TƯỜNG THUẬT CHI TIẾT CỦA CHÁU BÙI VĂN THỨC VỀ VỤ BẮT NGƯỜI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SÁNG NAY
Posted on 13/06/2011 by Doi Thoai
Sau khi đưa lên blog bài CẦN XÁC MINH MỘT LỜI KÊU CỨU TRÊN BLOG NGUYỄN XUÂN DIỆN ; Cháu Bùi Văn Thức 18 tuổi hiện đang sống tại Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh đã nhận mình viết phản hồi đó; cháu đã liên lạc với tôi qua thư điện tử do Ts Nguyễn Xuân Diện chuyển tới. Cháu Bùi Văn Thức đã tường thuật chi tiết thêm về vụ một số người tham gia biểu tình bị bắt giữ tại thành phố Hồ Chí Minh…
Blog Phamvietdao.net xin gửi Bản tường thuật của cháu Bùi Văn Thức tới các cơ quan chức năng của thành phố Hồ Chí Minh để xem xét, có biện pháp bảo vệ công dân đúng pháp luật…
Hiện nay cháu Bùi Văn Thức có gửi cho Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Diện địa chỉ nhà ở và số điện thoại cá nhân, nếu các cơ quan chức năng tại thành phố Hồ Chí Minh cần cung cấp chúng tôi sẽ hợp tác…
![]() |
| ( Ảnh: Blog Quechoa )Add caption |
Thưa bác Phạm Viết Đào ! Cháu tên Bùi Văn Thức, năm nay 18 tuổi ở Gò Vấp Sài Gòn! Cháu nhận được thông tin của chú Diện về blog của Bác có đăng bài cầu cứu của cháu, cháu xin tường thuật lại vụ việc như sau : Khoảng lúc hơn 11h 1 người bạn của cháu tên Hào (hiện đã đi làm ) nhận được điện thoại của cháu về cuộc biểu tình và lên trước cửa dimonplazza cùng cháu, khi cháu và Hào nói chuyện có vài người đến đứng chụp hình rất nhiều, cháu có vẻ e dè nhưng Hào ko sợ còn la to “Mình làm việc đúng, mình sợ gì, đừng nhắc đến những việc đó làm nhụt chí, đã làm thì phải chấp nhận”, sau câu nói đó đã có nhiều người đến đứng kế bọn cháu và hỏi thăm “có đi biểu tình nữa ko”, nhưng bọn cháu ko trả lời. Khoảng lúc hơn 12h khi đoàn người đi biểu tình kia ( có 2 đoàn) quay lại và sáp nhập với đoàn của bọn cháu,(đối diện giữa LSQ Trung Quốc và nhà thờ Đức Bà Q1) hét to ” Hoàng Sa – Trường Sa- Việt Nam” thì lập tức có vài thanh niên cả nam lẫn nữ xen vào nói “thôi mình đừng hét vậy nữa, mình hát đi”, sau đó họ vận động mọi người hát những bài như “Mùa xuân trên TPHCM”, rồi toàn những bài ko liên quan đến cuộc biểu tình, họ ko hề hô vang những khẩu hiệu đó như bọn cháu mà chỉ đứng nhìn mọi người sau đó hô “đói bụng-ăn cơm-uống nước-đi ngủ…” Sau đó đột nhiên có 1 xe tải nhỏ chở hàng chục người mặc đồ thường đến, ùa ra lao thẳng vào lôi đầu, kéo cổ Hào và 1 người đứng biểu tình kế Hào. 5′ sau 1 xe nữa đến tiếp tục bắt thêm 1 người nữa, 5′ sau lại có 1 đám đông mặc áo dân thường đến kéo 1 người nữa đi, 1 bạn gái đã khóc rất nhiều ( ko biết vì lí do gì ) Sự việc hết sức kinh hoàng, ngay khi bắt người xong lập tức 2 xe tưới nước đến và hàng chục công nhân kéo vòi phun nước phun xả rửa lề hè ( ko biết là sắp đặt từ trước hay tình cờ vì thái độ những người này rất lạ, họ hầu như ko quan tâm đến những vụ việc kia) Còn rất nhiều người bị bắt vô cớ khác, nhất là những người mặc áo có cờ VN, áo có in hình HS-TS… Chiều nay khoảng 5h30 đột nhiên có cuộc gọi của Hào nhưng chỉ nghe “alo, về nhà chưa” rồi cúp máy. Cháu lo lắng liền gửi lời kêu cứu cho chú Diện… Lúc 8h cháu gọi đt cho HÀo thì nghe “Sđt này hiện ko liên lạc được…” Mong các bác giúp cháu với, cháu lo cho bạn cháu quá. Những sự việc trên hoàn toàn do cháu chứng kiến và xác định thật 100%, tuy ko có hình ảnh vì lúc đó chụp hình rất khó. Ngoài ra khi bọn cháu hát quốc ca, có 1 trong số hàng chục nhân viên làm việc cho cty phòng vệ công cộng TNHH “Một thành viên” đứng quay lưng lại trước quốc kì, khiến rất nhiều người bức xúc. Và còn 1 người bạn nữa trong số 4 người bọn cháu, hiện ko liên lạc được, cầu trời bạn ấy bình an. Cháu cám ơn Bác ! Bùi Văn Thức. Gửi ngày: 21:47:45, Chủ nhật, 12 tháng 6 2011 Tin thêm : Vui quá: Lúc 9h25 cháu đã liên lạc được với Hào, Hào nói tối nay về nhà sẽ nói chuyện với cháu sau. Cháu cám ơn sự quan tâm của bác và chú Diện, Hào ra được làm cháu vui quá! Cám ơn bác lần nữa ! Cháu có gửi kèm theo 2 hình ảnh, 1 là người quay lưng với cờ tổ quốc mà cháu nói, 2 là người đàn ông bị 1 nhóm thanh niên lôi đi và hô rằng là ăn cướp, móc túi… |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét