2.4.12

Những câu nói đáng để suy ngẫm!



Lức Thê (Danlambao) - Ông bà xưa dạy rằng: "Cóc chết để da – người ta chết để tiếng", "Miệng nhà quan có gang có thép". Tôi đã sưu tầm một ít “lời vàng thước ngọc” của các quan cộng sản và một số nhận định của các chính khách nổi tiếng để bà con trong thôn ngẫm ngợi.


“Như các cô các chú có đồ đạc tài sản gì đó, thì các cô các chú là chủ, đó là dân chủ. Các cô các chú không biết giữ, tôi giữ giùm cho. Tôi tập trung bỏ vào rương, tôi khóa lại, bỏ chìa khóa vào túi tôi đây, đó là dân chủ tập trung” (trích hồi kí Nguyễn Văn Trấn)
Hồ Chí Minh

“…Bác đuổi quân Nguyên thanh kiếm bạc
Tôi trừ giặc Pháp ngọn cờ hồng
Bác đưa một nước qua nô lệ
Tôi dẫn năm châu đến đại đồng”
Hồ Chí Minh

“Mọi người nói là chống cộng, nhưng cộng sản bây giờ còn đâu nữa mà chống”
Nguyễn Cao Kỳ - cựu Phó Tổng thống VNCH

“Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy thấy những gì cộng sản làm”
Nguyễn Văn Thiệu – cựu Tổng thống VNCH

“Ngày 30-4 nếu có một triệu người vui thì cũng có một triệu người buồn
Võ Văn Kiệt – cựu Thủ tướng CHXHCNVN

“Sai lầm của chủ nghĩa cộng sản là sai lầm hệ thống”
Nguyễn Văn An – cựu Chủ tịch Quốc hội CHXHCNVN

“Đảng cộng sản phải trả lại chính quyền cho nhân dân”
Nhà văn Nguyễn Khải

“Nhà ngụy ta ở, vợ ngụy ta lấy, con ngụy ta sai”
Tướng Nguyễn Hộ - Uỷ viên thường trực/UB Kháng chiến /Sài Gòn-Chợ Lớn

“Tôi thú nhận rằng, chúng tôi,anh em và gia đình đã chọn sai lý tưởng: cộng sản chủ nghĩa. Bởi vì suốt hơn 60 năm trên con đường cách mạng cộng sản ấy, nhân dân Việt Nam đã chịu sự hy sinh mất mát quá lớn lao, nhưng cuối cùng chẳng được gì hết, đất nước vẫn nghèo nàn, lạc hậu, nhân dân không có ấm no hạnh phúc, nếu có chỉ thiểu số đặc quyền đặc lợi, dân chủ tự do chỉ là khẩu hiệu nói suông bịp bợm. Quả là điều sỉ nhục.” (Quan điểm và Cuộc Sống)
Tướng Nguyễn Hộ - Uỷ viên thường trực/UB Kháng chiến /Sài Gòn-Chợ Lớn

“Có người ví von Việt Nam Cu Ba như trời đất sinh ra, một anh ở trời tây một anh ở trời đông thi nhau canh gác hòa bình thế giới. Việt Nam thức thì Cu Ba ngủ, Cu Ba thức thì Việt Nam ngủ”
Nguyễn Minh Triết cựu chủ tịch nước CHXHCNVN

“Tình hữu nghị Việt Nam Trung Quốc là số một”
Nguyễn Minh Triết- cựu chủ tịch nước CHXHCNVN

“Chỉ 20-30 năm nữa , Việt Nam là một trong 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới, 40 năm nữa VN sẽ đứng trong top 15 nền kinh tế lớn nhất thế giới”
Nguyễn Xuân Kiên – viện trưởng Viện Kinh tế chiến lược VN –châu Á

“Tôi thấy những nơi có chỉ số IQ cao thì họ có đường sắt cao tốc, Việt Nam ta cũng có chỉ số IQ cao”
Trần Tiến Cảnh – đại biểu Quốc hội Hà Nam

“Trước đây chỉ có một con sâu làm rầu hồi canh , nay thì nhiều con sâu lắm. nghe mà thấy xấu hổ, không lẽ cứ hoài như vậy. Mai kia người ta nói có một bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được. Một con sâu đã nguy hiểm rồi , một bầy sâu chắc chết cái đất nước này”
Trương Tấn Sang - Chủ tịch nước CHXHCNVN

“Sai thì phải sửa, làm 10 việc tốt cũng có thể có một điểm sai, nếu cách chức hết lấy ai làm việc. Cứ nói theo quy định pháp luật, nhưng pháp luật cũng có cái đạo, cứ dẹp đi là bầu không kịp”
Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc Hội nước CHXHCNVN

“Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền XHCN của dân do dân vì dân, biết kế thừa những tinh hoa dân chủ của các nước pháp quyền trong lịch sử ,đã và đang phát triển lên tầm cao mới, khác hẳn về bản chất và cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản”.
Nguyễn Thị Doan - Phó Chủ tịch nước CHXHCNVN

“Tôi rất yêu chân thật , và ghét giả dối… Nếu không chống được tham nhũng tôi sẽ từ chức”
“Là người đứng đầu chính phủ , tôi xin chịu trách nhiệm chính trị, nhưng tôi không ra quyết định nào sai trái cả” (trả lời trước Quốc hội vụ Vinashin)
Nguyễn Tấn Dũng – Thủ tướng chính phủ nước CHXHCNVN

“Cộng sản là loại cỏ dại mọc trên hoang tàn cuả chiến tranh là loại trùng độc sinh sống và nảy nở trong rác rưởi cuộc đời”
Đức Đạt Lai Lạt Ma

“Đảng Cộng sản không thể thay đổi mà chỉ thay thế”
Boris Yeltsin - Cựu tổng thống Nga



Lức Thê
danlambaovn.blogspot.com
| 2.4.12
8 Ý kiến:

Lưu Ý :

- Những phản hồi sử dụng "Nặc danh/Ẩn danh"sẽ không được xuất hiện. Các bạn có thể chọn một nickname cho mình khi phản hồi bằng cách sử dụng các chức năng : "Tên/Url", hoặc bằng tài khoản Google

- Nếu nội dung phản hồi quá dài sẽ bị máy chủ BlogSpot hiểu lầm là Spam (không cho hiện lên), xin bạn vui lòng chia nội dung thành nhiều phần, hoặc chờ Dân Làm Báo cho xuất hiện lại phản hồi

- Phản hồi sẽ bị xóa nếu : viết chữ Việt không dấu, hoặc sử dụng quá nhiều chữ IN HOA

Dân mongApr 1, 2012 03:38 PM
Hùm chết để da, người ta chết để tiếng
Đừng nghe những gì cộng sản nói hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm.
trích những câu nói hay phải tích cho đúng chỉ sai một từ thì không còn đúng ý nghĩa.
Trả lời

dân nguApr 1, 2012 07:54 PM
Chủ nghĩa cộng sản mọc lên trên hoang tưởng, lớn lên bằng giả dối, và tồn tại bằng bạo lực
Trả lời

Làm Chủ nói:Apr 1, 2012 10:08 PM
Trơi cao đất dày ơi!

Sao mọi người lại nói xấu CN cộng sản của chúng em thế. Lúc em là học sinh, em được dạy là nếu CNCS thành công thì sẽ có:

1. Của cái tuôn ra ào ạt,
2. Làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu,
3. Không Nhà nước, không giai cấp, không chiến tranh,không đảng phái,
4. Tất cả làm chủ từ làm chủ chính trị, làm chủ kinh tế, làm chủ xã hội, làm chủ thiên nhiên, làm chủ bản thân, làm chủ mọi thứ tên cơ thể mình vv...
5. Dân chủ và tự do hoàn toàn

Và còn nhiều thứ tuyệt vời nữa.

Vậy sao các bác lại chê cái CNCS của bọn em nhỉ?

Các bác mà còn chê nữa thì khi chúng em lên đến CNCS chúng em sẽ phân các bác thuộc nhóm người:
làm theo năng lực hưởng theo lao động đấy.
Trả lời

TRẦN ĐỘApr 1, 2012 11:20 PM
Chủ nghĩa CS ở Vnam :Sinh ra trong Chiến tranh,lớn lên trong Nghèo đói,tồn tại trong Dối trá....
Trả lời

AK 47Apr 2, 2012 02:21 AM
"mỗi người làm việc bằng hai, hạt muối cắn làm tư,tất cả người dân thăt lưng , buột bụng để chi viện và phỏng giái MN"
Trả lời

TRIỆU LƯƠNG DÂNApr 2, 2012 02:47 AM

Tinh thần Václav Havel bất diệt !
=================


http://www.youtube.com/watch?v=wiFZbbd438g


Hồn Tiệp giã từ nhưng sống mãi

Nhân loại nhớ Tấm lòng thương hòai

Lý tưởng dũng cảm di tặng lại

Giúp Thế giới hướngThiện không phai

Trọn đời mình đấu tranh không nhượng

Cho Tự do Nhân phẩm vang vọng dài

Dìu dắt Dân Tiệp bỏ suy tư toàn trị

Khai phóng Tư duy hướng Viễn lai

Di sản cộng hưởng Năm châu Bốn bể

Sống Thật là cốt lõi Tư tưởng ngày mai

http://www.youtube.com/watch?v=5LVwlSkoiBY&feature=related


Sự thật làm chúng ta thành Người Tự do

Không tự nhận dối trá quanh co

Kẻ quyền lực không bắt ta khuất phục

Chớ bàng quan Nhân loại lỡ Tương lai hẹn hò

Đánh thức Lương tâm còn yên ngủ

Mọi người trách nhiệm cùng âu lo

Thế giới Tự do An toàn hơn nữa

Công bằng Môi sinh bền vững cho...


http://www.youtube.com/watch?v=jYM_owEWzUs&feature=related
Trả lời

Ba GànApr 2, 2012 03:51 AM
"Tôi dẫn năm châu đến đại đồng”
Giá bác huỵch tẹc là "đại hán" thì khối người đã sáng mắt sáng lòng từ xưa, không cần mỗi chốc lôi tên bác ra chửi như bây giờ.
Trả lời

Nuối TiếcApr 2, 2012 05:07 AM
Có hai ông tướng trong bài tổng hợp "Những câu nói đáng để suy ngẫm!" của tác giả Lức Thê (Lê Thức?)

- “Mọi người nói là chống cộng, nhưng cộng sản bây giờ còn đâu nữa mà chống”
Nguyễn Cao Kỳ - cựu Phó Tổng thống VNCH

- “Nhà ngụy ta ở, vợ ngụy ta lấy, con ngụy ta sai”
Tướng Nguyễn Hộ - Uỷ viên thường trực/UB Kháng chiến /Sài Gòn-Chợ Lớn

Rất tiếc là ông tướng này không làm cho ông tướng kia sáng mắt, sáng lòng.
Trả lời

Không có nhận xét nào: