5.10.11

Coi như đánh mất cái la bàn mà thôi


Coi như đánh mất cái la bàn mà thôi

Phóng Viên Vỉa Hè (danlambao)Thưa đồng chí Tổng bí thư, hành động xâm phạm, cắt cáp tàu Bình Minh 02, song song với hàng loạt vụ bắt bớ ngư dân đánh cá tại lãnh hải đang gây bất bình, phẫn nộ trong dư luận. Đồng chí có coi những hành vi đó là sự vi phạm chủ quyền hay chỉ là chưa tôn trọng đúng mức tinh thần Bốn tốt và Mười sáu chữ vàng của lãnh đạo hai Đảng đề ra?

Nguyễn Phú Trọng: Chúng ta, đặc biệt là giới báo chí không nên quan trọng hoá vấn đề như vậy. Trước hết cần phải tránh những tin đồn thất thiệt của các lực lượng phản động và các thế lực thù địch gây chia rẽ ta và bạn. Tôi xin nhắc lại, đoàn kết hữu nghị sẽ đưa cách mạng nước ta lên một tầm cao mới. Đồng chí nên nhớ vị thế của ta tuy "Chân Trường Sơn đạp sóng Thái Bình", mà cũng chỉ là bộ phận của cách mạng thế giới, nên trong xu thế tất yếu của thời đại, việc ta hay bạn luân lưu quản lý biển Đông, xét cho cùng đều đi đến thắng lợi như nhau. 

Phóng viên: Nhưng họ đã bắt bớ ngư dân và còn vào sâu thềm lục địa thuộc chủ quyền xua tàu thăm dò dầu khí và cắt cáp… 

Nguyễn Phú Trọng: Cái này thì tôi phải hỏi lại người lãnh đạo Đảng cộng sản Trung quốc anh em, có thực thế hay không, kẻo gây ra hiểu lầm đáng tiếc. Đồng chí nên nhớ thực tiễn cách mạng ở hai nước chúng ta luôn có những biến cố nhiều phen gây thiệt mạng cỡ nhiều triệu người. Nhưng đồng chí hãy tin tôi đi, đây chỉ là sai sót của địa phương. Trên chỉ đạo bao giờ cũng đúng, luôn luôn đúng. Thậm chí thực tiễn cách mạng thế giới trong suốt thế kỷ qua và mai sau vốn mãi mãi là như thế. 

Phóng viên: Nhưng lần này họ vào sát, cách đất liền chỉ 120 hải lý! 

Nguyễn Phú Trọng: Thì tôi đã nói rằng tàu hải giám hay bất cứ lực lượng nào ở địa phương đi nữa, khi rời xa trung ương rất dễ manh động và lệch lạc. Ta chỉ coi hành vi này của họ như động thái của người thuộc cấp mất kiểm soát, lạc phương hướng, đơn giản như là họ là đánh mất cái la bàn mà thôi! 

Phóng viên: Thưa đồng chí, đồng chí có e ngại rằng những hành vi quá khích gần đây của Trung quốc sẽ dẫn đến leo thang quân sự, và xâm lược như đã từng xảy ra những trận thuỷ chiến ăn cướp đảo tại Hoàng Sa và Trường Sa? 

Nguyễn Phú Trọng: Ngày nay làm gì còn chuyện ấy nữa. Chúng ta không nên nhìn nhận sự việc căng thẳng như vậy, kẻo mắc mưu Mỹ và phương Tây. Trong chuyến thăm Trung quốc thời gian tới, tôi sẽ phản ánh vấn đề này với đồng chí Hồ Cẩm Đào. Công việc nội bộ của lãnh đạo hai Đảng, như đồng chí biết, không thể công khai bàn luận được vì quần chúng dân trí còn thấp, lập trường mơ hồ và nói chung là rất phức tạp. Trong bối cảnh này, toàn thể Nhân dân phải đoàn kết kề vai sát cánh Đảng hơn nữa để trên biển Đông, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh lại vượt qua hết mọi bão táp, phong ba! 

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí Tổng bí thư. 


. Bookmark the permalink.

17 Responses to Coi như đánh mất cái la bàn mà thôi


  1. Phía tối bên kia bóng Bình Minh
    ===================


    Phía tối bên kia bóng Bình Minh

    Là đêm buông Hoàng hôn lạnh mình

    Cơ chế nhất nguyên đầy nguy hiểm

    Độc quyền tham nhũng lũ kiêu binh

    Bất mãn dây chuyền thất nghiệp khối

    Khơi mào lò thuốc súng chiến chinh

    Mặt khuất của Chị Hằng nguyệt điện

    Thuyền to sóng lớn cuốn Đường Minh (1) .. ..



    PARIS - Hè 2006

    Nguyễn Hữu Viện

    Cảm tác nhân đọc The Dark Side of China's Rise

    http://carnegieendowment.org/2006/03/01/dark-side-of-china-s-rise/a5i

    (Minxin Pei - 2006 Copyright Foreign Policy March/April 2006)





    1. Đường Minh Hoàng
  2. Nặc danh says:
    Chính vì thế cho nên khi các tàu hải giám Lạ vào vùng biển của chúng ta là Hải quân ta được lệnh di tản nằm bờ trốn bụi, đồng thời bộ ngoại giao thay thế bộ hải quân gởi ra thông điệp xin là cho trên tinh thần 4 tốt 16 chữ.
  3. Nặc danh says:
    Mình là 1 người Việt Nam, học lực cũng bình thường, nói chung mình chẳng hơn nguười khác cái gì, nhưng mình thấy mình còn hơn ông Trọng này rất nhiều, mình còn có cái Tai để biết người ta có chười mình hay không ,có Tim và có lý trí, không như ông này, vừa điếc vừa đê hèn ô nhục
  4. Nặc danh says:
    Hết ý kiến với tên tay sai Tàu cộng này vưà ngu vừa dốt lại HÈN.

    thường dân Nam bộ.
  5. Nặc danh says:
    Nói xin lỗi bà con chứ nó có Lú thì cũng không thể trả lời như vậy được. Có mà động kinh thì có còn nếu không đây nhất định là cuộc phỏng vấn ảo
    1- ...Đồng chí nên nhớ vị thế của ta tuy "Chân Trường Sơn đạp sóng Thái Bình", mà cũng chỉ là bộ phận của cách mạng thế giới, nên trong xu thế tất yếu của thời đại, việc ta hay bạn luân lưu quản lý biển Đông, xét cho cùng đều đi đến thắng lợi như nhau...Hết trích
    Trời ơi trên thế giới này có lãnh đạo nào mà đi hy sinh quyền lợi của Quốc gia dân tộc mình, quyền lợi của ngư dân được đánh cá trên chính ngư trường của mình từ bao đời nay cho kẻ xâm lược không? Sao thằng Lú không sang thuyết khách cho cái đám bành trướng nó hy sinh cho đại cục CM thế giới đi. Một thằng bán nước đang thực hiện âm mưu của TQ biến không thành có với Biển Đông của ta, biến một nơi không có tranh chấp thành có tranh chấp mà không hề biết nhục
    2-...Cái này thì tôi phải hỏi lại người lãnh đạo Đảng cộng sản Trung quốc anh em, có thực thế hay không, kẻo gây ra hiểu lầm đáng tiếc. Đồng chí nên nhớ thực tiễn cách mạng ở hai nước chúng ta luôn có những biến cố nhiều phen gây thiệt mạng cỡ nhiều triệu người. Nhưng đồng chí hãy tin tôi đi, đây chỉ là sai sót của địa phương...Hết trích
    Hiện nay TQ đang công khai ra rả trên các phương tiện thông tin đại chúng là sẽ dậy cho VN thêm một bài học, Chúng công khai với Quốc tế về lợi ích cốt lõi của TQ với biển Hoa Nam (Biển Đông của ta). Địa phương nào của TQ dám nói đến chủ quyền của TQ ở Biển Đông với cái lưỡi bò liếm sát bờ biển của VN như vậy hả TBT Lú. Việc bắt bớ bắn giết ngư dân đang diễn ra ngày một công khai và lấn sâu hơn vào vùng biển của ta với qui mô lớn hơn. Các nước khác đang đưa vấn đề trên ra LHQ thì làm sao TW của TQ không biết. Có thể nói đến đứa con nít nó cũng hiểu vấn đề này là gì, chỉ riêng đảng mà đứng đầu là TBT Lú vẫn cứ cố tình nhắm mắt không chịu hiểu và còn muốn trấn an dư luận, bịt miệng báo chí về hành động xâm phạm chủ quyền của VN trên biển Đông của TQ. Những lời lấp liếm cho một âm mưu bán nước của một TBT
    3-...Ngày nay làm gì còn chuyện ấy nữa. Chúng ta không nên nhìn nhận sự việc căng thẳng như vậy, kẻo mắc mưu Mỹ và phương Tây. Trong chuyến thăm Trung quốc thời gian tới, tôi sẽ phản ánh vấn đề này với đồng chí Hồ Cẩm Đào. Công việc nội bộ của lãnh đạo hai Đảng, như đồng chí biết, không thể công khai bàn luận được vì quần chúng dân trí còn thấp, lập trường mơ hồ và nói chung là rất phức tạp. Trong bối cảnh này, toàn thể Nhân dân phải đoàn kết kề vai sát cánh Đảng hơn nữa để trên biển Đông, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh lại vượt qua hết mọi bão táp, phong ba!...Hết trích
    Chắc chắn là chuyến đi của cái thằng Việt gian bán nước này nó sẽ thực hiện cho xong cái âm mưu bẩn thỉu của mình và bàn cách cùng quan thầy bên TQ làm sao cho chúng bán nước được êm thắm nên tôi cũng tin là khó có thể sảy ra xung đột quân sự trên diện rộng
    Sau khi âm mưu bán nước ở phần Biên giới phía Bắc bị phanh phui thì âm mưu bán biển và sâu xa hơn nữa là bán cả tiền đồ mà cha ông để lại cho giặc sẽ bị nhân dân theo dõi sát sao. Việc này khiến cho chúng nó ăn không ngon, ngủ không yên nên một mặt chúng chủ trương ngăn chặn, bịt mọi thông tin về TQ xâm lược bắn giết ngư dân trên Biển Đông để xoa dịu dư luận. Một mặt thằng Việt gian bán nước TBT Lú sang đàm phán với quan thầy về cách tiến hành sao cho không bị nhân dân phát hiện và phản ứng đó là mục đích của chuyến đi của TBT Lú lần này
  6. Nông Đức Dây, Quảng Ngãi says:
    Theo tôi nghỉ thì Ông TBT Nguyễn Phú Trọng vốn không quá:

    Ngu, dốt, đần độn, khờ khạo, u mê, tới mức Lú cả người như thế.

    Tôi tin rằng lúc mới sinh thời, được sống trong vòng tay ưu ái của Cha Mẹ, ông ta có thể là một con người dể thương, có thể là rất biết điều (?).

    Nhưng từ lúc Ông rời Cha, rời Mẹ, để vào học cái trường: " Cao cấp Lý Luận Trung Ương Nguyễn Ái Quốc" , thì cái "Tính Người" của Cha Mẹ Ông, trao cho Ông ngày nào, thì lại từ từ mất đi.... và đến lúc Ông lấy được cái gọi là TIẾN SĨ ĐẢNG, thì cái Nhân Tính này bị biến mất hoàn toàn.

    Buồn cho cái Xã Hội nước ta, chỉ giỏi cho việc : "ĐẦN ĐỘN HÓA" dân tộc và "LƯU MANH HÓA" Lãnh đạo của mình . Nên những kẽ may mắn còn sót lại, thì lòng "xơ cứng", tâm hồn "tê liệt" , phải nhút nhát và "hằn mọn", ích kỹ hơn là thế . Ôi đau cho cả một dân tộc đang đi vào con đường tuyệ vong !.
  7. thợ nhuộm says:
    Đọc xong bài này nhà em nể các bác trong thôn nên phải nuốt mấy câu chửi thề! Thế mới thấy tác giả viết giỏi, chuyện ai cũng biết nó ngu, nó lú nhưmg viết kiểu này làm quần chúng như bọn em cũng phải điên tiết muốn chửi thề. Bọn bán nước rồi sẽ bị nhân dân trừng trị!
  8. Rân Ngu C. Đen says:
    Đ.ỗ M.ười nó.

    Bác Phóng Viên Vỉa Hè chơi gì kỳ vậy bác. Bác cho chạy nhựt trình bài này mà không cảnh cáo trước để anh em uông thuốc trừ nôn.

    Vừa mới ăn được miếng cơm nguội trộn chao, bây giờ nôn thốc nôn tháo ra hết rồi. Ghê quá. Bụng trống mà còn phải đi rửa cái ki bo với lại con chuột nữa!

    Lần sau nhớ chạy cái cảnh cáo to to nếu có con cá tra Trọng lú đánh rắm bằng mồm nghe bác.
  9. Nặc danh says:
    Cái giỏi của đảng là giáo dục được đảng viên nhìn đâu cũng thấy kẻ thù của đảng và lòng cảnh giác cao độ trong đảng viên. Không phải cho đến hôm nay mà luôn luôn trong các cuộc họp ở chi bộ, các đảng viên luôn được giáo dục là các thế lực thù địch nhiều lắm và chỉ muốn chiếm quyền lãnh đạo của đảng. Cứ nói trái với đảng là thù địch phản động ráo trọi
    Thế còn đảng bán nước, bán đất cho giặc, hèn với giặc, tham nhũng độc tài thì là hành động yêu nước phải không các bạn đảng viên
  10. Nặc danh says:
    "Không lén lút được thì ông công khai bán nước đó, chúng mày làm gì được đảng, làm gì được tao"
    Đó là lời Trọng Lú đó không phải tui nói. Có chửi thì cứ nó mà chửi nha bà con
  11. Lê dủ Chân says:
    là ai
    Là ai bán nước Việt Nam
    Bán dân, bán biển, bán vàng Tây Nguyên
    Bán rừng,bán đảo, bán tài nguyên
    Bán luôn truyền thống tổ tiên giống nòi
    Là ai cam phận tôi đòi
    Theo quân cướp nước làm loài Việt gian
    Thông đồng với bọn ngoại ban
    Bắt người yêu nước đem giam vào tù
    ..........................
    Là ai hởi các bác CAM
    Thôi không nói nữa, để nói với đầu gối sướng hơn.
  12. Bần Cố Nông says:
    Đảng và lãnh đạo đảng ta luôn luôn anh minh và đúng 100%. Có chăng là những bộ phận phía...dưới chúng không nghe. Bố khỉ, tôi trong cương vị là cái đầu (đảng) cũng ách lắm chứ. Trên bảo dưới chẳng nghe thì sao mà không tức cho được. Kỳ này đi thăm người anh em thì nhất nhất tôi phải sửa cái cơ phận phiá dưới của ta... Sao cho khi tôi bảo cúi thì chúng cúi, đồng chí vỉa hè hiểu chửa?

    Bây đâu??? Mang xế hộp rước đồng chí vỉa hè qua Hỏa Lò chăm sóc tốt cho ta!
  13. Đả đảo cộng sản bán nước hại dân says:
    12 cuộc biểu tình không thành, nay ngồi im nói chuyện phiếm thì đời nào cộng sản và độc tài nó đổ, phải bàn nhau làm một cái gì đó cụ thể, cứu nước ! cứ bàn chuyện Hùng , Dũng, Sang, Trọng trẻ con cũng biết cả rồi, điều quan trọng là làm gì để hoa lài nở rộ.
  14. Nặc danh says:
    Tin giờ chót!
    Nhân chuyến triều cống trung cộng lần này, TBT sẽ ký cho TC thuê căn cứ quân sự tại Cam Ranh trong vòng 99 năm với số tiền thuê là 2 tỷ USD/năm.
    Bù lại TC sẽ bỏ vốn đầu tư và độc quyền vận hành khai thác 3 nhà máy điện hạt nhân (bom hạt nhân) tại 3 miền, trong vòng 80 năm!
    Cam kết thúc đẩy khai thác boxit, bảo đảm cung cấp đủ nhôm cho nước mẹ TC.
    Vì 2 nước cùng lý tưởng XHCN.
    hết trích! TTXVN.
  15. Lê dủ Chân says:
    Nặc danh says:
    10:44 Ngày 05 tháng 10 năm 2011

    Một anh bạn học của đ/c Trọng lú đã tức cảnh sinh tình mà cho ra đời hai câu thơ:
    "Đêm nằm nghĩ mãi... đéo ra
    Vì sao Trọng lú lại là... bí thư?"

    ------------------------------------------

    Dể òm sao nghĩ không ra
    Trọng ta tuy lú nhưng cha là Tàu
  16. VN12345 says:
    Hay! Đúng là một bài phỏng vấn hay....hahahah
  17. Thơ văn Thẩn says:
    Vì sao lại nghỉ đéo ra
    Bợ đít một phát đuợc là bí thư

Leave a Reply

Không có nhận xét nào: