Đông Hải Long Vương - Kính nhờ các anh/chị cựu sinh viên, thầy/cô của trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội!
Có chuyện nhỏ (tiểu tiết) liên quan đến văn bằng tiến sĩ kinh tế của ông Nguyễn Văn Thành – bí thư thành ủy Hải Phòng. Em rất mong các bậc đàn anh/chị là cựu sinh viên khóa trong khoảng K32 (1987) và đặc biệt là các Thầy/Cô trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội (ĐHBKHN) suy luận quá trình công tác và nỗ lực của ông Thành trong quá trình học tập, cũng như bối cảnh thời kỳ đất nước mới đối mới sau 1986.
Theo em có 2 khả năng:
A) Ông Nguyễn Văn Thành rất giỏi (*) và nỗ lực cao độ, vừa đi làm sau đó quản lý vừa đi học đại học => Thạc sỹ => Tiến Sĩ. Trong thực tế có không ít người tài ba lỗi lạc có thể tự học, nhưng thường đó là những người sinh trước năm 1954, thời thực dân Pháp còn đang chiếm đóng Việt Nam. Dĩ nhiên đây chỉ là ý kiến chủ quan!
B) Với khả năng bát nháo trong hệ thống giáo dục XHCN một vài chục năm nay trở lại đây, có thể bằng Tiến Sĩ của ông Thành là do quan hệ/đối tác làm ăn và thậm chí có cả tiền để bôi trơn, thầy hướng dẫn trò nhưng thực chất là làm hộ. Vì đối chiếu với cách hành xử của ông Thành với sự kiện Đoàn Văn Vươn vừa chậm chạp vừa tiền hậu bất nhất đang gây phẫn nộ trong dư luận không khỏi khiến người ta nghi ngờ 1 người trí thức làm luận án tiến sĩ?
Chưa kể những vụ lùm xùm về đất đai trong quá khứ ở Đồ Sơn – Hải Phòng ít nhiều cũng có liên quan đến ông Thành.
Nếu điều B mà đúng thì đó là 1 ví dụ nho nhỏ cho sự tiêu cực, thối nát đã len lỏi vào cấp bậc cao trong hệ thống giáo dục. Đó cũng là điều mà những bậc đại trí thức như GS Hoàng Tụy đã trăn trở, cảnh báo bấy lâu nay về nền giáo dục nước nhà. Điều này rất nguy hiểm cho quốc gia, nếu như những con người này leo lên những chức vụ cao hơn, nắm quyền sinh-quyền sát, vận mệnh của dân tộc thì họ sẽ quản lý-hành xử sao đây?
Một vài thông tin tham khảo về ông Nguyễn Văn Thành:
1) Quá trình công tác theo Wikipedia (tham khảo):
2) Lễ khánh thành công trình “Khối đá trắng” tại quảng trường C1:
“…Về phía Cựu sinh viên có Ông Phạm Hữu Thư – Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.Hải Phòng, cựu sinh viên K21 Luyện kim; Ông Phạm Vũ Câu – nguyên Giám đốc sở KHĐT thành phố Hải Phòng, cựu sinh viên K8 Điện nhiệt; Ông Đặng Thế Phong – Giám đốc Bảo hiểm Bảo Long Hải Phòng, cựu sinh viên K22 Vô tuyến điện; Ông Nguyễn Văn Sinh – Phó Tổng giám đốc công ty DAP – VINACHEM, cựu sinh viên K25 Hóa; Ông Đặng Nam Tuấn – Giám đốc công ty Hợp danh công nghệ tàu thủy Hải Phòng, cựu sinh viên K18 Vô tuyến điện.
TS. Nguyễn Văn Thành – UVTƯ Đảng, Bí thư thành ủy TP. Hải Phòng, cựu sinh viên ĐHBK Hà Nội (**) do bận công tác nên không tới tham dự được buổi lễ…”
3) Hiện nay chương trình đào tạo đại học của Viện gồm có các hệ đào tạo như sau:
“…Năm 1987, được phép của Bộ và trường, Viện đã tiến hành mở các lớp đào tạo văn bằng hai tại các doanh nghiệp, đơn vị liên kết: Nhà máy cơ khí Trung tâm Cẩm phả, Nhà máy Cơ khí Trần Hưng Đạo… Thời kỳ này, các sinh viên tốt nghiệp văn bằng 2 được cấp bằng Đại học hệ Tại chức.
Năm 1992, được Bộ GD&ĐT cho phép cấp bằng chính quy, Viện tiến hành mở các lớp Kỹ sư văn bằng 2 tại các địa phương khác nhau với chuyên ngành Quản trị kinh doanh.
Học viên văn bằng hai đã phát huy tốt năng lực chuyên môn trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước và Doanh nghiệp như: Ông Phạm Quý Tiêu, Cục phó Cục hàng không Việt Nam, Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND thành phố Hải phòng…”
4) Đề tài của GS Đỗ Văn Phức (ĐHBKHN) với học trò Nguyễn Văn Thành:
Link khác (chỉ còn cache) :
————————————————————————————
Chú thích:
(*): Giỏi ở đây là học giỏi! Chứ không phải giỏi lạy, “gọi dạ bảo vâng“, đánh giày cho cấp trên như trong thực tế của nền chính trị VN (yêu cầu và đủ một chính khách hàng tỉnh).
(**): Thông thường cựu sinh viên của trường ĐHBKHN, gặp nhau thường hỏi: “học K bao nhiêu?” huặc ghi rõ học từ năm nào đến năm nào sau đó chuyển công tác, đi bộ đội phục vụ cho chiến tranh, yêu cầu của cách mạng.

Tiến sĩ gì cái ông Thành này, lại còn thêm cử nhân luật nữa chứ. Cứ nhìn vào hồ sơ, lý lịch, thời gian công tác, công việc, chức vụ đảm nhiệm của ông ta quí vị có tin ông ta có đủ năng lực và thời gian để có được bằng cấp, học vị như thế không nếu đó không phải là văn bằng "học giả"? Với những gì ông ta đã làm và đã nói, tôi cho rằng "trình độ" ông ta chỉ đáng "RÚT RƠM CHO TRÂU ĂN NO" mà thôi.
Con tim mách bảo anh và tất cả người dân VN sẽ phải làm gì, hành động ra sao khi mà đất nước lâm nguy. Anh dùng ngòi bút, tôi dùng mồm, và người khác thì dùng bom, mìn, súng ống. Nhớ câu:"Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm...".
Còn tên Thành thì cũng như hàng triệu đảng viên khác cũng vậy mà thôi, toàn đồ giả, hàng giả, lương tâm cũng giả nốt. Thằng y tá còn làm thủ tướng được huống hồ gì...Anh cũng có thể làm được thủ tướng đấy nếu anh vẫn trung thành cẩn cẩn với đảng.
Chỗ dựa của hắn ở Pháp trong những ngày tháng đó chắc nhiều người biết rõ là mấy đồng Quan Pháp để sống qua ngày mà thôi.Hắn không có điều kiện nào để có thể vào trường học nào ở Pháp cả.Bối cảnh xã hội đưa đẩy hắn đến với chủ nghĩa ma quỷ và hắn đã trở thành tên đầy tớ của mao trạch đông (...)
Hắn đã gắn cái mác XHCN cho các trường học ở Việt Nam;đào tạo sinh viên , học sinh trở thành công cụ cộng sản và phục vụ cho cái gọi là Thế giới đại đồng của chúng.Tôn chỉ của chúng phải đi đến cùng đích với võ khí "bạo lực cách mạng"...
Chúng ta phải đạp đổ CNXH,CNCS.Lấy lại những gì đã bị cộng sản cướp bóc cho Một Việt Nam thân yêu.Độc trị Độc!!!
Như thế cũng tốt, có nghĩa là thời kỳ quá độ của chủ nghĩa cộng sản VN đã đến rất gần.
Tôi có bạn bè quen làm trong bộ máy nhà nước, họ được bộ máy tuyên truyền: đảng của chúng vững như bàn thạch. Vì vậy nên đa số đảng viên họ đều có một ảo tưởng rằng: không có thế lực nào có thể bứng nổi chế độ CS, khi mà chúng là những tổ chức được phép độc quyền sử dụng vũ khí để quay súng bắn vào người dân. Thế nhưng nay chúng đã bắt đầu biết sợ, chúng cảm nhận được sức mạnh của lòng dân. Nay lòng dân đã oán giận cộng sản đến cực điểm. Dân VN đã biết rất rõ đảng cộng sản của bọn chúng là thứ đảng bịp bợm, lường gạt dân, vì vậy 95% người dân đều mong ngày tàn của chế độ này sớm đến.
Cố Tổng thống Nga Boris Yeltsin ( là đảng viên đảng cộng sản Nga từ năm 1961 đến 1990)ông đã nói, và lời nói đó sẽ luôn luôn sống mãi với thời gian:
“CS không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải nó.”
... Ngày phán xét của CS VN đang đến rất gần.
Thật là đau lòng cho cái đảng CSVN.
Sau 75 thủ tướng ra Bắc chơi thêm cái bằng cử nhân Luật .
Không có ai thắc mắc về bằng cấp của thủ tướng 3D thì tại sao lại đi thắc mắc về bằng cấp của thằng bí thư thành ỉa Hải Phòng ?
Bác KIM VĨNH BIỆT thách thằng nầy đếm từ 1 đến 10 bằng tiếng Anh vì hắn có bằng cử nhân Anh văn , theo tui thì chuyện nầy không nên .
Lý do là lở khi hắn đếm bằng tiếng Anh thế nầy : DZÁCH DZÌ XAM XÂY .... cái thấy mẹ ....
Chủ Tịt HCM tâm địa gian xảo, Đảng không kém, giỏi nghề đàn áp cướp của dân.Chủ nào, Đảng nấy! Từ Cụ đến lớp đàn em cụ điều thuộc diện "khinh học" thế nên bọn cs chúng mới kỵ với người trí thức .
Trong một xã hội khi những thằng ngu được tha hồ tung hoành..báo trí thì độc thoại, trí thức thì bị bịt miệng hay tự ngậm miệng đám dân đen hứng hết.Đảng ơi! Mi hãy trở về nơi mi chui ra. Đó là lòng đêm, là hang tối, là khe sâu -không khác được đâu!!!
Tôi nghĩ,tin này là tin đồn thôi chứ không có thực.Chứ tại sao qua sự việc Tiên Lãng Đoàn Văn Vươn,Lê Đức Anh lại nói"Thằng Dũng nó ỉa trên đầu tao"?
BẰNG THẬT nhưng HỌC GIẢ ( nhờ thi hộ hoặc hợp đồng học hộ nhau hay đặt giá trọn gói để các thày ,cô sẽ hỗ trợ giúp đỡ từ lúc khai giảng đến khi bế giảng ) Làm gì mà các quan chả cứng cổ,đi ngược lại LÒNG DÂN và ĂN HẠI CƠM DÂN - LÀM MẤT MẶT CẢ ĐẢNG nữa ???Góp phần cho đất nước SUY TÀN ????
Chính vì thế dân ví mồm PCT/ Trung Thoại+ đại tá Hữu Ca và tên bí thư Thành ủy Hải Phòng là đồ MIỆNG QUAN như cái trôn trẻ . Thích ịa lúc nào là cứ tự nhiên mà phẹt ra,Hu ...Hu...Pó tay . com ????
- Một thắc mắc hợp lý khi nhìn những việc làm của ông Bí thư thành ủy Hải Phòng này. Nếu được ai đó trả lời nghiêm túc thì hay biết mấy.