4.8.11

Cái giá của tự do – Chương trình phát tán truyền đơn toàn quốc


Cái giá của tự do – Chương trình phát tán truyền đơn toàn quốc

Bùi Vũ Châu (danlambao) - Chúng ta có tự do? Không, chúng ta là tự do. Tự do là bản chất của con người chứ không là tài sản. Tài sản có thể bị tước đoạt nhưng bản chất thì không thể thay đổi.

Dân tộc ta không hề bị mất tự do vì dân tộc ta có bản chất nghìn đời là tự do. Nếu chúng ta cho rằng chúng ta bị mất tự do vì một thể chế độc tài nào đó gây ra có nghĩa là chúng ta đã không còn là chính mình nữa, bản chất con người chúng ta đã bị thay đổi từ bản chất tự do thành bản chất nô lệ.

Vì thế, cái giá của tự do là cái giá của cả một dân tộc.


Khi chúng ta biết rằng chúng ta là tự do thì nhà tù và họng súng sẽ không còn đáng sợ nữa. Sẽ không có nhà tù nào giam nổi một con người với bản chất của họ là tự do, nói cách khác, chúng ta đã đem tự do vào nhà tù. 

Bị giam giữ chẳng qua chỉ là thay đổi chút ít về điều kiện sống.

Nếu mỗi chúng ta được sinh ra, lớn lên, sinh con đẻ cái duy trì nòi giống, và già chết đi thì chúng ta có khác gì muôn loài khác? Là con người, chúng ta cần nhiều thứ hơn thế, phải không các bạn?

Hàng loạt sự kiện liên tiếp xảy ra gần đây trong xã hội mà chúng ta đang sống đã nói lên nhiều điều. Trước họa xâm lăng của ngoại bang, trước sự nhu nhược hèn hạ với kẻ thù, thậm chí còn có dã tâm bán nước của nhà cầm quyền, chúng ta không thể tiếp tục im lặng đồng lõa.

Đời người như một quyển sách, quan trọng là hay hay dở chứ không phải dài hay ngắn. Hãy sống sao cho mai này còn có chuyện gì mà kể lại cho hậu sinh.

Cái đáng sợ nhất chính là sự sợ hãi của chính chúng ta, hãy cùng vượt qua nó chứ các bạn?

Hiện nay, dù internet trong nước cũng khá phổ biến nhưng không phải là ai cũng có điều kiện may mắn được tiếp cận. Hãy cùng nhau phổ biến những thông tin cập nhật cho toàn dân biết. Công cụ truyền thống nhưng hữu hiệu là truyền đơn.

Chúng ta, mỗi người có một điều kiện khác nhau, hãy cho thông tin tung bay toàn quốc bằng những lá truyền đơn, từ trường học, bệnh viện, phố chợ, nông thôn .v.v... Hãy gửi gắm niềm tin vào toàn dân, khơi lên ngọn lửa yêu nước của toàn dân vì một tương lai tươi sáng.

Chúng ta không thể ngồi chờ đợi phép lạ mà hãy chủ động tạo ra phép lạ.

Tất cả vì tương lai con em chúng ta!!!


Bùi Vũ Châu (danlambao)
. Bookmark the permalink.

Thêm Bình luận Mới

  • Image

Hiển thị 100 trong số 119 bình luận

  • Gà con
    Các bác cho em kể lại một câu chuyện cách đây ít lâu nhé. Cái vụ nạo vét sông Tô lịch đến đoạn  có cái miếu gì đấy thì gặp bùa yểm gì gì đấy, thông cảm em không mê tín nên không đọc loại bài đấy nhưng em thấy dân mình phải đi copi báo rồi truyền tay nhau đọc. Nhớ lại vụ này em xin góp ý là các bác đừng có in truyền đơn làm gì. Một vài mẩu giấy bé tẹo với vài lời hô hào mà đến tay những người đang mê man thì không có tác dụng. Các bác muốn người ta có cùng trình với mình cả về nhận thức lẫn nhiệt huyết thì phải cho người ta ăn tất cả những gì các bác được ăn chứ. Nghĩa là các bác phải truyền tải được tất cả những gì các bác cho là sự thật đến với người ta. Mà cái này thì nhiều lắm, vài tờ truyền đơn làm sao khai hóa được khoảng tám chín mươi phần trăm dân số  bị định hướng từ thời còn nhi đồng rồi sang thiếu niên để trở thành lực lượng kế cận là...
     show more
  • VNCH
    “ Cái lồn què ”  nhà thơ trẻ tài lăng  Bùi Chát tặng tác giả Bùi Vũ Châu  :
    là cái lồn có kinh ngày xưa, cách đây thật nhiều nhiều năm. các loài đều chung sống, đối đãi với nhau như bạn bè, riêng đàn bà & lồn là 2 loài ăn chơi đàn đúm & nhậu nhẹt bê tha hơn cả
    vì mắc nợ một món tiền khá lớn, lồn buộc phải ở đợ cho đàn bà. suốt ngày quanh quẩn trên cơ thể, làm lụng vất vả: từ chăm sóc sắc đẹp cho đến vệ sinh các thứ…
    một hôm. nhớ giang hồ không chịu nổi, lồn bỏ trốn vài ngày. chính thế mà đàn bà biết, loài đàn ông yêu thương, đắm đuối mình cũng chỉ vì lồn
    để giữ lồn lại bên mình. đàn bà tìm mọi cách giăng bẫy, đánh đập lồn tàn nhẫn đến què cả hai chân…sau đó xiềng luôn ở háng
    từ đó, phần bị thiên hạ đàm tiếu, phần vì đi đứng không tiện. chẳng ai biết lồn ở đâu
    duy mọi người lúc nào cũng nghĩ:  Bùi Vũ Châu  & lồn, nhất định là một 
  • Hiến binh gác cổng
    Các bạn ơi!.. đảng CSVN chỉ có toàn là những đứa có khả năng ăn nói giống thằng này mà thôi.. nó đang tức... nó đang bị "hộc máu" giống cái gì mà nó nói hay sao ấy... ghê quá...
  • Nữ Thần DÂN CHỦ
    RẢI TRUYỀN ĐƠN  là một nền móng quan trọng trong công cuộc đấu tranh tìm tự do dân chủ, nhưng chúng ta đã QUÊN ngay từ bước đầu, cứ hí ha hí hoáy kêu gọi trên trang mạng trong khi ở Việt Nam số người sử dụng internet còn quá khiêm tốn, đã thế lại còn bị bọn CAM bọn QUÝT quấy rối.
             không sao ! chưa có gì gọi là trậm trễ, tập trung phát tán TRUYỀN ĐƠN lấy vài tuần, hy vọng bà cụ ông cụ già bán vé số cũng có thể tiếp nhận đuợc với truyền đơn !
           để cho việc rải truyền đơn được phát huy một cách mạnh mẽ, tôi có ý kiến nên mở một trang CHUYÊN MỤC  để thu gom các ý kiến, sáng kiến  trong việc RẢI TRUYỀN ĐƠN.
  • Bùi Chát nhà thơ Việt Nam
    Chỉ có những thằng xúi bậy nhưng đéo dám làm - chả ai mà ngu như bọn mày - Việt Nam ngày nay ngoại xâm không ngại đâu , còn thứ Rác như tụi bay bóp như bóp trứng - đừng nằm mơ giữa ban ngày .Rờ trán lại đi bị KHÙNG rồi đấy.
  • Hoanghoabyt
    Không phải ai cũng viết được truyền đơn hay, dễ hiều cho nhân dân mọi tâng lớp tiếp nhận. nên lời kêu gọi đó phải thiết thực bằng một văn mẩu, hoặc chung
  • Lê-Phong Đà Nẵng
    Phải kiên trì tuyên truyền sâu rộng vào các làng xã , dân quê . Phải kêu gọi mọi người dân can đãm vượt qua mọi sợ hãi , phải tạo cơ hội hẹn nhau xuống đường cùng một lúc trên cả nước , Nội các mới do tên Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng là họa mất nước đang đến gần bỡi nạn tham nhũng ngày càng sâu rộng trong hàng ngũ cán bộ lảnh đạo caá ban ngành của đảng CSVN
  • Ruoitrau
    Tụi CAM nên biết rằng chân lý không thể nào bị bịt miệng được , sự thật
    như  anh hùng trong thần thoại Hy Lạp , chặt đầu này sẽ mọc đầu khác
    .Hãy xem diễn đàn này là diễn đàn tự do, tranh luận công khai về mọi chủ
    đề , nếu có tài thì cứ làm cho người khác tâm phục khẩu phục chứ đừng
    đem còng số 8 , súng ống và nhà tù ra đây mà đe dọa , hãy nhớ là chúng
    mày làm ra hiến pháp rồi pháp luật rồi áp đặt lên dân chúng , cũng như
    quốc hội đảng cử dân bầu của chúng mày cũng như mọi cơ quan đoàn thể của
    chúng mày đều nằm trong tay đảng hết, dân chẳng có chỗ nào để nói tiếng
    nói thực sự của mình .Đảng viên tụi mày cầm đầu hết mọi cơ quan quyền
    lực pháp luật hết mà sao có tranh luận đàng hoàng được .Tụi mày vô đây,
    có ngon thì xưng danh tánh thiệt đi vì tụi mày có quyền lực và tự cho
    tụi mày là nắm chân lý mà .Còn dân chúng thì xin thông cảm,...
     show more
  • Người SG
    Bây giờ không phải như 30-40 năm trước, tôi thấy cách rải giấy, truyền đơn gì đó nguy hiểm và không còn hiệu quả đâu. Khi bọn CS phát hiện có truyền đơn thì chúng đi thu hồi gần hết. Mà in ấn, rải truyền đơn sẽ để lại dấu vết lắm.

    Các cuộc CM tại bắc phi là nhờ CNTT, thì tại Vn cũng không là ngoại lệ. Tôi thấy bây giờ rất nhiều người vn có email. Nếu "rải" email thì có khác gì rải truyền đơn đâu. Hơn nữa lại tiết kiệm, an toàn và CA không thể thu hồi được. Bây giờ danh sách email có bán đầy, chỉ vài trăm ngàn mua dược 20 triệu địa chỉ email của người
  • Binhminh
    Toi 3 cai email nhung chua bao gio nhan dc link cua cac trang bao le trai
  • yêu nhau đi
    "Uy vũ bất năng khuất".Mà mấy chú cộng sản  này có cái uy chút xíu nào đâu.Bưng bê bợ bịt thối không chịu nổi.  "Khủng bố bất năng khuất". Mà cộng sản bản chất khoác lác,nhát như thỏ đế đụng đến đã tè cả ra quần dở trò manh động trấn áp đồng bào chưa thấy giặc đã chạy, hù dọa được ai. Vậy sửa sao cho đúng đây các bạn. "Chó dại cắn càn". Mẹ tôi tuổi đã 81. Đêm đêm ôm cái rađio nghe mấy cái đài phản động rồi chép miêng kể lại cho mấy đứa con nghe. thương là tức giận khi nghe những gì nhà nước cộng sản này làm. Mẹ tôi đã già rồi mà còn không sợ. Lại còn nghiện nặng  mấy cái đài phản động này. Chúng ta tuổi trẻ sợ gì?!?!?
  • Chẻ củi mướn
    http://vn.news.yahoo.com/n%C3%...

    Tin Yahoo: Biển Đông lại "Nóng" lên vì Philippin và TQ cùng khoan thăm dò và khai thác dầu khí ở Trường Sa.

    Con Két Phương Nga đâu rồi?Ra tuyên bố chủ quyền Biển Đông  bằng nước bọt đi!

    Nói như vầy tụi nó mới nể nè:

    "Biển Đông là chủ quyền của Việt Nam,cách bờ biển 50 mét,vì nhân dân Việt nam hằng ngày tắm Biển trong phạm vi 50 mét cách bờ biển đông.Đó là bằng chứng chủ quyền và quyền tài phán không thể tranh cải của Việt Nam.Đề nghị TQ và Philippin tôn trọng quyền tắm biển của Việt Nam."
  • Chủ Vựa Củi
    Đúng là bộ não Đậu hũ thối của Thằng Chẻ củi mướn - cả đời chưa có dịp tắm biển nên ngu như bò đực bà con thông cảm - thứ làm mướn hay phản chủ mọi người dè chừng .
  • Hiến binh gác cổng
    Cùng nhân dân cả nước, để cho TQ khai thác dầu khí hoặc tự do bắt bớ cướp bóc ngư dân VN là "chủ trương lớn của đảng, đừng có ai dại dột mà cho là sai nhé... Sai.. tao cũng cứ làm... hãy mở mắt cho to ra mà nhìn vào gương thằng CHH Vũ đấy... chống lại tao, chống lại chủ trương lớn của đảng thì dứt khoát phải lãnh hậu quả... đừng nói là xử công khai nhé mà dù có xừ phúc thẩm hay cái gì thẩm đi chăng nữa thì đó vẫn là ...chủ trương lớn của đảng... nó phải đi tù...đứa nào làm gì được tao... Còn cái con Phương nga nữa, nó là cái loa rỉ của bộ ngoại giao VN, việc của nó là phải nói để bịt mắt, bịt tai Thế giới mà thôi chứ không phải nó nói cho dân Việt chúng mày nghe đâu đấy nhé... cấm chúng mày nghe, cấm chúng mày nói...
  • LTK
    Các anh thiết kế mấu truyền đơn đi nhé ! Tình cờ em cũng là 1 nhân viên photo cho 1 công ty HN , em xin photo tặng các bác 2 gram giáy nhé
  • Dadaocs
    chính CS bán nước bán lãnh thổ cho Tàu, chính CSVN quay lưng lại lịch sử
    dân tộc vì ko dám công nhận những liệt sỹ và dân hy sinh năm 1979,
    1984, 1988... khi bị TQ đánh, rồi ko dám tố cáo tội ác TQ, nay lại rước
    16 chữ vàng về thờ....chỉ  nhiêu đó thôi đã đủ chứng minh CSVN là những
    kẻ quay lưng với lịch sử, với truyền thống đạo lý dân tộc. hiểu chưa hả
    thằng ngu.
    CSVN là đồ rác rưởi, thối tha,
    nào chúng ta hãy chung nhau dọn rác bà con ơi.
  • Toquocxahoichunghia
    Tự do của kẻ viết bài này là tự do của những kẻ ăn hang, ở lỗ, muốn chửi nhà nước. chửi dân tộc thế nào cũng được.
    Còn tôi, tôi thấy tự do, độc lập của dân tộc Việt Nam hiện nay đã phải trả giá bằng biết bao thế hệ ông, cha, anh đã ngã xuống, họ đã lấy máu của mình tô thêm truyền thống lịch sử oai hùng của dân tộc. Hỡi những kẻ quay lưng với lịch sử, với truyền thống đạo lý dân tộc, sẽ không bao giờ có thứ "tự do" như các người muốn đâu.
  • Dongbaoxatoquoc
    anh vào đây làm gì để cho lũ ruồi nhặng nó bâu.
  • Thợ Thọt
    Trả lời cho cái thằng bợ đít đảng  VC có tên là Toquocxahoichungta

    Nhà nước cái gì ,mấy thằng Việt cộng là lủ phản dân,bán nước làm tay sai cho Tàu cộng, dân Việt Nam có bầu cho chúng hồi nào đâ,cái tổ  chức tay sai gọi là Mặt Trân Tổ Quốc toàn là những thằng đảng viên Việt cộng  ăn hại đái nát,tự lập ra danh sách đưa nhau lên,rồi bắt dân chúng bỏ phiếu, ai thấy cái trò hề trơ trẻn nầy, không đi bầu chúng chụp cho cái mủ phản động,bắt bỏ tù,xong bắt dân chúng vỗ tay để hợp pháp hóa cái lủ gật,gọi là quốc hội, hội đồng nhân dân,ủy ban nhân dân ,các chức vụ quốc gia  như chủ tịch,thủ tướng , chủ tịch quốc hội v..v chưa bầu mà cả thế giới đều biết,không tin thì cứ hỏi Lê Hiếu Đàng xem,một lủ bịp bợm,trân tráo mà vỗ ngực ta đây  "dân chủ gấp triệu lần tư bản giẩy chết " nghe mắc ị quá. Đổi tên là " NHÀ KHÔ " chả có tí nước nào cả, có bao nhiêu nước và cái đảng nó múc ăn hết  mẹ rồi,còn đâu.
  • Ly sinh su
    à ha!
         Toquocxahoi CHÓ NGU

    DÂN TỘC TRƯỜNG TỒN

       Chính quyền sẽ luôn phải thay đổi theo sự vận động của thế giới.

       Xem lại sử Việt sẽ thấy DÂN TỘC VIỆT NAM đã trải qua bao nhiêu chế độ - chính quyền
       Kẻ nào cứ đinh ninh là DÂN TỘC là phải đồng nghĩa với CHẾ ĐỘ thì kẻ đó dù đi bằng hai chân sinh hoạt có giống người nhưng lại vác một cái...ĐẦU TÔM !.

        Bụng đói thì đầu gối phải bò.

    Miền Bắc đói chảy dãi thấy miền Nam giàu có nên sinh lòng tham xông vào cướp, cố cướp cái không phải của mình bị đánh cho hộc máu mồm là điều "ắt có và đủ" còn kêu kể cái gì !?   (Hãy xem lại Hiệp định Giơ-ne-vơ và Hiệp định Pa-ri ).
        Tưởng cướp xong thì "tu chỉnh làm ăn " xây dựng đất nước ai ngờ chỉ có biết "GIÀNH và CƯỚP" chứ không biết làm và cuối cùng thì sang tay cho trung cộng quản lý hộ.

        Hóa ra chỉ là : MỘT LŨ ĐÁNH THUÊ CHO NGOẠI BANG (trung cộng)

       Người miền Nam thường ví :
                                  CẦM CẶC CHO CHÓ ĐÁI!
    ...
     show more
  • Nguyenchithanh
    Cái này thì chỉ mình mày thây thôi. Ăn gì mà ngu vậy? tự nhiên vào nói bậy bị chui đồ ngu. Về chuồng ăn cám đi con.
  • Dang Ba Hoa
    Chữi nhà nước chứ ngu sao mà chữi dân tộc. Mỗi công dân hợp thành dân tộc. Trong đó có anh chị, có tôi. Chữi dân tộc là tự chữi mình. Có chút xíu đó mà hiểu không xong, nói không xong thì dạy đời được ai. Nhà nước nào sợ dân chữi, cấm dân chữi là nhà nước có tật giật mình. Không có thực tài, bản lĩnh nên sợ cạnh tranh chính trị bình đẳng, công khai. Độc đảng vừa đá banh vừa thổi còi bầu cử nên dân khinh bỉ còn oan ức nỗi gì. Đó là chưa nói bệnh móc túi dân, ác ôn với dân. QH gần 100% đảng viên dành hết ghế dân không chữi cũng uổng.
  • Hcm
    ê đang chửi CS đó hả? hoan hô he, chửi nhiều vô
    chính CS bán nước bán lãnh thổ cho Tàu, chính CSVN quay lưng lại lịch sử dân tộc vì ko dám công nhận những liệt sỹ và dân hy sinh năm 1979, 1984, 1988... khi bị TQ đánh, rồi ko dám tố cáo tội ác TQ, nay lại rước 16 chữ vàng về thờ....chỉ  nhiêu đó thôi đã đủ chứng minh CSVN là những kẻ quay lưng với lịch sử, với truyền thống đạo lý dân tộc. hiểu chưa hả thằng ngu.
    CSVN là đồ rác rưởi, thối tha,
    nào chúng ta hãy chung nhau dọn rác bà con ơi.
  • Hcm
    Vài dòng gửi các bạn tranh đấu vì dân chủ cho VN ta:
    chúng ta muốn đấu tranh thì cần phải học hỏi lịch sử, kiên trì lý tưởng và đừng sớm nản lòng, vì sao?
    bất cứ 1 cuộc cách mạng nàotrong lịch sử  từ khi khởi đầu đến thành công đều trãi qua thời gian nhất định và có những tổn thất, hy sinh đáng tiếc. do đó trong cuộc chiến này, dù giờ 1 số chiến sỹ dân chủ đang bị bắt, đe dọa.....chúng ta phải đau lòng phải chấp nhận thôi.
    giờ chúng ta cần đoàn kết với nhau chặt chẽ hơn chống lại sự đàn áp kẻ thù, và cố gắng vận động nhiều thành viên mới hơn nữa với mọi khả năng có thể.
    vài dòng chia sẽ và cầu chúc cho phong trào chúng ta ngày càng vững mạnh để sớm đưa Vn ra hỏi vòng đọa đày CS.
  • Nam
    Hùng dũng sang trọng phóng thanh dụ anh hải phúc quang huynh nghị rứa!!! um bala
  • Nguoihue
    Đả đảo việt cộng!!! Đả đảo cộng sản bán nước. Cùng nhau rải truyền đơn cho bà con biết bộ mặt thật của cộng sản: bán nước, tham lam, hèn nhược, thù dai, ... ôi ko thể nói hết....
  • Hungvd
    BAO GIỜ HẾT VIỆT CỘNG QUÊ HƯƠNG SẼ THANH BÌNH
  • Làm Người Việt
    Việc thông tin nên chú trọng vào công bố những chứng từ cụ thể về việc bán nước, nguy cơ bị Hán hóa, việc dân oan, việc giáo oan, việc cướp đất, việc tham nhũng hối lộ, tài sản của "đàn sâu" v.v. phổ biến ở các nơi có nhiều dân qua lại, ví dụ: khắp các chợ, các siêu thị, trên xe buýt, xe đò v.v.
  • TructiepCollapse
    Không tuyền hình trực tiếp phiên họp Quốc hội nghe báo cáo về biển Đông, mà lại đang truyền hình trực tiếp mấy thằng chơi Billlards trên VTV3.

    Sự vô lý đến tàn nhẫn !
  • dân ngu cu đen
    chuyện đó là chuyện "tế nhị" nên không thể cho truyền hình được :-)
  • Nguoi yeu nuoc
    Sang tac truyen don roi gui qua mang, sau do moi nguoi o moi mien To Quoc in ra va pho bien cho dan chung hieu ro ban chat tan ac va doi tra cua che do cong san  .Phai pho bien su that cho dan chung biet, day la bien phap nhanh va it ton kem.

Không có nhận xét nào: