8.2.12

Anh Ba và phụ tá



Trần Ngọc Sơn - Vậy là anh Ba không buồn khi bị chúng nó chửi ạ! Việc gì phải buồn, vì chúng nó chửi có câu nào sai đâu! Nhân đây anh cho chú câu triết lí làm quan thời nay chú cố gắng mà vận dụng nhé “Làm quan nghĩa là quen nghe chửi, giỏi hứa suông và chém gió thật nhiều”. Em cảm ơn anh rất nhiều, đúng là được làm việc bên anh là cái phúc bảy mươi đời của nhà em....
Phụ tá: Bọn blogger nó chửi anh nhiều quá anh ạ!
Anh Ba: Nó chửi thế nào ?
Phụ tá: Nó chửi...
Anh Ba: Chú cứ nói toẹt ra, đừng ngại.
Phụ tá: Nó chửi anh xây nhà thờ họ ở quê hoành tráng quá.
Anh Ba: Đấy là nó khen chứ đâu phải chửi. Mà mấy thằng đại gia nó còn làm được nữa là mình tầm quốc gia. Chả lẽ tóc anh còn đen và dày thế này lại thua bọn trọc phú hay sao?
Phụ tá: Vâng, đúng thế ạ! Nhưng bọn nó còn chửi...
Anh Ba: Chửi thế nào ?
Phụ tá: Nó bảo anh lợi dụng chức vụ cài cắm con cái vào các vị trí béo bở của triều đình ạ!
Anh Ba: Bọn nó nói đúng đấy, chả lợi dụng thì thằng con tớ- cậu biết rồi đấy -bầu cử cấp thấp mà nó chỉ được có mấy phần trăm phiếu bầu thì không ẵm nó lên bao giờ nó mới mở mày mở mặt ra được ? Hơn nữa cái này anh học mấy bác tiền bối đấy!
Phụ tá: Dạ, bọn nó còn chửi anh nắm các doanh nghiệp chặt quá ạ?
Anh Ba: Chú mày hay thật, không nắm nó làm sao nắn được hầu bao của nó. Thế có mà vặn xỉ ra mà ăn.
Phụ tá: Vâng! Bọn nó còn chửi anh là chém gió nhiều quá, “nói vậy không phải vậy” ạ ?
Anh Ba: Quan chức có mấy thằng không thế ? Nếu không làm thế thì cái ghế của anh và chú mày đã có thằng khác ngồi rồi. Phải cho người ta ăn bánh vẽ như phép thắng lợi tinh thần của A.Q chứ! Hơn nữa ở xứ mình có thằng nào bị mất chức hay phải từ chức vì “nuốt lưỡi” đâu ! Chú cứ yên tâm mà làm việc.
Phụ tá: Dạ, vâng ! Vậy là anh Ba không buồn khi bị chúng nó chửi ạ!
Anh Ba: Việc gì phải buồn, vì chúng nó chửi có câu nào sai đâu! Nhân đây anh cho chú câu triết lí làm quan thời nay chú cố gắng mà vận dụng nhé “Làm quan nghĩa là quen nghe chửi, giỏi hứa suông và chém gió thật nhiều”.
Phụ tá: Em cảm ơn anh rất nhiều, đúng là được làm việc bên anh là cái phúc bảy mươi đời của nhà em.

4 Ý kiến:

Lưu Ý :


- Những phản hồi sử dụng "Nặc danh/Ẩn danh"sẽ không được xuất hiện. Các bạn có thể chọn một nickname cho mình khi phản hồi bằng cách sử dụng các chức năng : "Tên/Url", hoặc bằng tài khoản Google

- Nếu nội dung phản hồi quá dài sẽ bị máy chủ BlogSpot hiểu lầm là Spam (không cho hiện lên), xin bạn vui lòng chia nội dung thành nhiều phần, hoặc chờ Dân Làm Báo cho xuất hiện lại phản hồi

- Những phản hồi chữ Việt không dấu cũng sẽ bị xóa.
  1. Bài viết quá hay,Chí lý.chí lý/

    Chưa có ông thủ tướng nào của CS" nổi đình nổi đám" như NTD hiện nay.

    Nhờ có 3D mà bao nhiêu "mầm non văn học"ra đời
    Trả lời
    Trả lời
    1. Lòng tham vô đáyFeb 7, 2012 07:49 PM
      Quả là lòng tham vô đáy của con người... Tên 3D vơ vét tiền của đất nước bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa hả hê nên phải dìu dắt con cái vào những chức vụ từ bé lên to để tiếp tục đục khoét ngân sách.
  2. " Mạnh vì gạo , bạo vì tiền "
    lòng tham vô đáy nhưng chẳng bền
    xô đẩy dân nghèo thành đối lập
    chế độ nào cũng qua - lẽ tự nhiên .
    Trả lời

Không có nhận xét nào: