Thư ngỏ của Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà gửi Đại tướng Lê Đức Anh
Kính thưa Bác,
Cháu thành thực xin lỗi Bác vì sự đường đột này. Nhưng xin Bác đọc xong thư này, và chắc là Bác sẽ hiểu tấm lòng hai vợ chồng cháu, một người đàn ông tên là Cù Huy Hà Vũ đang bị tù oan, và một người đàn bà là Nguyễn Thị Dương Hà, có chồng là Cù Huy Hà Vũ đang bị giam cầm oan sai.
Thưa Bác,
Chắc chắn Bác theo dõi và đã biết rằng Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã bị bắt giam sau khi lực lượng An ninh dựng câu chuyện đê tiện về hai bao cao su đã qua sử dụng và sau đó là một phiên tòa khủng bố xử qua loa trong vòng chưa đến 5 giờ đồng hồ để cố tình xử phạt Cù Huy Hà Vũ 7 năm tù giam và 3 năm quản chế – một vụ án bị những người có thiện tâm trong và ngoài nước đã mạnh mẽ kết án ngược lại!
Họ dựng chuyện Cù Huy Hà Vũ tuyên truyền chống Nhà nước để kết tội vị luật gia trẻ và yêu nước chỉ biết bảo vệ dân nghèo chịu oan ức, bảo vệ di tích lịch sử (như vụ bảo vệ đồi Vọng Cảnh), bảo vệ việc điều hành đất nước đúng pháp chế và chống lại việc làm sai luật pháp (tiêu biểu là vụ kiện ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký sai quyết định khai thác bauxite ở Tây Nguyên mà đến hôm qua là vừa tròn hai năm), luật gia đó đã bị một nhà nước “pháp quyền” và “dân chủ” giả tạo trả thù một cách thấp kém.
Họ gán cho TS Cù Huy Hà Vũ tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là một điều kệch cỡm, cực kỳ buồn cười: nếu Bác nhớ lại thì chính Cù Huy Hà Vũ (có cháu đi cùng) đã mấy lần đến tận nhà Bác để xin ý kiến Bác về việc xây dựng đất nước vững mạnh, chống lại bọn bành trường Bắc Kinh. Cháu nhớ có buổi gặp có cả Bác gái, Bác và Cù Huy Hà Vũ rất tâm đắc, và khi chúng cháu ra về Bác còn tặng Cù Huy Hà Vũ một chiếc đĩa kỷ niệm. Chẳng lẽ cuộc gặp Bác và các nhà cách mạng lão thành khác để xin ý kiến hoàn thiện những văn bản nung nấu một tinh thần cứu nước như vậy lại là “tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”?
Thưa Bác,
Ngày 13-6-2011 vừa qua, sau rất nhiều ngày xin xỏ, cháu mới được vào thăm chồng cháu trong Trại tạm giam số 1 Hà Nội.
Trong cuộc thăm, cháu thấy chồng cháu có những dấu hiệu sức khỏe rất đáng lo ngại như hơi thở nặng, hai bàn tay bị rung, mười đầu ngón tay bị thâm thâm và lòng bàn tay thì rất lạnh.
Chồng cháu cũng cho biết là anh còn bị giam chung với một tên tù hình sự đã có 4 tiền án trộm cướp, đâm chém người tên là Nguyễn Đức Tuấn, tên này từng cướp thức ăn cùng thuốc trị bệnh tim của anh…
Thế nhưng, người tù Cù Huy Hà Vũ vẫn coi thường chuyện sức khỏe suy giảm, vẫn khinh cách cư xử giam tù chính trị chung với tù hình sự, một cách làm rất không xứng đáng với Đảng Cộng sản quang vinh – anh vẫn nhắc cháu viết thư tới Bác vừa là để thăm hỏi Bác, vừa để xin Bác hãy lên tiếng.
Cù Huy Hà Vũ không cầu mong một ân huệ riêng! Cù Huy Hà Vũ muốn các Bác vốn là biểu trưng của Tự Do, Độc Lập, Nhân Ái, xin hãy sống tiếp cuộc sống cách mạng trong sáng của mình mà lên tiếng tuyên bố Cù Huy Hà Vũ vô tội! Tuyên bố Cù Huy Hà Vũ có tội hay vô tội bây giờ là thước đo phẩm chất cách mạng thật hay giả vờ, là có cùng một giuộc hay không với những kẻ tham nhũng, những kẻ phá tán tài sản quốc gia, đúng như trong lời thỉnh nguyện trả tự do cho Cù Huy Hà Vũ.
Thưa Bác,
Cháu xin gửi kèm đây lá thư Cù Huy Hà Vũ gửi Bác ngày 23 tháng 12 năm 2007 để Bác nhớ lại mọi việc. Kèm theo thư là mấy tấm ảnh kỷ niệm Bác chụp với cháu, ảnh Bác chụp với Cù Huy Hà Vũ và ảnh Bác tặng Cù Huy Hà Vũ chiếc đĩa kỷ niệm.
Xin cảm ơn Bác đã đọc thư này. Cháu buộc lòng phải viết thư ngỏ để thông tin nhanh và đầy đủ tới dòng họ Cù Huy cùng bạn bè khắp nơi đang rầm rộ đòi xử lại và xử trắng án Cù Huy Hà Vũ!
Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà
(vợ của Cù Huy Hà Vũ)
Nguyên Chủ tịch Nước Đại tướng Lê Đức Anh và Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ. Hình: Cù Huy Hà Vũ
. Bookmark the permalink.


...
Sáp nhập Bộ Quốc Phòng vào Bộ Công An, gọi là Bộ Quốc Công.
Sáp nhập Bộ Nông Nghiệp và Bộ Công Thương, gọi là Bộ Nông Công.
....
Sáp nhập Bộ Nội vụ vào Bộ Y tế, gọi là Bộ Nội Y.
Sáp nhập Bộ Quốc công vào Bộ Giáo dục, gọi là Bộ Quốc Giáo
Bà con ai có ý kiến gì tiếp tục phát biểu
Thương vợ chồng chị quá,một cập vợ chồng dũng cảm.Tôi không biết làm gì,chi biết cầu xin cho bọn sâu bọ này sụp đổ.Tôi chĩ biết làm như vậy thôi.
Xin anh CÙ HUY HÀ VŨ và chị DươNG HÀ mạnh mẽ lên.Chính nghĩa sẽ thắng.Xin chúa giúp đở anh chị.
Gửi ngài đại tướng bức thư, trình bày:
Thư rằng có việc thế này,
Cù Huy Hà Vũ không may, phải tù.
Ông đại tướng mỉm cười trừ,
Việc này chắc của Tê Ư quyết rồi!
Thế thì phải chịu thế thôi!
Bảo Vũ cứ ngồi, hết án thì ra!
Lệ tràn đỏ mắt chị Hà,
Vậy thì phải kiến nghị mà xin thôi!
Tôi từng ký kiến nghị rồi.
Cái vụ Bô Xít, từ hồi năm xưa.
Qua mùa nắng, hết mùa mưa,
Kiến nghị thì vẫn được "chưa trả lời".
Những ai ký kiến nghị ơi!
Bắt cá trên trời, tìm quạ dưới sông!?
Ở ta, chưa có Bao Công.
Cá chậu chim lồng nào chẳng có tên?
Gửi ai trình kiến nghị lên,
Đảng Mình về việc Đảng nên tha người!
Đảng Ta đọc kiến nghị rồi,
Đảng rằng Đảng sẽ phản hồi nay mai.
Việc kiến nghị hẳn là sai!
Bao nhiêu người ký, chẳng ai cầm đầu?
Luật này, Đảng quyết từ lâu,
Kiến nghị tập thể? Hơi đâu Đảng bàn?
Giam là việc của Công An!
Họ không thích đếm dăm ngàn cái tên!
Cứ việc gửi kiến nghị lên,
Giống lần Bô Xít, Đảng quên cho rồi!
Biết điều thì cứ nên ngồi,
Chờ theo Ý Đảng quyết thôi, Dân à!
Thưa Đồng Bào Bách Việt ta!
Việc cùng kiến nghị quả là không hay!
Tôi xin góp ý kiến này,
Gửi ai đã ký hôm nay một lời:
Hẹn nhau một bữa "đi chơi",
Đúng giờ, đến đợi cửa nơi giam người.
Gặp nhau, nói chuyện, vui cười,
Tay cầm một đoá hoa tươi, đứng chờ.
Con trai của một nhà thơ,
Bị án oan, sắp đến giờ được tha.
Công an sẽ đến hỏi và
Yêu cầu giải tán thì ta cứ ngồi!
Hỏi rằng ai cấm Dân tôi,
Gặp nhau bàn chuyện, tháng đôi ba lần?
Hôm nay lại có việc cần,
Chúng tôi đợi, cũng mỏi chân lắm rồi!
Nhưng người đang giúp chúng tôi,
Vẫn còn bị nhốt từ hồi án oan.
Chúng tôi, người tốt lại ngoan.
Chữ Tình, chữ Lý vẹn toàn cả hai.
Hết nay, lại hẹn đến mai.
Mấy trăm người sẽ thành hai, ba nghìn!
Những người biết nói, nghe, nhìn,
Có tim, có óc, biết tin đạo trời.
Những người đang kiến nghị ơi!
Đừng buông tay để đá rơi ao bèo!
Phát động đi! Chúng tôi theo!
Hỏi ai bắt chúng mình đeo gông xiềng?
Quốc Gia Nguyên Khí thiêng liêng,
Dùng vì việc Nước, giữ riêng làm gì?
Thức dậy và đứng lên đi!!!
Sao cho Việt Sử hết nghi vấn hoài!
Cứu anh Hà Vũ ra ngoài,
Cứu cho Việt Tộc ngày mai nên NGƯỜI!!!
ĐỘC TÀI còn vẫn được cười,
Khi sở hữu chín trên mười DÂN NÔ!
DÂN CHỦ không biết bưng bô,
Tự Do, Đa Đảng, tha hồ ĐA NGUYÊN.
Án Sơ Thẩm đã được tuyên,
Còn anh Phúc Thẩm vô duyên vẫn chờ???
Có ai biết đến bao giờ,
Phiên tòa Phúc Thẩm được sờ tới chăng???
Một ngày kia Việt Nam tươi sáng
Không cộng sản, không bóng ông Hồ
Dân chủ, tự do, cơm no ấm
Tràn tình người, công bình bác ái
Yêu câu thả ngay Cù Huy Hà Vũ ngay.
Bọn CS thật đê hèn, chúng nó định mượn tên côn đồ trong trại giam hại anh Vũ của chúng ta. Chúng ta hãy cùng lên tiếng nói hòa chung với thế giới để anh Vũ sớm được về đoàn tụ cùng gia đình và tiếp tục đấu tranh vì nhân quyền ở Việt Nam.
16:04
Ông có làm sao không đấy! DLB có phải tổ chức nhân đạo hay chữ thập đỏ đâu mà phải lo đến viêc đó. Ông tuyên bố là cho nổ luôn trong vòng 1 tuần đi cho nhanh vì tôi tin cái kiểu ông không làm được điều đó đâu. Dù 1 tháng chúng nó cũng không việc gì phải thả người nếu chỉ vì nghe 1 tuyên bố của 1 kẻ điên.
DLB là 1 trang thông tin để phục vụ độc giả chứ không phải chỗ cho kẻ tâm thần vào đây nói năng lung tung.
Ra về tay nắm chặt tay.
Mặt nhìn rõ mặt,lâu ngày...sẽ quên.
chỉ còn có nước đập caí quần vào đầu đaị tướng bã đậu .