Cập nhật : Bộ trưởng Thăng phản ứng báo chí "đưa tin bậy bạ", khẳng định không bị tai nạn
Theo tin từ báo điện tử Tầm Nhìn : liên quan đến vụ tai nạn, sáng ngày 10/04/2012, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã khẳng định: "Không có chuyện ai bị tai nạn nào hết, các báo đưa tin bậy bạ. Tôi khẳng định là không có chuyện đó".
Tuy nhiên, bức ảnh chiếc xe Toyota Land Cruiser V8 được cho là của Bộ trưởng Thăng cho thấy đã có sự va chạm xảy ra bên hông, không thấy có thông tin gì thêm về vụ tai nạn này.
Danlambao
*
Mấy ngày qua rộ lên thông tin Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch thường trực UB ATGT quốc gia Đinh La Thăng bị tai nạn giao thông.
Và rằng nhờ ngồi trên chiếc Land Cruiser V8 nên dù chiếc xe bị đâm mạnh từ sườn trái nhưng may mắn những người ngồi trên xe vẫn bình an. Sau khi bị nạn, Bộ trưởng đã cho lái xe gây tai nạn đi mà không bắt đền gì.
Để làm rõ thông tin này, chiều qua (9/4), chúng tôi có cuộc làm việc với ông Nguyễn Văn Công, Chánh Văn phòng Bộ GTVT. Ông Công cho biết, trong chuyến công tác tại Ninh Bình cuối tháng 3 vừa qua, xe chở Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đã bị một xe ô tô khác đâm vào.
Chiếc xe chở Bộ trưởng GTVT gặp tai nạn
Tuy nhiên thông tin về chiếc xe gây tai nạn với xe Bộ trưởng và địa điểm gây tai nạn giao thông thì ông Công không biết. “Nghe nói chiếc xe đó bẹp rúm và lái xe xin nên Bộ trưởng không yêu cầu xử phạt hay bồi thường”- ông Công cho biết.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, chiếc xe chở Bộ trưởng Thăng gặp tai nạn là loại xe Toyota Land Cruiser V8, mang BKS: 80A- 014.57. Sau khi bị nạn, chiếc xe đã được đưa về một gara ô tô tại Hà Nội sửa chữa.Về nguồn gốc chiếc xe này, ông Công cho biết, đây là xe đăng ký đứng tên chủ sở hữu là Bộ GTVT. Tuy nhiên chiếc xe do một Cty Cổ phần thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (mua với giá 2,605 tỷ đồng) tặng Bộ GTVT. Ngoài chiếc xe kể trên, Công đoàn Dầu khí Việt Nam còn tặng Bộ GTVT một chiếc xe khác (đã qua sử dụng) với trị giá khoảng 1,1 tỷ đồng. “Việc tặng hai chiếc xe này đều có hồ sơ, giấy tờ đầy đủ và được Bộ Tài chính chấp thuận”- ông Công nói.
Chánh Văn phòng Bộ GTVT cho biết, theo đánh giá ban đầu chiếc xe 80A- 014.57 ước bị thiệt hại khoảng 30 triệu đồng.
(Theo Tiền Phong)
http://bee.net.vn/channel/1987/201204/Xe-cho-Bo-truong-GTVT-gap-tai-nan-1832246/
* Bài gốc trên báo Tiền Phong có tựa đề "Xe chở Phó Chủ tịch UB ATGT quốc gia gặp tai nạn" hiện tại đã không thể truy cập được, mặc dù khi tìm kiếm trên Google thì vẫn cho ra kết quả.
Đường link gốc trên báo Tiền Phong không còn truy cập được : http://www.tienphong.vn/xa-hoi/572662/Xe-cho-Pho-Chu-tich-UB-ATGT-quoc-gia-gap-tai-nan-tpp.html
* Bài gốc trên báo Tiền Phong có tựa đề "Xe chở Phó Chủ tịch UB ATGT quốc gia gặp tai nạn" hiện tại đã không thể truy cập được, mặc dù khi tìm kiếm trên Google thì vẫn cho ra kết quả.
Đường link gốc trên báo Tiền Phong không còn truy cập được : http://www.tienphong.vn/xa-hoi/572662/Xe-cho-Pho-Chu-tich-UB-ATGT-quoc-gia-gap-tai-nan-tpp.html




quã báo nhãn tiền ! nam mô a di đà phât!thiện tai 'thiên tai
Đây là chiêu "khổ nhục kế" hả? Thấy dân la làng quá giờ muốn đổi chiến thuật để dân thương?
Mà ai là người đụng ông Bộ trưởng chứ? Sao không cho biết tên vì ông Bộ trưởng đang muốn PR lại hình ảnh mà? Nếu vụ này có thật thì sao ông không sẵn đây công bố tên tuổi luôn?
Nghi ngờ quá. Làm điều mờ ám thì trước sau gì dân cũng moi ra.
việc tập đoàn dầu khí tặng bộ GTVT chiếc xe 2 tỷ. Công đoàn dầu khí tặng bộ GTVT chiếc xe 1 tỷ là vi phạm quyết định của TT chính phủ về tặng quà (QĐ 64/2007/QĐ-TTCP)
Đề nghị thanh tra chính phủ cho kiểm tra và trả lời cho cử tri và công luận!
Thóat lần này thôi lần sau chưa chắc đâu
Này nhé, Đã là "Một cơ thể sống" thì ai cũng có lòng tham, ngày xưa khi còn thắp đèn dầu mà người ta còn chằng cái dây thép cho bóng đèn khỏi rơi vỡ, mất 5 xu một hào thì ngẩn ngơ như ngỗng ỉa, ở nông thôn khi mất con gà thì có bà còn "nhẩy lên đanh đách" và "Vỗ đành đạch" vào háng mà chửi rủa kẻ ăn cắp! ấy vậy mà ở đây 30 triệu bạc chứ có ít đâu, hành động hào hiệp như tha bổng kẻ phá hoại là sao? Em đố bác đấy! Trộm nghĩ chỉ có đáp án duy nhất thui bác Xe thồ ạ, đó là "Cái thằng to gan lớn mật không sợ chết ấy giống nhân vật Chí Phèo lắm, Chí phèo thì một thân một mình chứ thằng này biết đâu lại là hội giang hồ chuyên nghiệp hay lâu la của phe nào trong đảng thì sao(?) vả lại 30 triệu với Bộ GTVT thì có là gì, thế nên lấy tiền mua chuộc là tối ưu nhất, biết đâu sau này chính thằng đó lại "đầu quân" cho # để bảo vệ # hoặc chém thuê cho #!!! Nhất cử nhiều tiện là OK nhất! Chiêu này vận dụng sáng tạo từ nhân vật Bá Kiến trong tác phẩm nổi tiếng của Nam Cao đó", thế đó, bây giờ thì chắc bác hiểu thế nào là "nhạy bén chính trị rùi chứ!
Trời không thương, đất không tha thì Thăng lấy chỗ nào để sống đây? Chẳng lẽ Thăng lại "thăng thiên" à?
Đây là cách hành xử khôn ngoan của Đinh La Thăng, vì ông ấy cảm nhận được rằng: sau khi đề xuất hàng loạt phí giao thông vô lý trong bối cảnh hiện nay,sẻ có hàng triệu người dân, đặc biệt là những người có xe ô tô, căm ghét-oán hận muốn trả thù ông ta.
Rõ ràng, đây là cách chạy trốn người dân chứ không phải nhân cách khoan dung của Bộ Trưởng!
Quí vị không biết chính xác bao nhiêu tiền của những nhà tỷ phú nhảy vào Vietnam để kinh doanh, họ đưa hối lộ để mua mặt bằng và tiền mua đất làm mặt bằng. Mà hễ mua mặt bằng thì bọn gian tham này bỏ ra một chút xíu để mướn bọn côn đồ/công an để cưỡng chiếm nhà cữa ruộng đất của nông dân, và dân nghèo ở thành thị....Rồi bày ra các doanh nghiệp quốc doanh, khai "thua lỗ" rồi quịt tiền ngân hàng quốc gia luôn.
*Quĩ xây dựng hạ tầng cơ sở của các nước cho dân nghèo VN
* Tiền đền bù bệnh da cam,
* Tiền của ngân quĩ thế giới cho để trợ cấp lương thực cho nạn nhân bão lụt,
* Tiền từ các hội từ thiên vô chính phủ viện trợ cho người nghèo và tàn tật,
* Tiền thuế các công ty tư nhân,
* Tiền thuế mỗi người lao động nước ngoài,
* Tiền Mỹ đổ vào chương trình tìm kiếm quân nhân mất tích,
* Tiền bán biển và đảo cho tàu cọng,
* Tiền thuế đất, thuế nhà,
* Tiền thuế các tiểu thương và tiền hối lộ.
* Tiền ngân quĩ thế giới cung cấp để phân phát cho các bệnh nhân mù và bệnh liệt kháng. Còn nhiều thứ nữa kể ra không hết.
Cứ thế mà hốt chứ không bao giờ phân phát cho các đối tượng bần cùng tàn phế bệnh tật mà các hội từ thiện cũng như các tổ chức quốc tế đổ vào VN thì vào tay 4 thằng chóp bu và 16 tên côn đồ tàu trong BỘ CHÍNH TRỊ nắm giữ. Chưa kể đến những kho vàng, bạc, đá quí của quốc gia...
Chú Thăng còn sung lắm , để xem bao giờ thì chú ngồi tù hoặc đi cải tạo .
La# chính là thế lực thù địch đang đánh phá đảng CSVN.
Đẹp mặt các quan lớn nhỉ, trời đang quả báo lũ khỉ!