4.7.11

Không Muốn Vào Đảng CS


Không Muốn Vào Đảng CS

Lớp trẻ Trung Quốc và Việt Nam hai nước lớn còn nằm trong chế độ CS ở Á châu, bây giờ không muốn vào Đoàn Thanh Niên, vô Đảng CS nữa.

Chuyện tưởng như đặt điều nhưng hoàn toàn có thực. Sao kỳ lạ vậy, Đảng là con đường dễ kiếm tiền, dễ có quyền, nấc thang danh vọng,mà tại sao lớp trẻ không chịu vô? Nhưng thực sự Đoàn và Đảng gần đây không phát triễn được; đó là một sự kiện, một sự thật. Đó không phải là nhận định, ý kiến của những người CS Hà nội chụp cho cái mũ “nặng quá khứ nên quá khích” với CS. Mà đó là thông tin nghị luận không những của báo chí quốc tế độc lập mà còn của một vài tờ báo của Đảng Nhà Nước CS trong nước. Báo của Đảng Nhà Nước CS không lẽ đi nói xấu CS. Thực tế lớp trẻ không muốn vô đoàn, đảng vì không phục lãnh đạo, sợ bị lây tiếng xấu do đại đa số đảng viên gây ra mà quần chúng quá khinh, ghét, chống đối.
Tin Reuters, trong lễ kỷ niệm 90 năm thành lập đảng Cộng sản Trung Quốc, tại Bắc Kinh ngày 1/7/2011, Chủ tịch kiêm Tổng bí thư đảng Hồ Cẩm Đào, đại diện cho Đảng đọc diễn văn tự phê và tự kiểm như Đảng ăn năn trước đại hội Đảng và trước “quần chúng nhân dân” vì đại hội được “báo đài” của Đảng Nhà Nước CS mở hết công suất vận động, phổ biến rùm beng trước, trong, và sau đại hội đảng.
Người lãnh tụ tối cao của Đảng CS Trung Quốc nói nào là đảng viên bất lực, vô kỷ luật, tham nhũng. Nào là “tham nhũng sẽ làm mất hậu thuẫn và tín nhiệm của nhân dân đối với đảng.” Và hăm he “Sự phát triển của Đảng trong vòng 90 năm gần đây đã dạy chúng ta rằng những chế tài nghiêm khắc và một ngăn ngừa thực sự về tham nhũng là những yếu tố then chốt được hay mất sự ủng hộ của nhân dân và sự sống hay chết của đảng.”
Nói tóm lại Đảng CS Trung Quốc muốn chứng tỏ cho nhân dân Đảng sẽ cố gắng sửa sai, trừng trị cán bộ đảng viên tham nhũng trước tình hình càng ngày “quần chúng nhân dân” càng xa rời, cáng không tín nhiệm, không hậu thuẩn Đảng.
Không có bê bối, không bị quần chúng xa rời, khinh miệt, thì Chủ tịch Đảng không nói ra những thói hư, tật xấu trong một cơ hội long trọng như vậy.
Còn ở Việt Nam Cộng sản, báo Người Cao Tuổi nói Đảng CSVN và Đoàn Thanh Niên CS Hồ chí Minh gặp khó khăn trong việc tăng con số đảng viên và đòan viên trẻ. Phát triển Đảng không được phân nửa chỉ tiêu đề ra.
Còn báo Sài Gòn Tiếp Thị ngày 12/5 cho biết, Đoàn thì không phát triễn được nên nhiều người già khú cú đế còn phải làm bí thư thành đoàn tại nhiều nơi. Như tỉnh Nam Định, nhiều người 60 tuổi rồi, con đàn cháu đống mà còn phải bí thư đoàn thanh niên. Báo này còn nói có nhiều bí thư đoàn không qua một sự đào tạo nào cả.
Báo điện tử của tỉnh Quảng Ninh tháng 11/2010, viết: “Phát triển Đảng trong thanh niên nông thôn, đặc biệt là thanh niên dân tộc, tôn giáo còn nhiều hạn chế”.
Trong những lý do lớp trẻ VN không muốn và tránh vô Đảng CS và Đoàn Thanh Niên, theo những báo này nhận định, là sợ bị lây nhiễm tai tiếng và thói xấu của đảng, đoàn viên bây giờ quá mức “thoái hoá, biến chất”. “Một bộ phận đoàn viên thanh niên thiếu ý chí phấn đấu, thờ ơ với hoạt động chính trị – xã hội, sống thực dụng, lười lao động, ngại khó, ngại khổ, không chịu tu dưỡng đạo đức, một số thanh niên sa vào tệ nạn xã hội.”. “Một bộ phận đảng viên thiếu gương mẫu, thoái hóa, biến chất, tham nhũng, làm ảnh hưởng tới lòng tin và ý chí phấn đấu vào Đảng của đoàn viên thanh niên.”
Một cựu ủy viên trung ương Đảng là Giáo sư Nguyễn Đình Hương có một bài viết góp ý cho đại hội 11, báo Người Cao Tuổi trích dẫn có câu,”Tình hình suy thoái về đạo đức phẩm chất trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên ngày càng sa sút nghiêm trọng, không chỉ là ở một địa phương, một ngành, mà mang tính phổ biến ở nhiều cấp, nhiều ngành, cả địa phương và cấp Trung ương. Đảng ta đông mà không mạnh là như vậy.”
Trưởng Ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương Đảng than tình hình tiêu cực trong nội bộ Đảng đang ngày càng diễn ra mang tính phổ biến, phức tạp, dẫn đến niềm tin của đảng viên chân chính và nhân dân đối với Đảng đang bị giảm sút nghiêm trọng.
Do vậy, theo một số báo khác trong nước nhận thấy Đảng vẫn chưa thu hút được nhiều trí thức trẻ, đặc biệt các trí thức và kiều bào được đào tạo ở nước ngoài về nước đóng góp, như ý muốn; cũng như việc phát triển đảng, đoàn trong nông dân và công nhân, hai thành phần ‘cốt cán’ chính theo hệ thuyết chính đảng Mác-Lê đang gặp nhiều thách thức.
Trái lại theo nhận định của người dân trong nước thì những “con cháu các cụ” đang được Đảng biến thành “hoàng tử đỏ” như số người được Đảng CS Trung Quốc đề bạt lên thế Ông Hồ cẩm Đào và Ôn gia Bảo. Đảng CS Trung Quốc làm khéo léo tinh vi hơn lãnh tụ Kim Yong Il của CS Bắc Hàn phong cho thứ nam lên thay thế mình, tiếp nối nhà họ Kim ba đời làm vua Bắc Hàn CS.
Trái lại càng ngày người dân Trung Quốc, kể cả Đảng CS Trung Quốc càng chú ý và thán phục cuộc Cách mạng Tân Hợi 1911 do Bác sĩ Tôn Dật Tiên cùng Quốc Dân Đảng vận động và thực hiện thành công.
Tin tuần báo Pháp Le Courrier International, năm nay Đài Loan và Bắc Kinh đều sẽ kỷ niệm 100 năm ngày sụp đổ của triều đại nhà Thanh và cách mạng Tân Hợi 1911.
Kể từ đầu năm 2011, TC cho tái bản các cuốn sách giáo khoa được xuất bản dưới thời Trung Hoa Dân Quốc từ những năm 1930. Tiểu sử của ông Tưởng Giới Thạch – thủ lĩnh Quốc Dân đảng – cũng vừa mới được xuất bản tại Trung Quốc, và bán rất chạy.
Cũng như ở VN, qua cuộc xâm lăng của TC đối với hai đảo Hoàng sa và Trường sa, báo của Đảng Nhà Nước trong luồng như báo Tuổi Trẻ lật lại hồ sơ cũ, cũng uốn mình qua ngõ hẹp, khen tinh thần vì dân chiến đấu, vì nước hy sinh của Hải Quân Việt Nam Cộng Hoà tử chiền với TC.
Và truyền thông ngoài luồng cũng như những nhà trí thức hầu hết đứng về phía đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN, tức chống CS độc tài đảng trị toàn diện. /.
9
0
 
Rate This
Đăng trong vi anh
Be the first to like this post.

6 Responses to Không Muốn Vào Đảng CS

  1. Cu Ki
    ĐCSVN là thuộc hạ cũa ĐCSTQ, dân đã biết nên không ai người trí thức gia nhập đảng CS nữa, nhưng đàng CSVN rất là sáng suốt:
    Đảng đang tuyển dụng xì ke
    Để cho dể bảo dể nghe theo mình
    Đảng đang tuyển những tội hình
    Để nhờ đâm chém dân mình cho vui
    Nghe theo Tàu cọng lâu rồi
    Bán hết biển đất cho loài soái lang
    Oan oan lừa bịp nhân gian
    Để làm chó mọi hại dân nước mình
    Ngày mai tỉnh giấc phù sinh
    Quỷ sứ vây kín chung quanh chổ nằm
    0
    0
     
    Rate This
  2. Bách Việt Nhân
    Đảng Cộng Sản đã làm gì,
    Cho Dân, cho Nước từ khi cầm quyền?
    Một là giữ lái con thuyền,
    Khư khư một đảng, đơn nguyên, ĐỘC TÀI.
    ĂN CHƠI là việc thứ hai,
    Của Dân, của Nước, Đảng xài xa hoa.
    CƯỚP BÓC là việc thứ ba,
    Của Dân, của Nước, Đảng ta cướp ngày.
    Bốn là LỪA DỐI rất hay,
    Của Dân, của Nước, Đảng thay của mình.
    Năm là CẤM ĐOÁN linh tinh,
    Của Dân, của Nước, Đảng rình, Đảng thu.
    Sáu là giữ trí dân NGU,
    Quốc gia nguyên khí, phải mù, điếc, câm.
    Bảy là chỉ biết SAI LẦM,
    Tài nguyên, ngân sách luôn thâm thủng nhiều.
    Tám là kiên định chữ LIỀU.
    Chủ nghĩa xã hội Đảng yêu như vàng.
    Chín là Đảng RƯỚC TẦU sang.
    Của Dân, của Nước, Đảng đang bán dần.
    Mười là Đảng BÁN luôn DÂN,
    Đảng Ta Đây ác, tham, đần, muôn năm!?!?
    Ai vào Đảng sẽ được nằm,
    Được ăn, đủ uống, được chăm sóc đều,
    Sang biệt thự ở thay lều,
    Xe công đẹp để đi nêu gương nghèo.
    Vậy thì ai chả muốn trèo!?
    Muốn chui vô Đảng, muốn theo chân Hồ!?
    Muốn leo lên chức chủ nô,
    Vô tư bán rẻ tiền đồ Quốc Dân.
    Em đây là một Công Dân,
    Việt nam thuần tuý, không thân đảng nào.
    Không hề chức vụ thấp cao,
    Không theo chủ nghĩa như bao nhiêu người.
    Gia đình no đủ, vui tươi,
    Lòng em vẫn cứ lo mười năm nay.
    Vì em sống ở nước này,
    Nơi Đảng Cộng Sản một tay Độc Tài.
    Em lo sợ đến ngày mai,
    Bị người buộc tội: Tay Sai Đảng Mình.
    Nghĩ rồi, em lại càng kinh,
    Em đang tìm cách thanh minh chuyện này.
    Em xin nhờ các bác đây,
    Hiểu sâu, biết rộng Đông,Tây, Nhật, Tầu.
    Cả Liên Hiệp Quốc năm Châu,
    Chứng cho em nhận một câu thế này:
    Em làm lao động chân tay,
    Không nhờ ơn Đảng, không vay Bác Hồ.
    Không theo Cộng Sản, bưng bô,
    Không theo Chủ Nghĩa hoá Nô Dân mình.
    Hoàn toàn trung thực, chân tình,
    Xin Liên Hiệp Quốc xác minh một lần,
    Em đây là Bách Việt Nhân,
    CHẲNG THEO CỘNG SẢN_LÀ DÂN KÉM HỒNG!!!
    Có ai nghĩ giống em không?
    Cùng nhau một lúc, ta đồng ký đơn!!!
    1
    0
     
    Rate This
  3. Nước DIỆT VONG có Nguy Không NHỈ
    Nỗi VINH NHUC Quốc Sỉ Quốc DÂN
    Máu xương là nợ đồng lần
    Nhục Quốc SỈ NỢ lần khân muốn quỵt
    Không lẽ ôm con chờ TÀU đến
    TÀU đến rồi đang Quyện Bên TA
    Nhục ƠI gọi Giặc Bằng CHA
    Nam Quan Bản Giốc Trường SA Mất RỒI
    1
    0
     
    Rate This
  4. Như Hoàng CẦM
    Nhân danh người lính Cộng Sản tâm sự
    Trước giờ mẹ tôi mất
    Mẹ chúc cho đàn sau
    Máu rồi phải chảy
    Trôi phăng kiếp ngựa trâu
    Xương tôi bắc nên cầu
    Cho ĐÀN CON BƯỚC TỚI LẦU TƯ DO
    …….Còn thời nay và ĐẢNG CỘNG SẢN
    Ông kia Ô TÔ
    Bà nọ Nhà LẦU
    Mâu mô ta bắc Nên CÂU
    Cho con ta bước Tới LÂU GIÀU SANG
    Cho Chức CAO
    Cho QUYỀN TRỌNG
    Cho Lắm BẠC
    Cho Nhiều VÀNG
    Hầu non năm bảy Ả
    Tôi tớ Chín mười THẰNG
    Phòng khi TÀU Chiếm VIỆT NAM
    Tam thập lục kế chạy SANG HOA KỲ
    0
    0
     
    Rate This
  5. PHỦ PHÀNG CHO KIẾP MÁ HỒNG
    Bườc vào đời phong sương mấy độ
    Nợ áo cơm chẳng nhớ ngày xuân
    Gian nan vất vả muôn phân
    Cả đời chưa biết một lần tình hoa
    Em cất bước đoạn trường nghịch cảnh
    Chén ly bôi hiu quạnh mà thương
    Ngày mai mưa gió phủ phàng
    Tim nghe tan nát lòng nàn ai hay?
    Lại có kẻ trời cho có sắc
    Kiếp gian hồ đày đoạ phong trần
    Qua đêm tình bán đôi lần
    Ngày ngày lo sợ phai dần sắc hương
    Tim giử vẹn một nơi kín đáo
    “Em là người” ai thấu chăng ai?
    Người ơi em sợ ngày may
    Miện đời tin giử đoạ đày thân em
    Phận má hồng xứ người xa vắng
    Đức lan quân lại chẳng có tình
    Thân em như lá trên cành
    Gặp cơn gió lốc thôi đành xát xơ
    Kiếp bất hạnh tình đời là thế
    Chử chung tình xin để mai sau
    Cùng ai vẹn chử trúc đào
    Đẹp duyên cần sắc bạc đầu cùng ai
    QUA RỒI MỘT CUỘC BỂ DÂU
    SAO DÂN CHƯA THOÁT NHIỆP CẦU ĐẮNG CAY
    Van Vu

Không có nhận xét nào: