23.7.11

Mặt nạ


Mặt nạ


Lê Dân Nó ghê gớm không phải nó mang hình mặt của tên ác quỷ nào. Nó ghê gớm bởi vì sự bóng bẩy và trong suốt giả tạo của nó. Ai mang cái mặt nạ đó đều khiến người ngoài mới nhìn vô thì thấy rất đẹp, chất liệu làm mặt nạ trong suốt, mang mà giống không mang vậy. Nhưng kỳ thực đó là thứ ảo giác do cái mặt nạ gây ra, còn đằng sau nó là vô vàn thứ bỉ ổi, xấu xí mà người ta không thấy được...


*

- Cứ cái đà này thì chú Việt nhà mình chết chắc mất bà ạ.

Lão nông già trầm ngâm với ly trà chát.

Vợ lão thấy lạ bèn cắc cớ hỏi: Ai chết? Sao chú Việt lại chết?

- Thì tại cái lão Trung hàng xóm đó, cái thằng cha được cái to xác, mồm miệng thì ưa nói tốt nhưng lại chuyên làm điều xằng bậy.

- Ý của ông là sao?

- Cũng tại chú Việt hiền lành, lại ngây thơ nữa nên mới đi tin ba lời đường mật của lão Trung. Đã bao lần lão ấy xé rào, lấn đất rồi thế mà chú ấy vẫn còn không biết đề phòng cảnh giác.

- Thế sao ông không qua nhà nhắc nhở cho chú ấy biết?

- Ôi dào, mấy đứa con của chú ấy tinh tường lắm ấy chứ, chúng nó làm đủ cách để ngăn cản mà nào có được đâu. Không những không được mà sắp nhỏ còn bị ăn tát, ăn đạp và bị nhốt vào nhà chứa củi nữa ấy chứ.

- Chú Việt xem ra cũng mê muội và tệ quá ông nhỉ?

- Ôi chao…, cũng tại cái mặt nạ…

- Mặt nạ nào hả ông?

- Tôi nghe nói lão Trung có một cái mặt nạ rất là ghê gớm.

- Là sao? Ông kể tui nghe coi, ỡm ờ hoài.

- Nó ghê gớm không phải nó mang hình mặt của tên ác quỷ nào. Nó ghê gớm bởi vì sự bóng bẩy và trong suốt giả tạo của nó. Ai mang cái mặt nạ đó đều khiến người ngoài mới nhìn vô thì thấy rất đẹp, chất liệu làm mặt nạ trong suốt, mang mà giống không mang vậy. Nhưng kỳ thực đó là thứ ảo giác do cái mặt nạ gây ra, còn đằng sau nó là vô vàn thứ bỉ ổi, xấu xí mà người ta không thấy được. Chú Việt đang bị cái ảo giác của cái mặt nạ đó đánh lừa đấy bà ạ.

- Cái mặt nạ đáng sợ thật ông nhỉ?

- Hình như…, à tui nhớ rồi, đó là loại mặt nạ có ký hiệu là 16 sê vê …4 tê (16 CV – 4 T), cả thế giới này chỉ mỗi nước Tàu là làm được thôi.

- Ông nghĩ cách gì cứu chú ấy đi chứ?

- Nam mô bồ tát…, trời cứu.


gửi Dân Làm Báo
. Bookmark the permalink.

Thêm Bình luận Mới

  • Image

Hiển thị 6 bình luận

  • Do Huu Ca
    Troi cuu.Co cuu duoc ko bac
  • Tuan_hoa
    Thật thà là cha quỷ quái
  • Trại súc vật
    Ôi mình hồi hộp ngày mai đọc DLB quá.
  • Asang
    Viết được ra là tốt, nhưng cố gắng đừng quá sáo như bài này sẽ trở nên nhạt nhẽo làm mất thời giờ của người đọc.
  • Anh Tuấn NguyễnCollapse
    Không thích lối so sánh đảng là cha mẹ, còn dân chỉ là con như trong bài này và rất nhiều bài khác
  • Kiến Con
    Đồng ý với bạn !.Tổ quốc có 4000 năm lịch sử hii vậy mà "ĐẢNG VINH QUANG" mới có mấy chục năm thế mà dám xưng "CHA ,MẸ" với DÂN VẠN ĐẠI là sao??? thật láo xược ... Cái đảng này chỉ là CS vỏ nó chỉ lấy cái tiêu chí CS giả vờ để lừa mị dân còn thực chất nó là nhà nước phong kiến độc tài chuyên chế về chính trị, là loại tư bản man khai về kinh tế chuyên hút máu mỡ của dân, dựa vào thứ quyền lực hắc ám và chính sách ngu dân để duy trì sự tồn tại của mình...!

Không có nhận xét nào: