23.6.11

Thơ tặng Mẹ và Em những ngày chủ nhật tháng 6-2011


Thơ tặng Mẹ và Em những ngày chủ nhật tháng 6-2011

Người Buôn Gió

Có mẹ già tóc trắng tuổi tám mươi
Bươn mình đi trong sáng nắng tuần hành
Lầm lũi đi dọc từng con phố cũ
Nghe quê hương than nhức nhối dưới chân mình.


Em đi giữa đoàn  người, rực cháy nỗi hờn căm
Nắng  gay gắt, nhưng lòng em cũng gắt
Bởi tổ quốc không thể nào chia cắt
Vì lũ ươn hèn, hay lũ cướp xâm lăng

Hôm nay đây trong mỗi bước tuần hành
Có vạn hồn liệt sĩ
Từ đất Đồng Đăng đến đảo Gạc Ma
Nâng bước Mẹ và Em
Trên hành trình giữ nước

Xin cho lời  tri ân
Những người vì đất nước
Hiện đang trong lao tù
Hay những người liệt sĩ
Ngã xuống vì quê hương
Và cả Mẹ với Em
Đã hết lòng với nước.

Người Buôn Gió


http://nguoibuongio1972.multiply.com/journal/item/329/329
. Bookmark the permalink.

4 Responses to Thơ tặng Mẹ và Em những ngày chủ nhật tháng 6-2011

  1. Thông báo says:
    Các bạn nếu thương và tôn trọng nhau thì xin đừng để nặc danh nữa được không? để một tên nào đó cho tiện trao đổi nhau và cứ dùng luôn tên đó được không à.Còn giả sử chưa biết cách thì vô số anh em sẽ chỉ.Các ơn trước và rất mong bắt đầu từ mai trở đi sẽ không còn thấy hai chử NẶC DANH nghe thấy chán và buồn quá.
  2. Tâynam says:
    Vài năm trước đây,và không xa một vài tháng, vài chục người căng biểu ngữ chống Tàu. Bị ở tù với nhiều lý do.
    Năm nay, tháng sáu, hàng ngàn người cũng căng biểu ngữ mà lại còn la lớn chống Tàu. Nhưng không bị bắt, không ở tù.
    Tại sao ? Tại sao vậy CS (chó săn) ơi ?
    Nhà tù đã chật rồi, không thể chứa thêm nửa.
    Chứng tỏ nhà tù CS (chó săn) đầy dẩy khắp đất nước Việt.
    Than ơi ! Hởi ơi ! Trời ơi !
  3. Khách says:
    Thông báo says:
    23:41 Ngày 23 tháng 6 năm 2011
    Các bạn nếu thương và tôn trọng nhau thì xin đừng để nặc danh nữa được không? để một tên nào đó cho tiện trao đổi nhau và cứ dùng luôn tên đó được không à.Còn giả sử chưa biết cách thì vô số anh em sẽ chỉ.Các ơn trước và rất mong bắt đầu từ mai trở đi sẽ không còn thấy hai chử NẶC DANH nghe thấy chán và buồn quá.

    Tôi rất tán thành ý kiến của bạn Thông Báo trên đây
    Vì có một "bạn" Nặc Danh nào đó "phả hồi" bằng một luận điệu"trước sau như một" đọc hoài pháp khiếp, nhưng vì có những bạn "nặc danh" khác phản hồi hay, Tuy nhiên tôi thường thấy tên "nặc danh" là dẹp, nên cũng uổng cảnh "vàng thau lẫn lộn .

    Ước chi chỉ còn lại một "nặc danh" thứ thiệt (vì "nặc danh" thường được hiểu làlà không dám chường mặt ra. Cò tất cả nên có một cái tên ...không phải "nặc danh"
  4. Nặc danh says:
    "Dien dan " o day danh cho nhung nguoi TU DO , thuoc du moi thanh phan , ai muon noi gi thi noi , muon ghi ten gi thi ghi , khong ai co quyen " bat be " ai o day .

    Neu cam thay chan va buon qua , thi chuyen sang trang bao khac ma doc , co ai bat buoc ai phai vao day de doc Nac danh , roi chan va buon ?

    Cong an hien dien o khap Hang cung Ngo Hem , vua moi dat " cai ten " la co mat Cong an ngay tuc thi ," ang ten " o khap moi noi, san sang lam viec cho Cong an , ngay ca nguoi ban than nhat , nguoi anh em ruot thit trong nha . Trong che do Cong san nay ," su chi diem " la nong cot , de Dang CS tan diet nhung nguoi doi lap , nhung nguoi dam noi su that .

    Toi bao ve va yeu tat ca Nac danh o day , khong can biet ho bao ve Dang hay chi trich Dang , deu la nhung tieng noi trung thuc nhat , hoan toan khong gia doi .

    Ai muon dat " ten gi " thi cu dat , chung toi xai 2 chu Nac danh de thoai mai viet su that ma khong lo so dieu gi .

Không có nhận xét nào: