đời làm nông. Nhưng họ có 1 điểm chung.

Họ đã và đang đấu tranh cho 1 nước Việt phồn vịnh, cho 1 tương lai tươi sáng hơn cho con người Việt Nam chứ không phải vì một quá khứ nào hết. Do họ sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, họ đã nhìn, đã thấy sự bất cập trong cơ chế, tiêu cực trong quản lý và những hành động sai trái của Đảng cầm quyền.

Không phải ngẫu nhiên mà tất cả họ đều hướng về 1 thứ gọi là dân chủ.

Có rất nhiều người đã từng đấu tranh công khai với tham nhũng, với yếu kém trong quản lý. Nhưng những gì họ nhận được là sự im lặng... và sự trả thù. Có nhà báo đấu tranh tham nhũng từ những năm 80 của thế kỷ trước, kết cục mà ông nhận được là 1 ca a-xít vào mặt và 1 cuộc sống không hạnh phúc. Nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi.

Chúng tôi đều nhận ra rằng: không thể đòi hỏi một nhà nước trong sạch khi chỉ có một Đảng cầm quyền. Một phiên tòa mà luật sư công tố, bào chữa và quan tòa cùng là một người thì có thể đòi hỏi phiên tòa ấy công bằng?

Dẫn chứng về sự quản lý yếu kém của Đảng thì nhiều lắm.

Mới 4, 5 năm trước nhà nước đưa ra đề án cải cách giáo dục, thay sách giáo khoa hàng loạt, gần đây lại manh nha ý định thay đổi nữa thì giải thích như thế nào?

Dự án đường cao tốc vô lí như thế và vẫn có nhiều thành viên quốc hội và chính phủ đồng tình.

Tại sao lại có cảnh Việt Nam - một nước nông nghiệp lại phải đi nhập rau củ quả từ Trung Quốc?

Tại sao nước ta đã thực hiện Công nghiệp hóa, hiện đại hóa hơn 30 năm nhưng vẫn chưa đủ khả năng tự tạo ra máy móc mà phải đi nhập từ Trung Quốc?

Biết bao khu du lịch khi được đưa ra khai thác chục năm thì phải đóng cửa vì ô nhiễm rác.

Đừng đổ lỗi cho dân trí thấp khi chính phủ chẳng có một chính sách, hành động cụ thể nào để ngăn chặn những bất cập ấy.

Dẫn chứng về Đảng tham nhũng thì cũng nhiều không kém.

Vinashin lỗ 1 000 tỷ đồng là vụ tham nhũng gần nhất chúng ta biết do báo chí được phép đăng ra. Các bạn có biết là điều tương tự xảy ra ở hầu hết các cty nhà nước, cty liên doanh nhà nước? Lỗ không phải vì quản lí yếu kém, mà vì sự tham nhũng, ăn chia của nhân viên trong công ty.

Những gì chúng ta biết được chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.

Các bạn ở Miền Nam chắc ít biết thuật ngữ "COCC" : Con Ông Cháu Cha. Thuật ngữ này rất phổ biến ở ngoài Bắc, đặc biệt là Hà Nội. COCC là những thanh niên có cha mẹ giữ chức vụ trong cơ quan nhà nước và Đảng. Họ được mang cái biệt danh ấy nhờ thái độ "không sợ trời không sợ đất", nhờ những con xế hộp mà họ đi, nhờ khả năng ăn chơi tiêu tiền như lũ. Mà tiền ở đâu ra? Theo cơ chế, lương của thủ tướng cao nhất + phụ cấp cũng chưa vượt quá 20tr VND... Thế tại sao vị nào cũng có nhà lầu, cũng có xế hộp, cũng cho con đi học ở nước ngoài?

Tại sao lại có cảnh người làm nông chật vật nợ nần, người công nhân vật lội trong bão giá trong khi Đảng tự hào Đảng là Đảng của giai cấp công nông?

Chúng tôi đã và đang đấu tranh để loại bỏ những tiêu cực nêu trên. Chúng tôi đấu tranh vì tương lai của chúng tôi, chúng ta, mà quan trọng hơn là vì tương lai của con em chúng ta. 

Chúng tôi sẵn sàng trả tiền thuế cao để đổi lấy một nhà nước hiệu quả và trong sạch. Một bộ máy chính quyền tâm huyết có khả năng lãnh đạo đất nước phát triển.

Nhưng chúng tôi không chấp nhận việc những đồng thuế của mình bị tham nhũng một cách trắng trợn bởi 1 hệ thống bất tài.

Vì thế chúng tôi đấu tranh. Vì thế cho nên chúng tôi là "phản động ngày nay".

"Phản động ngày nay" không phải là "phản động ngày xưa".

. Bookmark the permalink.

42 Responses to "Phản động ngày nay" và "phản động ngày xưa"

  1. Nặc danh says:
    Phản động ngày nay không ai khác chính là nhà cầm quyền.
    Chính quyền nên gấp rút làm bản tự kiểm và bàn giao lại quyền lực cho nhân dân.
  2. Nặc danh says:
    Trên thực tế những điều bạn nói và nghĩ thì ai cũng nghĩ như thế. Nhưng nếu với cách dùng từ như thế thì tôi nghĩ bạn chỉ có bề nổi hừng hực muốn vùng lên mà không hề có tư tưởng sâu xa.
    Thậm chí tôi còn nghi ngờ việc bạn có phải gián điệp đang khích bác nhân dân của kẻ thù cài cắm?
    Bạn có thử nghĩ giờ chúng ta mà "vùng dậy" một cách không có tí lý luận và thực tiễn nào thì chỉ là con mồi ngon, chỉ là sự "đục nước béo cò" cho các thể lực đang muốn nhăm nhe đợi đất nước mình loạn lạc. Lúc ấy, giả sử có chiến tranh xảy ra, ai sẽ là người thiệt thòi? Là bạn, là tôi là nhân dân chứ còn là ai. Những kẻ tham ô, tham nhũng cửa quyền thì chúng thừa tiền bạc và điều kiện để thoát thân. Còn đất nước sẽ ra sao? Nếu bạn không ý thức được những điều mình nói và làm thì bạn chỉ có làm tình hình thêm rối rắm mà thôi.
    Xã hội nào, chế độ nào cũng có thời kỳ suy của nó. Cái quan trọng là phải nhìn nhận cho đúng và tìm cách cho đúng. Đừng vì sự ngu dốt của mình mà phá hỏng cuộc sống của biết bao con người. Bạn yên tâm. Ít nhất bây giờ, mọi gia đình trên đất nước cũng vẫn đang tạm hài lòng về cái mà chúng ta đang có.
    Muốn phát triển, phải có tầm nhìn.
  3. Vietquoc says:
    "Phản động ngày xưa"...
    ..."những gì tôi đọc và nghe từ báo, đài của đảng thì họ là những con người chạy khỏi Việt Nam khi VNCH thất thủ năm 75 và động cơ chiến đấu của họ là sự căm thù và ước mong của họ là tìm lại vinh quang của ngày xưa..."
    Không, không phải vậy đâu bạn ơi! Họ là những người hiểu rõ bản chất của cọng sản và họ chiến đấu chống lại chế dộ phi nhân ấy.
  4. Phu Cho Phàm Phu says:
    Chế độ nào hưng thịnh đều lấy dân làm gốc
    Quân đội và công an để bảo vệ dân hay bảo vệ những kẻ gian thần bán nước cầu vinh?
    Bài học lịch sử cho những kẻ bạo tàn
    Hèn với giặc, ác với dân
    Kết cuộc làm sao đều đã rỏ
    Nhân quả rỏ ràng
    Sao chưa tỉnh ngộ?
    Nhớ năm xưa đào hầm trốn chui trốn nhũi
    Không có dân chắc có ngày hôm nay?
    Đất nước thái bình không khắc cốt ghi tâm
    Vong ân phụ nghĩa
    Nay giặc đến
    Nguy cơ mất nước
    Toàn dân đoàn kết chống giặc Tàu, sao ngăn cản?
    Thói thường làm trái nên lo sợ?
    Nhưng ..không sao
    Quay đầu là bờ
    Hưng thịnh suy vong
    Đều do dân cả
    Mong lấy quốc gia đại sự làm trọng
    Nước mất nhà tan
    Ô danh muôn thuở
    Gương xưa còn đó
    Nam sử khắc ghi
  5. Nặc danh says:
    Lời Kêu Gọi Xuống Đường Biểu Tình

    Hởi thanh niên, sinh viên, học sinh, công nhân,

    Như tất cả chúng ta đã biết, dưới chế đô bán nước cầu vinh của đảng csVN hiện nay, chúng ta yêu nước phải lén lút mà có người mỉa mai là "yêu nước chui." Chính vì vậy, chúng ta không thể nói rỏ hết những chỉ tiếc những gì chúng ta cần phải làm trên mạng này. Cho nên, lời kêu gọi có hình thức chung chung, và mục đích là biểu tình ôn hòa, và cũng chỉ mong tất cả chúng ta đáp lời kêu gọi để nói lên tiếng nói yêu nước qua những cuộc biểu tình. Hơn nữa, chúng ta không phải là một tổ chức lớn. Chúng ta chỉ là những cá nhân tự nguyện tập hợp lại xuống đường để cho kẻ xăm lượt tàucọng biết rằng chúng ta sẳn sàng hy sinh để bảo vệ Tổ Quốc VN của chúng ta.

    Lời kêu gọi xuống đường biểu tình vào ngày Thứ Bảy 25/6 này, có nhiều bạn đặc câu hỏi tại sao Thứ Bảy mà là không là Chủ Nhật như 3 lần trước? Để trả lời câu hỏi này. Xin được trả lời một cách tổng quát còn những kía cạnh khác mỗi chúng ta sẽ có câu trả lời khi chúng ta xuống đường biểu tình vào ngày hôm đó. Xin trả lời: Chúng ta yêu nước và muốn thể hiện lòng yêu nước của chúng ta qua hình thức biểu tình, chúng ta không nhất thiết phải đợi đến này Chủ Nhật mỗi tuần. Chúng ta phải sẳn sàng đáp lời kêu gọi xuống được bất cứ giờ nào và ngày nào. Đó là một trong những lý do chính mà chúng ta cần phải biểu tình vào ngày Thứ Bảy này. Và cũng không có nghiã là chúng ta sẽ không xuống đường biểu tình vào ngày hôm sau Chủ Nhật 26/6. Chúng ta sẽ liên tiếp xuống đường biểu tình trong 2 ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật này. Và trong tương lai có thể là bất cứ ngày nào trong tuần, vì cứu nước không cho phép chúng ta chờ đợi.

    Không có một quyền lực nào có thể lấy đi quyền bày tỏ lòng yêu nước của chúng ta qua hình thức biểu tình ôn hòa.

    Không có một sự đàn áp nào có thể dập tắt được lòng yêu nước của chúng ta.

    Chúng ta không phải là những tội phạm khi chúng ta biểu tình chống kẻ ngoại xâm.

    Chúng ta sẵn sàng hy sinh cho Tổ Quốc thì chúng ta không có một lý do gì phải sợ đàn áp.

    Chúng ta biểu tình ôn hòa, nhưng chúng ta cương quyết tự vệ và bảo vệ quyền yêu nước mỗi khi bị đàn áp.

    Thế giới tự do đang muốn trong thấy lòng yêu nước của chúng ta như thế nào.


    Một lần nữa xin kêu gọi tất cả thanh niên, sinh viên, học sinh, công nhân, chúng ta quyết tâm xuống đường biểu tình trên toàn quốc vào ngày Thứ Bảy 25/6 và Chủ Nhật 26/6 này để thể hiện lòng yêu nước.

    Xin hãy cùng nhắn tin cho nhau để cùng xuống đường. Điạ điểm và giớ tập trung sẽ thống bao vào ngày Thứ Sáu 24/6 này.


    Thanh Niên VN Yêu Nước
  6. Dân Đen says:
    Này các bác,

    Gia đình tôi thuộc thành phần "phản động ngày xưa" các bác ạ. Công an phường từ chối không ký giấy để thằng em tôi nộp thi đại học. Con em út tôi học giỏi nhất trường, nhưng vẫn không được thi đại học (âu đó cũng là cái may).

    Ngày xưa chúng tôi đi học "bị" chính quyền "ngụy" "đầu độc" bằng những câu chuyện như trong Tâm Hồn Cao Thượng do Nguyễn Mai Anh dịch. Tôi vẫn còn nhớ câu chuyện "Em Bé Thành Pađua." Mời các bác đọc:

    http://www.vietlove.com/board/index.php?showtopic=73544
  7. Nặc danh says:
    "Đừng đổ lỗi cho dân trí thấp khi chính phủ chẳng có một chính sách, hành động cụ thể nào để ngăn chặn những bất cập ấy".
    đúng là như vậy nhưng chúng ta cần có kế sách sáng suốt chữ không phải hành động chống lại quá khích để cho bõ tức, như thế sẽ đưa đất nước vào thời kỳ loạn lạc còn "Những kẻ tham ô, tham nhũng cửa quyền thì chúng thừa tiền bạc và điều kiện để thoát thân " ...
    mong những công dân yêu nước VIỆT NAM sáng suốt hơn.!
  8. Để thành công các bạn phải nhớ:
    1. phải làm sao để tất mọi người dân biết ngày đó, giờ đó sẽ có cuộc tuần hành bất bạo động phản đối TQ xâm lấn. ( cái này có thể là mua sim khuyến mãi nhắn tin cho bất kỳ số máy nào đó, nhắn càng nhiều càng tốt, lên tới 90 triệu thuê bao thì tuyệt vời.
    2. phải phân tán làm nhiều nhóm, nhiều nơi ở những chỗ đông người để phân tán lực lượng chính quyền.
    3. vận động các nhà dân chủ nên di chuyển nơi ở trước vài ngày để cắt đuôi bọn theo dõi và âm thầm đúng giờ G thì xuất hiện làm chỗ dựa tinh thần cho mọi người.
    4. Nên đi vào buổi sáng lúc mọi người nghỉ hoặ chuẩn bị làm việc, tránh việc đi vào buổi tối vì có thể chính quyền cúp hết điện và đem xe bịt bùng thẩy hết mọi người lên.
    5. vận đông tất cả các tôn giáo nhất là Thiên Chúa Giáo, Tin Lành, Phật Giáo đúng Vào giờ G đến nhà Thờ cầu nguyện cho nước VN được an bình, được ấm no hạnh phúc... Sau giờ cầu nguyện mọi người cứ tràn ra đường mà diễu hành. Vấn đề này các bạn cứ ghé nhà Thờ Chúa Cứu Thế và Tòa Tổng Giám Mục mà vận động các Giám Mục, Linh Mục. Các vị này độc thân chỉ biết có yêu Chúa và yêu người thôi nên không bao giờ sợ chết, lấy tình yêu, sự thật , lẽ công bằng... làm lẽ sống cuộc đời. Những sự kiện như này chính là cách tốt nhất để các Vị ấy chứng minh lẽ sống của mình đó các bạn.
    6. Phải xác định cho rõ mục đích xuống đường làm gì. Tránh va chạm với chính quyền, đi trong trật tự, ôn hòa, đem tình yêu thương, bác ái đến với mọi người kể cả lực lượng chính quyền. Các bạn nên nhớ 1 điều là tha thứ cho kẻ thù là đứng trên kẻ thù đó.

    Vài dòng chia sẻ với các bạn, ai có ý kiến ta bổ sung thêm.
  9. Nặc danh says:
    Phản Động là những kẻ nào
    Chống lại Đồng Bào, Phản Nước, Hại Dân

    Em đây là một Công Dân,
    Việt nam thuần tuý, không thân đảng nào.
    Không hề chức vụ thấp cao,
    Không theo chủ nghĩa như bao nhiêu người.

    Gia đình no đủ, vui tươi,
    Lòng em vẫn cứ lo mười năm nay.
    Vì em sống ở nước này,
    Nơi Đảng Cộng Sản một tay Độc Tài.

    Em lo sợ đến ngày mai,
    Bị người buộc tội: Tay Sai Đảng Mình.
    Nghĩ rồi, em lại càng kinh,
    Em đang tìm cách thanh minh chuyện này.

    Em xin nhờ các bác đây,
    Hiểu sâu, biết rộng Đông,Tây, Nhật, Tầu.
    Cả Liên Hiệp Quốc năm Châu,
    Chứng cho em nhận một câu thế này:

    Em làm lao động chân tay,
    Không nhờ ơn Đảng, không vay Bác Hồ.
    Không theo Cộng Sản, bưng bô,
    Không theo Chủ Nghĩa hoá Nô Dân mình.

    Hoàn toàn trung thực, chân tình,
    Xin Liên Hiệp Quốc xác minh một lần,
    Em đây là Bách Việt Nhân,
    CHẲNG THEO CỘNG SẢN_LÀ DÂN KÉM HỒNG!!!

    Có ai nghĩ giống em không?
    Cùng nhau một lúc, ta đồng ký đơn!!!

    Bách Việt Nhân
  10. Nặc danh says:
    Chúng tôi không tìm lại vinh quang như tác giả nói ,chúng tôi chỉ tìm lại tự do như ngày xưa thôi. Bây giờ mọi người mới nhìn ra sự thật thì đã muộn màng quá rồi,ngay từ những năm 50 của thế kỷ trước cha ông chúng tôi đã nhìn rõ bộ mặt thật của bọn CS nên phải lìa bỏ quê hương bản quán để di cư vào miền Nam để trốn chạy thiên đường CS.
  11. Nặc danh says:
    TRUNG QUỐC SẼ DÙNG VŨ LỰC:

    "Không ngạc nhiên khi các bài báo "dằn mặt" như trên thu hút nhiều bình luận mang xu hướng dân tộc chủ nghĩa từ độc giả cả ở Trung Quốc lẫn các nước khác.

    Thí dụ một bình luận trên tờ China Daily kêu gọi cho Việt Nam một bài học bằng cách "đưa kinh tế nước này trở lại thời kỳ đồ đá".
    VIỆT NAM CẦN CÓ BIỆN PHÁP ĐÁP TRẢ.!!
  12. lão già nông dân says:
    tại sao bạn nói có lí có tình như thế mà vẫn là phản động ? hay là họ cho là phản động ? theo tớ vì tớ cũng già rồi tớ ko nói lí tình như cậu nữa , mà tớ thấy bọn nó cậy quyền tham nhũng theo dây con cái nó mà các bạn gọi là tư bản đỏ , thực chất là bọn cướp ,nói nhẹ nhàng thì ko đã cái tức muốn chửi chúng thì có anh lại bảo bọn dân chủ chỉ nói tục nói láo ko có văn hóa , nhưng thực tế bọn tớ nói là để đỡ tức vì chúng cướp hết phần ơợ con tớ để chúng ăn , chúng nói hay nhưng ăn thì bẩn ,bọn tớ nói ko hay nhưng ăn tằn hạt tiện mà sạch , ngày xưa phong kiến quan phụ mẫu chỉ sờ vào cái đĩa ăn vài đồng kễm lẻ thì bao nhiêu nhà văn tả thế này thế kia , giờ chũng chuyển khoản toàn đô la chả sấu tí nào , lịch sự mà bẩn như chó dân chủ là đuổi hết loại chó này
  13. Nặc danh says:
    Ngày nay,Nhân dân nhìn ra rỏ bộ mặt thật của Cộng sản,tất cả bọn chúng chỉ độc nhứt là tham vọng,chính điều đó đi ngược lai quyền lợi Dân tộc.Đảng và chánh quyền làm cho tâm trí người Dân bị cưởng bức,theo ý thức hệ áp đặt của họ,họ kiểm soát cá nhân bằng luật,tạo ra sự sợ hải và thẳng tay trừng trị và tiêu diệt mầm móng chống đối.Sức mạnh của cơ chế súng đạn tiền bạc,mức độ đào tạo kèm theo quyền lợi,biến con người thành con cụ triệt tiêu lòng yêu nước và tinh thần Dân tộc.
    Lời nói ,việc làm,và tất cả quy chế,pháp lệnh hay cả hệ thống chánh trị,phải thể hiện ý chí và nguyện vọng của toàn dân,trên hết phải là hạnh phúc và độc lập,tụ do phát triển mang đến toàn vẹn lảnh thổ cũng như phát triển hài hòa bền vững và phống thịnh.Cái Đảng và chánh quyền của nó tạo ra hệ thống lai căn thực hiện ý đồ xâm lăng của Trung quốc,làm mất đất làm mất biển làm mất đi những giá trị Việt nam,nó thúc ép dồn Dân Dân vào con đường cùng tận của lòng thù hận.Cái giá đó đang hiện lên như cơn dông và những dấu hiệu của bảo lớn,một bóng quỷ vương trên đầu Tổ quốc,một bóng ma vương ngự trị cầm trịch trị nước,tất cả là vấn nạn,một con quỷ đội lớp người xìn thúi trong lăng,nó mang bóng dáng của bậc Thánh,điều gì nó làm chỉ là nổi nhục ,của kẽ ham quyền bán đứng Tổ tiên.Chưa bao giờ người Dân Việt nam thấy và nhận ra nổi đau,uất ức như bây giờ,chúng ta biểu tình bọn xâm lược mà cha mẹ ta ,những con người tôn kính những cái đầu vĩ đại,những bậc công thần giữ nước lại lịnh cho đàn em công an bắt bớ giam cầm cấm cản chúng ta,loạn .loạn hết,nhục không thể tả,ai phản động thì ra toàn thể con Dân tộc yêu nước điều phản động.
    Tham vọng sẽ biến thành chiếm hữu Bắc kinh là gì trả lại mà tiếp tục lấm chiếm,và bằng súng đạn nó bất chấp công lý,nó đang thách đố Việt nam,và công luận thế giới,một đại nạn,một thời cơ cũng là một sự thức tỉnh,nó mở nhận thức cho cả Dân tộc nhận ra loài quỷ loài ma,đội lớp.Chúng ta ngó vào ba triệu Đảng viên Cộng sản,coi tất cả đã bán hết linh hồn cho Tàu ,chúng ta nhìn họ còn biết nhục mất nước và coi họ xử sự như thế nào ?Chúng ta hành động và hành động bằng tất cả mục đích cuối cùng là cứu ngy Dân tộc Việt nam.
  14. says:
    "Bạn yên tâm. Ít nhất bây giờ, mọi gia đình trên đất nước cũng vẫn đang tạm hài lòng về cái mà chúng ta đang có."
    Bạn ND 09:46 ơi,bạn đang sống ở đâu? chắc giữa thiên đàng CSVN à,bạn đang làm gì ,có thời giờ quá bộ đến các vùng nông thônhay khu dân nghèo lao động,bạn có đến tiếp xúc với công nhân các khu công nghiệp không,bạn có nghe con số nghèo của VN hiện tại không,bạn có nghe dân oan bị cướp đất đai không?
    Nếu lời bạn nói xuất phát từ cái nhìn phiếm diện thì còn tha thứ được,còn mục đích là biện minh hoăc vô lương tâm thì bạn khó trả lời cho nông dân và người lao động nghèo đấy nhé bạn
  15. Học trò says:
    Cái thằng 09.46 là thằng nào vậy bà con ơi,đập cho nó chết mẹ nó đi.
    Bạn 10.07,Bách Việt, những câu tự-tình thật đáng mến.Không cần LHQ chứng cho bạn đâu,chĩ cần những người sống quanh bạn hiể cho bạn là được rồi.Bạn quí.
    Cái chế độ xhcn thật trơ trẻn.Đã gọi là xh mà nhũng việc xh không lo,những người nghèo bị bệnh hiểm nghèo những em bé rơi vào hoàn cảnh đáng thương,xhcn làm gì?vờ đi là thượng sách.Những người này dươc quần chúng giúp đở(thông qua lời kêu gọi của báo chí)
    Những người phải váo bệnh viện cấp cứu trong túi không tiền,đành chờ chết,xhcn làm gì,vờ đi là thượng sách.
    Trước 1975,bất cứ ai vào "nhà thương" để cấp cứu ,không ai hỏi tiền bạc gì cả,nhiệm vụ cấp cứu ,cứ làm.Chế độ tự do bốc lột là như thế.Còn chế đô xhcn ưu việt thì ô hô......
    Tôi hiểu rồi,trước 75 thì có nhà thương, sau 75 chĩ có nhà ghét thôi Hi hiiiii.
  16. thangkhosaigon says:
    xem trình độ học vấn của bon quan chức cộng sản,từ thằng tổng bí thư ts triết macle,học thuyết, học được đã áp dụng đem lợi ích vì cho dân cho nước chưa?xin thưa là chưa có,ngoài nói đi, nói lại, nói dai,nói dài dẫn đến nói một đàng làm một nẻo,nói mãi dân nghe biết chán,cứ như vậy và như vậy mãi thì làm sao xả hội phát triển lên cho đươc,đời sống nhân dân không lầm than cơ cực mới là lạ.
    tiếp đến chúng ta xem nguyễn minh triết,nguyễn tấn dũng,trương tấn sang,tô huy rứa.v.v... là xuất thân thành phần nào?tôi không dám phân biệt thành phần giai cấp xả hội,nhưng với những người điều hành lảnh đạo đất nước phải là những người thực học,họ phải có trình độ lý thuyết chuyên ngành thực học,thì khi họ làm một việc gì họ củng tính đến mọi hệ quả cuối cùng,xấu ra sao? có ảnh hưỡng đến đời sống người dân không,nếu cái xấu vượt quá hệ số an toàn cho cộng đồng,thì tự họ ngưng ngay,thì làm sao đất nước không phát triển.
    còn quan chức cường quyền đảng cộng sản hiên đang lảnh đạo đất nước,tôi tin rằng có hơn 90% là học vị mua bằng tiền chứ không thực học.nếu những người có thực học họ luôn vì lợi ích của dân của nước,biết lắng nghe những
    chính kiến khác biệt,đễ chọn lấy những kết quả tốt nhất cho dân cho nước.
    còn ngược lại quan chức cộng sản là một lũ dốt nát ngông cuồng,bất chấp dư luận,vì quyền lợi của bè đảng và cá nhân mà thực hiện cho bằng được để chia chác vơ vét tham nhủng là chính.
    1-điển hình như nhà máy lọc dầu dung quất,từ chuyên gia nước ngoài lân trong nước cho rằng đặc nhà máy ở dung quất là bất lợi,nhưng cường quyền đã quyết là làm,đến nay hơn 11 năm tiền đầu tư vượt bao nhiêu phần trăm đố ai biết được,chưa đem lợi ích cho dân cho nước, hỏng hóc hư hại sửa chửa kéo dài không có ngày dừng.quan chức tự dưng giàu to,thiệt hại thì dân gánh.
    2- những công trình thủy điện lớn nhỏ trên toàn quốc,không co quy hoạch đúng với địa lý thời tiết,không tính hết những hệ quả xấu trong mùa mưa bảo, đến khi mưa to bảo lớn xảy ra các thủy điện tư do xã lũ làm cho nhân dân quanh vùng bị thiệt hại mọi mặt,từ chết chốc đến nhà tan của nátlầm than khốn khó. dân thưa kiện kéo dài không ai giải quyết,bao nhiêu tỷ tỷ dola dổ vào thủy điện,nay xem lại rồi nhiều công trình thủy điện phải dừng thi công,thiệt hại cùng dân gánh lấy,còn sang giàu thì là của quan chức cường quyền cộng sản chia nhau hưỡng thụ.
    3-đến đường cao tốc những người có chuyên môn thì cho là không nên thực hiện,nhưng quan chức đầu tàu cộng sản cứ quyết làm, người có chuyên môn thì bác, nhửng kẽ ngu thì quyết làm,và nhửng câu nói vô học thức vô lương tâm được chính họ phát biểu trước nhân dân,(mình không có tiền làm ai cho mượn thì cứ làm?)(những nước có iq cao nước họ diều có tàu cao tốc?)v,v,,,lại trời dân tộc vn sẽ về đâu khi lảnh đạo đất nước từ ngu cho đến dốt điều hành đất nước.
    cuối cùng đẩy qua đây là chủ trương của bộ chính trị,ta điểm mặt 13 con vuon đực và 1 con vượn cái vua tập thể xem trình độ học vị cở nào?,
    xuất thân toàn là dân ruộng rẩy,trước 75 làm du kích ở trong hầm hố rừng rú,thì học trường nào, ở dâu? tự dưng sau này diều là ls,thạc sỉ,tiến sỉ
    lạy trời cho tôi được thưa cùng 14 con vượn vua tập thể được trưng bày trong cung vua ở ba đình rằng,chính các vị là những kẽ hai dân bán nước là đại tài,chứ thực học thì các ngài thuộc loại hoc đại nhờ có quyền và tiền mà có học vi để lè dân thôi.bởi tôi nghe nhửng câu phát biểu của các ngài nói trước bạn bè quốc tế,nói trước nhân dân vn thì rỏ là các ngài thiếu học từ lâu xa rối. nào (quan chức cộng san không có tham ô thấy ngân sách có tiền mượn đỡ rồi quên trả)(cuba thức vn ngũ,cu ba ngũ vn thức 2 chúng ta canh giử hòa bình cho thế giới),(đảng và nhà nước cùng dân tộc cương quyết bảo vệ biển đảo của vn),nhưng dân chúng xuống đường biểu tình chống tàu cộng xâm lươc,ai khủng bố bắt bớ vậy nguyễn tấn dũng?./.
  17. Bắc Bình Vương says:
    Ngày nay mà chưởi bọn phản động và tay sai bán nước là công an với an ninh bắt về ủy ban để... làm rõ một số việc liên quan liền.
  18. Vì Dân says:
    Trích của @Nặc danh 09:46 "Đừng vì sự ngu dốt của mình mà phá hỏng cuộc sống của biết bao con người. Bạn yên tâm. Ít nhất bây giờ, mọi gia đình trên đất nước cũng vẫn đang tạm hài lòng về cái mà chúng ta đang có" (Hết trích)

    Cái loại đặc tình đặc công CAM như chú mày ko qua mắt được mọi người ở đây đâu. Loại giẻ rách như chú mày, dốt cực kỳ mà lại đi mở mồm thối nói người khác ngu mà không biết ngượng. Mấy cái loại Công an như mày thì toàn loại bã đậu trong đầu nên chỉ có được mỗi suy nghĩ thế này thôi: "Thậm chí tôi còn nghi ngờ việc bạn có phải gián điệp đang khích bác nhân dân của kẻ thù cài cắm" (trích trong bày của chú mày đấy). Anh mày tiếp xúc với nhiều loại an ninh, công an, anh nhận xét là loại nào "ngu lâu dốt bền khó đào tạo" đến con bò cũng chịu thua thì đều nghĩ nhân dân bị "các thế lực thù địch khích bác..." cả. Còn loại an ninh, CA nào có đầu óc, học hành đàng hoàng thì đều biết XH này thối nát nhưng vì miếng cơm phải nhắm mắt làm liều cả.

    Ngu như chú mày thì nên câm cái mồm thối lại kẻo bà con lại chửi cho ko kịp vuốt mặt. Dân lên đây đọc đều là trí thức cả chứ ko phải loại ngu đần như chú mày đâu mà đem giọng láo khoét ra xài
  19. Tân định says:
    Tội nghiệp bác Ba sàm nhà thì xiu dẹo mà cứ bị bão tố đánh sập hoài, thôi cố gắng mưa nắng một thời gian nữa nhé, để tôi nhờ chuyên gia phá nhà Vũ Haỉ Triều đến sửa lại cho bác. Đừng khóc bác nhé...hehe
  20. Hai Cà mau says:
    Ai biểu bác Ba sàm mần "phản động mà chi" cho khổ thân, như bà Beo - Thu Hồng ấy cứ nằm đưa chân là sướng thấy mồ... ôha
  21. Bẻ măng says:
    Nghe nói Beo ( Thu Hồng ) là vợ nhà văn gì đó, chắc bà vắt hết mực cây viết của ông ấy rồi nên bỏ tìm cây viết của bác Nguyễn Văn Hưởng thứ trưởng CA viết tiếp....
  22. cu rua says:
    Phản động mà cũng có xưa và nay nữa hay sao ?Dân tộc VN thời xưa nổi dậy chống Tàu ,chống Pháp đô hộ không may bị bắt đều bị chính quyền bất hợp pháp thời đó gọi là bọn phản động.Lãnh đạo ngày hôm nay cũng là loại chính quyền bất hợp pháp vì người dân có bầu bán gì đâu ,ai mà chống lại bằng bất cứ hình thức nào cũng bị cho là Phản động cả. Chỉ vì Phản động mà biết bao người Việt bỏ mạng trong những lao tù man rợ của chính quyền......biết bao người bỏ nước ra đi ......suốt 65 năm dài biết bao tang thương ,khổ nạn cho dân Việt . Nhìn xứ sở ngày hôm nay với đạo đức suy đồi ,kinh tế bấp bênh,tham nhũng dẩy đầy,trộm cướp lộng hành.......người dân Việt có lòng với Tổ quốc mà không Phản động mới là chuyện lạ .
  23. Bần Cố Nông says:
    Phản động thời nay là đi trái lề với đảng, là mong muốn xã hội VN tiến bộ trên mọi mặt. Cái gì đảng không ưa thì cho là phản động!

    Những thành phần này 5C (Con Cháu Các Cụ Cả) và 5Đ (Đếch Đẩy Đi Đâu Được) đang lộng hành vơ vét tài sản chung của nhân dân.
  24. Barack Obama says:
    Tôi hay lên các trang Youtube để comment nhiều bài viết & thấy rất nhiều bạn trẻ đang sinh sống ở sinh năm 1988 đến 1994 còn suy nghĩ rất lệch lạc về cái từ phản động. Những người như ông Cù Huy Hà Vũ có lẽ là là phản động nguy hiểm ??? Bài viết rất hay. Xin cảm ơn tác giả
  25. Daytodan says:
    Dân trí nước ta thấp? Ừ thì cứ cho là thế. Nhưng nếu chung tay xây dựng, từng bước một đào tạo cho thế hệ sau đầy đủ những cái cần có của 1 con người tử tế, thì có chậm rồi cũng sẽ theo kịp thiên hạ. Cái khổ bây giờ là "lãnh đạo trí" hoàn tòan không có thôi, nên đất nước mình bây giờ nó mới,....chả ra làm sao cả.
  26. Nặc danh says:
    Phản động ngày nay hay phản động ngày xưa cũng chỉ là một mà thôi. Đó là Cộng sản!
  27. Luồng gió says:
    -Phản động xưa- là bị cộng sản lợi dụng sự ngu dốt không hiểu tình hình chính trị thời cuộc lúc đó,Thằng Pháp thật sự là kẻ thực dân xăm chiếm(sự hiện diện của Mỹ lúc sau bị chính quyền cộng sản lợi dụng điểm này xuyên tặc kích động lòng yêu nước của dân nên mới hăng hái chung tay-CÚ LỪA LỊCH SỬ CỦA CỘNG SẢN-) ,còn thằng Mỹ chỉ vì bảo vệ miền nam không muốn vết dầu ĐEN chủ nghĩa cộng sản lan tràn khắp thế giới,đổ tiền của sinh mạng bảo vệ miền nam tránh khỏi cộng sản nhưng Mỹ được gì(Mỹ rút khỏi Việt Nam kết quả hàng triệu đồng bào trong nước tìm đường vượt biên bất chấp nguy hiểm tính mạng và bỏ mạng ngoài biển để tránh sự tàn ác và tàn xác của bàn tay cộng sản,đồng thời để những nước lan cận tức Động Nam á lúc đó thấy rõ bộ mặt thật của chủ nghĩa cộng sản mà tránh, indonesia nếu không thấy bài học của Việt Nam dưới bàn tay cộng sản bây giờ đã là một nước cộng sản như chúng ta rồi) trong khi đó những người nhẹ dạ thiếu hiểu biết lại coi có Mỹ hiện diện miền nam là kẻ cướp thực dân mới, đứng dậy biểu tình đòi đuổi Mỹ kết quả ra sao thì những người ngu dốt thời đó xuống đường biểu tình bây giờ sáng con mắt chưa.Cũng cần nói thêm trung cộng lúc đó không muốn sự hiện diện của Mỹ tại miền nam mà ảnh hưởng sự bành trướng âm mưu thôn tính việt nam trong đầu nên họ ra sức giúp chính quyền ông hồ tất cả những gì họ có để đánh Mỹ,mục đích của chính quyền trung cộng thì bây giờ chắc ai cũng hiểu(THÔN TÍNH VIỆT NAM).giúp chính quyền cộng sản do ông hồ đứng đầu giải phóng đất nước rồi thực hiện công việc tiếp theo đã hoạch sẵn trong đầu.
    -Phản động mới thì sao?tác giả đã nói thay nhưng còn nhiều điểm phải bổ sung thêm phong phú,tác giả đã nói một trong những khía cạnh của ngàn khía cạnh chế độ cộng sản hiện giờ.

    -Chính trị -Tôn giáo là một điều rất tế nhị trong cuộc sống,nếu chung chiến truyến thì là bạn còn ngược lại là kẻ thù của nhau, đời quả phức tạp. Cho nên chuyện Chính trị hay Tôn giáo chúng ta nên cùng thảo luận hơn tranh luận tìm nhau một điểm chung tốt nhất để tránh mất đoàn kết, đó thể hiện sự tự do TỰ DO TƯ TƯỞNG- TỰ DO NGÔN LUẬN chung nhau phát biểu ý kiến để xây dựng những điểm chung trong đời sống,khác với chính quyền cộng sản họ chỉ có miệng phát biểu vô tư mà không có lổ tai mà biết lắng nghe ý kiến trân thành cũng nhân dân,một chính quyền nào không biết tôn trọng ý kiến của nhân dân,coi thường nhân dân thì chính quyền đó đã tự tách khỏi lòng dân thì hậu quả thể chế chính phủ đó ất phải đưa đến sự sụp đổ là chuyện tất nhiên,vì sau chính quyền hiện tại lại có thái độ như vậy?( xin phép hẹn lần sau nếu có thời gian và nếu ai hiểu(những cao thủ) thì nên viết bài cùng trao đổi với nhau tìm hiểu thế sự thời cuộc).Thôi.. trao đổi bấy nhiên để kết tình,còn bây giờ phải đi kiếm cơm qua ngày chứ để vợ đứng đằng sau mà KÍ đầu thì còn gì anh hùng.....con cóc nữa,phải không?...he...he..
  28. Bạn nac danh nói :
    Nặc danh says:
    09:46 Ngày 23 tháng 6 năm 2011

    Trên thực tế những điều bạn nói và nghĩ thì ai cũng nghĩ như thế. Nhưng nếu với cách dùng từ như thế thì tôi nghĩ bạn chỉ có bề nổi hừng hực muốn vùng lên mà không hề có tư tưởng sâu xa.
    Thậm chí tôi còn nghi ngờ việc bạn có phải gián điệp đang khích bác nhân dân của kẻ thù cài cắm?
    Bạn có thử nghĩ giờ chúng ta mà "vùng dậy" một cách không có tí lý luận và thực tiễn nào thì chỉ là con mồi ngon, chỉ là sự "đục nước béo cò" cho các thể lực đang muốn nhăm nhe đợi đất nước mình loạn lạc. Lúc ấy, giả sử có chiến tranh xảy ra, ai sẽ là người thiệt thòi? Là bạn, là tôi là nhân dân chứ còn là ai. Những kẻ tham ô, tham nhũng cửa quyền thì chúng thừa tiền bạc và điều kiện để thoát thân. Còn đất nước sẽ ra sao? Nếu bạn không ý thức được những điều mình nói và làm thì bạn chỉ có làm tình hình thêm rối rắm mà thôi.
    Xã hội nào, chế độ nào cũng có thời kỳ suy của nó. Cái quan trọng là phải nhìn nhận cho đúng và tìm cách cho đúng. Đừng vì sự ngu dốt của mình mà phá hỏng cuộc sống của biết bao con người. Bạn yên tâm. Ít nhất bây giờ, mọi gia đình trên đất nước cũng vẫn đang tạm hài lòng về cái mà chúng ta đang có.
    Muốn phát triển, phải có tầm nhìn.
    Bạn Nặc Danh 09:46 Ngày 23 tháng 6 năm 2011 cũng chỉ là thằng CS con thôi . Tầm nhìn của tôi hiện giờ là phải đấu tranh . Không để $ của tôi lao động từ mồ hôi và nước mắt cho tụi nó ăn chơi kiểu đó được . Tôi cũng biết những người đang ngôi đây và nhiều người không ưa gì chế độ này không cần nói đến những con người đang sinh sống o hải ngoại (những người nói không dám làm cs tầng thứ II hay ho gì) . Còn đấu tranh như thế nào thì times sẽ có trả lời , rồi sẽ cuộc CM mới . Tôi luôn mong chờ ngày đó sảy ra khi tôi còn sống .
  29. le Phong says:
    Này bạn. Phản động xưa và nay cũng chỉ là một thứ mà thôi, chẳng qua vì ban không được sống thời trước 75 nên bạn không biết đó thôi! Phản đông trước 75 là những người biết những sự việc bỉ ổi, tham tàn tráo trở tàn ác với nhân dân, bần cùng hoá nhân dân và liếm đít quan thầy Trung Cộng của bọn đầu lảnh ở Ba đình trước bạn nên họ chạy khi CS tràn vào miền Nam.
    Tóm lại phản động nào cũng muốn triệt tiêu những tên bán nước hại dân, những tên tham nhũng gộc, những tên lãnh đạo không bao giờ đi học mà lại là tiến sĩ, cử nhân,nói chung là những con giòi của xã hội loài người.
  30. Nói Thẳng says:
    Bạn yên tâm. Ít nhất bây giờ, mọi gia đình trên đất nước cũng vẫn đang tạm hài lòng về cái mà chúng ta đang có.(Trích nhận xét của Năc danh lúc 09:46 Ngày 23 tháng 6 năm 2011.
    Xin hỏi những gia đình nào hài lòng??? Hay chỉ những gia đình thuộc thành phần đang nắm giữ chức quyền, những kẻ đang có cơ hội tham nhũng, đang ăn sung mặc sướng trên mồ hôi nước mắt, tiền bạc của nhân dân! Hãy trưng cầu dân ý đi, có dám không? chúng ta đâu có sợ "các thể lực đang muốn nhăm nhe đợi đất nước mình loạn lạc".Nếu không có chính biến, loạn lạc thì làm sao có một chế độ tốt đẹp, cứ nhịn nhục bằng lòng với những cái xấu xa, thối nát từ trung ương đến địa phương này sao? Gia đình tôi đã mấy đời theo cộng sản, biết bao người là đảng viên, có vài người trên 60 năm tuổi đảng. Nhưng giờ đây tôi chỉ muốn ỉa vào cái bản chất của đcs, nó chỉ lừa được những người thuộc thế hệ trước (Những người này cũng không có con đường nào lựa chọn khi sống dưới chế độ cs) Không biết những người ngày xưa theo chế độ VNCH hoặc con cháu của họ có đọc DÂN LÀM BÁO không nhỉ? Ngày xưa cs nó dạy cho người ở lại rằng những người ấy "Theo chế độ VNCH" là bán nước là phản động. Giờ đây chế độ này có bán rẻ tổ quốc cho Trung cộng hay không? Nhân đây tôi cũng nhắn nhủ những người theo chế độ VNCH rằng, chính các vị mới là những người yêu nước, biết nhìn xa trông rộng. Dân chúng tại quê quán các vị giờ đây họ hiểu và đánh giá cao các vị, họ hối hận vì đã nghe theo lời cs gọi các vị là phản động!
  31. Nặc danh says:
    Phản động hồi xưa cũng chỉ là những nông dân, những công nhân và có cả
    những quân nhân không muốn nên nhất định chống lại cộng sản áp đặt một
    chế độ độc tài đảng trị, chỉ giỏi lọc lừa và cướp bóc của dân. Và bây
    giờ mặc dù đang sống ở nước ngoài, vẫn thương dân chúng của mình đang
    bị đảng và NCQ/csVN đàn áp bóc lột dã man, nên vẫn tiếp tục chống NCQ
    csVN dù bị chỉ trích, nghi ngờ và bị đặt điều dối trá ... NCQ/csVN còn
    gán ghép cho họ là mưu toan áp đặt lại chính quyền miền Nam cũ nếu thay
    đổi được NCQ/csVN... chống cộng vì thù hằn ... Nói chung NCQ/csVN chỉ
    mong tạo một thế đối nghịch giữa người yêu nước trong và ngoài nước để bớt đi một kẻ thù có tầm cỡ và hết sức nguy hiểm mà NCQ/csVN luôn luôn
    e dè, lo sợ.
    Về các cuộc biểu tình chống NCQ Trung Cộng âm mưu xâm chiếm nước ta sau
    này. Chúng ta nên rút kinh nghiệm những lần trước, chúng ta nên chia ra nhiều điểm tập trung cũng như nhiều điểm biểu tình để phân tán lực lượng
    công an và cũng để dễ dàng đánh lừa họ. Không nhất thiết phải là TĐS hay
    TLS của TC, mà những nơi dễ tập trung cũng như có thể có nhiều người ủng
    hộ hưởng ứng như : Nhà Thờ, Đền Chùa, Rạp hát ... Chúng ta chỉ tập trung
    ở bên ngoài chứ không nên vào trong để NCQ/csVN không có cớ làm khó dễ
    các chức sắc Tôn Giáo ...
    Chúng ta cũng nhận thấy, các quốc gia đã và đang có cuộc cách mạng Hoa
    Lài và VN có những cái rất chung như : NCQ độc tài thối nát, tham nhũng,
    ăn cắp của công làm của riêng, đặc biệt là dã man tàn ác với dân ... So
    sánh với họ, chúng ta chỉ thiếu cái CƠ MAY hay TÌNH HUỐNG, mà đã là cơ
    hội hay tình huống thì nó có thể tới bất cứ lúc nào, thời điểm naò. Có
    thể là do ta tự suy nghĩ và tạo ra, và cũng có thể là do thời cơ bất ngờ
    nào đó đưa đến. Thí dụ, trong một cuộc biểu tình sắp tới, vì bất kỳ lý
    do nào đó mà có xô sát với công an hay an ninh. Một anh công an vì qúa
    hăng say với nhiệm vụ lỡ tay đánh trọng thương hay tử thương môṭ người
    biểu tình. Và thế là nguyên nhân dẫn đến một cuộc cách mạng Hoa Lài cho
    Việt Nam. Người dân VN sẽ vùng lên không chỉ ở Huế hay Sài Gòn Hà Nội,
    mà người dân sẽ vùng lên tranh đấu ở tất cả các tỉnh thành trên toàn cõi
    Việt Nam, lúc đó Công Lý Hòa Bình và sự thật sẽ chiến thắng gian tà.
    Tất cả những người yêu nước yêu công lý sẽ đứng về phía nhân dân, trong
    đó có cả công an, an ninh và nhất là Bộ Đội, những người cầm súng để bảo
    vệ cho dân và vì nhân dân. Bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc.

    điểm
    thù có tầm cỡ và nguy hiểm mà NCQ/csVN luôn luôn e dè lo sợ.
  32. Nguyễn Phú Lú says:
    Tao đồng ý là dân trí Việt Nam thấp nhưng tao cấm đứa nào đưa ra sáng kiến nâng cao dân trí. Tao cho vô hộp hết!. Nâng cao dân trí để những thằng như tao có mà ngẻo à ?

    Nguyễn Phú Lú
  33. Nặc danh says:
    Những kẻ tham ô, tham nhũng cửa quyền thì chúng thừa tiền bạc và điều kiện để thoát thân.Những kẻ nầy đang lãnh đạo đất nước đấy.Bạn 9:49 hãy rõ.
  34. kẻ chợ says:
    phản động ngày xưa = phản động ...ngày nay = lợi ích dân tộc >< lợi ích của đảng CSVN.
  35. Nặc danh says:
    Tại sao ở VN lại không có cái văn hóa từ chức. Đúng là vô liêm sỉ....
  36. Phan Dong says:
    da dao cs
    da dao cs
    da dao cs
    cuop chinh quyen ve cho nhan dan lam chu
    tui cs da lam kho dan hon 36 nam thi ai cung bit ro wa roi
    hay ket thuc trieu dai chxhcn VN di
  37. Nặc danh says:
    chi co van hoa mua CHUC ko co van hoa tu chuc.chu nghia CS la1 chu nghia dua xa hoi loai nguoi di den tut hau nhg nhung ke vi quyen loi ca nhan ho luon ca tung la THIEN DANG,ho tuyen truyen cho nhg ke ngu ngo de chay theo,ho chua bao gio biet yeu TO QUOC la gi,neu nhan dan VN ko dung len danh quyen lam chu dat nuoc thi tuong lai VN SE NHU DAN TOC CHAM ma thoi
  38. Phan Dong says:
    Dung nghe nhung gi cong san noi
    Ma hay nhin ky nhung gi cong san lam
    Cau noi huyen thoai cua tong thong VNCH
    NGUYEN VAN THIEU
  39. Tidana says:
    Một vài suy nghĩ xin.. mênh mang,, với các bạn tham gia diễn đàn: damlambao.

    Xin phép được gọi mọi người trên trên diễn đần nầy là" bạn" để ngắn gọn trog cách trao đổi, " chung ta có thể gọi nhau là bạn để bước đầu có thể dễ dàng trình bày, dễ dàng tranh luân, đưa ra quan điểm cá nhân, phê phán những suy nghĩ,ý kiến phiến diện..với một thái độ tôn trọng nhất.

    Mục tiêu chung của diễn đầndanlambao.com "vạch trần sai trái, đấu tranh cho một xã hội VN dân chủ..."trước tiên tôi nghĩ những người tham gia diễn đàn nên thể hiên thái độ tôn trong sự tự do,quyền đưa ra ý kiến của mọi người, tôn trọng sự "dan chủ" cần có và phải xem nhau là " bạn bè" trước..Chỉ khi nào xem nhau là ban thì mới có thể tranh luận với nhau dễ dàng với những ngôn từ dễ chịu và "có học" một chút!
    Có như vậy thì sự đóng góp của danlambao.com trong tương lai càng có ý nghĩa hơn vì nó ngày càng đứng vững trong cộng đồng dân Việt, đóng góp tích cực cho sự phát triển xã hội Việt Nam.
    Quay trở lại với đề bài báo này." Phản động ngày xưa...nay?" Phản động là gì? Theo mình hiểu nôm na" Phản động là chống lại sự phát triển tất yếu của xã hội theo qui luật tự nhiên..!"
    Thí dụ như ông Mark nói xã hội loài người phải kinh qua giai đoạn giai đoạn tư bản chủ nghĩa (với một xã hội pháp trị hoàn hảo, với nên sản xuất hiện đại,..) trước khi tiến lên CNXH,CNCS..nếu ai uốn bỏ qua sự phát triển xã hội tư bản,mà lo xây dựng cái xã hội nào đó ,mô hình nọ,mô hình kia, chính họ là phản động!
    Việt Nam hôm nay mong muốn tiến tới một xã hội dân chủ thật sự, ai chống lại xu thế đó họ là phản động!
    Nếu chúng ta cứ nhìn lui lại lịch sử không có giới hạn thì thật khó thông cảm, bỏ qua .để nhìn về tương lai: Như cố TT Võ văn Kiệt đã nói " Ngày30/4 có triệu người vui, nhưng cũng triệu người buồn.."
    Ý tưởng "khép lại quá khứ, hướng tới tương lai.." cùng chung tay xây dựng đất nước VN hòa bình ,dân chủ , văn minh..",thực hiện hòa hợp hòa giãi dân tộc,xây dựng tình thương xóa bỏ hận thù.. là một tất yếu ...ai chống lại điều đó, người đó là "phản động!
    Nhu nhược trước kẻ thù dân tộc, trân áp quyền được tự do ngôn luận, tự do phát biểu chính kiến..,đó là phản động!
    Tham nhũng,dâm ô,..cũng chính là phản động!
    Một chính phủ không thối nát,ung nhột tràn khắp..là chính phủ phản động!
    Một đảng chủ trương "độc quyền" là một đang phản đông!

    Đất nước nầy cần phải thay đổi, chính thể cai trị hiện nay cần phải thay đổi! Thay đổi là cần thiết! Nhưng thay đổi bằng cách nào? Con đường nào để thay đổi mà ít tốn xương máu nhất?Tôi rất muốn thay đổi chính thể hiện nay, nhưng để chuẩn bị đươc cho sự thay đổi đó một cách tối ưu, con đương còn dài và lắm gian nan!
    Có thể nói con đường cách mạng sắp tới...cũng khó như thời Pháp thuộc Phan Bội Châu với phong trào Đông Du, hay Phan châu Trinh với phong trào duy tân " nâng cao dân trí, bất bạo động.."
    Nâng cao dân trí bằng cách nào đây khi mà đại bộ phận nhân dân vân còn lo chạy cơn ngày 2 bữa "vả hơi tai", học sinh vào lớp bị nhồi nhét những điều sáo rỗng,..học hành như những robot Vẹt..?Xu hướng xuất ngoại tiếp thu văn minh Au Mỹ là cơ hội tốt cho lực lương tương lai..nhưng số lượng còn ít lắm và khôg phải tất cả đều được tự do...và nhận thức được sứ mang lich sử đối với đất nước của họ!
    Con đường còn dài và lắm gian nan,..nhưng cũng phải bắt đầu bằng những đốm lữa nhỏ.." Thà đốt lên một ngọn lũa còn hơn ngồi nguyền rủa bóng đêm!"...Cái vấn đề của ngọn lữa nhỏ..là làm thế nào để ngọn lữa dốt cháy những cái cần phải cháy!(Tiếp theo sau..)
  40. Tidana says:
    Nền giáo dục của VNCH ở Miền Nam( trước 30/4) là một nền giáo dục được xây dựng và thực thi hoàn hảo trên nền tảng triết lý giáo dục " Dân tộc, Nhân bản,Khai phóng"..rất tiếc sau 30/4 tất cả đều bị xóa bỏ..thành quả giáo dục của dân tộc nầy bị đốtrụi..Nền Giáo dục hiện nay của đất nước đang bị khủng hoảng..bao lần cải tiến cải lùi, theo kiêu: A,B,C,đổi thanh A, Bờ, Cờ.., rồi A ,B, e..đã đẩy đất nước thụt lui! Giáo dục thụt lùi, giáo dục hư hỏng,..sẽ đưa tất cả mọi thứ của đất nước thụt lùi!

    Hi vọng một ngaỳ sẽ tới, cách mạng sẽ diễn ra, những gì " phản động" sẽ bị hủy diệt! Nhưng khôg phải tất cả đều "phản động" bởi lịch sủ đã có bài học..cần phải tránh lặp lại.
    Chúng ta hi vọng diễn đàn "danlambao.com" bằng thiện ý của các bạn,hãy biến nó thành niêm tin để nhen lên ngọn lữa cho tương lai.. , để danlam báo dần dần lan tỏa và đưng vững trong lòng dân tộc...để làm được điều đó dầu tiên tôi nghĩ các bạn nên cố gắng kìm hảm tức giận..giảm bớt những ngôn từ không đễ chịu,..khi phê phán góp ý nhau.
    Đối với lũ người " vô văn hóa, vô nhân tính" ta dùng ngôn ngữ cũng "ít văn hóa" thì thấy nó cũng na ná nhau!
    .....................................................................
    Trình bày những ý nghĩ mênh mang nầy, mong cá bạn khoan vội kết luận tôi là " phản động", hay cam quít gì đó! Tôi đã từng là một đảng viên CS đã từng say sưa với lí tưởng cao đẹp..và giựt mình tỉnh ngộ ( hoặc mê ngộ) đã trả lại thẻ đảng, trả lại hai từ "đồng chí"..để được tư do tư tưởng..tư do trình bày suy nghi của của mình với các bạn!
  41. Nặc danh says:
    Thưa các Bạn,
    Trước tiên xin định nghĩa từ PHẢN ĐỘNG là gì ? Phản động là hânh động ngược lại một hướng tiến đến một mục tiêu nào đó.Đối với CSVN phản động là hành động kéo lùi quyết tâm của Đảng tiến theo con đường XHCN để đến Thế Giới Đại đồng.Vậy ai là người cản trở hướng tiến đó đều là phản động.Có lẽ toàn Thế Giới đều phản động ngay cả ba chế độ CS còn sống sót chỉ còn anh Bắc Triều Tiên may ra được cho là không phản động.
    Hướng tiến của thế giới đi từ ĐỘC TÀI CÁ NHÂN >ĐỘC TÀI ĐẢNG TRỊ>DÂN CHỦ . Như thế nước CHXHCNVN đang nằm ở giai đoạn 2,thí những ai kêu gọi dân chủ thì làm sao nói họ phản động được.
    Nhà nước đi từ Nhà nước của một cá nhân (Quân chủ chuyên chế) đến nhà nước của một Đảng ( Đảng trị ) đến nhà nước của dân.Tính chất nhà nước cũng thay đổi từ nhà nước cai trị sang nhà nước phục vụ.Mỗi bước tiến lên loài người đã đổ không biết bao nhiêu là xương máu.Như thế nhà nước CHXHCNVN vẩn còn là nhà nước của Đảng do ĐảngCSVN cai trị.Để chứng minh : Tất cả bộ máy nhà nước đều do Đảng cơ cấu,Hiến pháp,Luật pháp do Đảng làm,Tư pháp cũng do Đảng nắm người dân có quyền gì đâu,chỉ ngoan ngoản làm theo Đảng,mà không được có ý kiến.
    Trình bày hơi dong dài như thế đẻ mọi người thấy được là nhu cầu dân chủ hoá đất nước đúng là khát vọng của mọi người VN chúng ta.Đó là chìa khoá mở mọi cánh cửa cho VN sớm bắt kịp nền văn minh nhân loại.
    Quá trình dân chủ hoá là tất yếu,nhưng không vì vậy mà chúng ta không thúc đẩy nó cho nhanh hơn.Dân chủ hoá càng chậm đất nước sẽ tụt hậu càng xa,nguy cơ mất nước càng gần.
    Hảy nhận diện đúng bản chất của chế độ và hiện tình đất nước để biết đâu là điểm đâu là diện để cuộc tranh đấu có kết quả tốt nhất./
  42. Nặc danh says:
    Bài viết rất hay. Đáng tiếc là 90% những người được gọi là trí thức (sinh viên, công nhân viên chức, giáo sư, tiến sĩ... ) ở Việt Nam hiện nay đều có tư tưởng nhận thức như Năc danh lúc 09:46 Ngày 23 tháng 6 năm 2011. Huống chi những người lao động bình thường khác. Đó là thành tựu to lớn của Đảng vinh quang sau mấy chục năm đem lại cho nhân dân nhờ đường lối tuyên truyền của mình.
    Nhờ có Đảng mà dân trí Việt Nam rất cao ( bằng chứng là 100% học sinh đỗ tốt nghiệp vừa thông báo). Nhờ có Đảng mà nước ta cái gì cũng nhất.

Leave a Reply

Không có nhận xét nào: