16.4.12

Tại sao ?



AnhBaSG - Sáng nay tự nhiên cu Tí hỏi “Ba ơi khi nào bác Điếu Cày được thả hả ba?” nghe nhói lòng mà không biết trả lời thế nào. Nó tự đáp luôn “chắc ít nhất cũng phải một năm hả ba?”. Im một hồi nó lại hỏi: “ba ơi tại sao Công an lại bắt người đi biểu tình hả ba ?”. Lại bí, rồi ấp úng bảo nó “tại có đông người tụ tập nên Công an họ sợ...” Thấy cũng lạ, tại sao nó lại biết hỏi những câu như thế nhỉ?

Bác cũng đến nhà mình chơi vài lần, mấy đứa nhỏ đến nhà bác “quậy” máy tính của bác một lần thế mà chúng vẫn nhớ. Hồi bác mới bị bắt chúng cứ hỏi cái nick name của bác Điếu Cày để chúng chat, mình bảo bác đi công việc xa rồi. Chúng bảo chúng đâu cần gặp chỉ cần chat thôi nên cứ cho nich của bác ấy đi. Mình chẳng biết nói sao, bảo chỗ bác ấy ở không có mạng internet đâu, khi nào bác đi công tác về thì ba cho. Chúng lại hỏi bác đi lâu không, mình vội nói lấp đi ngay là còn lâu lắm. Nay không biết chúng nghe ở đâu mà biết bác bị Công an bắt, rồi lại hỏi tại sao lại bắt người biểu tình. Mới biết câu chuyện của người lớn mà trẻ con nó nghe từ khi nào không biết. Vấn đề là không biết phải trả lời chúng nó thế nào.

Chợt nghĩ mà không nói ra, chính ba nó ngày nào cũng tự hỏi tại sao tại sao tại sao mãi mà có trả lời được đâu.

Tại sao chúng cũng biết căm hận Trung Quốc chiếm đất chiếm đảo của Tổ Quốc mình mà vẫn bắt bớ đàn áp người biểu tình chống Trung Quốc?

Tại sao chúng cũng có con cái, cũng có nhà cho thuê, cũng biết người thuê nhà phải chịu thuế là chuyện bình thường mà chúng vẫn bắt bác Điếu Cày?

Tại sao chúng cũng biết là người ta bị bắt thì có Luật sư để bào chữa là điều tự nhiên mà cứ tìm đủ mọi cách ngăn chặn?

Tại sao Luật quy định chỉ giam người khi thực sự cần thiết mà chúng không cho bác ấy tại ngoại?

Tại sao chúng cũng là con người biết đau đớn mà lại đánh, đấm, bắn, bỏ tù đồng loại, đồng bào của chúng?

Tại sao người ta không bị điên mà chúng cứ bắt vào nhà thương điên?

Tại sao chúng được quyền nói mà người khác lại không được nói?

Tại sao hôm trước chúng mới bảo là không tăng giá xăng mà hôm sau lại cứ tăng?

Tại sao chúng thất hứa mà không một lời xin lỗi nhân dân?

Tại sao người dân đã thiệt thòi vì mất đất mất nhà, đi đòi quyền lợi mà lại thành tội phạm rồi bị tù đày?...

Tại sao… Tại sao… Tại sao… Tại sao…biết bao nhiêu câu hỏi tại sao như thế!

Giá như các con lớn lên cũng biết mở thật to mắt ra để nhìn và đặt thật nhiều câu hỏi tại sao. Nếu tự tìm thấy câu trả lời là tại lũ độc tài, cường quyền bạo chúa quen thói xem thường dân lành, sẵn sàng chà đạp lên Pháp luật, tại bọn tham nhũng hút máu nhân dân…..thì cứ theo con đường của ba mà làm, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải chấp nhận.

Tháng 08/2008


* Bài viết "Tại sao?" được Blogger AnhBa SG (Phan Thanh Hải) viết & đăng vào thời điểm tháng 08/2008, 4 tháng sau ngày Blogger Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải) bị bắt với cáo buộc "Trốn thuế". 

6 Ý kiến:

Lưu Ý :


- Những phản hồi sử dụng "Nặc danh/Ẩn danh"sẽ không được xuất hiện. Các bạn có thể chọn một nickname cho mình khi phản hồi bằng cách sử dụng các chức năng : "Tên/Url", hoặc bằng tài khoản Google

- Nếu nội dung phản hồi quá dài sẽ bị máy chủ BlogSpot hiểu lầm là Spam (không cho hiện lên), xin bạn vui lòng chia nội dung thành nhiều phần, hoặc chờ Dân Làm Báo cho xuất hiện lại phản hồi 

- Phản hồi sẽ bị xóa nếu : viết chữ Việt không dấu, hoặc sử dụng quá nhiều chữ IN HOA 
  1. Cu tí :
    - Ba ơi chúng hèn với giặc , ác với dân quá mà sao Ông TRời không sai THiên LÔi đánh cho lủ khốn nạn đó chết Mẹ hết đi cho rồi ?
    Ba :
    - Có đánh chứ con , Ông Trời sai Thiên lôi đi đánh bọn chúng , nhưng chưa kịp đánh mà nghe chúng nói Dóc quá chịu không nỗi, nên chú THiên Lôi tức mà hộc máu chết luôn rùi !
    Cu Tí : ????
    Trả lời
  2. tại sao dân tộc tôi vẫn chìm trong tăm tối
    dẫu bao lớp người hiến biển máu núi xương
    lịch sử 4000 năm bất khuất kiên cường
    sao sóng Hoàng Trường Sa thét gào uất hận
    cột mốc biên cương trào dâng căm phẩn
    Bản Giốc Nam Quan sôi sục chí diệt thù???
    trang sử hào hùng tóe máu đau thương
    bởi bạo kiếm chém hồn dân tộc
    bởi luật rừng của bọn người không tim óc
    bịt miệng toàn dân, bán nước cầu vinh
    đây cùm gông xiềng xích ngục hình
    đây gian trá tù lao súng đạn
    vinh thân phì da mặc toàn dân than oán
    còn đảng còn tiền đất nước sá gì đâu???
    chính kiến ư? cứ thế chặt đầu!
    phản biện ư? quy cho loài "phản động"!
    nhốt rục xương, cho tuyệt đường sinh sống
    xử luật rừng cho khiếp đảm muôn năm
    hiến pháp ư? ngạo nghễ đảng nằm
    quốc hội ư? cánh tay dài của đảng
    quân đội ư? thờ chung giặc Hán
    công an ư? lá chắn đảng vững bền!
    ôi quê hương chìm đắm nỗi nên
    ôi đất nước dập vùi tang tóc 
    ôi nghìn năm còn đâu dân tộc
    bởi lũ người mượn danh nghĩa nhân dân!!!
    Trả lời
  3. Tại sao à, tại vì phần lớn dân Việt mình ngày càng trở nên nhu nhược đấy bác ạ. Việc làm thành công nhất của bọn cộng sản là đã xây dựng hoàn thành thương hiệu "An Nam nhược phu".
    Trả lời
  4. "...Giá như các con lớn lên cũng biết mở thật to mắt ra để nhìn và đặt thật nhiều câu hỏi tại sao. Nếu tự tìm thấy câu trả lời là tại lũ độc tài, cường quyền bạo chúa quen thói xem thường dân lành, sẵn sàng chà đạp lên Pháp luật, tại bọn tham nhũng hút máu nhân dân…..thì cứ theo con đường của ba mà làm, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải chấp nhận..." _Ann3SG


    Lảnh tụ ta ơi!!! Kiếp sau nhớ phải chọn cha mà đầu thai nghe chưa. Mấy ông cứ như kiếp này thì chán còn hơn con dán. Thấy mấy ông muôn xách cái quần đi bán cho phơi cẵng giửa ra cho mấy ông bóc lũm. Khỏi cần lột luôn
    Trả lời
  5. Xin lỗi bạn tôi nghĩ chẳng ai giúp bạn chuyện nầy !
    Thứ nhất :việc gì cũng nghe hai phía .
    Thứ hai : không biết bạn vô tình hay cố ý làm loãng đề tài !
    Thứ ba : người dân không rảnh để " quăng bom " cho bạn như vậy đâu ! Có nhiều việc đáng làm hơn 
    sau cùng thành thật khuyên bạn đừng nên post những bài như thế làm loãng đề tài của người Viết , bân có thể tìm những trang rao vặt mà post nhé !
    Trả lời
  6. Dan Que Ca MauApr 16, 2012 05:02 AM
    Đối với cái Quân âm binh,đầu trâu mặt ngựa nầy các Bác nghĩ là còn có thể hỏi nó....Tại sao, còn có thể nghe và tin nó trả lời,còn có thể nói gì mà vô được lỗ tai của nó sao,tất cả như là đái lên đầu vịt mà thôi.Nếu như con nít Cà Mau nó hỏi thì chắc là tui phải trả lời bởi vì mình đang sống chung với âm binh vậy thôi.
    Trả lời

Không có nhận xét nào: