10.8.11

Vụ tham nhũng RBA: món “lại quả” lớn nhất


Vụ tham nhũng RBA: món “lại quả” lớn nhất

Hôm nay cảnh sát liên bang Úc đã cáo buộc một trong những viên chức hàng đầu của Securency tội danh đưa hối lộ số tiền lên tới $17 triệu đô thông qua môi giới, hầu có thể giành lấy được các hợp đồng in tiền nhựa cho ViệtNam.

Đó là Cliff Gerathy, cựu Tổng quản Thương Mại của Securency, và cũng là viên chức cao cấp thứ 8 bị cảnh sát liên bang Úc bắt giữ trong hồ sơ điều tra vụ bê bối tại công ty Securency và công ty in tiền NPA (Note Printing Australia) của Ngân hàng Dự trữ Trung ương Úc RBA.
Tại phiên tòa Sơ Thẩm tại Victoria chiều nay, cảnh sát đã cáo buộc ông Gerathy đã chỉ thị cho việc chung chi món “lại quả” hậu hĩnh lên đến $17.2 triệu đô cho một tay môi giới tại Việt Nam và cũng liên can đến việc cố ý làm sai sổ sách đối với một hợp đồng in tiền nhựa cho Mã Lai. Đây là món “lại quả” lớn nhất trong hồ sơ vụ tham nhũng RBA.
Phát ngôn nhân cảnh sát cho biết “Vị này bị cáo buộc tội đưa hối lộ cho quan chức nước ngoài chiếu theo Khoản 1 Điều 11.5 và Khoản 1 Điều 70.2 của Bộ luật Hình sự 1995 thì có thể phải lãnh bản án lên đến 10 năm tù và/hoặc bị phạt vạ đến $1.1 triệu đô. Ngoài ra ông ta cũng bị cáo buộc tội làm giả sổ sách theo Khoản 1 Điều 83 của bộ luật hình sự 1958 (bang Victoria), mà có thể phải lãnh bản án 10 năm tù ở”.
Được biết đầu tháng 7 vừa rồi, đã có 7 viên chức cao cấp của Securency và NPA bị cảnh sát liên bang bắt giữ và truy tố với tội danh hối lộ các quan chức ViệtNamvà Mã Lai trong khoảng thời gian từ năm 2001 đến 2006.
Riêng đối với Việt Nam, hồ sơ điều tra của cảnh sát cũng nêu rõ là công ty Securency đã hối lộ cựu Thống đốc Ngân hàng Lê Đức Thúy bằng cách chi trả cho một người con trai của ông ta đi du học tại Đại học Durham, Anh Quốc. Hồ sơ điều tra cũng nêu đích danh Đại tá Công an Lương Ngọc Anh, chính là kẻ đã môi giới cho phi vụ in tiền nhựa Polymer cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và cũng là kẻ đứng ra lãnh nhận số tiền hối lộ $17.2 triệu đô vừa nêu trên.
Chiếu theo Luật chống tham nhũng có hiệu lực từ 12 năm nay thì cả hai công ty Securency và NPA cũng sẽ bị truy tố với tội danh hối lộ các quan chức ở nước ngoài.
Trong khi đó phía Mã Lai đã bắt giữ 2 quan chức có liên can để điều tra thì gần đây tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã cho Lê Đức Thúy “nghỉ hưu” và cử ông tiến sĩ “dỏm” Vũ Viết Ngoạn lên nắm chức chủ tịch Ủy Ban Giám Sát Tài Chính Quốc Gia. Bình luận vụ “nghỉ hưu” này, báo chí Úc cho rằng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng buộc phải cho Thúy về vườn sau khi báo chí Úc và hồ sơ điều tra của cảnh sát nói rõ rằng tiền du học cho con trai của Lê Đức Thúy tại Anh Quốc là do công ty Securency chi trả.Báo chí Úc tuy có nhắc rằng đương kiêm thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là vị cựu Thống Đốc tiền nhiệm của Lê Đức Thúy, nhưng lại cẩn thận không nêu ra một sự liên can nào của Dũng trong vụ này.
Đội đặc nhiệm 20 nhân viên của lực lượng cảnh sát Liên bang Úc vẫn đang tiếp tục cuộc điều tra vụ tham nhũng RBA và dự kiến sẽ còn kéo dài vì các tính chất phức tạp của vụ án. Ngân hàng Dự trữ Trung Ương Úc RBA và hai công ty Securency và NPA hiện đang tích cực hợp tác với cảnh sát trong vụ điều tra này và cung cấp nhiều thông tin có giá trị.
Úc Châu, ngày 10/08/2011
Lê Minh
5
0
 
Rate This
Đăng trong Lê Minh
Be the first to like this post.

4 Responses to Vụ tham nhũng RBA: món “lại quả” lớn nhất

  1. conyeurauxanh
    Nhà thơ “tự sướng” Lu Hà.
    Cục ta, cục tác như gà mắc toi.
    Cùng Hồ Dâm Dật to môi.
    Phun ra những thứ suy-đồi nhân-tâm.
    0
    0
     
    Rate This
  2. Lu Hà
    Thằng cha Cam này phải đưa hắn đi Châu Quỳ thôi, hắn cứ lảm nhảm lẩm bẩm mãi thế này khổ cả cho vợ con. Bệnh cuồng mới giai đoạn đầu phải nên chữa trị ngay đi. Cam nên về các vùng nhà quê có vườn hoa cây trái, sông nước hay những đồng cỏ bao la thì càng tốt. Chú ý ít tiếp xúc nói chuyện với người xung quanh. Bởi vì tính khí dân bây giờ cũng dễ nóng nảy vì họ bị đảng o ép bóc lột nhiều khổ quá.
    Tại hạ vưà mới nghe bài bình luận cuả ông LS Đinh Thạch Bích, nghe đã quá. Xin có bài thơ tại hạ hí hoáy mới nháp xong.
    Bạn nào khó tính không thích thơ chỉ thích văn thôi thì xin miễn đọc nhé, đừng càu nhàu lèm bèm nhé. Thơ cũng ngăn ngắn thôi có đáng là bao nhỉ vài dòng thôi, thơ tổng hợp lại ý kiến cuả bác Bích.
    Ngày Đền Tội
    cảm tác qua bình luận cuả LS Đinh Thạch Bích
    Biển Đông cơn sóng nổi
    Cả thế giới sục sôi
    Phản đối Tàu xâm lược
    Việt Nam vẫn thảnh thơi?
    Công hàm Đồng bán nước
    Cộng sản Việt hết hơi
    Hồ Chí Minh chói lọi
    Đắm chìm giưã biển khơi
    Toạ sơn quan hổ đấu
    Thủ đoạn chú ba Tàu
    Bắt giữ Cù Huy Vũ
    Hoàn cầu cũng xót xa
    Hoa Kỳ ra công bố
    Phản đối bọn dã man
    Vi phạm công pháp quốc
    Phân trần bộ công an…
    Nạn nhân anh Chí Đức
    Đạp mặt giưã ban ngày
    Bởi một tên thường phục
    Biểu tình chống cáo cầy…
    Tên Minh đã chối tội
    Trung tướng vội thanh minh
    Không khủng bố đồng chí
    Trắng đen chẳng rõ rành
    Bôi nhọ Cù Huy Vũ
    Truyền hình bá cáo gian
    Chính quyền gây sợ hãi
    Dư luận cuả nhân dân
    Uy tín còn đâu nưã
    Cố tình hạ nhục dân
    Tấm lòng vì tổ quốc
    Nhân phẩm dưới bàn chân
    Lợi dụng bà hàng xóm
    Bí thư chủ tịch phường
    Vẫn trò xưa đấu tố
    Tư sản đánh tan hoang
    Kịch bản Tô Huy Rưá
    Giật dây chúng biểu tình
    Càng lòi ra chân tướng
    Bán nước giặc Chí Minh
    Xã hội đen trơ mặt
    Hoa Kỳ cũng xót xa
    Việt Nam đầy khủng bố
    Danh sách phải thông qua
    Hà nội còn ngoan cố
    Công an vẫn thản nhiên
    Đài truyền hình trong nước
    Xảo thuật cắt thông tin…
    Cộng sản còn hy vọng
    Biểu tình chỉ chống Tàu
    Làm ngơ tội bán nước
    Lén lút cúng Hoàng Sa
    Sài Gòn thật bi ai
    Bằng cách biểu tình ngồi
    Dòng cứu thế thiên chuá
    Thành Vinh lệ thảm trôi…
    Thánh lễ còn cài cắm
    Công an giả giáo dân
    Còn rình gì lũ quỷ
    Mặt cúi gầm Sa Tan!
    10.8.2011 Lu Hà
    0
    0
     
    Rate This
  3. CAM
    Không ăn hối-lộ, không thành cán-bộ.
    Chẵng đánh chết người, chẵng phải công-an.
    3
    1
     
    Rate This
  4. CAM
    Không ăn hố-lộ, không thành cán-bộ.
    Chẵng đánh chết ngườt, chẵngphải công-an.

Không có nhận xét nào: