BBC - Việt Nam vừa lên tiếng yêu cầu Trung Quốc 'hủy bỏ ngay' bản 'Quy hoạch bảo vệ hải đảo toàn quốc' mà theo đó Biển Đông được chia ra làm bảy khu vực trong đó có hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.
Trang web của chính phủ Việt Nam dẫn lời người phát ngôn Bộ ngoại giao Lương Thanh Nghị nói:
"Việc Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc công bố thực thi bản “Quy hoạch bảo vệ hải đảo toàn quốc” là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này, vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, trái với tinh thần Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).
Trung Quốc thường xuyên đưa các tàu hải giám ra Biển Đông mà họ gọi là Nam Hải
"Trung Quốc phải hủy bỏ ngay bản quy hoạch nêu trên, nghiêm túc tuân thủ DOC, không có thêm hành động làm phức tạp tình hình ở Biển Đông”.
'Quy hoạch bảo vệ hải đảo toàn quốc' giao đoạn 2011-2020 và tầm nhìn tới năm 2030 được Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc công bố hôm 19/4, theo truyền thông Việt Nam.
Trong khi đó trang Giáo dục Việt Nam nói Bắc Kinh sẽ cắmhàng ngàn cột mốc và lắp đặt camera tại 7300 đảo có diện tích trên 500 mét vuông.
Toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được cho là nằm trong số 7300 đảo này.
Hiện Trung Quốc đang chiếm giữ toàn bộ quần đảo Hoàng Sa sau khi dùng vũ lực chiếm đảo từ tay miền nam Việt Nam hồi năm 1974.
Việt Nam đang chiếm giữ số đảo nhiều nhất tại Trường Sa nhưng cũng đã để mất đảo Gạc Ma vào tay Trung Quốc trong trận chiến không cân sức hồi năm 1988 trong đó 64 lính Việt Nam thiệt mạng.
Trong trận này Việt Nam bảo vệ được hai đảo Cô Lin và Len Đao mà Trung Quốc khi đó cũng muốn chiếm từ tay Việt Nam.
"Trung Quốc phải hủy bỏ ngay bản quy hoạch nêu trên, nghiêm túc tuân thủ DOC, không có thêm hành động làm phức tạp tình hình ở Biển Đông”.Toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được cho là nằm trong số 7300 đảo này.
TỤI BÂY ĐÃ CHO KHÔNG TỤI TÀU CÔNG biễn đảo củ tổ tiên, rồi yêu cầu "ÚNG XỦ"
VẬY PHÔ TRƯƠNG LỤC LƯƠNG HẢI QUÂN,SẮM THÊM TAU NGÂM đề làn gì,...đ1ng là một LŨ BÁN NƯỚC...
BTCS
Một thế hệ đi vào quên lãng
nhưng dấu tích buồn còn lại mỗi tháng tư về
đau buốt vết thương chưa hề lành lặn
lên cơn sốt đau lòng nước lòng quê
ba bảy năm sau ngoái đầu nhìn lại
mành đất nầy thêm chồng chất thương sầu
người dân hiền lành bị bứng gốc từ guộng lúa nương dâu
vạn người dân oan sống đầu đường xó chợ
ở đâu chui ra một lũ người xưng là đỉnh cao trí tuệ
trí tuệ kia không phải của loài người
là trí tuệ của giống thú rừng lang sói cọp beo
chúng tràn xuống phố từ rừng sâu núi thẳm
khom lưng cúi đầu bán nước cầu vinh
xưa kia chúng ăn rau rừng muối đá
về đến đồng bằng thấy gạo trắng nước trong
chúng bầy đàn kéo nhau đi cướp giựt
chúng sinh sôi nẩy nở ngay chính giữa ba đình
Mẹ ơi! Bao nhiêu năm rồi quê hương mình không có mùa xuân
nước mắt còn rơi âm thầm trêm đôi mắt buồn của mẹ
chị còn ngược xuôi lo cơm áo nuôi chồng
con còn đợi cha về bên mâm cơm tối
thế hệ anh qua xương rơi máu đổ
cho một chiến trường bảo vệ tự do
cháu con bây giờ chưa học thuộc bản đồ quê hương tổ quốc
không biết khóc cho dân oan co ro trên khắp các nẻo đường
không biết kêu gào cho biến đảo Tây nguyên
mà biết khóc cho Mai-Cồ-King-Pop
biết ngất xỉu tranh nhau hôn ghế ngồi của của sao Hàn Bi Rain
biết tung hô sao Big Bang dẫm đạp nhau đến chết
và còn nữa thế hệ cậu ấm cô chiêu
lớn lên trong nôi đại gia của lắm tiền nhiều
thế hệ con ngoan của đỉnh cao trí tuệ
hỏi có bao giờ đọc báo đot. .com
có bao giờ dù chỉ một lần nghĩ đến chuyện nước non
hay đã âm thầm cam tâm làm thân nô lệ
hởi những con người có đỉnh cao trí tuệ
hỡi những con người bán nước, buôn dân
tháng tư về đau xót những ly tan
trăng tháng tư cũng rủ buồn trên ruộng lúa
mặt trời lên không sưởi ấm trái tim đau
thế hệ nầy và còn thế hệ mai sau
con cháu Tiên Rồng còn có thương nhau
như cổ tích là anh em trăm trứng
BM