Danlambao - Súng công an đã nổ và máu nhân dân đã đổ
Mặc cho những tiếng gào thét, năn nỉ đừng phá hoại cây trồng, lực lượng CA vẫn mạnh tay xua đuổi người dân ra khỏi cánh đồng.
Cây cối, tài sản của nông dân nằm trong khu vực cưỡng chế bị phá hủy hoàn toàn. Một chị nông dân chia sẻ trong tiếng uất nghẹn “Công sức 8 năm trời của gia đình em mất hết rồi !”
*
Tin cập nhật sáng 24/04: Sau một đêm thức trắng thay phiên canh giữ đất đai, tình hình tại khu vực cưỡng chế đang ngày một căng thẳng. Lúc 5 giờ sáng nay, lực lượng cưỡng chế bao gồm công an, xã hội đen đủ loại kết hộ với một số thành phần ô hợp khác bắt đầu ra tay. Theo tường thuật, ngay lúc tờ mờ sáng, phía chính quyền đã huy động hàng trăm cảnh sát trang bị vũ khí tận răng với dùi cui, lựu đạn, khiên... đã dàn trận, chĩa mũi tấn công hướng thẳng về phía nhân dân.
Cuộc tổng đàn áp lần I tạm ngưng lúc 06h30 giờ sáng. Chính quyền tiếp tục phát loa phóng thanh inh ỏi đọc lệnh cưỡng chế. Tất cả những vật dụng, lều trại, chăn chiếu của nhân dân đều đã bị phá hủy. Nhiều người bị thương, bị bắt đưa đi đâu không rõ.
Theo sau cuộc đàn áp lần I, lực lượng cưỡng chế tiếp tục thực hiện những cuộc tấn công rải rác. Người dân phản ứng với lệnh cướp đất đều bị đánh đập bằng dùi cui.
Được biết, bà Lê Hiền Đức cũng có mặt tại hiện trường để lên tiếng ủng hộ bà con Văn Giang.
Đúng 08 giờ sáng, cuộc cưỡng chế đã bắt đầu diễn ra. Khoảng trên 60 xe ủi đất các loại đang cày nát khu vực cánh đồng 72 hecta. Lực lượng CA dày đặc, chốt chặn khắp nơi.
Theo tin từ Nữ Vương Công Lý, lúc 9h12, xô xát giữa nhân dân và lực lượng cưỡng chế đã xảy ra khi cảnh sát cơ động đã tiến sát làng Xuân Quan lập hàng rào để cho máy xúc và máy ủi đào mương, lấp ruộng. Bà con nông dân đã tấn công bằng đá, gạch khiến phía cảnh sát phải lấy khiên che chắn.
Ước tính, khoảng 7 đến 10 người đã bị CA bắt giữ
*
Bắt đầu từ trưa nay, 23/04/2012, với quyết tâm “Liều chết giữ đất”, nông dân ba xã Xuân Quan, Cửu Cao và Phụng Công thuộc huyện Văn Giang (Hưng Yên) đã đồng loạt kéo đến khu vực cánh đồng 72 hec-ta để phản đối lệnh cướp đất. Theo dự kiến, việc cưỡng chế sẽ diễn ra vào sáng mai, nhưng cuộc đàn áp có thể diễn ra ngay đêm nay. Về phía lực lượng cưỡng chế, thông tin từ người dân cho biết chính quyền địa phương đã huy động hàng chục xe ủi, máy xúc các loại, với lực lượng tham gia cưỡng chế hùng hậu lên đến hàng ngàn người, gồm có cả CA và bộ đội
Bản tin cập nhật trưa 24/04 : Đúng như lo ngại, cuộc càn quét, cướp đất tại Văn Giang diễn ra trong tình trạng bạo lực nghiêm trọng. Lực lượng cưỡng chế với quân số đông đảo, trang bị vũ khí, lựu đạn cay… đã ra tay hết sức dã man. Nhiều tiếng súng nổ vang liên hồi, người dân liên tiếp bị tấn công bằng dùi cui và lựu đạn cay. Có người đã đổ máu.
Sau khi đã đẩy lui người dân ra khỏi khu vực cưỡng chế, lực lượng CA chìm nổi kết hợp với côn đồ tiếp tục kéo đến xóm làng để bao vây, khủng bố những nông dân thường xuyên đứng ra khiếu kiện.
Ảnh chụp từ Video (Youtube CongBangPhapLuat) |
Cây cối, tài sản của nông dân nằm trong khu vực cưỡng chế bị phá hủy hoàn toàn. Một chị nông dân chia sẻ trong tiếng uất nghẹn “Công sức 8 năm trời của gia đình em mất hết rồi !”
Lực lượng cưỡng chế với quân số gần 3000 người, trang bị đầy đủ vũ khí, lại được sự bảo kê của chính quyền nên đã đàn áp nhân dân không nương tay. Bà con cho biết, bất cứ ai lên tiếng phản đối đều bị đánh tới tấp bằng dùi cui. Có trường hợp dù đã bị bắt và khống chế, nhưng CA vẫn tiếp dùng hơi cay xịt thẳng vào mặt.
Trong nỗ lực cuối cùng để bảo vệ đất, người dân tiếp tục bị đàn áp bởi một loạt phát đạn hơi cay. Một người bị nã đạn trúng chân rách toạc máu.
Đến khoảng gần trưa, sau khi chiếm trọn khu vực cưỡng chế và cho máy ủi càn quét, lực lượng đàn áp đã tạm thời rút bớt. Nông dân Văn Giang đành bất lực nhìn cảnh đất đai, cây cối của gia đình bị cày nát trong nỗi uất hận dâng trào.
Xem Video : http://www.youtube.com/user/CongbangPhapluat/videos
Xem Video : http://www.youtube.com/user/CongbangPhapluat/videos
Video : YouTube Công Bằng Pháp Luật
*
Lúc 05h30 sáng, lực lượng cảnh sát cơ động bất ngờ đàn áp mạnh tay bằng bạo lực. Nhiều người bị đánh đập & bắt đi. Tiếng kêu cứu thảm thiết vang khắp cánh đồng cưỡng chế.
Bà con nông dân lập tức nổi lửa để ngăn chặn, cản bước cuộc càn quét.
Ảnh: AnhBaSam Blog |
Theo ghi nhận, đã có nhiều tiềng nổ rất lớn vang lên liên hồi, kèm theo khói mù mịt. Có lẽ là tiếng nổ của mìn hơi cay. Ngoài ra, còn có cả tiếng nổ súng AK
Toàn bộ khu vực các xã Phụng Công, Xuân Quan tràn ngập công an đủ loại. Ước tính lực lượng cưỡng chế được huy động lên đến hơn 2000 người, thậm chí có thể lên đến 3000 người.
Cuộc tổng đàn áp lần I tạm ngưng lúc 06h30 giờ sáng. Chính quyền tiếp tục phát loa phóng thanh inh ỏi đọc lệnh cưỡng chế. Tất cả những vật dụng, lều trại, chăn chiếu của nhân dân đều đã bị phá hủy. Nhiều người bị thương, bị bắt đưa đi đâu không rõ.
Theo sau cuộc đàn áp lần I, lực lượng cưỡng chế tiếp tục thực hiện những cuộc tấn công rải rác. Người dân phản ứng với lệnh cướp đất đều bị đánh đập bằng dùi cui.
Được biết, bà Lê Hiền Đức cũng có mặt tại hiện trường để lên tiếng ủng hộ bà con Văn Giang.
Đúng 08 giờ sáng, cuộc cưỡng chế đã bắt đầu diễn ra. Khoảng trên 60 xe ủi đất các loại đang cày nát khu vực cánh đồng 72 hecta. Lực lượng CA dày đặc, chốt chặn khắp nơi.
Theo tin từ Nữ Vương Công Lý, lúc 9h12, xô xát giữa nhân dân và lực lượng cưỡng chế đã xảy ra khi cảnh sát cơ động đã tiến sát làng Xuân Quan lập hàng rào để cho máy xúc và máy ủi đào mương, lấp ruộng. Bà con nông dân đã tấn công bằng đá, gạch khiến phía cảnh sát phải lấy khiên che chắn.
Ước tính, khoảng 7 đến 10 người đã bị CA bắt giữ
Lực lượng cưỡng chế, cảnh sát cơ động dàn trận lúc trời tờ mờ sáng. Ảnh: Nữ Vương Công Lý |
Bắt đầu từ trưa nay, 23/04/2012, với quyết tâm “Liều chết giữ đất”, nông dân ba xã Xuân Quan, Cửu Cao và Phụng Công thuộc huyện Văn Giang (Hưng Yên) đã đồng loạt kéo đến khu vực cánh đồng 72 hec-ta để phản đối lệnh cướp đất. Theo dự kiến, việc cưỡng chế sẽ diễn ra vào sáng mai, nhưng cuộc đàn áp có thể diễn ra ngay đêm nay. Về phía lực lượng cưỡng chế, thông tin từ người dân cho biết chính quyền địa phương đã huy động hàng chục xe ủi, máy xúc các loại, với lực lượng tham gia cưỡng chế hùng hậu lên đến hàng ngàn người, gồm có cả CA và bộ đội
Việc cưỡng chế đất của nông dân Văn Giang đã được cảnh báo trước với khả năng sẽ nổ ra cuộc xung đột cực kỳ lớn giữa nhân dân với chính quyền. Người dân nơi đây đã quá uất ức vì bị mất đất nhiều năm, phải đi chầu chực khiếu kiện khắp nơi nhưng vẫn chưa được giải quyết.
Hiện trường lúc 18h30 - Ảnh: Nguyễn Xuân Diện Blog |
Ước tính, nếu cuộc cưỡng chế diễn ra thì hơn 4000 nông dân Văn Giang sẽ bị đẩy vào bước đường cùng. Chính vì vậy mà ngay khi chính quyền còn đang lập mưu đàn áp thì bà con nông dân đã lập tức chuẩn bị đối phó.
Hiện tại, tình hình tại khu đất bị cưỡng chế hết sức căng thẳng. Người dân mang theo cơm nước, chăn màn… đang kéo đến ngày một đông với khí thế hừng hực. Đêm nay, bà con sẽ quyết tâm bám trụ để giữ đất.
Trong khi đó, phía chính quyền & lưc lượng cưỡng chế vẫn đang tiếp tục huy động thêm người, theo tin tức từ người dân, hiện nay lực lượng này đang tập trung tại trụ sở UBND Huyện Văn Giang. Ít nhất có 60 xe ô tô các loại cũng đã được huy động.
Trước đó, sau cuộc cưỡng chế bất thành hôm 20/04, chính quyền tỉnh Hưng Yên và huyện Văn Giang lại tiếp tục ban hành thêm một quyết định cưỡng chế mới, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày mai, 24/04. Điều này cho thấy các quan chức địa phương đang “cố đấm ăn xôi”, dùng mọi thủ đoạn để cướp cho bằng được đất đai, sương máu dân nghèo.
Được biết, khu đất rộng 72 hec-ta của nông dân Văn Giang bị chính quyền Hưng Yên lấy giao cho dự án Ecopark thuộc công ty Việt Hưng, vì mức giá đền bù quá rẻ mạt (như cướp trắng) nên bị nhân dân phản đối quyết liệt. Quyết định lấy đất giao cho dự án Ecopark được ký vào năm 2004 do ông Nguyễn Tấn Dũng – người lúc bấy giờ còn là Phó Thủ ban hành.
Danlambao sẽ tiếp tục cập nhật ngay khi có tin mới nhất
* Bài viết đã có trên 200 phản hồi, vì vậy những phản hồi mới nhất sẽ không tự động hiện lên. Nếu muốn xem lại các phản hồi mới, xin bạn vui lòng click vào chữ "Tải thêm..." phía dưới cùng
Bà con hãy đoàn kết, quyết đấu đến cùng để bảo vệ đất đai của cha ông để lại. Không thể để cho bọn quan chức ăn cướp dễ dàng và trắng trợn như thế này được. Hãy vùng lên bà con ơi!!!
btcs
HAY LÊN ĐƯỜNG CỨU NƯỚC
Có ai lên Bản Giốc
nơi tuyến đầu quan ải quê hương
nghe tiếng Thác gào trời mây tang tóc
mảnh núi sông mất cho giặc Bắc phương
Ôi! Lòng đau bao nỗi đoạn trường
Có ai về đứng giữaTây Nguyên
nơi đây máu loang tràn đau lòng đất Mẹ
là đất Mẹ Việt Nam
từ thuở nằm nôi đã nghe câu biển bạc rừng vàng
Có ai ra trùng dương hài đảo
biển quê hương có cổ tích bốn ngàn năm
có máu anh hùng của chiến thuyền Nhật Tảo
có những oan hồn của Mẹ,Cha, Anh
và máu ngư dân hoà tan trong biển mặn
bởi giặc cướp “Tàu Lạ” không dám biết tên?
ngàn năm nô lệ còn đau cổ sử
trăm năm đô hộ ác mộng chưa phai
hởi những con người tham tàn bán nước
đày đọa dân lành bất hiếu với Tiền Nhân
hơn bốn ngàn năm giống nòi Hồng Lạc
giử nước diệt thù chống giặc xâm lăng
mười năm cờ rợp Chí Linh
chém đầu Liễu Thăng,
đánh cho quân Minh không còn manh giáp
bảy ngày đêm đón Xuân thần tốc
ánh kiếm soi đường vó ngựa Quang Trung
đánh cho quân tướng nhà Thanh
chui ống đồng trốn thoát
bao lần Nguyên, Mông vỡ mật nát gan
Ôi! những trang sử cũ con đây
khí tiết Tiền Nhân còn đó
Anh hùng đời nay thân đày lao lý!!!
sóng trùng dương gọi người chí sĩ
gió Trường Sơn cuồng vũ gọi lên đường
thức dậy vung tay giành lại quê hương
Như phong
http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/5/5/5/164565/Default.aspx
Theo đó, cứ cưỡng chế thẳng tay đi cho chúng hết mạo danh là nhân dân, hehe
Sự thật mích lòng xin các bác chớ "nóng mặt"
Sao không bênh vực cho dân lại đi với kẻ hại dân rồi lịch sử sẽ đời đời còn đó các anh à .
thằng khổ
Giết dân càng nhiếu thì càng thăng cấp nhanh và sẽ được Đàn Cha Trung Quốc tưởng thưởng.
Nếu muốn Việt Nam có tự do thì đồng bào hãy gọi con em trỡ về với dân tộc. đứng lên chống giặc Tàu, bọn chúng và tay sai đang sống khắp nơi trên đất Việt,
Hãy cất cao TIẾNG HÁT VIỆT KHANG.
Đ..M ! QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM là thế hay sao ?
Hãy dùng các "Chai Xăng". Càng nhiều càng tốt. Hàng trăm, hàng ngàn chai để rải rác khắp bốn phưong, quanh khu vực bị giải tỏa với khoảng 20 người mỗi toán.
Thay nhau "xa luân chiến" và "du kích chiến". Ba bốm mặt giáp công, làm cho chúng không biết đâu là "điểm", đậu là "diện. Khiến chúng không biết chúng ta "tập trung" ở đâu để tấn công. Và chúng cũng sẽ khó chống đỡ khi bị bà con tấn công.
Những chiếc xe cơ giới, chỉ cần 2 hay 3 chai xăng là chúng sẽ như đông lửa soi đường cho chúng ta tấn công.
Cac bộ đội phục viên trong làng đâu rồi? Hãy đứng ra phân công và chỉ huy cuộc chiến này. Nếu không sẽ bị bọn côn đồ ăn cướp đè đầu, cưỡi cổ không ngóc lên được nữa...
Trước hết, hãy chế tạo vật có mũi nhọn dể dấu kín. Sau đó đến gần nơi đậu xe của bọn chúng, rồi kín đáo đâm vào bánh xe của bọn gian ác. Đòn bất ngờ này sẽ làm khựng kế hoạch của chúng nhằm để bắt và chở người dân đi nơi khác, giải tán đám đông.
Hãy nghĩ ra nhiều cách để tấn công và phàn ngự, đừng thụ động.
Nhân chuyến công tác tại Australia. Hôm nay (23/4/2012), anh Trương Quốc Việt, một doanh nhân xuất nhập khẩu có công ty tại Sài Gòn, đã biểu tình phản đối chính sách “giải phóng mặt bằng” dã man, phi lý và đầy bất công của nhà nước cộng sản Việt Nam trước cửa sứ quán Việt Nam ở thủ đô Canberra.
Tiếng nói của nạn nhân “giải phóng mặt bằng”:
http://caunhattan.wordpress.com
đất đai sản xuất mà sống, mất hết đất là chết đói bà con ơi. Phen này liều chết vơi bọn CSVN tham tàn. dã man.
Đứa nào cũng sợ chết. Nhất là chết bởi đàn áp nhân dân, bà con làng xóm của mình.
Ức hiếp dân tội lỗi chúng ngập đầu
Giận run người , thơ viết chẳng thành câu
TỔ Cha nó ! lũ ĐẦU TRÂU , MẶT NGỰA !
Cho nên đồng bào hãy, bằng mọi cách, chứng minh rằng CÒN ĐẤT DÂN CÒN SỐNG - MẤT ĐẤT MẤT TẤT CẢ.
Không còn đường rút lui. Hãy kháng cự.
DẬY MÀ ĐI HỠI ĐỒNG BÀO ƠI ???
DẬY MÀ ĐI HỠI ĐÔNG BÀO ƠI ???
THỜI CƠ ĐÃ ĐẾN RỒI ???????
THÀ CHẾT KHÔNG THỂ MẤT NƯỚC VÀ MẤT ĐẤT ??????
Tiếng nói của nạn nhân “giải phóng mặt bằng”:
http://caunhattan.wordpress.com
Việt nam Dân Chủ Cộng Hòa
Tây Đốt Mất Nhà Cúng Cụ Ngoài Sân ...
NGÀY NAY :
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Gian
Tầu Xui Cướp đất Cúng Cụ Ở Đâu ?????
BAO GÌỜ MỚI CÓ TỰ DO-DÂN CHỦ ĐÂY!!! HỞ TRỜI ????
Có đánh là đánh vào tài sản,nhà cửa,người thân V.V..Đánh cho mạnh,chắc, bí mật ,an toàn V.V..
Cho bọn nó biết thế nào là nổi đau khi gây nổi đau cho người khác
http://xuandienhannom.blogspot.com/2012/04/truc-tiep-tu-van-giang-toan-bo-xa-xuan_23.html
Chính quyền đã hết tình người , họ sẵn sàng vì lợi ích nhóm mà quyết làm càn bất biết đúng sai, nên bà con cũng đâu cần phải giữ nghĩa .
Không có mất mát thì làm sao có được ... rất mong bà con minh xét .
Không còn cơ hội bỏ nước. Không thể nào đi làm ăn cướp khi còn đất tại sao chúng ta không giữ lấy. Hãy cùng nhau đi lột quần áo bọn công an mà dùng nó để bảo vệ chính mình.
Hỡi đồng bào toàn quốc!
Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa!
Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.
Hỡi đồng bào!
Chúng ta phải đứng lên!
Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không phân chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước.
Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!
Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gìn đất nước.
Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta!
Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm! Kháng chiến thắng lợi muôn năm!
Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 1946
Hồ Chí Minh
Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất đất, nhất định không chịu làm nô lệ.
Hỡi đồng bào Văn giang!
Chúng ta phải đứng lên!
Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không phân chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước.
Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!
Giờ cứu đất đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gìn đất.
Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta!
Việt Nam độc lập, tự do và dân chủ muôn năm! Kháng chiến thắng lợi muôn năm!
Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 1946
Hồ Chí Minh
Cả nước đang hướng về Văn Giang. Nông dân bảo vệ 72 ha đất để chống lại sự cưỡng chiếm theo vết dầu loang. Mất 72 ha lần này thì cũng có nghĩa là tiếp tục mất. Không còn đất, nông dân sẽ tha phương cầu thực. Ý thức được điều này nên người nông dân sẽ không nhượng bộ. Cả nước hãy giúp đỡ nông dân Văn Giang. Chuẩn bị quyên góp cho đồng bào. Chắc chắn chính quyền sẽ phải lùi bước. Nếu không thì sẽ mất nhiều máu, chính thể sẽ sụp đổ. Nên nhớ 80% binh sĩ là con em nông dân. Nhớ nhé!
Chúng ta phải đứng lên!
Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không phân chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh đuổi bọn cướp đất / cướp nước CSVN/CSTQ để cứu Tổ quốc/Nhân Dân VN . Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống CS cứu nước.
Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!
Giờ cứu đất đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gìn đất nước cho dan tộc VN.
Dù phải gian lao đấu tranh, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc VN ta!
Việt Nam độc lập, tự do và dân chủ không CS muôn năm ! Nhân Dân VN quyết tâm Đấu Trang cho đến ngảy thắng lợi muôn năm! Cách Mạng này là ngày hội của quần chúng
Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2012
Nhân Dân VN Anh Hùng
Bà con bị Cộng nô nó cướp đất , sẵn sàng Mài xắc nhọn giao cho
Con em . Khi Chúng bắt cha mẹ bỏ lên xe chở đi là các em nhỏ
Láy vủ khí đăm lững bánh xe . Đó là Nhung Anh hùng tinh nhệ của
Đất nước !!! Mong quý vị thành công trong việt dành lại quyền sống
Của gia đình , xin ơn trên ban xức mạnh phù hộ và che chở bà con!!!!!!!!!!!
Hãy phản ứng ngay khi tụi chúng tập trung và cho xe cới giới tiến đến san ủi mặt bằng. Mỗi xe chỉ cần 2, 3 chai xăng là thành khồi lửa. Những toán CA, bộ đội thì cứ bom xăng này mà tấn công. Tổ chức từng toán 5, 7 người đánh du kích. Tấn công tứ phương tám hướng. Khiến chúng không thể tấn công ta, mà còn thù cũng không nổi.
Hãy hy sinh "đời bố, củng cố đời con cháu". Sống chết đến cùng với bọn ăn cướp. Đàng nào cũng chết, mất đất là hết đường sống. Hãy đoàn kết và cùng vúng lên...
Hãy bỏ ngũ về chung tay với gia đình làng xóm để bảo vệ miếng cơn, manh áo cho gia đình cà các em cháu. Hãy giúp dân làng tranh đấu bảo vệ tài sản ông cha đã bao đới nay để lại.
Trận đánh khóc liệt này sẽ đánh động nhân dân
Trí thức nhân dân , quân đội nhân dân và nhũng
Ai là người của nhân dân việt Nam
Trừ những bọn có máu lạnh
+ Nhìn lại chính quyền cấp huyện ở đây, nếu chủ tịch hiện nay là bà Đặng Thị Bích Thủy thì từ ngày còn là Phó Chủ tịch Huyện Văn Giang đã không giải trình được trường hợp chồng mình là ông Tuấn đã dùng thẻ BHYT người nghèo chữa bệnh mà “theo kết quả kiểm tra của BHXH tỉnh Hưng Yên, tính đến ngày 20/3/2008, tổng số tiền mà quỹ BHYT cho người nghèo của tỉnh đã phải chi trả hơn 210 triệu đồng cho việc khám chữa bệnh của ông Tuấn”. Đến nay tỉnh Hưng Yên vẫn chưa làm rõ chắc “Không thấy có dấu hiệu tham nhũng” + Mọi người tìm đọc bài “thẻ nghèo của chồng PCT huyện được giải trình thế nào?” đăng trên Tiền phong từ tháng 7/2009. Nếu Đặng Thị Bích Thủy này lên chủ tịch huyện thì bà con Văn Giang gặp hạn lớn!. Còn đâu lòng tin, khi chính quyền các cấp cố lao theo!, các nhà đầu tư tại sao lại đặt tiền vào một con người có nhân cách thế này?
đãng cộng sản không nuôi dân sống
cờ đỏ sao vàng giết chết dân
đãng cộng sản cướp đất bán nước -buôn dân .
toàn dân hãy nói lời chân thật tận đáy lòng người
chúng tôi muốn sống .
chúng tôi không theo cộng sản
nguyễn phú trọng phải đền nợ máu .
đã đão việt cộng khát máu dân lành vô tội
đã đão ,
toàn dân phải đứng lên ĐÁP LỜI SÔNG NÚI
hãy đứng lên dành lấy sự sống
không sợ hãi ,sợ là chết .
đứng lên đứng lên để được sống ,
khắp mọi nơi chuẩn bị đứng lên ,
đòi đất -đòi ruộng -đòi cơm áo
đòi cộng sãn phải tiêu vong .
người VIỆT NAM không chấp nhận cộng sản
vô thần .vô gia đình .vô tổ quốc
diệt cộng là cứu nước .
toàn dân hãy chuẩn bị rút về thành những lực lượng du kích
hã treo cổ từng tên đến cướp đất dân -giết dân .
Nhớ ghi lại hình ảnh và đưa lên mạng kịp thời.
người VIỆT NAM trên toàn thế giới hãy loan tin và kêu cứu .
toàn dân trong nước đứng lên bao vây gia đình thằng đãng trưỡntg và
nhửng thằng khác ,
nổi lữa -
đốt cháy giòng họ mồ mã nó .
hãy đứng lên ,truyền thanh truyền hình báo chí NGƯỜI việt trên tòan thế giới hãy đưa tin
đãng cộng sản cướp đất giết dân .
Nếu tối nay nhà các Ông lớn cháy thì cuộc cưỡng chế sẽ chuyễn sang đi chửa cháy.
Bí mật bất ngờ hành động!
Mất đất thì mất tất cả.
Toàn dân HƯNG YÊN hãy đoàn kết bên nhau,quyết đấu tranh vì sự sống còn của bản thân,gia đình và xã hội.Nếu có xung đột nhửng người thân quanh vùng sẽ kéo về hổ trợ nhớ là HÃY ĐOÀN KẾT BÊN NHAU.
Ở đâu có 2 thứ này?
"BBC.CO.UK: Obama nói về nhân quyền và chủ quyền"
http://www.vietmythuat.com/2012/04/bbccouk-obama-noi-ve-nhan-quyen-va-chu.html
Việt Nam thì sao nhỉ? Văn Giang thì sao nhỉ?
tại sao ?
PHÁ ĐIỀN THIÊN TỬ GIÁNG TRẦN.
Biết đâu ngày mai huyện VĂN GIANG sẽ có 1 người chỉ huy xuất sắc,lảnh đạo nhân dân khởi nghĩa,NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
Kinh nghiệm Văn Giang cần nhân rộng lên khắp nước VN. Nhân rộng nhanh chừng nào, tốt chừng ấy để kịp với chuyển biến trọng đại của thời cuộc, thế giới và VN.
Tuổi trẻ yêu nước VN hãy bắt tay, đóng góp mọi sáng kiến để nhân rộng sự hiểu biết về kinh nghiệm Văn Giang cho đồng bào trên toàn quốc, khắp mọi hang cùng ngỏ hẽm, thành thị lẫn nông thôn.
Nhanh tay lên các bạn. Đất nước VN, đồng bào VN, dân tộc VN đang chờ đợi bàn tay, khối óc của tuổi trẻ yêu nước VN.
VN có ra khỏi ách nô lệ của Trung cộng hay không là do sự khôn ngoan, thông minh, óc sáng tạo, khí phách của tuổi trẻ yêu nước VN.
Thuợng Đế, Thiên Chúa, luôn luôn ở cùng con cái ngoan lành của Ngài. Phần thuởng luôn luôn dành cho những con cái ngoan lành của Thuợng Đế Tối Cao.
Người lính gìa nói chí phải, muốn thắng được Trung Cộng thì chúng ta phải cực kỳ sáng tạo và linh động...khi CSVN bị nguy cơ không còn làm chủ được tình hình là lúc chúng TC phải bắt đầu công khai xuất hiện. Các bạn thanh niên VN phải chuẩn bị tình huống xấu nhất: Đối đầu trực diện với HVB của Trung Cộng. Ngay từ bây giờ các bạn phải nhớ và ghi từng số nhà nơi mà bọn HVB đang cư ngụ dưới dạng công nhân - du lịch - kinh doanh thương mại....đó là những nơi chôn dấu vũ khí và xuất quân của CSTQ vào giờ thứ 24 vậy. SOSVN SOSVN SOSVN....
-giúp nó một dao .cho nó uống một lít xăng vào bụng rồi đốt .
http://anhbasam.wordpress.com/2012/04/24/917-tong-hop-thong-tin-truoc-cuoc-cuong-che-tai-van-giang-ecopark/
Đốt lửa thật sáng lên để quay phim, ghi hình cảnh bọn chó đàn áp đánh đập nhân dân.
Chính quyền phản phúc, Đảng Cộng Sản khốn nạn!
-nó mua ?tiền đâu .-bao nhiêu ?
bắt lấy nó .không cho nó chạy .thằng nào dám chơi ,cứ chơi cho tới bến .
Kế này Tôi đã chứng kiến có 1 gia đình sử dụng và đã động lòng Đầu Gấu - Xã Hội đen!
CẢ NHÀ TRẦN TRUỒNG (cả phụ nữ)
Đề nghị Bà con Văn Giang áp dụng:
Nếu trời không lạnh hoặc đến sáng mai trời nắng thì càng hay:
CHO TOÀN BỘ TRẺ CON TRONG XÃ TRẦN TRUỒNG HẾT ĐỂ BÁO CHÍ GHI HÌNH, ĐƯA TIN... CHO BỌN CƯỠNG CHẾ XẤU MẶT, CHÙN TAY...
Nếu tụi cướp vẫn chai mặt thì cả NGƯỜI LỚN THAM GIA Ở MỨC ĐỘ TỐI ĐA CÓ THỂ càng tốt...
KHÔNG XẤU MẶT ĐÂU, CHỈ XẤU MẶT LŨ CHÓ THÔI...!
Mong bà con vận dụng!
Đảng CSVN đã đưa đất nước VN của chúng ta đến cùng tận nghèo đói.
Chúng bầy nhiều mưu mẹo để ăn cứơp mọi thứ của chúng ta.
XIN ĐỒNG BÀO VĂN GIANG HÃY MANG THEO MỖI NGỪƠI CHỈ MỘT LÍT XĂNG , 4000 NGÀN NGỪƠI DÂN VỚI 4000 LÍT XĂNG , CHÚNG TA CÓ THỂ ĐỐT CHẾT HẾT TẤT CẢ CHÚNG ĐỂ GIỮ ĐẤT MÀ SINH TỒN.
Có chăng là dân VN nên tự vệ bằng bom xăng và bằng mọi cách nhưng tiếc rằng họ không có được giới trí thức tại VN ủng hộ nên không biết phải làm gì để chống lại bọn cướp. Các bạn có ý kiến gì khác tôi không ?
Xin toàn dân Việt Nam trong và ngoài nước hãy ủng hộ nông dân Văn Giang gìn giữ đất đai của tổ tiên để lại.
Vùng lên nhân dân Việt Nam anh hùng!
VIETNAM THAT CHAT, MÌNH PHẢI kiền quyết TRỪ GIAN DIỆT BẠO dỉ độc trị độc , nhớ dấu tên , đeo mặt nạ vải che dấu mặt , hong hco nhận diện che mặt lại chừa dôi mắt thôi , chiến tranh du kích khôn ngonkhong để họ dồn vô một chổ mà nên trốn núp để xập bẩy họ khi họ kéo đến cướp đất đánh đập , hành hạ tấn công dân .KINH XIN TOÀN DÂNQUÂN VIỆT NAM AI CÓ KẾ GÌ HAY KÍNH XIN HIẾN KẾ GIUP DÂN QUÂN CÙNG CỨU NƯỚC GIÚP NƯỚC, AI ĐẾN ĐƯỢC NHƯ BẠN GOC HUNG YEN , THÌ NÊN ĐẾN ĐỂ CÙNG NHAU HỔ TRỢ NÔNGDÂN NGƯỜI ƠN ĐÃ CHA6NLAM61 TAY BÙN KHỔ CỰC DÃI DẦM MƯA NẮNG LÀM RA LUÁ GẠO NUÔI DÂN TỘC VIET NAM CÓ MÌNH , CẢ NƯỚC CÙNG CHUẨN BI SẲN SÀNG MƯUSÂU KẾ TRÍ ĐỂ ĐỒNG LÒNG CÙNG NHAU THAMGIA QUYẾT CỨU QUỐC CỨU MÌNH CONCHAÚ THOÁT NÔ LỆ , GIÀNH LẠI CHỦ QUYỀN LÀM NGƯỜI , quyết vùng lên giải phóng giải thoát VIET NAM, quyết lấy lại chủ quyền làm người , không để họ cướp giết tinh vi qua trung gian .
Đồng bào dân quân cã nước VIỆT NAM đoàn kết thật chặt chẻ như một thì VIỆT NAM nhất định cứunước thành công
ỦNG HỘ nông dân Văn Giang.
Nông dân và Công nhân được cộng sản trơ tráo nhân là đại diện cho mình là tầng lớp thiệt thòi, khốn khổ nhất kể từ khi cs cướp chính quyền. Cái "giai cấp lãnh đạo",ngày nay là Tư bản đỏ đang ăn chơi, phè phỡn đến cỡ nào thì ko ai còn gì lạ.Bố ăn cướp 2 tay chưa đủ còn tìm cách dặt con cái chúng nó,môt lũ ranh con, học thì ít, hống hách phá phách,sa đọa thì nhiều lên những cái ghế béo bở hòng vạc đến tận xương tủy hơn 80tr đồng bào của cái đất nước tang thương này.
Đồng bào cả 3 miền hãy đứng lên tiếp sức cho người dân Văn Giang,cùng đồng loạt tấn công vào tất cả chính quyền cs, đồn công an,...bằng tất cả mọi vật dụng,...máu có đổ thì cách mạng mới thành công!!!Hãy vùng lên đập tan xièng xích nô lệ của bọn cs VN tay sai của bọn hán tặc để giành lấy Tự Do, Công Bằng, bác Ái...Mọi người hãy dung mọi cách ghi âm, quay video, chụp ảnh để đưa lên mạng để tố cáo tội ác giết hại dân để ăn cướp đất đai của con thú đói mồi csvn, bao gồm cả lũ chó săn công an, bộ đội "nhân dân", côn đồ trá hình...
Sở dĩ dân VN không biết vì bị bọn "chó" cô lập. Mong các bạn trẻ tại VN hãy giúp chuyễn mọi thông tin cho tất cả mọi người để toàn dân tự bảo vệ tính mạng và tài sản của họ...bằng gạch đá, bom xăng và gậy tầm vông vạt nhọn đều tốt.
Mong DLB đừng xóa ý kiến của tôi hãy để mọi người đọc.
chúng đã từng làm với nhân dân anh hùng tỉnh Thái bình. Trước khi ra tay chúng nó sẽ sử dụng những toán biệt dộng đột nhập vào từng thôn, đội, xóm lùng bắt những người mà chúng tình nghi là người chỉ dẫn cuộc tranh đấu của nông dân.Hãy vạch mặt,đánh duổi những tên lạ mặt đang tìm cách ám sát vào làng. Nếu máu đã đổ, đầu tiên phải chặt đầu những con rắn độc ...hơn 80 tr đông bào cả nước sẽ hỗ trộ cuộc tranh đấu đòi Chính nghĩa của nông dân Văn Giang.
Có thể cho biết lý do để lần sau khắc phục?
Cảm ơn!!
vô quần giữa chợ xài tan hoang còn chi pháp luật để tuân với theo .
-theo ai ?theo chi trong quần .
dânlambao nguy hiểm vô cùng cho ai .?
thì thôi nhắm mắt lại đừng ngó vô quần và cũng đừng rên la
đồ ngu ! con chi rứa! ngó không ra
5h41: Lửa đã cháy trên cánh đồng Xóm 3 xã Xuân Quan.
Còn một việc chính nữa của nó, những tên công an mạng, những tên chuyên nghề đâm bị thóc, thọc bị gạo mà cộng sản gọi là những "chiến sĩ trên mặt trận văn hóa" là làm cho những người yêu nước hiểu nhầm lẫn nhau, sinh ra chống báng lẫn nhau, công việc này người bình dân ta gọi là đòn xóc hai đầu; đầu nào cũng nhọn, đầu nào chúng nó cũng dùng để đâm thọc được.
Cơ quan an ninh cộng sản huấn luyện người của chúng làm những công việc của những kẻ côn đồ, bất lương như vậy đấy. Bộ công an là cơ quan an ninh quốc gia có nhiệm vụ chính là chống tội phạm hình sự, cướp của, giết người...bão vệ dân chúng, đồng bào...nhưng bộ công an cộng sản lại dàn dựng cho người vu cáo anh Cù Huy Hà Vũ bằng tội danh ngũ qua đêm với gái mãi dâm với 2 bao cao su làm bằng chứng.Sau đó tội danh này chuyển thành chống phá chế độ! Đây là hành động vu cáo bỉ ổi của một cơ quan của quốc gia chống một công dân đơn độc, bất kể đến hậu quả của hành vi vu cáo, chuyện không thành có, có thể làm tan nát hạnh phúc gia đình của người ta, anh Cù Huy Hà Vũ, nạn nhân của trong vô số nạn nhân khác của bộ công an cộng sản!
Một bộ công an còn như thế thì cá nhân những tên công an mạng này nó còn làm nhiều chuyện không ai có thể ngờ tới hơn nữa!
Mặc dù bị mất điện từ 4h30 sáng nhưng 5h15 Loa của xã đang vang lên về vấn đề cưỡng chế. Đoàn xe máy xúc, ủi đang chạy trên đê đường 195 hướng về bờ kênh Bắc Hưng Hải để tiến vào khu vực cưỡng chế.
- Theo bà con nói ngay tại đầu dốc xuống xóm 1 Xuân Quan có nhiều công an, đầu gấu gác ở trên đê 195 rẽ vào xóm 1.
Loa phóng thanh đọc các văn bản quyết định cưỡng chế và cấm người dân không được ra nơi cưỡng chế.
5h39: xã Phụng Công báo có người bị công an đánh.
5h41: Lửa đã cháy trên cánh đồng Xóm 3 xã Xuân Quan.
An ninh và công an mặc thường phục có mặt khắp nơi.
Nó đang sợ chế độ bán nước, cướp của, hại người, hại nhân dân này sụp đổ sẽ mất phần ăn của nó nên nó cố chống chế cho chế độ phản dân, hại nước của chúng nó!
Hừ! Lại còn đe dọa ngầm DLB bằng câu: Xóa những lời tục tỉu DLB sẽ được nhiều hơn đấy!
Được cái gì, mất cái gì...Ai được, ai mất rồi ra hãy hay, những thằng gian hùng bán nước, tham, ác, dốt, lại còn ngu nữa!
Các bạn chính là những người phản động !!! các bạn muốn dân lành đổ máu để các bạn vui ??? các bạn nói về chính trị nhưng toàn lời lẽ chẳng lọt tai .... hô hào nào là giêt ! nào là đốt naò là chém nào là móc mắt ... kêu chính quyền ,, CA là ... vậy ai nghe được các bạn !!! hãy học cách làm chính trị của Bác Hồ !!! Bác nói gì dân cũng nghe !!! thế mới làm nên sự nghiệp !!!
Là ĐẢNG VIÊN thì càng phải gương mẫu ! không ngừoi đảng viên nào bênh vực cho kẻ cướp cả bạn ạh ! bạn nói buồn cườ quá !! nếu thấy sai ,, bạn nên góp ý ! thế mới tốt cho dân cho nước !
ai lại đi học thằng bán nước như hồ chí Minh
http://xuandienhannom.blogspot.com
Một phát vảo nguyễn tấn dũng.
Bắt sống chánh án toà án tối cao, sẽ xét xử sau.
Quân đội phải trấn áp bọn công an.
Các tứong lĩnh có tâm huyết sẽ tạm thời điều hành.
Bầu cử dân chủ sẽ phải được thực hiện
Quân đội phải trao quyền điều hành cho chính phủ mới do dân bầu. Xoá bỏ đảng CSVN. Nhũng tên CA ác ôn phải bị xét xử.
Việt nam sẽ mở ra trang mới.
Những người nông dân này xứng đáng bị cướp đất.
Làm tôi liên tưởng tới chiến thuật "Vườn Không Nhà Trống" của lịch sử nước ta.
Mồm ông thối còn hơn cả rắm chó ,VN làm éo gì có luật pháp mà bắt dân tuân theo?
nick gì mà kinh dị !!! nhìn nick là biết bạn là ai rồi ! ở đâu cũng phải có luật pháp ! chỉ có điều là bạn ở nước ngoài nên ko phù hợp thôi ! bạn NGỬI RẮM CHÓ rồi àh ! nên lịch sư ,, tỏ ra có văn hóa đi bạn !!! tranh luận thì ko nên chửi nhau !
Tránh xa thằng này, nó suã gì... thây kệ cha nó.
Dùng dây thun làm ná, đạn bằng tăm xe đạp bẻ cong lại bắn lại chúng.
Tức quá đi thôi!
6h28 Công an quân phục đi quần thảo khắp các ngõ xóm. Lùng sục khắp các vườn nhà.
Đã thấy nhiều xe ô tô to chở công an trên đê 195 tiến vào khu vực xã Phụng Công.
Bà con nông dân Xuân Quan đã bị lực lượng an ninh, công an, đầu gấu xã hội đen cô lập.
Chúng nó dùng chính con em của dân để cầm súng bắn lại dân.
Chúng nó là lũ CS chó đẻ.
Một nguồn tin nói có bà con bị thương vào cánh tay.
Lửa cháy lớn ở con đường độc đạo dẫn vào khu cưỡng chế.
Lương thực, bánh mỳ của dân đã bị công an ném xuống ao.
http://www.nuvuongcongly.net/tin-tuc/cuongche_vangiang/
Xin Chúa hướng dẩn chúng con đoàn kết lại thành một ý chí.
Nhiều tiếng khóc của bà con, phụ nữ, trẻ em vang khắp cánh đồng rất ai oán.