CÔNG AN TRÊN MẠNG
Từ trước đến nay người ta chỉ thấy các nicks trên các báo điện tử chỉ mặt nhau bảo người này là CAM, người nọ là CAM tức “Công An Mạng”, tức là “chỉ đích danh tên này là Công an mạng, là tay sai VC”, chứ ít có ai xưng mình là CAM và viết những commnent bậy bạ dưới các bài viết như một nick có tên CAM trên Báo Tổ Quốc trong thời gian gần đây. Tuần vừa qua, lại thêm một chuyện động trời là có nick tự xưng là CAM viết bài hăm dọa Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện và gửi đến blog của ông này. Ông này bèn công bố cho mọi người biết là ông ta bị CAM hăm dọa trên điện báo Dân Làm Báo (nghe nói là người ở trong nước chủ trương).
Nội dung như sau:
“Gửi ông Diện,
Chúng tôi đã nhắc ông Diện một lần rồi nhưng ông có vẻ không muốn nghe, cứ vẫn giữ nguyên ý của mình. Một mặt ông cứ kích động dân chúng, cho đăng những comment của những kẻ quá khích, mặt khác ông lại đăng những bài có ý khiêu khích Trung Quốc. Có phải ông muốn có chiến tranh không?
Trung Quốc đang tập trung quân ở biên giới phía bắc, chỉ chờ chúng ta sơ xuất để tấn
công chúng ta (ông nhớ lại sự kiện vịnh Bắc Bộ chứ). Chúng tôi đã hết sức im lặng để tìm phương pháp đố phó, tránh xảy ra chiến tranh để không bị đổ xương máu của đồng bào. Vậy mà ông cứ đi lôi kéo những kẻ quá khích gây chia rẽ mối đoàn kết dân tộc. Liệu ông có phải là kẻ cơ hội, đục nước béo cò không?
Ông mới chỉ nhìn được một mặt của vấn đề thôi nên đừng có hùng hổ như thế. Vì điều kiện đất nước khó khăn nên chúng ta phải nín nhịn. Ông đừng có làm quá lên như thế. Nếu có chiến tranh đổ máu thì tội này thuộc về ông.
Một lần nữa chúng tôi yêu cầu ông đăng bài thông báo hủy cuộc biểu tình đi. Chúng tôi mệt mỏi với các ông lắm rồi. Nếu không rút bài này xuống chúng tôi yêu cầu ông bằng văn bản và có hình thức xử lý ông trước pháp luật một cách thích đáng. Giao hẹn ông đúng 14h ngày thứ Bảy, 13-8-2011 ông phải rút bài này xuống và cải chính.
PS: Nhờ ông nhắn ông Nguyễn Quang A biểu đừng có ra đấy làm con rối cho bọn phản động nó giật dây. Ông ấy mới đi Mỹ, chúng nắm hết ông ấy làm gì, quan hệ với ai. Mọi hành động của các ông không qua mắt được chúng tôi đâu. Các ông làm gì, ở đâu chúng tôi đều nắm rõ, chỉ cần nhếch mép thôi chúng tôi biết là các ông định làm gì. Mong các ông biết điều. Cũng không cần phải post comment này lên đâu. Đây cũng chỉ là hình thức tôi nhắn nhủ riêng với các ông thôi.” (18:29 ngày 12-8-2011)”.
Khi tôi viết bài này thì chưa thấy chuyện các ông Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Quang A - những “cây đinh” trong các cuộc biểu tình “biểu lộ lòng yêu nước” tại Hà Nội bị yêu cầu bằng văn bản và xử lý trước pháp luật – như lời hăm dọa của người tự xưng là CAM NẶC DANH! (CND)
Người ta không nghĩ ông “Công an mạng” này “ngu và háo danh” như ông Tướng Công An Vũ Hải Triều, kẻ đã khoe “thành tích” đánh sập 300 trang mạng “phản động”. Ông Tướng CA này có lý và có nhu cầu khoe khoang để thăng quan, tiến chức. Tên CND viết những lời hăm dọa 2 ông NXD, NQA không có nhu cầu này, trừ phi y nghe theo lệnh của Tướng CA Nguyễn Đức Nhanh hay một nhân vật cao cấp trong ngành Công an của đảng và Nhà Nước CSVN.
Cái lối viết của tên CND này thì cũng y chang cái kiểu của nickname CAM trong Báo Tổ Quốc góp ý các bài viết của Lão Móc: “Lão Móc vừa viết ra là “Mệ” đã thấy tới tận lỗ đít của lão(sic!)”.
Viết ngu như thế dễ bị người ta chọc nhột lắm! Bởi vì chỉ có những con bọ hung mới ưa chui nhũi ở cái chỗ mà tên CAM thấy – như y đã thú nhận.
*
Lão Móc đã từng bị bọn âm binh đánh phá trên mạng suốt mấy năm nay. Miết rồi cũng quen. Những kẻ, những tổ chức, đảng phái và nhất là VC bị Lão Móc công khai phê phán không thể trả lời, trả vốn gì được thì bèn dùng tới… âm binh để hy vọng kềm chế được sự tác hại về những điều mà họ không thể trả lời được. Vì ỷ là “âm binh” không ai biết chúng là ai nên chúng tha hồ mà “nổ như tạc đạn”. Vì vô trách nhiệm nên chúng cứ muốn nói gì thì nói.
“Nhà dân chủ cỏ”, tên CAM mà nick Phạm Thị Oanh Yến đã vạch cái mặt mẹt của y trên Báo Tổ Quốc là những kẻ đã từng liên thủ đánh phá Lão Móc một cách cật lực trên báo này vì Lão Móc đã vạch mặt “cái đảng vừa khủng bố vừa phản động” đến nay đã phải ngậm câm miệng hến! Và đến nay thì mọi người đã thấy rõ mặt thật của cái “đảng em VC” này ra sao rồi!
*
Phải công nhận VC rất tinh vi trong những thủ đoạn tuyên truyền, nhồi sọ người dân qua báo chí, sách vở. Thế nhưng, ưu thế này càng bị thu hẹp vì sự bùng vỡ của hệ thống internet.
CSVN biết là mình không có chính nghĩa nên càng ra sức xuyên tạc lịch sử để giành lấy chính nghĩa và CSVN đã thành công phần nào trong việc xuyên tạc lịch sử.
Phần khác, khuyết điểm của những cây viết chống Cộng là đã thổi phồng sự thực lên quá đáng vì lòng căm thù VC; do đó đã bị phản ứng ngược.
Hoặc cũng có thể đó là những kẻ viết bài theo lệnh của VC. Đó là những trang mạng và những cây viết chửi bất cứ cá nhân nào, tổ chức nào, đảng phái, tôn giáo nào chống Cộng là chửi tuốt luốt bằng những bài viết bịa điều, đặt chuyện thô bỉ, nham nhỡ và hạ cấp.
*
“…có rất nhiều những bài viết và tài liệu này đã phạm những sai lầm làm cho những bài viết này giảm giá trị đi, nếu không muốn nói là trở thành vô giá trị, tuy rằng những sự kiện nêu lên là có thực. Bởi vì những bài viết này đã thổi phồng lên quá đáng những chuyện thực, vì căm thù VC, cho nên khi mà giới trẻ họ đọc tới đây thì họ lắn đầu không tin. Và do đó bài viết tuy có nói đến sự thực, nhưng bị vất đi vì đã tạo ấn tượng nơi người đọc là thiên lệch, cực đoan. Hơn nữa, trong giai đoạn gần đây, thì VC cũng cho tay chân nói đến những hành động sai trái tàn bạo của lãnh đạo VC, nhưng mà không ai không biết nhưng với giọng cay cú chửi rủa và ngay cả những lời lẽ tục tằn nữa, làm cho người đọc thấy cảm tính nặng nề của người viết. Vì thế, những điều tàn ác của CS, những chuyện tồi tệ của lãnh đạo CS, được kể là phóng đại. Và VC đã rửa tên tuổi chúng bằng cách đó”.
Xin mượn nhận xét của bác sĩ Trần Xuân Ninh trong mục “Bàn chuyện Thời sự” để kết thúc bài viết này.
PS: Nhân đây, xin gửi lời cám ơn đến ông Lu Hà, các nicks Hồ Dâm Dật, Phạm Thị Oanh Yến đã tiếp tay vạch mặt mẹt cái bọn âm binh và bọn da… cam trên mạng!
LÃO MÓC
Con mà liếm không sạch thì hai ông ấy mắng vốn “Mệ” đấy!
thì rõ là mày ngu hơn bải cứt! “Mệ” đang chán ngấy hai con bọ Lu, Hồ thì mày xông ra ăn cứt cho tụi nó!Tao nghe hai thằng khốn đang cười hí hí!
Mày ăn cứt hai thằng nảy thì mày biết cứt nó thối như thế nào! “Mệ” sẽ cho
cửu huyền, thất tổ nhà mày ăn thứ cứt còn thối hơn vậy! Chúc ngon miệng!
“Mệ” sẽ “nói chuyện” với mày cho đến ngày mảy đi gặp hai cụ Mác, Lê.Hai con chó đễu Lu, Hồ đang cười hí hí!
Mỏ Cày-Bến Tre kìa! Cái củ cải của tao còn quý hơn cái mả Tổ nhà nó!
Tổ-tiên thằng Mốc nằm trong mả ngứa xương nên nó chọc cho thiên-hạ đào lên!
Sao mà con ngu quá vậy, Cam? Thách đập vô cái đó thì tao là bố của mày cũng chết. Thôi chịu thua đi, con. Tránh voi đâu có xấu mặt.
tài-liệu giả cho Lão Mốc.Lão Mốc là đặc-vụ văn-hóa, giã vờ “ngây thơ cụ” em chã biết gì nên “vô-tình một cách cố ý” đẫy những tài-liệu này lên mạng, kèm theo năm, bẩy cái mủ(ném mủ là nghề sở trường của Lão Mốc)
Sau đó Lão Mốc khai-thác số tài-liệu đó theo chiến-thuật “vết dầu loang”,
với thẩm-quyền được giao là”kiến-cơ-nhi-tác”.Lão mốc thường dùng âm-binh để thực-hiên công-tác.Chiêu này rất hiệu-quả. Hễ ai phãn-đối Lão Mốc thì bị đám âm-binh này đánh tơi-tả. Chĩ-huy đám âm-binh này là hai tay ” Ma biết mặt, Quỷ biết tên”: Hồ Dâm Dật và Lu Hà có biệt-danh là “nhà
thơ tự sướng”.”Mệ” phãi đi có việc.
Suốt ngày địt mẹ tổ tiên giống nòi
Mái trường xã nghiã đười ươi
Hành nghề tẩy não giết tươi linh hồn
Hồ ly tinh dẫn cáo chồn
Tự do độc lập chui luồn vào ra
Lạc vào hang ổ Tàu – Nga
Be be dê cụ gọi Hồ là cha
Bây giờ con đỏ bơ vơ
Quê hương tang tóc xác xơ lụi tàn
Chó săn hung hãn dã man
Dồn dân cướp đất tâm thần đảng viên
Sông hồ ô nhiễm triền miên
Trường Tô trụy lạc ngang nhiên lộng quyền
Hoàng Sa lãnh hải Tây Nguyên
Di dân đại Hán vàng tiền đô la
Thập thò lớn bé nhỏ to
Hacker tin tặc mẹ cha chửi càn.
Nói leo trên mạng hơn người là Cam
Di truyền giòng giõi tối tăm
Chí Minh đỏ đít cơn hâm Chí phèo
Bọ hung mộng được leo trèo
Mây đen tà giáo cuốn vèo đời Cam
Tuyên truyền năm tháng dãi dầm
Côn trùng cóc nhái cùng Cam vui vầy
Phân Mao càng dũi càng dầy
Lập trường kiên định đoạ đầy thằng Cam
Bốn muà nhầy nhua cát lầm
Đảng viên ba triệu tím bầm ruột gan
Già Hồ cao thủ lường gàn
Thằng Cam tôi tớ dũi phân thạo nghề
Cha con nhục nhã ê chề
Tung tăng trên mạng chai lỳ mặt Cam?
Thiêu luôn những đưá nặc danh mặt dày
Bán thân nhục thể một bầy
Kiếm xu nhai bã đoạ đầy sinh linh
Con yêu tự nhận râu xanh
Tâm thần bấn loạn tranh giành thịt nhai
Uốn lưng bợ đỡ độc tài
Ba Tàu đại Hán kéo dài thời gian
Lợi quyền lớn bé chia phần
Tài nguyên lãnh thổ nồng nàn thiết tha
Vợ chồng con cái xa hoa
Sống bằng xương máu đồng bào Việt Nam
Già mồm ác quỷ từ tâm
Hồ Mao tư tưởng gieo mầm hoạ lai
Nưả già thế kỷ chôn vùi
Mạo danh cộng đảng lạc loài đười ươi
Đảng là tên xấu xưa nay
Lưu manh vô sản bất tài hại dân.
Diệt Cán Mạng
Chính ngày hôm nay, tại bài này, rõ-ràng là mày muốn kiếm chuyện với “Mệ” trước! Rất tốt, tiếp-tục đi! Mày nói tao là công-an mạng, còn mày
nằm vùng cho Việt-cộng thì sao? Sờ lại gáy mày đi con!Tao có khối chuyện hay-ho về mày! Cứ đợi đấy! Thằng Mốc này tức giận vì “Mệ” lấy mất tên
CAM, khiến cho hắn không thề chụp mủ người khác được.Vì một chuyện nhỏ như thế mà mày muốn làm hõng việc lớn sao?Đồ ngu!
1. Chúng luôn nấp dưới Nick ảo, nhưng đôi khi cũng xuất hiện với tên thật lời lẽ tương đối từ tốn lịch sự. Những bài văn hoặc thơ có tính chất phê phản cộng sản thì chúng tìm cách ngăn cản. Hoặc chưa chắc hẳn chúng đã là công an mạng, nhưng có tư tưởng thân cộng hoặc muốn chia quyền với cộng sản?
2. dưới dạng nick ảo thì chúng ăn nói rất sống sượng cục cằn để khích cho ta nổi nóng và cũng ăn nói cục cằn chửi bậy như chúng. Nếu ta nổi nóng, thiếu bình tĩnh sẽ mắc mưu chúng. Vì chúng ta là những người đàng hoàng có bài viết thường xuyên và chúng chĩ dưới nick ảo là kèo là cột thì chả ai biết đó là đâu. Chúng cố tình gài bẫy để thiên hạ hiểu lầm là ta luôn có tính ăn thua, một mất một còn, đá cá lăn dưa dưới chân cầu ông Lãnh
3. Chúng chửi cán bộ cộng sản thậm tệ, thậm chí những ông Dũng, Trọng, Sang chúng cũng không tha. Thậm chí chúng cũng chửi Hồ nhưng có mức độ, lướt lướt. Nhưng khi có ai viết bài nghiêm chỉnh có tính chất nghiên cứu, đầy đủ tài liệu chứng minh, hoậc những suy luận khách quan, khoa học về tội ác cộng sản thì chúng lồng lộn lên phản ứng điên cuồng. Chúng nắm biết tâm lý đồng bào hải ngoại ghét cộng sản, nên chúng cố tình chửi cộng sản rất thô tục để lấy điểm
4.Trình độ kém, lập luận ngu xuẩn như bài viết gửi ông tiến sĩ Nguyễn Xuận Diện cuả tên mật vụ nào đó như một đưá trẻ con. Trình độ cuả chúng chỉ đủ khả năng lưà bịp đồng bào thiểu số và những con vịt giời ăn tục nói phét như chúng
5. Tên Cam luôn hằn học củ hành củ tỏi về những bài thơ cuả tôi và cố tìm mọi cách để đánh vào lòng tự trọng, sự xấu hổ, tự ái cá nhân v. v… Nhưng thơ phê phán cộng sản hay văn thì cũng là phê phán. Chúng cố tình phân biệt thơ như là một lĩnh vực tâm linh siêu tự nhiên và con người có thể tự hào kiêu hãnh về thơ .Thơ đấu tranh, thơ phê phán thì có cái quái gì mà tự hào với chả kiêu hãnh rõ đồ hâm.
Tôi đã nói thơ là dạng vận văn và nó cũng chính là văn. Dùng văn hay thơ để trình bày một vấn đề, một sự kiện sự việc là quyền cuả tác giả, chúng vào đây để đọc nhưng lạị còn ngô ngọng muốn dạy khôn muốn làm bố người ta kia.
6. tóm lại chúng kiêu khích chửi bậy vì nhiệm vụ và có người trả lương nên chúng mới hăng hái đìen cuồng vậy. Chúng hành nghề theo hợp đồng còn ta viết bài vì lương tâm và quyền tự do. Việc ai người ấy làm, cũng đừng vì thái độ hung hăng bỉ ổi đê tiện mà ta cảm thấy mệt mỏi chán chường.
Bon chen lươn chạch chui luồn đó đây
Tung tăng nở mặt nở mày
Dở ngô dở ngọng doạ người văn nhân
Sao ông viết báo đăng đàn
Xú danh băng đảng chó săn lạc loài?
U mê tăm tối một thời
Văn minh mạng lưới rạch ròi như ai
Mấy con vằn vện thối hôi
Đói ăn nhìn đám phân trôi giưã giòng
Gâu gâu nó suả điên cuồng
Phản hồi nhí nhố dửng dưng nhân quần
Cũng sinh trong cõi dương trần
Cam tâm nô lệ bán thân tôi đòi
Viết ra chỉ để tiếng cười
Ném bùn lên mạng là bầy Việt gian .
Đủ loài vằn vện đảng ta cưng chiều
Gây bao thảm cảnh tiêu điều
Giang sơn tan nát cú diều chở che
Bạo hành tham nhũng ê chề
Việt Nam cộng sản dầm dề gió mưa
Cầu tiêu dẫn lối Mao Hồ
Cần lao thống khổ ước mơ thiên đàng
Mác Lê ung thối vô cùng
Tuyên truyền bánh vẽ gạt lường nhân dân
Sương mù phong toả trần gian
Âm u tử khí sát nhân Ba Đình
Phương châm còn đảng còn mình
Chỉ tiêu đạo đức trong ngành công an
Bon chen giành giật dã man
Lương tâm dày xéo bất luân tồi tàn
Việt kiều Việt cộng Việt gian
Còn bao Việt nưã tranh ăn hại nòi…?
cho chúng mày à? Cứ đợi đấy!