10.4.12

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: Cán bộ phải bớt nhậu, không nhận phong bì



Lê Phi (Phapluattp) - “Cán bộ, đảng viên phải tự tu chỉnh mình. Tập thói quen không nhận phong bì của người dân, doanh nghiệp, hạn chế việc nhậu nhẹt, giảm bớt tiêu xài. Nếu ngày trước nhậu 4-5 cữ/tuần thì giờ nên giảm nhậu, giảm dần rồi giảm hẳn luôn. Cán bộ mà “chơi” một chai rượu là bằng hai tấn lúa của nông dân, phải giảm nhậu thôi” - Nguyễn Bá Thanh



*

Ông Nguyễn Bá Thanh khái quát hàng loạt thói hư tật xấu của cán bộ, đảng viên và yêu cầu chấn chỉnh. 

Sáng 10-4, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh trực tiếp triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cho các cán bộ chủ chốt, lãnh đạo TP Đà Nẵng. Ông nói nhiều về các thói hư tật xấu mà các cán bộ, đảng viên phải tránh xa… 

Rất ngại “nghị quyết không làm” 

Ông Thanh nói: “Nghị quyết Trung ương 4 đang được người dân quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng vì nội dung của nghị quyết có nhiều cách làm mới, nhiều nội dung quan trọng có ảnh hưởng đến sự tồn vong của Đảng. Lần này việc chỉnh đốn Đảng làm từ trên xuống dưới. Trước đây có nhiều nghị quyết với nội dung rất hay nhưng lại làm sơ sơ, chiếu lệ nên làm mất lòng tin trong nhân dân nhưng lần này là làm quyết liệt”. 

Cũng theo ông Thanh, gần đây sự lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực kinh tế bám chưa sâu sát nên trong quá trình thực hiện thí điểm phát triển kinh tế tập đoàn đã cho ra đời hàng loạt các tập đoàn kinh tế nhà nước làm ăn thua lỗ như Vinashin… “Đang có tình trạng thoát ly Đảng trong lĩnh vực kinh tế. Trước đây những vấn đề về kinh tế như thế đều phải thông qua Bộ Chính trị, xin ý kiến của Đảng” - ông Thanh nói. 


Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh 
tại hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 4. Ảnh: LÊ PHI 

Ông cũng cho rằng Nghị quyết Trung ương 4 lần này còn đề cập đến vấn đề suy thoái đạo đức của cả những đảng viên có chức có quyền, ở cả nhân sự cấp cao chứ không nói chung chung như trước đây. Đảng sẽ làm quyết liệt để chỉnh đốn và ngại nhất là “nghị quyết không làm”. 

Vẫn còn cán bộ phong bì 

Ông cho rằng Có nhiều chuyện trước đây được xem là bất thường thì nay lại được xem là bình thường. Bây giờ làm gì cũng cần có phong bì. Cán bộ mà không có phong bì thì không làm. Giấy tờ, văn bản của doanh nghiệp, người dân chất đống nhưng chưa có phong bì thì chưa giải quyết! Người dân đi làm giấy khai sinh cho con cũng phải có phong bì thì mới được làm. Xuất hiện nhiều cán bộ quan liêu, xa dân, độc đoán… vì vậy mà dân càng mất niềm tin ở Đảng. Vì thế, việc chỉnh đốn, xây dựng Đảng là vấn đề sống còn, tồn vong của chế độ” - ông Thanh cho hay. 

Theo ông Thanh, hiện tại đang có tình trạng một bộ phận đảng viên khi có thành tích thì nhận công nhưng khi bị khiển trách, thất bại thì đổ trách nhiệm cho tập thể. Những đảng viên nào làm đều đều, làm cũng được không làm cũng xong thì thăng tiến. Những anh (đảng viên) nào mạnh dạn làm, thẳng thắn phê bình nhiều khi lại bị phê phán, chẳng được ghi nhận. Nhiều cán bộ, đảng viên hiện tại chẳng muốn học tập để nâng cao trình độ, kiến thức, ngộ nhận về mình mà không nhận ra hạn chế, khuyết điểm. Đảng viên không nhận sai, phải để tổ chức, người khác chỉ ra những sai sót của mình thì sẽ bị kỷ luật. Anh nào được bầu mà sau hai năm tín nhiệm thấp thì sẽ phải thay đổi người khác chứ không cần chờ hết nhiệm kỳ. 

Ông Thanh cũng nhắc nhở các đảng viên hai quận Sơn Trà và Liên Chiểu đang có tình trạng nói xấu, gây mất đoàn kết nội bộ. 

Ông nhắc nhở: Cán bộ nào có năng lực, có phẩm chất, cứ việc công hiến. Làm được việc, cấp trên sẽ tín nhiệm, cấp dưới sẽ yêu mến và chắc chắn tổ chức sẽ ghi nhận. “Cán bộ, đảng viên phải tự tu chỉnh mình. Tập thói quen không nhận phong bì của người dân, doanh nghiệp, hạn chế việc nhậu nhẹt, giảm bớt tiêu xài. Nếu ngày trước nhậu 4-5 cữ/tuần thì giờ nên giảm nhậu, giảm dần rồi giảm hẳn luôn. Cán bộ mà “chơi” một chai rượu là bằng hai tấn lúa của nông dân, phải giảm nhậu thôi” - ông Thanh nói.



8 Ý kiến:

Lưu Ý :



- Những phản hồi sử dụng "Nặc danh/Ẩn danh"sẽ không được xuất hiện. Các bạn có thể chọn một nickname cho mình khi phản hồi bằng cách sử dụng các chức năng : "Tên/Url", hoặc bằng tài khoản Google


- Nếu nội dung phản hồi quá dài sẽ bị máy chủ BlogSpot hiểu lầm là Spam (không cho hiện lên), xin bạn vui lòng chia nội dung thành nhiều phần, hoặc chờ Dân Làm Báo cho xuất hiện lại phản hồi 


- Phản hồi sẽ bị xóa nếu : viết chữ Việt không dấu, hoặc sử dụng quá nhiều chữ IN HOA 
  1. Khánh Tây NguyênApr 10, 2012 03:35 PM
    Nậu và nhận phong bì là tư cách để thể hiện có tiền và có quyền , Nếu cán bộ mà không hành dân , không nhận phong bì thì làm sao thể hiện oai quyền của người cán bộ Cộng sản ? Các nước tư bản chủ nghĩa trên thế giới , cán bộ nhà nước chỉ là đầy tớ của nhân dân mà thôi . Bỡi vậy , khi người dân cần có việc đến cơ quan nhà nước , lúc nào họ cũng được đón tiếp niềm nở và được giúp đỡ tận tình , khi xong việc họ còn được nhân viên nhà nước cám ơn để tỏ lòng biết ơn nhờ có nhân dân họ mới có việc làm .
    Trả lời
  2. Cán bộ mà “chơi” một chai rượu là bằng hai tấn lúa của nông dân, phải NHẬN PHONG BÌ thôi” - ông Thanh nói.


    Sáo rỗng.
    Trả lời
  3. Người Nam-ĐịnhApr 10, 2012 04:33 PM
    Chỉ cần vào Googles gõ từ "Nguyễn Bá Thanh" thì biết về y ngay. Đừng nói nhiều. 


    Đến tướng Công-An CS Nguyễn-Văn-Thanh cũng phải chết nữa là.Nói gì dân.
    Trả lời
  4. nó nói là một chuyện nhưng nó làm lại phải xem kỹ lại.
    Trả lời
  5. Người Nam-ĐịnhApr 10, 2012 04:37 PM
    Một thuộc quyền của y nói "Nguyễn Bá Thanh xài bằng giả". 


    NBT : Mày im đi.Tao giết mầy.


    Người nầy không im.NBT cho người giết thật.Trước khi chết,người nầy nói lại cho gia đình biết NBT giết. 


    Sự việc đang rùm beng ở Đà-Nẵng.
    Trả lời
  6. Chỉ có Đảng mới quan tâm đến tồn vong của Đảng mà thôi chứ người dân thì muốn cái Đảng này tiêu vong càng sớm càng tốt, thưa ông Nguyễn Bá Thanh.
    Bởi lẻ Đảng chỉ mang lại quá nhiều đau khổ cho người dân hơn những gì họ nói.Hàng ngàn người dân mất đất phải ra đến tận Hà Nội nằm chờ dể được giải quyết thì thử hỏi, có ai trong đó muốn chế độ này tồn tại, phải không ông?
    Sự phát triển vượt bật trong những năm gần đây của thành phố Đà Nẵng, trở thành một nơi đáng sống nhất ở VN, gắn liền với tên tuổi của ông nhưng không vì thế 90 triệu người dân Việt muốn Đảng lảnh đạo.
    Tôi cho rằng câu nói của ông " Một chai bằng hai tấn thóc" là câu nói hay nhất trong năm của riêng ông.
    Trả lời
  7. Âm thanh của Nguyễn bá Thanh như âm thanh của thanh giường trong đêm khuya! nó cứ cọt kẹt, kọt kẹt... sao mà nghe bắt ôn lề!!!
    Trả lời
  8. không nhận phong bì sao ông giàu thế
    Trả lời

Không có nhận xét nào: