3.2.12

Không thể đối thoại nữa rồi



Mẹ Nấm - Một trong những nguyên tắc khôn ngoan để duy trì hòa hợp và hòa bình đó là: đối thoại. Trong đó, phản biện đóng vai trò quan trọng nhằm điều chỉnh và bổ túc nhận thức cho các bên trong quá trình tham dự đối thoại. 

Phương thức đối thoại trực tiếp nhằm nâng cao nhận thức trước các vấn đề mà cuộc sống con người đặt ra. Ở đó, sự phản biện nhằm công bố những nhận thức đa chiều, tác động vào nhận thức đối tượng, tìm tiếng nói chung trong hoàn cảnh có những bất đồng đang tồn tại và dễ trở thành sự phản đối, phê phán, bài xích, thậm chí là bạo động.

Có thể nói, phản biện là kênh giao tiếp duy nhất có thể tác động vào tư tưởng người khác, nhằm cân bằng nhận thức trước sự phong phú đa dạng của các luồng tư tưởng khác biệt trong xã hội. 

Loại trừ sự khác biệt không nằm trong nguyên tắc ứng xử của đối thoại. 

Và vì thế, khi một trong các bên tham gia đối thoại có động cơ ban đầu là mục đích “loại trừ” thì không nên đặt ra các giá trị khác như công lý, hòa bình, lắng nghe… trên bàn đối thoại. 

Trong các xã hội văn minh, thì con đường đối thoại duy nhất với nhà nước mà mỗi công dân (trong nước hay ngoài nước) có được đó là pháp luật. 

Ai cũng biết rằng sự khó khăn trong hầu hết các cuộc đối thoại đều đến từ lực cản của nhận thức chủ quan, cảm tính và định kiến. 

Do đó đối thoại chỉ trở thành những ứng xử văn hóa có tầm khi nhận thức của những người tham gia đối thoại đều phải ở một mức độ bao quát và quan sát rộng. 

Những khác biệt trong nhận thức là thực tế khách quan của xã hội. Trong khi đối thoại người ta phải trải qua giai đoạn đấu tranh mâu thuẫn để điều chỉnh nhận thức. 

Nhìn vào những gì đang diễn ra hôm nay, theo quan sát của tôi, rõ ràng là không có giải pháp đối thoại để giải quyết những mâu thuẫn nội tại giữa chính quyền và nhân dân. 

Những sai phạm về mặt khiếu kiện liên quan đến các vấn đề dân sự, hình sự, dân oan... đều được đẩy đến bước giải quyết bằng luật pháp nhiêu khê và lòng vòng. 

Chưa kể đến xu hướng biến "lỗi hệ thống", thành lỗi cá nhân, lỗi địa phương, nhằm phân tán sự tập trung của đám đông vào thủ phạm chính là cái hệ thống sản sinh ra toàn bộ các sai lầm không thể khắc phục sau nhiều năm ròng. 

Những sai lầm của lịch sử có lẽ nào lại không xuất phát từ sự hà khắc, bất dung trong tư tưởng? 

Thế nhưng kết cục cuối cùng thì sao, sau 82 năm, không có một cuộc đối thoại thực sự nào, thừa nhận sự sai lầm mang tính hệ thống, và chúng ta thì mãi loay hoay với việc giải quyết từng khâu, từng lỗi cá nhân trong cái hệ thống vận hành đấy. 

Không thể đối thoại với nhân dân, hay nói đúng hơn là khi tự cắt đứt con đường đối thoại với nhân dân bằng cách chuyển hướng và né tránh các sai phạm do "lỗi hệ thống" gây ra, đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng tỏ mình thiếu dũng khí lãnh đạo và thể hiện bản chất chuyên chính độc tài.


Viết cho ngày 3 tháng 02 năm 2012


6 Ý kiến:

Lưu Ý :


- Những phản hồi sử dụng "Nặc danh/Ẩn danh"sẽ không được xuất hiện. Các bạn có thể chọn một nickname cho mình khi phản hồi bằng cách sử dụng các chức năng : "Tên/Url", hoặc bằng tài khoản Google

- Nếu nội dung phản hồi quá dài sẽ bị máy chủ BlogSpot hiểu lầm là Spam (không cho hiện lên), xin bạn vui lòng chia nội dung thành nhiều phần, hoặc chờ Dân Làm Báo cho xuất hiện lại phản hồi 

- Những phản hồi chữ Việt không dấu cũng sẽ bị xóa.
  1. thế giới đang bận áo quần tự do , dân chủ , dân quyền .
    trong thế kỷ nầy làm sao không bận áo quần 
    nên chi -được đón chào hay bị ném đá .
    Trả lời
  2. Thích Tự DoFeb 3, 2012 12:23 PM
    Hồ Chí Minh thường hay được cái gọi là Xã Hội Cướp Ngày (XHCN) viết tắt là HCM. Tư tưởng của HCM chính là :

    1/Hại Chính Mình (HCM)
    2/Hại Con Mình (HCM) 
    3/Hại Cháu Mình (HCM) 
    4/Hại Chắt Mình (HCM)
    5/Hại Chít Mình (HCM)
    6/Hại Chút Mình (HCM)
    Trả lời
  3. Thưa các đồng chí đảng viên ĐCSVN, mấy chục năm chúng ta cứ tự huyễn hoặc mình, lý tưởng hóa những điều chúng ta tưởng tượng ra. Thế giới ngày nay đã phát triển đến chóng mặt về kinh tế, khoa học kỹ thuật và cả chính trị. 
    Còn chúng ta thì sao? Chúng ta cứ tự kể công về những thành tích đạt được về tăng trưởng kinh tế, về cơ sở hạ tầng, về các cao ốc đang mọc lên như nấm, về những công trình giao thông tiêu tốn hàng tỉ dollars (vốn vay ODA) nhưng chưa nghiệm thu đã hư hỏng!
    Đúng là có sự phát triển, có sự cải thiện điều kiện sống của người dân nhưng hãy nhìn ra xung quanh, xa hơn là nhìn ra thế giới xem chúng ta đứng ở chỗ nào về kinh tế, về chính trị và nhân quyền?
    Đảng đã thống kê được bao nhiêu đảng viên tự nhiên giầu lên nhanh như có phép thần chưa? Đảng đã thống kê có bao nhiêu dân oan mất đất, mất nhà vì bị giải tỏa cho các dự án của các ông chủ mới chưa?
    Đảng đã thống kê hàng ngày có bao nhiêu chai được rượu Tây đắt tiền do chính các đảng viên của đảng nốc vào hàng ngày cho đến say xỉn chưa?
    Ngay ngày hôm nay, là ngày kỷ niệm 82 năm thành lập Đảng có bao nhiêu đảng viên có chức, có quyền đang say sưa bên cạnh các chân dài không?
    Đảng có biết bao nhiêu đảng viên hôm qua và hôm nay lên truyền hình nói những điều đạo đức, những chỉnh đốn để lấy lại uy tín cho đảng lại chính là những kẻ tham nhũng, là những con SÂU bự của các tỉnh thành và trung ương không? 
    …..
    Tôi cam đoan rằng các văn bản của Hội nghị Trung ương 4 vừa qua sẽ lại là những mớ giấy lộn thôi. Chắc chắn là sẽ không thể chỉnh đốn được. Bây giờ khác ngày xưa rồi. Ngày xưa là chiến tranh, là có Liên Xô, Trung Quốc cho không vũ khí, lương thực thực phẩm để cho VN yên tâm là “tiền đồn của phe XHCN”, yên tâm bắn giết nhau giữa hai phe “địch” và “ta”, yên tâm đốt lửa cho cái nồi da Việt Nam xào xáo các phần tử thịt của Việt Nam.
    Sau năm 1954, miền Bắc đã phải chịu thiệt hại to lớn về kinh tế, về sinh mạng và về chính trị sau khi đã hoàn thành cải cách ruộng đất, cải tạo tư sản. Hàng chục ngàn điền chủ có kinh nghiện sản xuất đã bị tịch thu ruộng đất, bị trắng tay, bị đấu tố và bị bắn; hàng trăm nhà tư sản đã trở thành vô sản sau chính sách cải tạo với chiêu bài công tư hợp doanh, mà phần thua thiệt thuộc về các nhà tư sản và suy cho cùng thì toàn dân VN, nhà nước VN thua thiệt vì các XN Công tư Hợp doanh đó trở thành cha chung không ai; hàng loạt đền thơ, chùa chiền, nhà thờ bị phá hủy không phải bằng bom đạn mà bằng chính bàn tay của người dân làm theo lệnh của chính quyền; nền văn hóa Việt Nam bị thui chột, dị dạng.
    Các đồng chí đang hoảng sợ! Các đồng chí đừng lo sợ quá mà mất khôn. Giữ cho đất nược này được độc lập, được toàn vẹn thì phải dựa vào dân. Mà dân bây giờ lại không tin đảng. các đồng chí cứ nói oang oang trên các phương tiện thông tin đại chúng là chế độ xã hội xã hộ chủ nghĩa là do dân lựa chọn. Không, các đồng chí đang tự dối mình và lừa dố nhân dân. Ngay trong đảng tôi tin là có tới 80% là không tin chủ thuyết về CNXH, 20% còn lại là những đảng viên có chức tước, hưởng bộ lộc từ chức tức cũng không tin đâu, nhưng họ sẽ bảo vệ đảng đến cùng vì quyền lợi, bổng lộc của họ nằm ở chức vụ đảng trao cho họ. 
    Các đồng chí lãnh đạo đảng, nếu còn yêu thương dân, còn yêu nước thì phải dũng cảm nhìn vào sự thật, chấp nhận những điều mà các đồng chí không muốn là phải cải cách sâu rộng, trước hết là thay đổi Hiến pháp, lấy Hiến pháp năm 1946 làm cơ sở căn bản cho việc thay đổi Hiến pháp 1992 với phương châm: chấp nhận đa nguyên, đa đảng, nhưng chỉ từ 2 đến 3 đảng thôi, nhiều nữa là loạn. Đảng CS vẫn có khả năng giành ưu thế nếu Đảng loại được những phần tử cơ hội, ngu dốt, ngoi lên bằng việc mua quan, bán chức, bằng sự thân quen, bằng việc họ là con cha cháu ông đang chiếm một tỉ lệ không dưới 70% trong đảng, chính quyền.
    Nếu không sẽ không bao giờ chỉnh đốn được đâu các đồng chí ạ.
    Trả lời
    Trả lời
    1. @HG
      Tôi tin bác là một đảng viên cộng sản nên mới kính thưa với đảng của bác như vậy , bác HG là một đảng viên mà lương tâm còn chưa vấy bẩn nên kính mong đảng xét lại, tự xem lại cái nội bộ của đảng bác , bác nhìn thấy suốt những ung nhọt của đảng , những tội ác mà đảng của bác gây nên cho dân tộc Việt Nam.....nhưng bác không muốn cái đảng của bác phải tiêu vong , thì bác quá mơ mộng rồi đấy. Đã đến lúc cái đảng cộng sản của bác hết con đường cựa quậy rồi , đảng của bác giờ chỉ là đang lúc như kẻ hấp hối đang hắt lên những làn hơi yếu ớt cố để bám lấy những giây phút cuối cùng ở dương thế, trước khi đi gặp tử thần. Đảng bác sẽ còn hô hào chỉnh đốn , hô hào đoàn kết, hô hào và nhân dân sẽ còn khổ vì những cái hô hào cuối cùng đó.....rồi bác sẽ xem nếu bác sống sót trong cuộc chiến từ nhân dân, sẽ lật đổ cái đảng của bác về trở lại cái hang Pác Bó và chôn chặt trong nền Tự Do Dân Chủ mới.
  4. TÂN CƯỜNG HÀO
    *
    Thời bằng cấp bán như tôm cá
    Tân cường hào ác bá cáo hồ
    Chỉ cần nhai ngụy thuyết tam vô
    Trung với đảng ôm bồ vàng bạc
    *
    Đệ nhất chương tự tung tự tác
    MÁC gươm LÊ giáo dục đạo dâm
    Buổi nhiễu nhương phải biết cầm nhầm
    Vườn ao ruộng dân oan mấy sức
    *
    Chương thứ hai to hàm lớn chức
    Tuyển lâu la khuyển mã giết người
    Thượng ghế cao đại bảo thảnh thơi
    Chuyên bòn rút công kho tư sản
    *
    Đệ tam chướng hưởng mùa cách mạng
    MACCHANO xả đạn vào dân
    Dám chống người bảo vệ quan tham
    Thái thú KEMENO lãnh đạo
    *
    TÂM THANH
    Trả lời
  5. Nhà dột từ nócFeb 3, 2012 02:39 PM
    Mẹ Nấm lịch sự quá "thiếu dũng khí lãnh đạo" chứ tôi thì nói toẹt móng heo. Đó là lũ hèn hạ, tham lam, ích kỷ đỉnh cao về trí tuệ lùn. Chúng lên nắm quyền theo kiểu bầu cử độc đảng thì có khác gì bọn cướp cạn. Chúng không có tư cách làm người chứ đừng nói lãnh đạo.
    Trả lời

Không có nhận xét nào: