19.1.12

Đừng ép dân để tôi đường cùng phải trở thành "Đoàn Văn Vươn"



Tôi là Nguyễn Xuân Ngữ, người VN. Là con liệt sĩ, là cựu bộ đội, đang là dân oan bị nhà nước VN cưỡng chế cướp đất. Quả thật dân gian nói rất đúng: Bộ Binh, Bộ Hộ, Bộ Hình. Ba Bộ đồng tình... cướp đất của tôi. Tôi chỉ muốn là Nguyễn Xuân Ngữ, chứ đừng ép dân để tôi đường cùng phải trở thành "Đoàn Văn Vươn"

Qua báo đài nước ngoài, các nhà đấu tranh cho dân chủ hãy phát tán cho mọi người trong và ngoài VN biết bộ mặt thật của chính quyền VN. 

Nguyễn Xuân Ngữ: 84.8.38871302 – 84.913777040




danlambaovn.blogspot.com

2 Ý kiến:

Lưu Ý :


- Những phản hồi sử dụng "Nặc danh/Ẩn danh"sẽ không được xuất hiện. Các bạn có thể chọn một nickname cho mình khi phản hồi bằng cách sử dụng các chức năng : "Tên/Url", hoặc bằng tài khoản Google

- Những phản hồi chữ Việt không dấu cũng sẽ bị xóa.
  1. Nặc danhJan 19, 2012 02:51 PM
    Anh Nuyen Xuan Ngu truoc sau khong con gi de mat Om Bom nhu Pham Hong Thai
    Trả lời
  2. NO hochiminhJan 19, 2012 03:02 PM
    Chính quyền quận 9 TPHCM trả thù người tố cáo:
    UBND TPHCM chấp thuận cho nhóm cơ hội Q9 tàn phá, cưỡng đoạt lấy tài sản và san bằng nhà ông Ngữ để chiếm đất.Vì ông này cung cấp lời ông H tố cáo Ô. Ng.V.Thành Phó CT UBND Q.9: 
    - Tặng cho bạn Ô H. 2 căn nhà là tài sản Quốc gia để có được bằng ĐH KT. 
    - Cấp cho con bố nuôi bà Lê, Phó Bí thư TTQ.Uỷ Q.9, 4 nền nhà tái định cư mặt tiền đường Man Thiện, Q.9. Người này bán 2 nền được 3 tỷ.
    Trả lời

Không có nhận xét nào: