Hoan hô Bộ trưởng Đinh Thăng! Một tháng đổi giờ, Hà Nội tắc vẫn hoàn tắc
Lê Việt - Lê Viên (VTC News) - Hôm nay (1/3/2012), sau một tháng đổi giờ, hình ảnh chen chúc, tắc nghẽn lại tiếp tục quen thuộc với người Hà Nội mỗi khi tan sở.
Thời gian đầu khi Hà Nội thực hiện đổi giờ làm việc, học tập, kinh doanh (từ 1/2/2012), giao thông đã có chuyển biến nhất định. Nhưng những thông thoáng đó nhiều chuyên gia giao thông đánh giá vì “sau Tết, nhiều người vẫn chưa về Hà Nội”. Giờ đây, đã một tháng trôi qua, hình ảnh chen chúc, tắc nghẽn lại trở nên dần quen thuộc với người Hà Nội mỗi khi tan sở.

Chật vật qua đường Lê Duẩn từ lúc 17h30.
Theo khảo sát của chúng tôi, vào chiều tối 29/2, trời khá lạnh và lất phất mưa, nhiều tuyến đường khu vực nội thành Hà Nội vẫn xảy ra ùn ứ, tắc nghẽn.
Từ khoảng 17h30, đoạn đường Lê Duẩn (chạy dọc Công viên Thống Nhất) ở làn đường từ nội thành đi Giải Phóng đã bắt đầu ùn ứ kéo dài cả cây số, nhiều xe chạy lấn sang cả phần đường ngược chiều.
“Chả biết đổi giờ có tác dụng thế nào, ở đâu, chứ đoạn đường này trước Tết tới giờ ngày ngày đi làm tôi vẫn thấy nó đông như vậy, phải chen chúc mãi mới về được tới nhà. Buổi sáng thì đỡ đông hơn”, chị Hoàng Thúy Hạnh, nhà ở quận Hoàng Mai, đi làm qua đường Lê Duẩn chia sẻ.
Đến thời điểm 18h, là lúc cao điểm nhất của tình trạng ùn tắc, tại nhiều tuyến đường lâu nay vốn nổi tiếng với tình trạng tắc nghẽn, nay vẫn chẳng mấy thay đổi, như tuyến đường Láng – Trường Chinh – Minh Khai (vành đai 2), Chùa Bộc, Tôn Đức Thắng – Nguyễn Lương Bằng – Tây Sơn, Phạm Ngọc Thạch – Chùa Bộc… hoặc tại các nút giao như Tây Sơn – Chùa Bộc, Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng, Láng – Trần Duy Hưng, Xã Đàn – Phạm Ngọc Thạch…
Theo đại diện Sở Giao thông vận tải Hà Nội, trong ít ngày tới Sở sẽ có đánh giá về tình hình giao thông sau 1 tháng đổi giờ làm việc, học tập, kinh doanh trên địa bàn 12 quận, huyện. Tuy nhiên, vị đại diện này từ chối đưa ra đánh giá theo quan điểm cá nhân.
Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi lại chiều 29/2:

Khó để thấy được tuyến Nguyễn Lương Bằng - Tây Sơn có thay đổi thế nào so với trước khi đổi giờ.

Hình ảnh thường thấy trên đường Láng, dù đã đổi giờ hay chưa.

Không biết bao giờ mới hết được cảnh chen chúc qua nút giao Tây Sơn - Thái Hà.

Những người thường xuyên qua phố Chùa Bộc đều không lạ gì cảnh này mỗi khi tan tầm.

Chật vật qua hầm Kim Liên, phía trước là nút giao Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch cũng đang tắc nghẽn.

Tắc sông là tại lắm ghe nhiều tàu
Thế còn lạm phát thì sao
Có người họ nói tại Tàu tại Tây
Phố phường ngập lụt lâu nay
Có người họ chỉ thẳng tay tại trời
Ai còn hỏi nữa hay thôi
Tôi về hỏi vợ em đòi gì k. hông
Hàm to nhưng bị cái cằm và miệng nhỏ phá tướng nên có lúc rất vững vàng tự tin nhưng đôi khi lại "xét lại" hoản loạn.
Mũi ngắn một bên cánh mũi rất to và một bên cánh mũi quá nhỏ. tâm hôn không được cao thượng, tư tưởng lệch lạc có ám tật, tài sản nhiều nhưng không giữ được, về già mất hết trở lại như một thứ dân.
Hậu vân không quá tệ
Cảm ơn trước
Ai có đầu óc thoáng và biết hưởng thụ cuộc đời, nên dọn ra vùng ven đô ở. Thoải mái, rộng rãi. Khi cần những tiện nghi và lối sống chỉ thành phố lớn mới có như ciné, viên bảo tàng, v.v... thì lúc đó đi vô thành phố mà coi
Đề nghị bác Trưởng Thôn viết 1 lá thơ chính thức mời Thầy Mo phụ trách " Mục Tướng Số" cho tờ Dân Làm Báo mình đi.
Đọc giả Dân Làm Báo