Thư ngỏ của các gia đình nạn nhân bị bắt giữ và giam cầm trái phép
Dân Làm Báo vừa nhận được thư ngỏ của gia đình các thanh niên Công giáo bị an ninh bắt giữ và giam cầm trái phép. DLB gửi đến các bạn đọc và kêu gọi các bạn cùng tiếp tay phổ biến và lên tiếng cho những anh em đang bị trấn áp một cách bất công. Xin được chia sẻ với gia đình của các nạn nhân và cầu mong tự do và an lành sớm được trở lại với những thanh niên yêu nước của chúng ta.
. Bookmark the permalink.
Nếu họ là bọn buôn dân, bán nước, lưu manh, xảo trá, vô hoc, vô tâm, vô nhân, vô đức......, thì họ đã trở thành những " đại nhân, quan to chức lớn", có người hầu hạ ai mà dám bắt họ nhỉ.
Chúng ta đang sống trong một xã hôi loạn luân như thế thì phải chấp nhận thôi !. Trừ khi chúng ta cùng đồng lòng đứng lên lật đổ cái xã hội thối nát này!!.
Việt tân chỉ là bóng ma mà đảng CS đang dùng để chụp mũ những người yêu nước nào dám chống lại những thế lực tay sai TQ tại VN...
Toàn dân VN đang bị dồn vào thế phải đứng lên và chống thẳng vào đảng nhu nhược bán nước.
tất cả chúng ta sẽ là VT và sẵn sàng ngẩng cao đầu bước vào nhà tù CS...
Phải trả tự do ngay lập tức cho những người yêu nước.
Và thú nào càng hung giử, càng nguy hiểm, càng khó săn, thì càng thú vị.
Ở VN mình, CA là súc vật, là thú dữ ...., thì tại sao mình lại không liên kết với nhau cùng tổ chức đi săn bắn CA làm thành tích, làm thú vui nhỉ?.
Cái trò này coi vậy mà thú vị và lưởng tiện. Chúng ta hãy cố gắng mần vài ba con se sẽ trước, thì tôi tin chắc rằng mấy con Bồ Nông cũng sẽ chạy trốn thôi!!..
Tôi xin chia xẻ nỗi lo lắng và đau buồn đến với gia đình các anh. Cầu nguyện ơn trên ban phước lành và chúc các anh giữ vững Đức tin và Lý tưởng sống đã chọn.
Người Công giáo phải ăn năn thống hối những tội lỗi mà minh đã xúc phạm đến trời và đến Cha và phải thành tâm cầu nguyện nhiều hơn nữa. Dâng mọi khó khăn mọi bất công áp bức cho trái tim Đức MARIA vô nhiễm nguyên tội.
Trong hoàn cảnh hiện nay, dù rất bất mãn chế độ người giáo dân Công giáo không thể tự mình xoay chuyển được tình thế.
Hãy đặt hết niềm tin cậy vào Thiên Chúa, người đang thanh lọc thế gian và sẽ hành động theo cách của người... Chúng ta sẽ được nhìn thấy Vinh Quang của người trong cõi nhân sinh.
Không chỉ ở VN mà sẽ là khắp nơi trên TG, đặc biệt là TQ.
Wednesday, August 31, 2011 6:52:58 PM
http://www.pagewash.com/nph-index.cgi/010110A/uggc:/=2fjjj.athbv-ivrg.pbz/nofbyhgraz2/grzcyngrf/=3fn=3d136434&m=3d2
Tôi vừa gửi một comment tới một cơ quan thông tin của U S A, như sau. Mong rằng U.S. State Department để ý tới.
"U.S. State Department spokeswoman Victoria Nuland said Wednesday, "Clearly a government that murders and tortures its own citizens, including children can't be considered legitimate by any of us."
Just look at Viet Nam. These have happened every days and we have not heard any statements from you. Tell us what reason that make you pick one country but not the other?
Xin cho con biết mến yêu
Và phụng sự Chúa trong mọi người
Lạy Chúa xin hãy dùng con
Như khí cụ bình an của Chúa
Ðể con đem yêu thương vào nơi oán thù
Ðem thứ tha vào nơi lăng nhục
Ðem an hòa vào nơi tranh chấp
Ðem chân lý vào chốn lỗi lầm
Ðể con đem tin kính vào nơi nghi nan
Chiếu trông cậy vào nơi thất vọng
Ðể con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm
Ðem niềm vui đến chốn u sầu
Lạy Chúa xin hãy dậy con
Tìm an ủi người hơn được người ủi an
Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết
Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu
Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh
Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân
Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ
Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời
Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con
Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí
Ơn an bình
NEU DANG VIET TAN "DAO TAO" NHUNG CON NGUOI TOT! BIET YEU NUOC !THUONG NGUOI! THI CO GI MA PHAI SO?
NHỮNG NGƯỜI TỐT LÀ KẺ THÙ CUẢ BÈ LŨ BÁN NƯỚC hồ chí minh VÀ ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN.
ĐÓ LÀ ĐỊNH LUẬT, PHẢI CÙNG NHAU, TỪ TỪ CÓ KẾ HOẠCH GIẢI THỂ ĐẢNG VGCS THÌ LÚC ĐÓ TOÀN DÂN MỚI CÓ HẠNH PHÚC , DÂN CHỦ, TỰ DO , NO ẤM
ĐỒNG CHÍ VỚI NHAU CHÚNG NÓ CHỈ CẦN NGHI NGỜ LÀ "THỊT" LỜI CỦA TRƯỜNG CHINH NÓI ,TRONG TÁC PHẨM "ĐÊM GIỮA BAN NGÀY 'TỰ TRUYỆN CỦA VŨ THƯ HIÊN .
MUỐN CÓ HÒA BÌNH VÀ DÂN CHỦ CHỈ CÓ BẰNG CÁCH "BẠO ĐỘNG "TINH THẦN DÂN TỘC "LIBYA"