19.8.11

Hà Nội mở lại giải đấu vật


Hà Nội mở lại giải đấu vật

Người Buôn Gió Sau ngày 17 hồi tháng trước, khi mà đại úy Minh , một trong những đấu sĩ thiện chiến nhất của phía chính quyền vi phạm luật đấu khi sử dụng chân đạp vào mặt đối thủ đã thất thế. Đội tuyển các đấu sĩ chính quyền đã ngừng thi đấu 3 trận.

Đây là giải đấu vật cổ truyền để chào mừng tình hữu nghị Việt Trung được diễn ra đều đặn hàng tuần tại vườn hoa Lê Nin trước cửa đại sứ quán Trung Quốc, sau vụ lộn xộn do đại úy Minh gây ra, địa điểm thi đấu đã chuyển sang hồ Gươm, vườn hoa Lý Thái Tổ.

Sau 3 trận vắng bóng trên xới đấu, ngày hôm qua 18-8-2011 từ ủy ban nhân dân TPHN một bản thông báo tái đấu đã phát đi, tin này lập tức hâm nóng dư luận quan tâm. Trong thông điệp này ủy ban nhân dân thành phố HN có nhắc đến nguyên nhân họ phải đưa các đấu sĩ của mình trở lại sân đấu là vì '' quan hệ hai nước Việt - Trung ''. Đây là động lực lớn nhất để các đấu sĩ chính quyền tái đấu trở lại.

Ngoài ra cũng có vài lý do trang điểm để động cơ của đội tuyển đấu sĩ chính quyền trở lại với giải vật này thêm phần hấp dẫn, nhiều mầu sắc đại loại như vì các thế lực này nọ tiếp sức, hỗ trợ cho đội tuyển nhân dân yêu nước.

Những lý do này được sự ủng hộ của một chị quét rác, một anh sinh viên, một cán bộ phường phố Huế. Những phát ngôn trước trận đấu của chính quyền và những fan hâm mộ các đấu sĩ của họ đem lại sự hứa hẹn giải đấu vật tới đây sẽ cực kỳ căng thẳng và quyết liệt.

Về phía các đấu sĩ nhân dân, sau nhiều lần liên tiếp tham gia đầy đủ các giải đấu vật hàng tuần, dường như họ dự định tạm nghỉ dưỡng sức, chào mừng ngày quốc khánh sắp tới. Thông báo trở lại sân đấu đầy quyết tâm của chính quyền Hà Nội, đã khiến đội tuyển nhân dân yêu nước phải nỗ lực thi đấu một trận đầy quyết tâm trước khi nghỉ ngơi.

Do phía chính quyền đưa ra lời tái đấu, cho nên địa điểm thi đấu lần này do các đấu sĩ nhân dân chọn. Địa điểm được chọn sẽ là bên tàu điện cũ, bên trái đường của tòa nhà Hàm Cá Mập. Bà con gần xa không nên bỏ lỡ trận đấu được dự đoán là gay cấn nhất qua 10 cuộc vừa qua.

Lưu ý ; Trong văn bản tái đấu mà chính quyền đưa ra, có nói đến các đấu sĩ nhân dân tham gia vì bị xúi dục, vì động cơ cá nhân, hay đấu sĩ của các thế lực phản động. Cho nên các đấu sĩ nào ở trong các trường hợp mà thông báo đã nêu, thì xin ở nhà theo dõi diễn biến qua màn hình intenet.

. Bookmark the permalink.

17 Responses to Hà Nội mở lại giải đấu vật

  1. Thám says:
    Hôm 18/08 viết thư gửi Cô giáo - GĐ Sở LD-TB&XH Cà Mau về tình hình lao động tq tại Cà Mau.
    Hôm nay được CA Phường mời lên nhận giấy mời của Cục An Ninh Thông Tin Truyền Thông - Bộ Công An mời ngày 22/08/2011 lên làm việc về sử dụng dịch vụ Internet ... nghĩ cũng vui thật, chắc có lẽ sẽ lên để được thuyết giản nè(nhưng cuộc đời mà sống sao cảm thấy không hổ thẹn là ok rồi)
  2. Nặc danh says:
    THÁM lên đồn ca coi chừn chứ bị ĐỘT TỬ trong đồn .Trước khi đi em nên NÓI mọi người biết là em không bao giờ viết thư tuyệt mệnh nhé .
    CHÚC EM BÌNH AN TRỞ VỀ CẢ HỒN LẨN XÁC .
  3. Nặc danh says:
    Chuyển địa điểm biểu tình về trụ sở UBND thành phố HÀ Nội , YÊU cầu ông Thảo và ông Nghị ra mặt trả lời NHÂN DÂN HÀ Nội !
    Trận chiến tuần này sẽ gian nan và mất mát đây ! Mình đang cố gắng uống thuốc cho khỏi bệnh đẻ đi biểu tình với Anh chị em HÀ Nội , tức không chịu được những trò bẩn này ...mấy tuần qua chúng nó không đàn áp nhưng cử người đi theo đoàn biểu tình chụp ảnh nhận diện mọi người để đến nhà vận động và đe dọa đây mà ! Triệu triệu người xuống đường đi đẻ xem lũ chúng CÓ nhận diện hết không ? Anh em công an hãy nhớ mình là con em của NHÂN DÂN ! Cơm áo các Anh đang mặc , kiến thức cá Anh đã học không phải nhà nước nào nào cho các Anh mà là tiền thuế của chúng tôi và cha mẹ Anh em các Anh đóng góp , hãy xứng đáng là con em NHÂN DÂN đừng nghe lệnh mà đàn áp NHÂN DÂN , ngày đền tội không xa đâu ! Mong các Anh em nghĩ cho kỹ
    QUÊ HƯƠNG
  4. Nặc danh says:
    Chuyển địa điểm biểu tình về trụ sở UBND thành phố HÀ Nội , YÊU cầu ông Thảo và ông Nghị ra mặt trả lời NHÂN DÂN HÀ Nội !
    Trận chiến tuần này sẽ gian nan và mất mát đây ! Mình đang cố gắng uống thuốc cho khỏi bệnh đẻ đi biểu tình với Anh chị em HÀ Nội , tức không chịu được những trò bẩn này ...mấy tuần qua chúng nó không đàn áp nhưng cử người đi theo đoàn biểu tình chụp ảnh nhận diện mọi người để đến nhà vận động và đe dọa đây mà ! Triệu triệu người xuống đường đi đẻ xem lũ chúng CÓ nhận diện hết không ? Anh em công an hãy nhớ mình là con em của NHÂN DÂN ! Cơm áo các Anh đang mặc , kiến thức cá Anh đã học không phải nhà nước nào nào cho các Anh mà là tiền thuế của chúng tôi và cha mẹ Anh em các Anh đóng góp , hãy xứng đáng là con em NHÂN DÂN đừng nghe lệnh mà đàn áp NHÂN DÂN , ngày đền tội không xa đâu ! Mong các Anh em nghĩ cho kỹ
    QUÊ HƯƠNG
  5. Nặc danh says:
    bản quyền truyền internet trận quyết đấu chủ nhật sắp tới được biếu không cho nhân dân.
    Nói cho vui vậy chứ, có bản thông báo này thì dám chắc chẳng đấu sĩ nào dám ra mặt!
    Không lẽ tay không bắt giặc!!??
    hic!
  6. Nặc danh says:
    bản quyền truyền internet trận quyết đấu chủ nhật sắp tới được biếu không cho nhân dân.
    Nói cho vui vậy chứ, có bản thông báo này thì dám chắc chẳng đấu sĩ nào dám ra mặt!
    Không lẽ tay không bắt giặc!!??
    hic!
  7. Gà con says:
    Không hoàn toàn nhất trí với Người buôn Gió khi coi chính quyền và những người thừa hành công vụ là đối thủ đâu. Chúng ta không đấu với người Việt. Họ dù có hành động đàn áp gì đi chăng nữa thì bổn phận của chúng ta chỉ là hy sinh để giác ngộ quần chúng. Đừng tự đối lập hoặc khăng khăng đẩy chính quyền đối lập với người biểu tình yêu nước. Họ có công cụ, mình lựa thế mượn lực mượn công cụ của họ thì hay hơn.
  8. giotnuoc says:
    Đội hình ra quân:
    Đội hình chính quyền được tập luyện kỹ chuyên nghiệp... nhưng lực lượng dự bị mỏng và yếu nếu phải thêm hiệp phụ và luân lưu thì đội hình quần chúng sẽ chiếm ưu thế hơn.
    Sẽ có rất nhiều khán giả nhà của chính quyền cổ vũ cho quần chúng...
    bất luận kết quả trận đấu ra sao thắng, hoà, bại nhưng chắc chắn là tổng số bàn thắng chủ khách sẽ rất cao!
  9. Nặc danh says:
    Hay qua Bac Gio oi. Chuc Bac giu duoc an toan de thi dau nhieu tran nua!
  10. butnua says:
    Này các đấu sĩ nhân dân,nhớ đừng mang cờ máu,đừng đem mẹt hai bác Hù và Giáp nưả.Khỏi cần chống bọn Chệt để gây cho đảng và các quan nhớn Trung Ương bị đàn anh 16 chữ vàng khè gọi lên sì nẹt,khiến chúng nổi quạu và cho mấy đấu sĩ côn đồ,các đấu sỉ Ba Đình "Còn đảng còn canh cưả mình" ra quân ,bảo đảm các đấu sỉ nhân dân sẽ bị "từ cưa đến băng bột".
    Đề nghị các đấu sỉ nhân dân thay đổi hình thái.Chống tệ nạn buôn người qua các nước Á Châu làm nô lệ tình dục.Dĩ nhiên chống vụ này chạm đến nồi cơm hủ gạo cuả đảng ta.Nhưng cứ thử xem sao.
    Mời các đấu sỉ Ba Đình vào xem để rút kinh nghiệm khắc phục điểm yếu mạnh và tiếp tục.http/youtube.com/watch?v=FScBxM9C9c
    Hy vọng đấu trường ngày Chủ nhật tới sẽ .....
    Beautiful Sunday:
    Sáng nay biểu tình,lòng tôi thấy vui.Chổ kia anh rào thì tôi tới chơi,hè he he the beautiful day.Đánh,đấm chúng ta cùng đô vật,vì anh Hai anh Ba chúng ta cùng đô vật.Cùng chung sức nhất trí chúng ta cùng đô vật.Vì đảng vì cưả mình nhảy vào đạp mặt,hé he he,the beautiful Sunday.
    Chúc các đấu sỉ nhân dân "toàn thắng ắt về ta".
  11. Nặc danh says:
    Rất ngưỡng mộ văn phong của Người buôn gió!
    Rất hay!
  12. Nặc danh says:
    Thật sự là xuống đường mà không có đàn áp thì rất ư là mất hứng. Biểu tình có đàn áp mới thú vị các bạn ạ. Có đàn áp thì các tổ chức nhân quyền thế giới và Liên Hiệp Quốc mới có dịp đánh giá so sánh Nguyễn Tấn Dũng, Lê Hồng Anh, Nguyễn Đức Nhanh có ngang bằng với Gadhafi chưa.
  13. Nặc danh says:
    Anh em đi biểu tình nên đem theo vài quả lựu đạn mà đối phó Nếu nó làm quá thì phải chấp nhận hy sinh với tụi nó chứ không lẻ cứ khóc muôn thủa vậy à !!!!!!!!!!!!!!
  14. Nặc danh says:
    Mọi người nhớ mang theo máy máy chụp hình và quay video + pin dự phòng dự kiến cho 4 giờ quay là chắc ăn. Thấy cảnh bắt bớ thì xúm vô quay ngay nhé. Càng nhiều máy càng tốt, càng nhiều góc độ càng tốt, để hết nói là ghép hình nhá!
  15. vubao says:
    hởi tất cả anh chị em! khi rời khỏi nhà chủ nhật 21/8/2011 mang theo tất cả những gì có thể ghi hình được ,sau đó gởi cho dlb,chúng ta sẻ có những hình ảnh cùng những thước film để đời
  16. vubao says:
    hởi tất cả anh chị em! khi rời khỏi nhà chủ nhật 21/8/2011 mang theo tất cả những gì có thể ghi hình được ,sau đó gởi cho dlb,chúng ta sẻ có những hình ảnh cùng những thước film để đời
  17. Nặc danh says:
    TỘi ÁC CỘNG SẢN: http://anlachle.blogspot.com/2011/07/toi-ac-cong-san-soviet-story.html

Không có nhận xét nào: