Mục Lục
Bài mới
(6)
'
(1)
Audio
(14)
Audio Viet
(6)
b ai moi
(1)
bai hat
(2)
bai hoc
(2)
bai mnoi
(9)
bai mo
(8)
Bai moi
(15970)
Bai moii
(27)
Bài mới
(6146)
baimoi
(73)
ban moi
(3)
Baqi moi
(1)
Bau moi
(114)
Cach vuot tuong lua
(3)
gritt
(1)
LIch su Viet Nam
(108)
Nhac
(29)
Nhac Đấu Tranh
(28)
Nhận định
(144)
Nhân Quyền
(184)
offited
(1)
Que
(2)
Radio
(3)
Sự thật Hồ chi Minh
(11)
Tài liệu
(19)
Thơ Văn
(110)
Thời Sự
(1813)
ton giáo
(25)
Tội ác csvn
(7)
tthoi su trong nuoc
(256)
Video
(81)
Nhìn bước chân của bà cụ nông dân tất tả quay gót thấy bất nhẫn và chua xót quá
Lũ khốn nạn ! chúng đánh ngay những bà mẹ đã tảo tần mưa nắng bán mặt cho đất bán lưng cho trời làm ra hạt gạo nuôi chúng
Bọn cầm thú
Tên BÙI HUY THANH , một tên súc sanh .
Đã giám làm vậy mà không giám nhận.
Tôi gọi tên này là tên súc sanh 100%.
CHXHCNVN là một lũ cứơp không hơn không kém.
Thật là một lũ khốn nạn , khốn nạn quá.
Hy vọng sẽ có vài tên trong đảng CSVN lứơt qua trang mạng DÂN LÀM BÁO và đọc những lời này. Đảng CSVN là một bọn súc sanh trên hành tinh này.
Luôn luôn lúc nào cũng có CAM trên mạng đó.
Những cái comment chửi bới tác giả bài viết, chính là do bọn chó này sủa đó. Bạn ạ
Là một người cứng rắn.,nhưng coi video clip nầy và những clip khác về Văn-Giang,tôi đã khóc.
Nhờ ơn đảng, gia đình em nay được mất đất!
Nhờ ơn đảng, gia đình em nay được trắng tay!
Ai còn tin Đảng hảy xem video clip này.
Tin bạn mất bò.
Tin Đảng mất đất, mất nhà, mất nước!
Sự thật đang hiện hữu trước mắt cho những ai còn tin vào Đảng.
"Công an đã dùng hai quả đạn khói (ném chỉ thiên) để giải tán đám đông...."
Lựu đạn mà ném chỉ thiên được sao? Khó hơn cả máy bay ta núp sẵn trong mây chò máy bay địch đến.
bè lũ cáo cầy chỉ giỏi dàn lực lượng hùng hậu để trấn áp dã man dân, bức tử dân !!
Quân ta tiêu giệt dân mình.
Đảng cộng sản Việt Nam khốn kiếp.
Nguyễn Tấn Dũng thằng y tá rừng rú man rợ.
Phải đứng lên giết chết bọn khốn nạn này để tự cứu lấy mình bà con ơi.
Hãy vứt đảng cộng sản vào sọt rác.
Tiêu giệt bè lũ 14 tên, giải phóng đất nước khỏi ách thống trị của bọn phát xít cộng sản.
Tiêu giệt thằng Nguyễn tấn Dũng, tên Hít-le mới.
Xin quý đọc giả đừng bị kẻ xấu lường gạt...
Vãi hàng cọng sản ....
Mong các bạn phổ biến rông rãi thêm
Ba con văn giang oi hay dung cảm ,dung lên dành lại đất ,Khi nao cảnh sát rút di thì quay lại doàn kết tấn công , mình chiến đấu đến hoi thỏ cuối cùng,
đả đảo cộng sản
Đảng quá xứng đáng để ghi danh vào lịch sử về những chiến công vang dội như vậy. Có như thế dân mới thấy là "CNXH dân chủ gấp vạn lần Tư Bản". Riêng dòng họ 3D chắc chắn sẽ được lưu danh muôn thuở, lịch sử sẽ không quên đâu. Tội ác càng cao thì càng sớm xụp đổ
Đúng là khôn nhà dạy chợ . Một lủ chỉ biết ăn cứt
Theo cái hiểu biết ít học của tôi,thì Cọng sản họ dùng Danh xưng là "Nhân Dân" hay "quần chúng Nhân dân" không khi nào dùng chữ ĐỒNG BÀO trừ cái lần Ông Hồ đọc Tuyên ngôn có dùng chữ Đồng bào - Tại sao? Ta đa số chữ thường xuất phát hay ảnh hưởng chữ Nho xưa của ta- Chữ quần chúng Nhân dân cứ xem nghĩa thì : QUẦN=bầy...- CHÚNG= ta hay dùng chúng mày ,chúng tao,chúng tớ,chúng bay..-NHÂN= người..= DÂN= dân,dân chúng...
Vậy thì rất rõ là rất khinh thị Người Công Dân.
Còn chữ tiếng Việt ta có chữ ĐỒNG BÀO tuyệt hảo và đầy tình thương ai cũng hiểu.
Cho nên cứ đánh đập bắn giết...không có gì lạ cả- Chỉ buồn cho Dân Tộc ta đã mắc sai lầm quá thê thảm nên phải gánh chịu chứ làm sao đây???Hy vọng ở lớp Trẻ,mà Trẻ họ cứ ngủ và mê cổi truồng,hôn ghế...thì chịu thôi- Chúng tôi già rồi gần chầu Diêm vương cũng chả ảnh hưởng gì!!!!??Chết là về với Tổ Tiên. Thế thôi,nếu có thì mang theo nỗi buồn!!!
Ngừơi dân họ bị mất đất,đền bù không thỏa đáng ,rồi đời sống của họ ra sao ? con cái họ đi về đâu ?
Sao lại có một nhà nước man rợ ,cướp trắng của những người dân thấp cổ bé miệng như thế .
700 tờ báo của nhân dân đâu rồi ?các chú BIẾN đi đâu hết rồi ?Lương tâm nghề nghiệp của 700 tờ BÁO HẠI các chú nhỏ như cứt con thỏ.
Làm sao đất nước nầy khá hơn được khi cái ÁC và cái XẤU cứ hàng ngày mỗi tăng lên,và con người cứ vô cảm và mũ nỉ che tai .
Không có một nhà nước nào tồn tại khi đẩy người dân về phía kẻ thù.
Khó ai mà thoát được khi người dân nhất tề đứng lên đòi lại quyền làm NGƯỜI của mình.
Quý vị đàn áp người dân hôm nay,thì tự quý vị đã tự gắng cho riêng mình một bản án ở ngày mai đây.Xin đừng gây thêm những điều gian ác để lại phước đức cho con cháu mai sau.