14.10.11

Phải nhai mì tôm vì hoa hậu... ăn hết phần cơm?



Đất Việt - “Khi dọn cơm, các Người đẹp và Ban Tổ chức ngồi vào ăn đủ cả. Các em thiếu chỗ, nên có em phải nhịn chờ ăn sau!” - Bà Hồng kể: "Một số em, buổi tối phải... pha mì tôm để ăn cho đỡ đói bụng". Chương trình "Hoa hậu Việt Nam 2010 – Một năm nhìn lại", diễn ra từ 30/9 đến 5/10 tại TP. Huế, do Công ty TNHH Sắc Màu Mới tổ chức.

Ông Đào Đức Hiếu, Giám đốc Công ty này là Trưởng Ban Tổ chức.

Trong thời gian ở Huế, ngoài việc thực hiện một cuốn sách ảnh Áo dài Việt Nam, đoàn Người đẹp của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, đã có nhiều hoạt động từ thiện xã hội, trong đó có đến Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Thủy Xuân (TP Huế), để “cùng sống với các em một ngày”.


Tuy nhiên, theo lời ông Đào Đức Hiếu, do không có thời gian, nên những Người đẹp chỉ“cùng sống” với trẻ em tại Trung tâm từ 15 giờ đến 20 giờ ngày 3/10.

Tại buổi họp báo, ông Đào Đức Hiếu cho biết: Những Người đẹp sẽ cùng tham gia dọn dẹp, nấu cơm cho các em ở Trung tâm, rồi đi đón các em từ trường học về và cùng dùng cơm chung, sinh hoạt, chia sẻ với các em.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Thủy Xuân, thực tế các Người đẹp đến Trung tâm lúc gần 16 giờ 30 phút và khi đó, việc nấu ăn đã được các Bảo mẫu ở Trung tâm hoàn tất.

Các Người đẹp cũng không hề đi đón các em ở trường học như lời mà ông Hiếu nói

Bà Ngô Thị Thu Hồng- Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Thủy Xuân cho biết: Trước khi đến Trung tâm, Ban Tổ chức có gặp bà Hồng đưa 1,5 triệu đồng và nói là số tiền này để chuẩn bị bữa ăn cho các em chiều hôm đó. Phía Ban Tổ chức cũng nói thêm rằng “phía đoàn Người đẹp cũng có thêm khoảng 30 người sẽ dùng cơm chung”.

Do trung tâm có hơn 70 trẻ, cộng với số người của phía Ban Tổ chức nên lên hơn 100 người, thấy số tiền 1,5 triệu đồng không đủ mua thức ăn, nên một Bảo mẫu phải bỏ thêm tiền túi ra để đi chợ.

Sự việc không dừng lại ở đó.

Khi đoàn người đẹp đến Trung tâm, số lượng người tổng cộng lên đến gần 60, thay vì 30 người như thông báo lúc đầu.

“Khi dọn cơm, các Người đẹp và Ban Tổ chức ngồi vào ăn đủ cả. Các em thiếu chỗ nên có em phải nhịn chờ ăn sau”- bà Hồng kể: Một số em, buổi tối phải... pha mì tôm để ăn cho đỡ đói bụng.

Các Thanh niên tình nguyện dẫn đoàn Người đẹp đến Trung tâm cũng thực sự bất ngờ vì cách làm của Ban Tổ chức. “Em không ngờ Chương trình của họ lại tổ chức sơ xài như vậy. Kinh phí mua quà giao lưu họ cũng chẳng bỏ tiền”- một Thanh niên tình nguyện cho biết.

 Được biết, khoản kinh phí 2 triệu đồng này dùng để mua tập vở tặng các em, mua bánh kẹo để sinh hoạt giao lưu giữa đoàn Người đẹp và các em. Số tiền này, đoàn Thanh niên tình nguyện cũng phải tự đóng góp.

Bà Ngô Thị Thu Hồng, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Thủy Xuân, bức xúc: “Tôi đã nói với Ban Tổ chức là làm gì thì làm, chứ đừng đưa các em ở Trung tâm ra để quảng bá hình ảnh cho Người đẹp. Không có đoàn Hoa hậu, các em vẫn được ăn uống và học tập bình thường. Có nhiều đoàn đến chỉ để thăm Trung tâm thôi, nhưng chúng tôi sẵn sàng đón tiếp.

Làm từ thiện cũng phải đúng cách. Cách làm của Ban Tổ chức Chương trình Hội ngộ hoa hậu Việt Nam 2010 – một năm nhìn lại đã làm nhiều em, Bảo mẫu ở trung tâm thất vọng!”.

 Trên một số báo mạng, ông Đào Đức Hiếu cho rằng: Đoàn Người đẹp đã trao từ thiện cho một số gia đình khó khăn ở Huế, với tổng cộng 50 triệu đồng, nên có lẽ vì thế mà bà Hồng “ghen tỵ”.

Tuy nhiên, Báo Tiền Phong ngày 6/10 đăng tin: Đoàn Người đẹp chỉ trao tổng cộng 20 triệu đồng.

Để tìm hiểu sự thật, chúng tôi đã gặp nhà báo Thanh Tùng- Trưởng Đại diện Báo Tiền Phong tại Huế.

Ông Tùng cho biết: Chính ông là người dẫn đoàn Người đẹp đi trao tiền từ thiện trong ngày 5/10 và số tiền mà đoàn trao, chỉ có 20 triệu đồng.

Số tiền này không phải của Ban Tổ chức, mà do người đẹp Thu Hà và bạn bè vận động. Quỹ từ thiện này có hơn 50 triệu đồng, nhưng chỉ trao ở Huế 20 triệu, số còn lại, Thu Hà và những người bạn sẽ trao cho những hoàn cảnh khó khăn ở địa phương khác.


. Bookmark the permalink.

14 Responses to Phải nhai mì tôm vì hoa hậu... ăn hết phần cơm?

  1. Phan Dũng says:
    Nếu sự thực là vậy thì Thà đừng đến còn hơn
    Họ chỉ là những con búp bê không có trái tim, không có văn hóa, đáng buồn
  2. Nặc danh says:
    Trịnh Kim Tuyến ơi,những hoa hậu không tim, không văn hóa này làm sao có thể so sánh với em.
  3. Nặc danh says:
    Cái gì mà nghe các em nói:

    Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều,
    Các cô đẹp giống Thúy Kiều,
    Cơm thì không đủ, gói mì cũng không
  4. Nặc danh says:
    Một lũ hoa hậu quốc doanh. Thật đáng xấu hổ
  5. thấy sao nói vậy says:
    Tôi đã sống ở ngoại quốc hơn 30 năm , đã đi qua nhiều quốc gia và đã chứng kiến nhiều chuyện lạ khó mà tin được nhưng với chuyện các trẻ em mồ côi phải ăn mì tôm vì các hoa hậu ăn hết phần cơm của các em thì thật tôi không tưởng tượng nỗi .
    Bịnh hoạn về thể xác thì y học còn chửa được còn những cô " hoa hậu " nầy bịnh hoạn trong tâm hồn thì y học đành bótay.com .
    Một xã hội đã và đang băng hoại toàn diện , con người sống giả dối với nhau , đây chính là tội ác khủng khiếp nhất của Hồ chí Minh khi mang chủ nghỉa cộng sản áp đặt trên đất nước ta .
  6. Nặc danh says:
    Trời đất, người thì đẹp nhưng NẾT đếch đẹp chút nào. Tôi đang sống tại Mỹ và cũng đi hết mấy nước châu Á nhưng KHÔNG CÓ trường hợp nào ...người đẹp ăn hết phần cơm của trẻ em...tôi cũng đã về việc này và cũng tặng tiền từ thiện...xin lỗi, không phải kể công nhưng số tiền của tôi tặng nhiều hơn mấy...người đẹp này và bản thân của tôi có mua đồ ăn mang theo đến ăn.
    Anh "Vịt..kiều" nào muốn lấy hoa hậu hay người đẹp ở VN thì phải CẨN THẬN kẻo ôm nhằm "hoa héo và có độc" đấy.
  7. Rân Ngu C. Đen says:
    Phản ứng đầu tiên của tôi khi đọc bài này là kêu lên "WTF!"

    Tôi xin lỗi đã phải dùng từ như vậy. Nhưng đó là sự thật.
  8. Nặc danh says:
    ĐẸP NGƯỜI MÀ KHÔNG ĐẸP NẾT!!!!!!!!!!
  9. Nặc danh says:
    Đám này chỉ làm nổi 1 việc là "làm tình" kiếm tiền.Đi thi hoa hậu là để mấy đại gia chú ý ngó ngàng tới thôi.
  10. runghoang@ says:
    xin đừng nhận xét những HH như vậy tội nghiệp . vì xhcn họ tao ra những con ROBOT bóng bảy đẹp tuyệt vời nhưng để làm mẫu sản phẩm thôi nếu đem ra sử dụng sẽ mau hư vì la đồ quảng cáo không có chất lượng tốt haha.
  11. Nặc danh says:
    kiếm gẫy nói:
    tráng sĩ nào còn gươm thần đâm chết mấy con hồ ly tinh này dùm, chết vài phút cũng đuoc.
  12. Nặc danh says:
    Mấy em hoa hậu này được cái là đẹp người nhưng tâm hồn và văn hóa thì cũng cỡ phù thủy Gà-mên. hihi. Mấy em này chỉ có công hiệu khi dùng trên giường thôi. hehehe
  13. Tidana says:
    Thật tội nghiệp cho các cháu" hoa hậu" và cũng tội cho các cháu nhỏ của TT
    Các bác cũng khôg nên quá khắt khe phê phán, chưirủa các chau..Đây đâu phải là lỗi các cháu! Thậm chí các cháu cũng khôg biết gì..vì lâu nay cái vụ thi "hoa hậu" và các trò đi theo đều do những tay ,những hội trùm :ngêu sò ốc hến..dẫn dắt lợi dụng phía sau...các cháu xét cho cũng cũng là "đồ chơi" của một bọn lưu manh thôi!,..Các chau"hoa hậu" quen làm theo cách dàn dựng của các đạo diễn.."nói gì làm nấy!"và cũng được "lân xê"..đủ kiểu nên dần dà chỉ còn cái xác thơi trang không hồn như các tương manơcanh thạch cao!
    Hãy chửi rủa cái đám lưu manh là "Ban tổ chức", hay là những đám "tài trợ" để lấy các cháu, các em ra quãng cáo..phục vụ cho chúng!Tất cả đều bị lợi dụng...chỉ có đám Ngêu Sò Ốc Hến..của" xã hội mới"là đáng nguyền rủa nhất!
    Một chế độ vô tâm đang làm băng hoại đất nước chúng ta!
  14. Nặc danh says:
    Thế mới biết người đẹp Lý Nhã Kỳ là tốt. Tự bỏ TIỀN ra để làm công việc của một ĐẠI SỨ THIỆN CHÍ DU LỊCH. Chứ chẳng như mấy cái NGƯỜI ĐẸP ĂN BỚT PHẦN ĂN CỦA TRẺ EM CƠ NHỞ! Quái đản ở đâu chui ra một đám bẹo hình bẹo dạng chỉ giỏi khoe hàng mà lại đóng vai CÔ TIÊN thế này. Còn cái đám thanh niên tình nguyện nửa! Học hành giỏi giang như vậy, trí thức như vậy, nhiệt tình như vậy mà cứ để người ta xỏ mủi kêu làm gì làm nấy, hổng lẻ cha mẹ tốn công tốn của nuôi ăn học bao năm như vậy mà vẫn cứ như ...... CON LỪA, lại còn thấy hảnh diện vì được THÁP TÙNG với cái đám ký sinh "có ngoại hình" làm trò nhố nhăng sao? Ô hô ai tai cho cái thế hệ ........ thứ năm thứ sáu!

Leave a Reply

Không có nhận xét nào: