Tường Thụy - Phàm là cướp thì chẳng có cướp nào lương thiện. Mục đích của kẻ cướp là biến của người khác thành của mình. Gần đây ở Hà Nội có một băng cướp lạ lắm. Băng cướp này có những đặc điểm như sau:
Chúng giống cướp thường ở chỗ giật xong rồi bỏ chạy. Nhưng khác cướp thường là chúng không nhằm vào những thứ đắt tiền như dây chuyền vàng, điện thoại di động, máy ảnh … mà chỉ cướp nón hoặc băng rôn, khẩu hiệu có nội dung chống Trung Quốc hay yêu Tổ quốc Việt Nam. Ngay cả nón, chúng cũng không nhằm vào nón đẹp, nón mới mà chúng chỉ cướp chiếc nón nào có ghi chữ Hoàng Sa – Trường Sa – Việt Nam hoặc những chữ tương tự khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo ấy.
Loại cướp này hoạt động rất ráo tợn. Chúng ngang nhiên đi ô tô, đỗ gần đối tượng, nhảy xuống xông vào giật rồi chạy. Chúng hoạt động công khai trước mặt công an đang làm nhiệm vụ giữ sự thanh bình cho người dân dạo chơi ngày chủ nhật. Như vậy, khả năng bọn này võ nghệ rất cao nên công an ta không dám ra tay. Cũng có thể chúng có phép tàng hình đối với những người làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự.
Hôm chủ nhật 9/10 vừa rồi, khi đang dạo Bờ Hồ, cô bạn tôi bị khoảng 5 tên từ phía chiếc xe thùng đậu trước mặt đài Cảm tử xông đến cướp nón. Lập tức cô hô to “Cướp! Cướp!” nhưng không được ai giúp sức kể cả công an làm nhiệm vụ giữ trật tự đang đứng gần đấy. Khi nhóm của cô sang bên kia đường Đinh Tiên Hoàng (phía bờ hồ), cô lại nghe tiếng hô “Cướp! Cướp!”. Cô lập tức hô theo cho công an biết mà bắt nhưng họ không có phản ứng gì. Bọn cướp vẫn tẩu thoát. Nhóm cô tiếp tục đi bộ về phía nhà hàng Thuỷ Tạ định uống nước lại bị 3,4 tên chạy theo cướp. Sau đó, lúc các cô đang chụp ảnh với người bạn trong Sài Gòn ra chơi thì 4-5 tên len lén theo sau, giật cả 10 chiếc nón đang đội trên đầu hoặc cầm trên tay rồi ù té chạy.
Chỉ trên một đoạn đường chừng 100 mét, các cô 3 lần bị cướp.
Qua nghiên cứu về hoạt động của băng cướp này, chúng tôi phán đoán đây là băng cướp được phía Trung Quốc trả lương. Vì sao lại nói vậy? Vì Hoàng Sa và Trường sa là hai quần đảo của Việt Nam nhưng Trung Quốc lại tuyên bố có chủ quyền. Việc cô bạn tôi cùng mọi người viết lên nón dòng chữ HS – TS – VN ắt làm cho phía Trung Quốc tức tối cho nên mới tổ chức những toán cướp tung vào nước ta để cướp đi những gì khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, cũng có nghĩa là muốn biến của người thành của mình như những kẻ cướp khác. Người Việt Nam chân chính ai lại đi làm cái việc phản quốc ấy.
Có điều lạ là băng cướp nói trên hoạt động ngay trước mặt công an Việt Nam mà không bị sao cả. Ngay cả khi có rất nhiều an ninh chĩa ống kính chụp hình hoặc quay camera, chúng cũng chẳng coi ra cái gì. Điều này khiến người ta ái ngại cho việc Hà Nội chủ trương thành lập các câu lạc bộ phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo bình yên cho thành phố. Thế nhưng khi bọn cướp (nghi là của Trung Quốc) hoạt động ngang nhiên giữa thủ đô Hà Nội – Thành phố hòa bình nhưng công an Việt Nam vẫn làm ngơ thì các câu lạc bộ ấy liệu có được sự ủng hộ của công an hay không, sẽ hoạt động như thế nào khi đã được thành lập?
. Bookmark the permalink.


Đừng có bán nước,bán nước rồi...Đưa lên mạng,thế giới càng biết càng tốt...Tôi không bị điên,tôi không bị khùng,nhưng đưa tôi vô trỏng mọi người sẽ đầu độc, sẽ ghiết tôi...Tôi chỉ cần chính quyền xữ lưu động tôi...
Nhìn hình ảnh,một số anh chị em mặc áo có chữ NO-U chạy xe trong cơn mưa ở đường phố Sài Gòn,và hình ảnh một số anh chị em vì chưa biết làm gì nên ngồi thiền tại công viên Thống Nhất,và mới đây Mẹ Nấm và anh Dũng Aduka dám đơn thân độc mã viết thư chất vấn chính quyền,yêu cầu trả lời thỏa đáng về việc Lào Cai.Tôi dám chắc rồi đây sẽ có những người anh hùng thứ 2,thứ 3...xuất hiện,sẽ dấng thân đấu tranh theo kiểu của anh Vũ. Mọi người hãy chờ xem.
"Cướp đêm là giặc, CƯỚP NGÀY LÀ QUAN"
Nhớ đi con ơi, sao con lại ngu thế.
Tiếc cho lắm cũng là chuyện đã rồi.Mong rằng người anh hùng thứ 2,thứ 3...phải đạt được xứng đáng những gì mình sẽ bỏ ra.
Thiết nghĩ chúng ta cũng nên phổ biến rộng rãi những kinh nghiệm này để những người ANH HÙNG DÂN TỘC khi hy sinh phải biết mình nên làm gì cho xứng đáng
Xin ghi lòng tạc dạ những con người dám xả thân vì non sông đất nước. Tổ quốc và ND luôn nhớ ơn các anh , chị
Dân tộc Việt nam đã bao năm gào thét kêu cứu khi giang san tổ quốc bị cộng sản cướp đoạt, mà nào thấy thế giới tự do can thiệp?
Các chú công an chưa công khai đồng lõa với du đãng để trực tiếp cướp giựt của dân đen là may mắn lắm rồi.
Mấy cái nón be bé bị cướp đi là chuyện nho nhỏ. Nay mai Việt nam bị Trung cộng cướp đi mới là chuyện lớn? Và khi đại họa đó xãy ra, "đảng ta" cũng vô tư đứng nhìn mà thôi...
11:05 Ngày 14 tháng 10 năm 2011
Hôm chứng kiến việc CƯỚP NÓN tai Bờ Hồ tôi cũng đã nghe chị Minh Hằng nói to cho mọi người nghe về chuyện 1 thanh niên Vũng Tàu đốt xe, và chị Minh Hằng khẳng định rằng nếu chị đốt lên ngọn đuốc sống bằng chính thân chị thì nhà cầm quyền VN này không thể vu cáo bất cứ điều gì vì lý do "bệnh tật" hay "tư tưởng" gì gì đó như chúng vẫn thường làm , vì chị sẽ có đầy đủ hồ sơ để tố cáo sự độc tài tàn ác của chúng trước dư luận ND và toàn thế giới...
Tổ quốc ghi công...trước, và chờ.
Người ta có hy sinh là cho lý tưởng, cho Dân Tộc và NDVN chứ đâu hy sinh vì sự mong muốn của những kẻ đang bị ND căm thù và chống lại?
Nhiều kẻ "mong" chị MH chết thì nhũng người YÊU NƯỚC không bao giờ để chị ấy chết, và người như chị MH cũng không bao giờ bỏ đồng đội. Tôi tin chắc chắn như thế!
-Thành thật khuyên cô Minh-Hằng đừng nghĩ như thế.Cô hãy bảo trọng.
-Bạn Nguyễn-Anh-Vũ là một anh hùng dân tộc.
Tôi nghe nói thì anh em mình có một danh sách ghi tên bọn quỉ dử.Xin cho hỏi mình có danh sách ghi tên những người VN anh hùng không .
-Đọc com của Vạch mặt Chỉ Tên,tôi thấy là bà bác sỉ Phương Liên ở bệnh viện tâm thần Biên Hòa là người tốt đấy.Bà trả lời như vậy cũng là có lý.Có lẽ bà đã bị bọn an-ninh hăm he rồi đó.Hãy hiểu cho bà.
-Gài chông chống Mĩ trên nón, vật dụng . . .
-Gài những miếng dao lam (cạo râu) bẽ gãy trên nón.
-Gài trái ngứa bên ngoài nón . . .
Nói thế này cho nhanh và cho vuông :
Trừ người lạ, người ngoài huặc đứa nào bơm, kích bác đểu thì thôi không nói chuyện. Chứ đứa nào đã từng đi biểu tình trong mùa hè 2011 và ngồi giao lưu, offline, ĂN BÁNH TẺ... của chị Hằng mà biết ý định (giả sử) chị Hằng tự thiêu mà không can ngăn, ngăn chặn lại còn khuyến khích, chuẩn bị máy quay, máy ảnh đề chụp thì đó là cái loại...CHỜ O CHO SẮC CHÓ.
Ông bà nào thích là anh hùng/anh thư cứ đi ra Đại/lãnh sứ quán Tàu mà hô hào xem CA nó có tóm không? Can đảm đi chứ đừng hô hào!
Còn có bạn nào, hay bài viết nào nói rằng mặc áo mưa có dòng chữ NO-U là là can đảm, anh hùng thì tôi buồn cười quá cơ. Vì tôi đội mũ bảo hiểu có dòng chữ Hoàng Sa - Trường Sa đến 3 năm liền (2007-2010), vì đến nhà 1 đồng nghiệp uống rượu về quên mất, chứ nếu không thì còn đội đến bây giờ. Chứ áo mưa thì thỉnh thoảng có mưa mới mặc thôi, không thể gây chú ý bằng được mũ bảo hiểm đâu.
Chẳng có gì anh hùng, chẳng có gì can đảm cả. Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách!
Các bạn cứ nghĩ đơn giản thế thôi cho đơn giản đỡ phức tạp làm đau đầu, rối trí của bản thân.