16.4.12

Ông Pham Quang Nghị muốn học hỏi gì từ Cuba ?



Bí thư Hà Nội: 'Nhiều điều gợi mở, cần học hỏi từ Cuba'

VNExpress - Vừa trở về cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu sang thăm Cuba, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã chia sẻ kết quả chuyến đi cũng như những ấn tượng cá nhân.

- Là thành viên chính thức trong Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu sang thăm nước Cuba, ấn tượng sâu sắc nhất của ông trong chuyến thăm là gì?

- Tôi suy nghĩ giản dị thế này, với mỗi chuyến thăm nước ngoài, những điều quan trọng và hấp dẫn nhất mà chúng ta mong muốn đạt được, đó là tăng cường, thúc đẩy quan hệ đoàn kết, hữu nghị; được biết thêm những nét đặc sắc về truyền thống lịch sử, văn hóa và được đón nhận tình cảm hữu nghị của người dân. Cả mấy điều ấy tôi và các thành viên trong đoàn đều đã thu nhận được ở đất nước Cuba anh em tươi đẹp và anh hùng.

- Những kết quả nổi bật của chuyến thăm Cuba lần này là gì, thưa ông?

- Tôi nghĩ báo chí đã thông tin những hoạt động chính thức và kết quả hết sức quan trọng. Đó là những cuộc hội đàm cấp cao rất có kết quả với Đại tướng Raul Castro Ruz, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba; với đồng chí Chủ tịch Quốc hội Cuba Ricardo Alarcon de Quesada; là cuộc tiếp của lãnh tụ Fidel Castro; là việc Đảng và Nhà nước Cuba trao tặng đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng huân chương cao quý nhất - Huân chương Jose Marti.

Bên cạnh đó là nhiều hoạt động song phương giữa lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam với bạn, trong đó có cuộc làm việc rất hữu nghị giữa lãnh đạo thành phố Hà Nội với Bí thư Thành ủy La Habana - nữ Ủy viên Bộ Chính trị Mercedes Lopez Acea. Những hoạt động ấy nói lên sự phong phú của mối quan hệ giữa hai Đảng và hai nước, trong đó có hai thủ đô. Tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh tới những hoạt động vượt lên trên khuôn khổ và ý nghĩa của các nghi thức ngoại giao, nghi thức lễ tân cấp cao thông thường. Đó là việc bạn mời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới nói chuyện tại Trường Đảng cao cấp Nico Lopez về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và đổi mới ở Việt Nam. Nội dung bài phát biểu được phía bạn hoan nghênh và đánh giá cao bởi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trình bày rất cụ thể cả những thuận lợi và khó khăn của chặng đường mà chúng ta đã trải qua.

Đó là cuộc mít tinh quần chúng nhân dân tại Cảng mang tên Cảng Hải Phòng ở La Habana; là cuộc tiếp tại nhà riêng đồng chí Fidel Castro gần 2 giờ đồng hồ, với những câu chuyện rất phong phú, sâu sắc và cảm động... Đồng chí Fidel Castro kể lại rất nhiều kỷ niệm vô cùng sống động những lần đồng chí sang thăm Việt Nam, về các cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Văn Đồng, với đại tướng Võ Nguyên Giáp, với những chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam đã trải qua cuộc chiến đấu vô cùng ác liệt ở Thành cổ Quảng Trị... để lại ấn tượng vô cùng mạnh mẽ và sâu sắc trong tâm trí người lãnh đạo cách mạng nổi tiếng của nhân dân Cuba. Được dự cuộc tiếp của đồng chí Fidel Castro, có một chi tiết hết sức thú vị, đó là bộ ấm chén mà gia đình đồng chí Fidel dùng để pha trà mời khách là sản phẩm gốm Bát Tràng, có hình ảnh Văn Miếu và Chùa Một Cột.

Lãnh tụ Fidel Castro thân mật tiếp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

- Cùng với các hoạt động chung của đoàn, Bí thư Thành ủy đã có những hoạt động song phương giữa Hà Nội và La Habana. Xin ông cho biết nội dung và kết quả các hoạt động đó?

- Trong khuôn khổ chuyến đi, được sự đồng ý của Tổng bí thư, Ban Đối ngoại Trung ương đã thu xếp để lãnh đạo thành phố Hà Nội có cuộc gặp, làm việc chính thức với lãnh đạo thủ đô La Habana do nữ đồng chí Mercedes Lopez Acea, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy La Habana đứng đầu.

Kể từ sau chuyến thăm, làm việc năm 2001 của đồng chí Nguyễn Phú Trọng khi là Bí thư Thành ủy Hà Nội, lần này thành phố Hà Nội và La Habana mới có dịp gặp gỡ, trao đổi đoàn cấp cao, một cuộc gặp thân tình và cảm động. Chúng ta và bạn đã thông báo cho nhau những nét lớn về tình hình, thành tựu xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội; về công tác xây dựng Đảng; về kinh nghiệm xây dựng và quản lý đô thị...

Lần này, thành phố Hà Nội tặng Thành ủy La Habana món quà 50 bộ máy vi tính. Ngoài ra, tôi được phân công thay mặt đoàn tới thăm, làm việc với Viện Cuba đoàn kết với các dân tộc, trao tặng bạn món quà 400.000 đôla để xây một trường học; chủ trì lễ khánh thành bàn giao con đường do Việt Nam lắp đặt hệ thống ánh sáng LED tiết kiệm điện năng. Ở đâu đoàn cũng đón nhận được những tình cảm hữu nghị hết sức nồng hậu của nhân dân La Habana.

- Qua chuyến thăm Cuba lần này, ông nhận thấy điều gì tâm đắc nhất đã gắn kết hai thủ đô, hai đất nước Việt Nam - Cuba?

- Việt Nam - Cuba tuy cách xa nhau nửa vòng trái đất, nhưng về tình cảm rất gần gũi và có rất nhiều điểm tương đồng. Đó là công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đang diễn ra ở hai nước với biết bao nỗ lực, trăn trở, tìm tòi, khám phá; vừa làm vừa học, vừa tổng kết, rút kinh nghiệm từ chính bản thân mình và cả từ những bài học kinh nghiệm của bạn bè quốc tế. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài nói chuyện tại Trường Đảng cao cấp Nico Lopez, đã nói các vấn đề về xây dựng chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam “mới chỉ là những bước đi ban đầu, còn rất hạn chế, rất mong được các đồng chí góp ý”.

Càng đi sâu vào trao đổi, thảo luận, hai bên đều cùng nhận thấy rất nhiều điều có thể chia sẻ; có thể học hỏi, rút kinh nghiệm, cả những thành công và không thành công, nhất là trong quá trình chuyển đổi cơ chế và mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện mỗi nước. Điều đó được phản ánh trên Báo Granma khi đặt tít cho bài trả lời phỏng vấn của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Công cuộc đổi mới ở Việt Nam: Một nhiệm vụ không hề đơn giản”. Tôi nghĩ câu nói đó của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là một nhận xét, một đánh giá mà là một sự tổng kết vô cùng sâu sắc được rút ra từ thực tiễn của quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam cũng như chủ trương cập nhật hóa mô hình kinh tế đang diễn ra trên đất nước Cuba anh em. Đó là những gì mà hai nước chân thành chia sẻ với nhau.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị trao tặng quà lưu niệm cho Bí thư Thành ủy La Habana Mercedes Lopez Acea.

- Đây là lần đầu tiên tới Cuba, ông có cảm tưởng gì về thủ đô La Habana, về đất nước, con người Cuba?

- Như chúng ta đã biết, La Habana là một thành phố, một thủ đô nằm sát biển, thiên nhiên tươi đẹp và cũng có những khu phố cổ rộng lớn, kiến trúc đa dạng, được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 1982. Đi trên các con đường ở La Habana, chúng ta cảm thấy thiên nhiên, cảnh vật có nhiều nét khá giống Việt Nam. Ở bạn cũng có rất nhiều xoài, dừa, đu đủ, dứa, chuối và cũng có cả những rặng tre xanh...

Cái khác rõ nhất là mật độ dân số ở thủ đô nói riêng và ở Cuba nói chung rất thưa. Diện tích đất đai Cuba bằng 1/3 Việt Nam (114.000 km2) nhưng dân số chỉ có hơn 11 triệu người; thủ đô La Habana có 2,1 triệu. Người dân Cuba giản dị, đi lại trên đường phố hầu như mọi người chỉ mặc áo phông quần bò, đầu không nón mũ mặc dù trời nắng chang chang và hầu như tất cả đều đi bộ. Không vội vàng, không ồn ào, đông đúc, quá tải người, xe như trên các đường phố của chúng ta.

Đoàn xe cấp cao cũng chỉ có một môtô, một ôtô cảnh sát dẫn đường, song không hề phải dùng tới bất kỳ một hiệu lệnh nào: không bật đèn ưu tiên, không hú còi, không sử dụng loa, càng không phải giơ gậy cảnh sát chỉ huy, thế mà mọi phương tiện đều đi lại rất trật tự. Ở La Habana có lẽ không có khái niệm tắc đường. Một thủ đô tươi đẹp của một đất nước anh hùng, rất đỗi yên bình và trật tự. Đó cũng là những thu hoạch, những cảm nhận cá nhân, những gợi mở về kinh nghiệm trong việc tổ chức, quản lý quy hoạch, giao thông, xây dựng nếp sống văn minh đô thị đối với chúng ta. Bên cạnh đó, những kinh nghiệm của bạn trong lĩnh vực y tế, giáo dục cũng là thế mạnh mà chúng ta cần quan tâm học hỏi.

Hà Nội Mới

14 Ý kiến:

Lưu Ý :


- Những phản hồi sử dụng "Nặc danh/Ẩn danh"sẽ không được xuất hiện. Các bạn có thể chọn một nickname cho mình khi phản hồi bằng cách sử dụng các chức năng : "Tên/Url", hoặc bằng tài khoản Google

- Nếu nội dung phản hồi quá dài sẽ bị máy chủ BlogSpot hiểu lầm là Spam (không cho hiện lên), xin bạn vui lòng chia nội dung thành nhiều phần, hoặc chờ Dân Làm Báo cho xuất hiện lại phản hồi 

- Phản hồi sẽ bị xóa nếu : viết chữ Việt không dấu, hoặc sử dụng quá nhiều chữ IN HOA 
  1. Một đất nước mà người dân không có tiền mua xe nên phần lớn phải đi bộ thì cũng đáng học hỏi lắm nhỉ.
    Việt Nam mình nên học Cuba ở cái đoạn làm nghèo đất nước thì hết kẹt xe liền à.
    Trả lời
  2. Sau khi bị Brazil cấm cửa, thầy trò nhà Trọng lú tẽn tò cụp đuôi dắt nhau về. Sau khi dân chúng nắm được các nội dung mà Trọng đã phát ở Cu ba, một làn sóng tổng sỉ vả nhằm vào bộ mặt đần độn của Trọng mà nhắm tói. Thiết tưởng Nghị phải lấy đó làm bài học cho mình, đừng có dại dột mà đăng đàn phát ngôn nữa, nhưng không Nghị vẫn đăng đàn phát ngôn: Nào là chia sẻ, học hỏi, nào là đát nước thanh bình dân chỉ độc áo phông quần bò( Làm đếch gì có hàng mà mua ) nào là không kẹt xe - xin lỗi nghị: ăn không đủ lấy đâu ra xe mà đi. Mà nghị nói Cuba học gì ở đám Trọng Nghị nhỉ: Học nói láo,học đàn áp, bịt miệng những người bất đồng chính kiến với mình, học cách cướp đất của dân. Còn nhớ năm 2008, trong khi cả Hn bị ngập lụt, nhân dân phải nhai mì tôm sống, nhà ngập không có chỗ ngủ Nghị chả giúp gì cho dân còn phán: Dân bây giờ còn ỷ lại vào nhà nước lắm, sau vụ đó Nghị bị dư luận vả cho tơi bời, những tưởng phải biết giữ mồm giữ miệng. Nào ngờ đến năm 2012 Nghị lại trót phun ra một câu làm dân chúng giận tím mặt: Dân lấy đâu tiền mà mua ô tô đi cho tắc đường. Bây giờ lại dính tiếp vụ sau khi đi Cu về. Hoá ra giống nhà Sản thằng nào cũng thế cả, ngu dốt trong phát ngôn, vô liêm sỉ trong tư cách làm người. Xin mượn lại lời của cựu tổng thống Nga Boris eltsin" Cộng sản không thể sửa chữa mà cần phải đào thải nó"
    Trả lời
  3. Chắc ông Nghị muốn học hỏi Cuba về làm xi gà và trông cỏ bán cho các sân gôn.
    Trả lời
  4. Chỉ cầu mong các bác BCT học hỏi Cuba về y tế cho dân nghèo khám chữa bệnh ko mất tiền là hạnh phúc lắm rồi
    Trả lời
  5. Bị brazin chơi cho một vố phải về trước kỳ hạn nên sủa vài lời cho đỡ xấu hổ chứ học gì! Có mà học kiểu lưu manh, phát xít , luồn chôn , làm đĩ chứ học gì !
    Trả lời
  6. phó thường dânApr 16, 2012 08:45 AM
    chú Phạm Quang Nghị là một khuôn mặt sáng giá sau bác Trọng, chú đứng xa mà ai cũng nhận ra dễ dàng vì mặt chú to như cái lệnh vỡ và còn vầng trán nữa ...to như mông đít cái Doan (phó chủ tịt)... xưa nay chú được mệnh danh là đứa ăn khỏe, ăn hỗn và phát ngôn ngu hiếm có !..gần như ngu nhất !
    Chuyến đi tháp tùng bác Trọng để thăm bác Cu, chú quyết tâm học cái ngu gì đó như một sứ mạng quan trọng, học đâu xa, học ngay bác Trọng từng nhất cử nhất động, thế nên ..khi bác Trọng đăng đàn thao thao về đề tài cả thế giới ỉa ngoài đồng và đường kinh định hướng tiến thẳng đến xhcn, thấy đám lau nhau ngáp, có đứa vừa gãi lác vừa văng tục, mụ Lopez bèn khều nhẹ chú Nghị .." mày có thể nói cái thằng té giếng đó đóng cái Liền lại được không ?.. tụi tao đã đổ cái xhcn vô thùng rác rồi ! xịch mạ tụi mày, nói dai nói dở mà nhai nhaỉ như chó nhai quần lót, mày hiểu nó nóí gì không ?"... chú Nghị phân trần .." chịu thôi,... nó còn không biết nó nói gì thì làm sao tôi hiểu ?"... đầu đuôi nó là như vậy !
    Trả lời
    Trả lời
    1. Bác cũng thấy đấy,thằng khốn nạn này cứ tự nghĩ rằng không nói thì sợ người ta bảo nó câm,nhưng nó có biết đâu thà câm mẹ nó đi còn hay hơn là chọc cho chúng chửi banh 3 đời.Xịch mẹ chúng nó trong khi thằng thủ phá khiến lạm phát tăng,dân tình chao đảo thì thằng lú đem gạo đi rãi khắp nơi.Đì má nó càng nói càng tức.
  7. Không Cộng SảnApr 16, 2012 09:35 AM
    Thằng Nghị này muốn học gì ở một đất nước,nơi mà sự khốn nạn đã ở mức tận cùng của xã hội loài người!?
    Trả lời
    Trả lời
    1. Chưa tận cùng đâu bác, Cuba còn khá hơn Bắc Triều Tiên nhiều!!!
  8. Chờ thằng Nghị này thăng lên Thủ tướng hay Tổng bí thư gì đó thì nó qua Bắc Hàn thăm và sẽ có bài phát biểu còn để đời hơn ông Triết và thằng Trọng làm bên Cuba
    Trả lời
  9. Thằng Trọng và thằng Nghị bị Brazil thẳng thừng từ chối chuyến thăm ngoại giao mà nó còn chưa thấy nhục, về nhà còn mở mồm thối ra nói tào lao. Chẳng hiểu CS làm sao mà tài thế, huấn luyện mấy con bò lên làm bí thư quá tốt
    Trả lời
  10. CSCĐ(hiểu sao thì hiểu)Apr 16, 2012 10:00 AM
    "Người dân Cuba giản dị, đi lại trên đường phố hầu như mọi người chỉ mặc áo phông quần bò, đầu không nón mũ mặc dù trời nắng chang chang và hầu như tất cả đều đi bộ. Không vội vàng, không ồn ào, đông đúc, quá tải người, xe như trên các đường phố của chúng ta."
    Chúng ta phải học tập Cuba về cái khoản bỏ xe đi bộ này .Như vậy mới hết kẹt xe.Kha kha kha
    Trả lời
  11. Sao không thấy Lú Trọng và Nghị Gật nói về những gì đã học đuợc từ Brazil vậy há.
    Trả lời
  12. Nếu tôi được đặt câu hỏi.

    - Điều gì làm bực mình hay khó chịu nhất ở Cu-ba?
    - Đất nước Cuba anh em tươi đẹp và anh hùng như vậy tại sao lại cần gạo của VN?
    Trả lời

Không có nhận xét nào: