Các bạn trong thôn quý mến,
Năm 2011 sắp sửa trôi qua và để lại nhiều dấu ấn “rực rỡ” đến mức khó ngờ của các vị quan to chức lớn trong vai trò “đầy tớ” của chúng ta. Vốn đã là “thành tích” thì phải được ghi danh, ấn tượng phải được khắc sâu vào đá cho thế hệ kế thừa mai sau biết để mà tiến nhanh, tiến mạnh, tiến thật lẹ, tiến thật xa trên con đường tiến tới thiên đường XHCN.
Thôn Dân Làm Báo sẽ mở ra chuyên mục “Góp đá cho quan”, mời bạn bè trong thôn góp những viên đá cho: Những Phát ngôn - Hành động Rực Rỡ Nhất 2011.
1. Pn-Hđ làm nhục quốc thể “rực rỡ” nhất
2. Pn-Hđ ngu “rực rỡ” nhất
3. Pn-Hđ hèn “rực rỡ” nhất
4. Pn-Hđ hề “rực rỡ” nhất
5. Pn-Hđ côn đồ “rực rỡ” nhất
6. Pn-Hđ bôi bác pháp luật “rực rỡ” nhất
7. Pn-Hđ láo lếu “rực rỡ” nhất
8. Pn-Hđ lừa đảo “rực rỡ” nhất
9. Pn-Hđ tréo cẳng ngỗng “rực rỡ” nhất
10. Pn-Hđ tàn bạo “rực rỡ” nhất
Bà con chủ nhân của đất nước có toàn quyền tự do góp đá thêm cho các danh mục rực rỡ này.
Dân Làm Báo sẽ đúc kết đá sỏi của các bạn trong thôn, chất lên một xe buýt và chở về trại phục hồi nhân phẩm Trung Ương để may ra phục hồi được chút chút cái phần người còn sót lại. Mời các bạn tham gia chương trình “Góp đá cho quan”.
. Bookmark the permalink.


Pn-Hđ hề “rực rỡ” nhất: Là quyết định bắt Chị Bùi Hằng trước khi Chị hành động gần 20 ngày.
Mời mọi người tham dự.
Như đã viết trong bài, xin mời các bạn "góp đá" chứ không bình bầu. DLB sẽ đúc kết lại. Xin lấy 1 thí dụ:
Pn-Hđ làm nhục quốc thể “rực rỡ” nhất:
Phát ngôn của ông XXX:"Tình hữu nghị truyền thống Việt – Trung là tài sản quý báu chung của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước. Mối quan hệ này cần không ngừng được củng cố, phát triển và truyền cho các thế hệ mai sau... (xin các bạn trích dẫn lại phát ngôn của quan).
“Dễ trăm lần không dân cũng chịu; khó vạn lần dân liệu cũng xong”.
Đảng Cộng sản biết khai thác lòng yêu nước của dân tộc trong thời nô lệ để làm nên cuộc chiến tranh giải phóng, nhưng thực chất trong đó là cuộc đấu tranh giai cấp theo chủ thuyết Mác-Lê mà người cộng sản đã đánh tráo mục đích đích thực của họ. Họ đã lập ra những tổ chức mượn danh nhân dân như: Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân…nhưng Ngân hàng Nhà nước?
Ở các tổ chức này họ vẽ ra những câu châm ngôn cực kỳ phản động như:
- Quân đội trung với đảng, hiếu với dân; tại sao Quân đội Nhân dân phải trung với đảng mà không phải là trung với Nhân dân, với Tổ quốc?
- Công an chỉ biết còn đảng còn mình; tại sao Công an Nhân dân chỉ biết có đảng mà không biết đến Nhân dân, biết đến Tổ quốc?
- Đâu cần Thanh niên có, đâu khó có Thanh niên; trong nhân dân, thành phần Thanh niên là nòng cốt, họ ra sức giáo dục thanh niên chỉ biết nhớ ơn bác, nhớ ơn đảng mà không nói gì đến công cha mẹ sinh thành.
Trong thời chiến họ đã xua hàng triệu thanh niên đi làm dân công vác đạn ra tiền tuyến, họ đã từng thí mạng thanh niên vào các trận đánh biển người sanh tử, họ đã từng xua thanh niên xung phong làm lao động khổ sai phá rừng, xẻ núi làm đường mòn Hồ Chí Minh, họ đã từng xua thanh niên nghĩa vụ lao động đi khai phá mở các vùng kinh tế mới nơi rừng sâu nước độc…
Cộng hòa XHCN Việt Nam được xem là một đất nước có nhiều nghịch lý được tuyên truyền bằng những sáo ngữ dối lừa. Có đất nước nào trên thế giới này người chủ thì sống một cuộc đời nghèo mạt dưới những túp lều tranh xiêu vẹo, làm việc quần quật không đủ ăn, không đủ tiền đóng học phí cho con…, ngược lại những tên đầy tớ thì sống trong nhà cao cửa rộng ngấc ngưỡng, đi ra thì có xe nhỏ xe to chở vợ, chở con…ôi thôi biết bao giờ mới hết nghịch lý ấy?
Cái nghịch lý: “Nhân dân làm chủ”, “Cán bộ là đầy tớ của dân”(?)
Tôi rất đau lòng khi xem được bài “Bát phở bạc triệu và bữa cơm kèm berberin” của Đào Tuấn và nghĩ về số phận của người dân thời XHCNVN:
“Năm 2009 những điều tra của báo chí về những bữa ăn “mạ vàng” ở Thủ đô làm dư luận sốc nặng. Một bát súp khai vị giá 98 USD. Tại các “phòng vàng”, hóa đơn thanh toán không thể dưới 1.000 USD. Thậm chí, xa xỉ đến mức một chai rượu mở nắp cũng phải trả 713 ngàn đồng…
“Đến năm 2011, bát phở bò Kobe đã tăng thêm 100 ngàn đồng để đạt mức 1,2 triệu đồng. Có nghĩa một bữa sáng của người giàu bằng thu nhập 3 tháng của gia đình nghèo. Trong khi ở một trường “nội trú dân nuôi” nào đó, nhà báo Trần Đăng Tuấn, TGĐ AVG miêu tả: “Một nồi cơm và một nồi canh rau cải”, không một miếng thịt, dù bạc nhạc, thậm chí không có một miếng “tóp mỡ”-thứ “thịt” thời bao cấp-là bữa trưa của 80 mầm non đất nước…
“Một ví dụ là những câu chuyện xã hội hàng ngày chứa đầy những nghịch cảnh: Cơm công nhân ăn kèm Berberin- một loại thuốc đi ngoài. Và dù “lương bộ trưởng 40 năm mới mua nổi nhà thu nhập thấp”thì chỉ sau một nhiệm kỳ 4 năm, có quan chức đã xây được biệt thự”.
Ôi mĩa mai thay!
“Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân chỉ là công cụ”.
-mao sến xán nói,quân tử nhất ngôn là quân tử dại,quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn.
-hồ an nam nói,ni nói sao ngộ nghe vậy .
- hồ cầm đồ nói,quân đội trung cộng sẳn sáng chiến đấu chống lại mọi thế lực thù địch phá hoại thiên đường xhcn.
- hoa kỳ nói,làm đi biết liền.
-nguyễn tấn dũng nói.chính phủ cộng sản việt nam mong rằng hoa kỳ sớm công nhân nền kinh tế thị trường cho nhà nước chxhcnvm,đễ được hưởng thuế quan mậu dịch ưu đãi.
-hoa kỳ nói, sao không nghe nhà nước xhcnvn nói về các đơn thư tố cáo nhà nước xhcn xâm phạm trầm trọng quyền tự do dân chủ,nhân quyền,của công dân nhà nước xhcn gởi cho tổng thống và quốc hội hoa kỳ?
nguyễn tấn dũng và 13 vua tập thể nghe xong á khẩu./.
Vinh dự thuộc về hành động "đạp vào mặt người biểu tình yêu nước" của Đại úy Minh!
Pn-Hđ hèn “rực rỡ” nhất
Vinh dự thuộc về Báo lề phải khi phải gọi kẻ cướp là "tàu lạ"!
Tác giã:Nguyễn Chí Vịnh - Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng.
- Nếu Việt Nam cần sự ủng hộ,đồng cảm,hợp tác và phát triển thì CÒN CÓ AI HƠN MỘT NƯỚC TRUNG QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA LÁNG GIỀNG.
Phát Ngôn*NGU ĐẦN VÀ TRƠ TRẺN NHẤT*
Tác giã:Ngu Thị Như Đoan - Phó Chủ Tịch Nước.
- Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền,xã hội chủ nghĩa,của nhân dân,do nhân dân và vì nhân dân..........đã và đang phát triển trên tầm cao mới,khác hẳn về bản chất và cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư bản.
[ Hai cục đá này có nhận không DLB . Nếu ô kê DBB xin góp tiếp ]
Hoàng Sa , Trường Sa vẫn còn đó , chỉ tại ta mất cái la bàn thôi
PN-HĐ phó tòa án Thắng Sóc trăng gạ gẩm nữ thư ký bị chồng N.T.Ký bắt quả tang là nhơ nhớp rực rở nhất
PN-HĐ 2 bao cao su là "đảng đỉnh cáo chí tệ" nhất
HĐ-PN Chủ Tịch Triết đọc diễn văn tại CU ba là ngu dốt nhất
.Tác Giã:Nguyễn Phú Trọng - TBT Đảng CSVN.
.....TAY BẮT TAY RỜ VỚI HỒ CẪM ĐÀO.....
.Tác Giã:Phùng Quang Thanh - Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng.
.....NGỒI THEO KIỂU CHÓ CHỰC XƯƠNG.....
[ Khi được triệu tập đến Tòa Đại Sứ Trung Quốc ]
.Tác Giã:Nguyễn Tấn Dũng - Thủ Tướng Chính Phủ.
...THE SAME COMPLET VÀ CÀ VẠT VỚI ĐỚI BỈNH QUỐC...
còn tên chiến nữa dụ thương cho don cho vọt chắc là PN-HD THƯƠNG YÊU NHẤT
"Tôi cũng không đồng ý với việc cảnh sát khiêng người lên xe buýt, vì đây là người biểu tình yêu nước, không phải là đối tượng hình sự, nên cần phải rút kinh nghiệm, chấn chỉnh ngay"
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20110803/trung-tuong-nguyen-duc-nhanh-khong-chu-truong-tran-ap-nguoi-bieu-tinh-yeu-nuoc.aspx
Đây là chủ trương nhất quán, không hề có chủ trương đàn áp, trấn áp hoặc bắt bớ người biểu tình như một số báo nước ngoài nêu, cấp trên không có chủ trương này và Công an Hà Nội đến nay cũng chưa bắt ai trong số những người đi biểu tình, không giữ ai qua đêm” - trung tướng Nhanh nhấn mạnh.
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/449468/Khong-co-chu-truong-tran-ap-bat-giu-nguoi-bieu-tinh.html
Cam on Dan Lam Bao. Sau roi phai nho tai binh luan, cham biem cua Dan Lam Bao de giup dong bao ai chua biet co the hieu sau sac ve cac phat ngon tieu bieu nay!
.Tác Giã:Dân BÁN BÁO.
...MỌI NGƯỜI HÃY CÙNG NHAU XUỐNG ĐƯỜNG TRONG ĐÊM NOEL...
Nguyễn thị Doan : Việt nam dân chủ gấp vạn lần các nước tư bản