22.7.11

Hậu Nguyễn Trí Đức


Hậu Nguyễn Trí Đức


Người Buôn Gió Mình viết cái này với tâm trạng thật tệ, đó là mình cười âm ỉ. Đáng ra sau cái chuyện cậu Đức bị anh Minh an ninh đạp mấy cái vào mặt, trong khi cậu bị bốn gã tóm tay tóm chân. Cảnh như thế ai mà chả phẫn nộ, cười sao được.

Thế nên mới bảo thật tệ là mình cứ cười tủm tỉm.

Nhưng lúc trước thì mình phẫn uất lắm, mãi đến hôm nay mới cười được.

Chả là tính mình hay quan sát, mấy lần mình đi biểu tình đều thấy Nguyễn Trí Đức, lần cậu Đức và thằng Tiến Nam đứng cạnh anh an ninh, hai thằng ba hoa về chủ quyền, về biển đảo, anh an ninh đeo kính trắng chỉ ầm ừ. Thằng Tiến Nam thấy đàn gảy tai trâu rồi, nó chuồn ra đám đông hô Hoàng Sa- Trường Sa.

Anh an ninh áo phông trắng, quần sóc đen, đi xăng đan đeo kính trắng

Còn cậu Trí Đức vẫn hồn nhiên lý lẽ về chủ quyền, rồi cậu còn lớn tiếng là đi biểu tình thế này là đúng đắn, là bảo vệ chính quyền, giúp đỡ chính phủ trong việc đối thoại. Công an tốt phải có trách nhiệm bảo vệ người biểu tình chống Trung Quốc. Hình như cậu ta cũng đéo cần biết ai là an ninh, ai là dân, cứ nói tuốt tuột là đã rồi. Anh an ninh nghe chừng mỏi tai quá, anh bèn lảng đi chỗ khác.

Đức Trí nhà ta lầm lì đi theo đoàn, lúc sau gặp một lão áo trắng trông rất giống Tàu đang quay phi, dí máy quay vào mặt Trí Đức. Thế là Đức hằm hè bảo mày là thằng Tàu, đúng mày là Tàu, quay kiểu gì mà dí vào mặt tao thế, định làm trò gì.


Áo trắng quần ka ki vàng, giầy vàng đi cạnh Lê Dũng

Đức gí mặt gườm lão ý, lão đấy nói lắp bắp.

Đi cứ việc đi, sao cứ phải hỏi ?

Mình đi cạnh, nói chen vào.

- Ối thằng này nói tiếng Việt sõi thế.

Đức chỉ mặt lão này, nói quả quyết.

Mày đúng Tầu, để tao gọi công an xử lý mày

Đang đôi co thế thì bất chợt ồn ào chuyện thằng Tiến Nam bị bắt. Trí Đức hỏi mình

Bắt ai thế nhỉ ?

Mình nói

Bắt cái thằng đeo ba lô, đeo kính trắng đi cùng cậu đấy.
Trí Đức phẩy tay

À cái thằng Nguyễn Tiến Nam, cho chết, ai bảo đi với bọn dân chủ.

Nhưng lúc đó mọi người không cần nghe Đức nói, ùa hết đi giải cứu binh nhì Nguyễn Tiến Nam. Mình thấy lạ lùng, rõ hai thằng đi với nhau, thế nào lúc Nam bị dính, Đức lại thái độ thế.

Mình để ý thêm về Đức, hóa ra Đức là một người yêu Đảng, yêu chính phủ cực kỳ. Cậu tin  tất cả những ai bị Đảng và Nhà Nước  bắt đều là đáng tội hết. Kể cả những người phản đối Trung Quốc mà bị bắt Đức cũng cho rằng phải thế nào mới bị Nhà Nước đối xử thế, còn đại khái như Đức đây, công khai,đường hoàng thế thì ai động vào. Đến thằng bạn Nguyễn Tiến Nam bị ''dính'' Đức còn thái độ không nhân nhượng, lập trường kiên quyết là vậy.


Ở góc bên trái Đức đi cùng an an ninh đeo kính trắng nói chuyện. 

Bởi thế có lần đoàn tuần hành đi qua nhà Cù Huy Hà Vũ, đứng lại, Đức bảo đứng ở nhà này làm đéo gì, đi thôi. Thỉnh thoảng Đức còn mẫn cán đứng quan sát hộ an ninh xem có thành phần nào lợi dụng việc biểu tình phản đối Trung Quốc để đòi dân chủ này nọ không.?

Rút cục là ông trời thế nào, lại run rủi để anh Minh an ninh lấy chân đạp vào mặt Đức mấy phát. Đời oái ăm là thế. Ông trời cũng khéo lựa chọn. Một người yêu nước kiểu Hồng Vệ Binh, tấm lòng trung trinh, son sắt, một lòng tin vào Đảng, Nhà Nước, Chính Quyền mà lại nỡ bị đối xử như vậy.

Nhưng gạt qua mọi thứ bên lề, thì Nguyễn Trí Đức vẫn là người tha thiết với chủ quyền đất nước, với lãnh thổ của quê hương. Trong anh, tình cảm đó cực kỳ mãnh liệt, hầu như không có buổi nào anh không miệt mài đi chung với đoàn người để biểu lộ lòng yêu nước. Điều đó càng làm tăng thêm giá trị hình ảnh Nguyễn Trí Đức ngửa mặt nhận cái đạp tàn nhẫn, thô bạo của anh Minh.



Một người như Nguyễn Trí Đức mà còn bị như vậy, thật chả biết nói sao nữa.

. Bookmark the permalink.

Thêm Bình luận Mới

  • Image

Hiển thị 29 bình luận

  • Gadaubacbac
    Tôi thấy sáng kiến chiếc áo dài mềm mại , thướt tha mới đích thực là vũ khí lợi hại nhất, nó có thể đánh tan cả lực lượng CA, AN với vũ khí, dùi cui .... đó. Đề nghị mọi người hãy phát huy thế mạnh của tà áo dài VN và chiếc nón bài thơ và chúng ta hãy nói lên cuộc cách mạng "áo dài " . Tôi chân thành cảm ơn cô giáo biểu tình ở TP. Sài gòn đã nói lên hình ảnh người phụ nữ VN bất khất trước Quân thù TC
  • Dân đen
    Viết lách lịch sự không rõ ràng, Người yêu nước đáng được  tôn vinh thì gọi " thằng", kẻ làm tay sai đánh người sai luật pháp gọi là "anh". Không thể để tình cảm lộn xộn lúc đất nước hiểm họa Bắc triều, độc quyền, tham nhũng đang ngự trị.
  • Quechoa
    đúng là khi đọc bài" người buôn gió " bật cười. cho nên ai mà làm ăn và làm việc cho bọn cọng sản thì chỉ được một thời gian là chuồn.nếu con người đó biết trái với lương tâm của mình.đ/c minh này giời có sợ rồi, cẩn thận anh em ơi chơi với bọn này có ngày ko có mồ thật!
  • Tiếng Dân
    Đọc bài của NBG,tôi cũng ...TỦM TỈM cười theo. Đúng là chân thật quá ông trời cũng không chịu,bắt phải bớt "thật"đi để "biết đời" hơn.Lần này chắc anh Đức mà đi nữa thì chắc sẽ đổi giọng khác chứ bác Lái nhỉ?
  • Laychongxulanh
    đúng là thời buổi hiễu nhương đôi khi không biết phải làm thế nào ?
  • Trucphuong
    Đó là lý do tại sao nhiều cựu chiến binh vốn hy sinh hơn nửa cuộc đời cho Đảng, cho chính quyền mà giờ đây phải lên tiếng. Theo Đảng thì tốt, nhưng còn phải theo ý những người hiện đang cầm quyền Đảng mới khỏi bị đạp vào mặt. Xin thông cảm và chia buồn cùng bạn Đức. Dù sao đi nữa, có lý tưởng vẫn hay hơn những kẻ chỉ lý tưởng đồng tiền và quyền lực. Những kẻ đó thì không cách nào cải  tạo được, vì tiền- quyền theo chiều nào, họ trở cờ chiều nấy !!!
  • Viet
    "Đứng ở nhà này làm đéo gì, đi thôi"? Cù Huy Hà Vũ còn sống mà "thiêng" quá nhỉ? Hay là ông Huy Cận quá thiêng? Dù sao cũng rất đáng đời cho Cu Đứt!!! Hahahahaha!!!
  • Zzzzz
    Ô hô, thiệt là hy hữu, nếu bài này không ký tên Người Buôn Gió, tui không dám tin đâu nghen. Cám ơn người buôn gió. Thảo nào nghe ông Đức trả lời phỏng vấn sau khi bị 4 thằng chó chết phân thây, rồi bị thằng Minh đạp, ông Đức vẫn dùng ngôn từ nhã nhặn chứ chẳng có lời nào phẫn nộ để nói về bọn chúng cả. Hóa ra chỉ là chuyện "anh em một nhà nhầm mặt choảng nhau" thôi, chả có gì đáng làm to chuyện đâu. Nay không chừng ông đã đến C.A. Hoàn Kiếm để gặp đồng chí Minh bắt tay rủ nhau đi uống cà phê để hai bên cùng rút kinh nghiệm, lần sau chớ để xảy ra trò hề "gà nhà đá nhau" nữa kẻo lại đau lòng gà mẹ Đảng!!! Ô hô ai tai!!!
  • Luudung
    Bọn nay7f chơi trò khổ nhục kế ddể hại NHÂN DÂN  đây mà
  • Ấn tượng
    XIN ĐÓNG GÓP MỘT "tối kiến " NHƯNG CÁCH NÀY CÓ HIỆU LỰC LÀM CHO CÔNG AN CẢNH SÁT KHÓ CÓ THỂ TÁCH RỜI TỪNG NGƯỜI BỂU TÌNH. ĐÓ LÀ CHÚNG TA chịu khó  DÙNG CÒNG SỐ 8 HOẶC LÀ SỢI DÂY XÍCH TỰ CÒNG VÀ XÍCH CHÚNG TA LẠI VỚI NHAU, GIỐNG NHƯ NHỮNG NGƯỜI GIỮ XE HỌ HAY DÙNG SỢI DÂY XÍCH ĐỂ RÀNG NHỮNG CHIẾC XE LẠI ĐÓ, NẾU ĐOÀN BIỂU TÌNH CHÚNG TA TỰ XÍCH TAY NHAU THÀNH TỪNG NHÓM BAN ĐẦU CÓ THỂ LÀ 5 NGƯỜI. 10 NGƯỜI, RỒI SAU ĐÓ XUỐNG ĐƯỜNG TIẾP TỤC NHẬP THÀNH NHÓM 100 NGƯỜI XÍCH TAY LẠI VỚI NHAU. RỐI CÓ THỂ CẢ VÀI TRĂM NGƯỜI HOẶC 1000 NGƯỜI KẾT CHẶT VỚI NHAU BẰNG SỢI DÂY XÍCH.
    KHÀ KHÀ KHÀ !!! CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA NHỈ , HÌNH ẢNH THẬT ấn tượng VÀ CÔNG AN CHẮC CŨNG  dở khóc dở cười VỚI CÁI CÁCH BIỂU TÌNH NHƯ THẾ NÀY. MỘT CÁCH BIỂU TÌNH ĐỘC CHIÊU CHỈ CÓ Ở VIỆT NAM. HÌ HÌ HÌ
  • Ấn tượng
    hí hí hí ! chuyện lạ có thật thế mới buồn cười chứ lị. tớ vừa mới tưởng tượng ra cảnh 100 người biểu tình còng tay nhau xuống phố, thế rồi mấy cậu công an muốn bắt cái anh chàng áo đó choét kia và cái cô ả áo dài luôn to mồm hét ĐẢ ĐẢO TQ . nhưng lại vướng cái còng cái xích không bắt được 2 người đó nên đành phải hốt hết 100 người, báo hại thật. hình ảnh công an hốt 100 người biểu tình còng tay nhau làm cho thiên hạ HIỂU NHẦM  là công an bắt và còng những người biểu tình ôn hòa dã man hơn cả thời trung cổ. tớ không sao quên đuợc cái trò dùng tiết heo, trong số 100 người bị bắt đó có mấy người (trong đó có cả tớ) dùng tiết heo đổ đầy lên người, ôi chu choa. sao mà công an cộng sản dã man vậy ta. đã bắt người, còng tay và còn đánh đập dã man nữa cơ chứ, mẹ kiếp ! sao mà thế giới vẫn còn vô tâm nhìn dân Việt Nam chịu những đày đọa bẩn thỉu, dã...
     show more
  • Mr Tèo
    Xích với nhau vậy, công an hốt là chết cả lũ. Đông thì không nói gì, chứ mới xích được 5 người lại với nhau, nó nhảy vào hốt cả 5 đi thì có mà méo mặt.
  • Hoa Lài
    Thằng ấn tượng này là công an đó, trang nào nó củng xúi bậy. xích như vậy để chúng hốt trọn, và để chúng ta không có tay chống cự hay bảo vệ lẫn nhau.
  • Ấn tượng
    Ô HAY. ĐI BIỂU TÌNH THỂ HIỆN LÒNG YÊU NƯỚC MÀ CÒN SỢ BỊ CÔNG AN HỐT CƠ ĐẤY, THẾ THÌ CẬU Ở NHÀ TRÙM MỀN CHO NÓ MỚI CÁI TẤM THÂN. CHO DÙ NÓ CÓ HỐT HẾT CẢ 5 NGƯỜI THÌ COI NHƯ 5 NGƯỜI ĐÓ VẪN Ở BÊN NHAU. CÒN HƠN LÀ 5 NGƯỜI BỊ NÓ CƯỚP ĐI 1 NGƯỜI, TỘI NGHIỆP CHO 1 NGƯỜI BỊ NÓ HỐT.
  • Long
    Ý kiến không thực tế. Không chấp nhận được. Khỏi cần bình luận.
  • Nguyễn Ái Quốc
    Cám ơn anh Minh,tuy anh hành động như vậy là vi phạm luật pháp,quá ác với dân nhưng cũng nhờ thế mà dạy tên Nguyễn Trí Đức một bài học quí giá,không hiểu giờ này hắn sáng mắt ra chưa?Thì ra hắn chống Tàu để bào vệ chế độ chứ đâu phải vì nước vì dân Việt Nam,nếu hắn làm công an có lẻ cũng chẳng thua gì anh Minh.Xem bài viết trên hôm nay mới vỡ lẻ,đúng là quả báo trước mắt.
  • V Sang
    Hoàn toàn đồng ý với Nguyễn Ái Quốc. Tấm lòng yêu nước của thằng Đức này đáng quý nhưng nó ngu lâu quá, nền giáo dục nhồi sọ nguy hiểm thật.
  • Nguyen Thiet Thach
    Cám ơn Người Buôn Gió, những người như Nguyễn Đức Trí đông lắm, họ rất trong sáng... chính họ là những người thật sự yêu nước, không vụ lợi. Hành xử vô cảm của chính quyền hiện tại trong việc chống giặc ngoại xâm đã đặt chính quyền vào vị trí đối lập với họ. Nhưng, dù sao đi nữa, chúng ta, những người Việt Nam cũng nên ưu tiên cho việc "lên tiếng" bảo vệ sự toàn vẹn chủ quyền, lảnh thổ Việt Nam thân yêu.
  • Dân
    "Rút cục là ông trời thế nào, lại run rủi để anh Minh an ninh lấy chân đạp vào mặt Đức mấy phát. Đời oái ăm là thế. Ông trời cũng khéo lựa chọn. Một người yêu nước kiểu Hồng Vệ Binh, tấm lòng trung trinh, son sắt, một lòng tin vào Đảng, Nhà Nước, Chính Quyền mà lại nỡ bị đối xử như vậy." Người buôn Gió
    Một đoạn văn rất đáng để các hồng vệ binh vốn trung với ngọn cờ đỏ suy ngẫm. Ngu trung hay minh trung chính là chỗ này đây. Muốn cứu nước cần có đầu óc minh mẫn, hành động minh bạch.
  • V Ngctm
    Bài viết rất đáng đọc.
    Thế mới thấy "Còn Đảng cũng chẳng còn mình".
    Các Bạn trẻ "nhiệt thành yêu nước" có còn tin không ? Đảng nầy không còn là Đảng CS VN nữa đâu.Là Đảng Tàu rồi.Ai chống Tàu là nó bắt hết.Nhiều khi  chống chính quyền VN đòi Dân Chủ nó còn tha .Chứ chống Tàu là chết với chúng nó.

    DAY MA DIDAY MA DI KEN TRONGVIET NAM QUE HUONG NGAO NGHE
    DUNG IM TIENG MA PHAI LEN TIENG
    DAY HOANG SA DAY TRUONG SA
    XUONG DUONG
    NOI VONG TAY LON
  • Quibac54
    He he, mắc cười thiệt! Cái ông lái gió này cứ lẩm rẩm mà tuôn phát nào ra phát đó! Ma xó như ông cũng nên tham gia nhiệt tình chút vô cái sổ phong quỷ để cho anh em biết quỷ nó ở xó nào ra. Hay. Cám ơn ông
  • Nguyenhuuthuy1154
    Nhu vat tay nay ten la Nguyen tri ĐUT
  • saigon
    đây là số đt nhà riêng của anh minh đội phó an ninh q. hoàng kiếm ,người đã đạp vào mặt anh Đức.  38694087 , tôi gọi đến  hỏi chuyện tử tế xem tại sao anh minh hành động sai trái như vậy , thì cô vợ ttiếp dt với thái độ rất xấc xược , bảo rắng tôi bị nhằm rồi , bị bọn phản động xúi giục. đúng là vợ chồng xứng đôi. tôi cố gọi vài lần nữa thì gặp được tên minh anh áy đòi bỏ tù tôi...............
  • buc xuc
    toi co y kien la chung ta hay khung bo bang cach ai cung tap trung goi dien thoai ve nha rieng han khi do thi han cung phat khung len vi bi dien thoai lien tuc . ma moi nguoi goi 2 lan thoi thi  ko ai lam duoc gi dau
  • Nga
    Ô hay quá, sao bạn có được số NR của nó vậy? Từ nay nó phải xin cấp số khác thôi!!!
  • buc xuc
    chung ta ai biet so cua ten nao hay dua len va tat ca tap trung goi vao so do luc do bon cho gian het cho song
  • DanSAIGONCollapse
    Neu biet dia chi nha thang Minh ,Copy tren DLB nhung tam hinh toi te ac on cua no ,cung nhung cau chui boi cua nhan dan danh cho no .Tac ca  kg goi cho no ,ma hay goi cho hang xom cua no hay hon .Hay tuong tuong ,neu lam duoc viec nay  ,thang Minh se noi tieng khap khu pho .vo con no chac phai mang khau trang khi ra khoi nha.
  • DanSAIGON
    A quen ,nho ghi them .Neu kg tin hay xem  WWW.DANLAMBAOVN.BLOGSPOST.COM
  • Dân nhậu
    Không biết cú đạp đó có làm tỉnh táo anh Minh hay chưa hay còn say máu Đảng Cộng sản

Không có nhận xét nào: