26.7.11

Phút giây thiêng - Tôi hỏi bác 3 lần


Phút giây thiêng - Tôi hỏi bác 3 lần


Vi Toàn Nghĩa (danlambao) - Thế là một nhiệm kỳ nữa -Vi Toàn Nghĩa bơ vơ không có thủ tướng.
Nợ Vinashin - còn đó !
Dung quất chưa trả xong ?
Bauxit còn chưa bán hết !
Cù Huy Hà Vũ vào tù những còn chưa chịu ngồi yên trong tù.
Mồi hận này phải làm nhiệm kỳ nữa mới xong!


Hỡi ôi ! chuyên chính ! hỡi ôi sự công bằng !.

Dân ta trong suy thoái kinh tế của thế giới - được nhà nước cho hưởng bao ưu đãi:

Giá xăng dầu thấp hơn các nước trong khu vực.
Giá điện thấp hơn các nước trong khu vực.
Giá điện thoại thấp hơn các nước trong khu vực.
Giá x , y , z , t.....đều thấp hơn khu vực.

Vậy theo duy vật biện chứng: Dân ta là dân sướng nhất trong khu vực!!!

Vậy mà: lạm phát lớn nhất trong khu vực - 22% (tôi vừa biết trưa nay).

Vậy thì tại sao ?
Vậy thì tại sao ?
Vậy thì tại sao ?

Phút giây thiêng- tôi hỏi bác 3 lần (hỏi chứ không gọi):

Liệu có phải do tài năng và đạo đức của lãnh đạo ta cũng THẤP HƠN CÁC NƯỚC TRONG KHU VỰC ? (đây là câu hỏi - không phải sự khẳng định).

Thế là thêm nhiệm kỳ nữa ông Vi Toàn Nghĩa không có thủ tướng.


. Bookmark the permalink.

Thêm Bình luận Mới

  • Image

Hiển thị 4 bình luận

  • Bán hàng rong
    Đắc Nhân Tâm-Nguyễn Hiến Lê dịch :
    Chỉ trích đã vô ích mà còn nguy hiểm, vì làm
    thương tổn lòng tự ái của người và gây ra oán thù. Hơn nữa, kẻ bị ta chỉ trích tự nhiên sẽ hằn học
    chỉ trích lại ta, như ông tổng trưởng Bộ Nội vụ Albert Fall, vì
    ăn hối lộ một trăm ngàn đồng (usd) mà dùng gươm súng đàn áp kẻ bị ức hiếp, sau vỡ lở, bị ngồi khám,
    làm cho dư luận toàn quốc(USA) oán hờn chính phủ, đảng Cộng Hòa suýt đổ, Tổng Thống
    Harding bị giày vò, lo lắng đến đỗi ít năm sau thì chết. Vậy mà khi người ta
    trách y đã lợi dụng lòng tin cậy của bạn là ông Harding và phản ông, thì vợ y
    nhảy chồm chồm lên, khóc sướt mướt vặn tay bứt tóc, rủa đời, la lớn:
    "Không! không! chồng tôi không phản ai hết. Cả một tòa nhà đầy vàng cũng không quyến rũ được chồng tôi.
    Chồng tôi đã bị người ta phản".

          Tâm trạng con người như vậy đó. Kẻ làm quấy oán
    trách đủ mọi người, mà chẳng bao giờ oán trách mình cả....
     show more
  • TIEUUU_US
    Là do có độ trễ nhất định ,đó là câu nói mép... của lã quan tham nhằm bưng bít dư luận và nhân dân cả nước ,xem dân như  cỏ rác khiêng đạp người như  súc vật đánh chết người chồng còn gạ tình đến vợ  như ở bến Cát-  Bình Dương ,cú đạp dã man đi vào lịch sử .
  • Nam
    Dân ta cũng "sướng" thấp hơn các nước trong khu vực?!!
    (Đây là câu trả lời - không cần hỏi)
  • Dân Đen
    "Tài năng và đạo đức của lãnh đạo ta THẤP HƠN CÁC NƯỚC TRONG KHU VỰC."

     (Đây là sự khẳng định - không phải câu hỏi).

Không có nhận xét nào: