Theo nguồn tin của chính quyền, có khoảng 50 cảnh sát và binh lính vào đêm ngày 21/05/2012 đã tiến hành vây bắt một kẻ tình nghi thuộc phong trào ly khai tại tỉnh Kampong Cham. Đây là đợt bố ráp thứ hai sau cuộc bố ráp qui mô, bạo lực và có đổ máu tại tỉnh Kratie hồi tuần trước. Cả hai địa phương này đều thuộc miền Đông Cam Bốt.
Đương sự đang bị chính quyền muốn bắt giữ tên là Bun Ratha, người này bị cho là có liên hệ với nhiều thành viên khác của phong trào ly khai có cơ sở hoạt động tại tỉnh Kratie. Bun Ratha cũng là người đứng đầu một tổ chức hoạt động vì dân chủ, theo báo mạng Phnom Penh Post số ra ngày 24/05/2012.
Cuộc vây bắt tại tỉnh Kampong Cham kéo dài từ tối thứ Hai sang đến ngày thứ Ba, lực lượng an ninh đã lục soát nhà của người mẹ Bun Ratha nhưng không kiếm được kẻ tình nghi, sau đó tịch thu máy điện thoại di động của người trong nhà để cắt liên lạc.
Theo ông Chhay Kimson, người đứng đầu ngành cảnh sát tại tỉnh Kampong Cham thì ông Bun Ratha sau khi chạy thoát từ tỉnh Kratie đã trốn tránh tại nhà bà chị, tuy cảnh sát thất bại trong cuộc lục soát nhưng họ vẫn tiếp tục tiến hành truy nã đương sự.
Ông Mam Sonando, người đang điều hành đài phát thanh Con Ong tại Phnom Penh, hoạt động độc lập với hệ thống tuyên truyền của chính quyền, nói rằng ông đang công tác trên đất Hoa Kỳ, nhưng hiện chưa dám về Cam Bốt vì lo ngại có thể bị bắt giữ khi chính quyền đang tiến hành vây bắt các thành viên của phong trào ly khai.
Ông Mam Sonando là một nhà hoạt động đối lập có uy tín trong thành phần dân nghèo tại xứ Chùa tháp. Ông được mến mộ vì can đảm nói lên nguyện vọng của dân, gần gũi với dân và có khả năng tập họp được một số đông quần chúng để nghe ông diễn thuyết. Đài phát thanh Con Ong thường chỉ trích chính quyền.
Chính quyền cho là ông Mam Sonando có liên hệ với phong trào ly khai ở miền Đông Cam Bốt. Phong trào ly khai là một tổ chức mới được nghe nói trong thời gian gần đây. Vẫn chưa rõ đây là danh xưng do chính quyền đặt ra để gọi những người muốn chống đối chính quyền vì quá bất mãn hay là do những người không muốn sống chung với chế độ tại Cam Bốt hiện nay tự xưng danh.
Cho đến lúc này đã có 7 người bị bắt và 5 người khác đang bị truy nã vì bị chính quyền cho là thuộc phong trào ly khai.
Cuộc bố ráp tại tỉnh Kratie hồi tuần qua
Vào tuần qua, tại làng Broma phía Đông tỉnh Kratie, vài trăm gia đình nông dân đã đụng độ với lực lượng an ninh của chính quyền, súng đã nổ, máu đã rơi, và nạn nhân ngã xuống chết đầu tiên là một cô gái mới 14 tuổi tên Heng Chantha.
Chính quyền nói rằng họ tấn công vào một phong trào ly khai. Còn đa số nông dân tại địa phương cho biết họ không còn đường sống vì đất đã bị chính quyền ký hợp đồng nhường cho các công ty trồng cao su khai thác, có công ty chặt cây xong rồi bỏ đất hoang. Việc lực lượng an ninh chính quyền mạnh tay với nông dân khiến nhiều người phải bỏ làng đi vào rừng ẩn náu. Đây là hành động không muốn sống trong xã hội hiện tại tuy nhiên lại bị chính quyền đặt tên là những kẻ ly khai.
Các tổ chức nhân quyền Cam Bốt cho nhật báo Anh Ngữ Cambodia Daily biết rằng, cuối tuần qua, họ vẫn chưa được phép đi vào làng Broma. Nữ Dân Biểu Mu Sochua thuộc đảng đối lập Sam Rainsy nói sự kiện xảy ra tại tỉnh Kratie chứng tỏ chính quyền đã mất sự kiểm soát ở vài nơi trên lãnh thổ. Theo bà, chính quyền Cam Bốt hiện nay do Đảng Nhân Dân Cam Bốt cầm đầu không có trách nhiệm với dân. Thất bại lớn nhất của đảng cầm quyền là chính sách về đất và nông nghiệp.
Cuộc đụng độ giữa hàng trăm gia đình nông dân tại tỉnh Kratie với lực lượng an ninh chính quyền cho thấy lời cảnh báo của LHQ trước đây, nay đã trở thành sự thật. Đó là khi chính quyền cướp đất dân nghèo và đẩy họ vào con đường cùng không sống được thì sẽ gây nên bất ổn xã hội. Và bất ổn xã hội có nguy cơ dẫn đến bất ổn chính trị.
Chính quyền thì cho họ đã thành công khi dẹp tan phong trào ly khai tại Kratie. Tuy nhiên những tiếng nói phê bình chính quyền thì lại ưu tư khi có nhiều dân làng rời bỏ nhà của họ để vào rừng ẩn náu. Đây cũng là dấu hiệu chính quyền không nắm được hết dân chúng tại nông thôn khi ưu đãi cho các nhà đầu tư và các công ty khai thác lâm sản.
Tình hình bầu cử thôn xã đang diễn ra
Cam Bốt đang sôi nổi diễn ra cuộc tranh cử để bầu chọn các đại diện tại địa phương. Dù Đảng Sam Rainsy vẫn đi vận động nhưng không có lãnh đạo tại quốc nội khiến cho cầm chắc phần thất bại, tuy nhiên vẫn có nhiều người ủng hộ phe đối lập.
Những cuộc bắt giữ nông dân phản kháng chính quyền chắc rằng sẽ không mang lại thuận lợi cho đảng cầm quyền trong cuộc bầu cử thôn xã sắp diễn ra. Hơn 80% dân số Cam Bốt là nông dân, và nông thôn lại là nơi chịu nhiều thiệt thòi so với cuộc sống tiện nghi ở các tỉnh thành.
Ngoài những thiệt thòi về cơ sở hạ tầng, trong một thập niên trở lại đây, nông dân lại gánh chịu thiệt hại nặng nề khi Cam Bốt muốn phát triển kinh tế bằng cách kêu gọi đầu tư và chính sách nhượng quyền khai thác kinh tế trên đất nông nghiệp dù có nơi rừng bị hủy diệt.
Sự đối đầu giữa nông dân với lực lượng an ninh chính quyền tại tỉnh Kratie vào tuần rồi chỉ là một trong nhiều cuộc đối đầu mà chẳng đặng đừng, nông dân phải đứng lên cứu lấy mạng sống của họ. Cách đây nửa tháng, chính quyền ra chỉ thị ngưng ký hợp đồng với các công ty khai thác đất rừng hay nông nghiệp để xem xét lại các hoạt động của các công ty này có chính đáng hay không. Tuy nhiên tình hình căng thẳng ở nông thông vẫn chưa dịu bớt. Chưa biết rồi đây, tình hình bất ổn xã hội sẽ diễn biến như thế nào khi dần dần ở nhiều địa phương, nông dân bị trắng tay.
Đương sự đang bị chính quyền muốn bắt giữ tên là Bun Ratha, người này bị cho là có liên hệ với nhiều thành viên khác của phong trào ly khai có cơ sở hoạt động tại tỉnh Kratie. Bun Ratha cũng là người đứng đầu một tổ chức hoạt động vì dân chủ, theo báo mạng Phnom Penh Post số ra ngày 24/05/2012.
Cuộc vây bắt tại tỉnh Kampong Cham kéo dài từ tối thứ Hai sang đến ngày thứ Ba, lực lượng an ninh đã lục soát nhà của người mẹ Bun Ratha nhưng không kiếm được kẻ tình nghi, sau đó tịch thu máy điện thoại di động của người trong nhà để cắt liên lạc.
Theo ông Chhay Kimson, người đứng đầu ngành cảnh sát tại tỉnh Kampong Cham thì ông Bun Ratha sau khi chạy thoát từ tỉnh Kratie đã trốn tránh tại nhà bà chị, tuy cảnh sát thất bại trong cuộc lục soát nhưng họ vẫn tiếp tục tiến hành truy nã đương sự.
Ông Mam Sonando, người đang điều hành đài phát thanh Con Ong tại Phnom Penh, hoạt động độc lập với hệ thống tuyên truyền của chính quyền, nói rằng ông đang công tác trên đất Hoa Kỳ, nhưng hiện chưa dám về Cam Bốt vì lo ngại có thể bị bắt giữ khi chính quyền đang tiến hành vây bắt các thành viên của phong trào ly khai.
Ông Mam Sonando là một nhà hoạt động đối lập có uy tín trong thành phần dân nghèo tại xứ Chùa tháp. Ông được mến mộ vì can đảm nói lên nguyện vọng của dân, gần gũi với dân và có khả năng tập họp được một số đông quần chúng để nghe ông diễn thuyết. Đài phát thanh Con Ong thường chỉ trích chính quyền.
Chính quyền cho là ông Mam Sonando có liên hệ với phong trào ly khai ở miền Đông Cam Bốt. Phong trào ly khai là một tổ chức mới được nghe nói trong thời gian gần đây. Vẫn chưa rõ đây là danh xưng do chính quyền đặt ra để gọi những người muốn chống đối chính quyền vì quá bất mãn hay là do những người không muốn sống chung với chế độ tại Cam Bốt hiện nay tự xưng danh.
Cho đến lúc này đã có 7 người bị bắt và 5 người khác đang bị truy nã vì bị chính quyền cho là thuộc phong trào ly khai.
Cuộc bố ráp tại tỉnh Kratie hồi tuần qua
Vào tuần qua, tại làng Broma phía Đông tỉnh Kratie, vài trăm gia đình nông dân đã đụng độ với lực lượng an ninh của chính quyền, súng đã nổ, máu đã rơi, và nạn nhân ngã xuống chết đầu tiên là một cô gái mới 14 tuổi tên Heng Chantha.
Chính quyền nói rằng họ tấn công vào một phong trào ly khai. Còn đa số nông dân tại địa phương cho biết họ không còn đường sống vì đất đã bị chính quyền ký hợp đồng nhường cho các công ty trồng cao su khai thác, có công ty chặt cây xong rồi bỏ đất hoang. Việc lực lượng an ninh chính quyền mạnh tay với nông dân khiến nhiều người phải bỏ làng đi vào rừng ẩn náu. Đây là hành động không muốn sống trong xã hội hiện tại tuy nhiên lại bị chính quyền đặt tên là những kẻ ly khai.
Các tổ chức nhân quyền Cam Bốt cho nhật báo Anh Ngữ Cambodia Daily biết rằng, cuối tuần qua, họ vẫn chưa được phép đi vào làng Broma. Nữ Dân Biểu Mu Sochua thuộc đảng đối lập Sam Rainsy nói sự kiện xảy ra tại tỉnh Kratie chứng tỏ chính quyền đã mất sự kiểm soát ở vài nơi trên lãnh thổ. Theo bà, chính quyền Cam Bốt hiện nay do Đảng Nhân Dân Cam Bốt cầm đầu không có trách nhiệm với dân. Thất bại lớn nhất của đảng cầm quyền là chính sách về đất và nông nghiệp.
Cuộc đụng độ giữa hàng trăm gia đình nông dân tại tỉnh Kratie với lực lượng an ninh chính quyền cho thấy lời cảnh báo của LHQ trước đây, nay đã trở thành sự thật. Đó là khi chính quyền cướp đất dân nghèo và đẩy họ vào con đường cùng không sống được thì sẽ gây nên bất ổn xã hội. Và bất ổn xã hội có nguy cơ dẫn đến bất ổn chính trị.
Chính quyền thì cho họ đã thành công khi dẹp tan phong trào ly khai tại Kratie. Tuy nhiên những tiếng nói phê bình chính quyền thì lại ưu tư khi có nhiều dân làng rời bỏ nhà của họ để vào rừng ẩn náu. Đây cũng là dấu hiệu chính quyền không nắm được hết dân chúng tại nông thôn khi ưu đãi cho các nhà đầu tư và các công ty khai thác lâm sản.
Tình hình bầu cử thôn xã đang diễn ra
Cam Bốt đang sôi nổi diễn ra cuộc tranh cử để bầu chọn các đại diện tại địa phương. Dù Đảng Sam Rainsy vẫn đi vận động nhưng không có lãnh đạo tại quốc nội khiến cho cầm chắc phần thất bại, tuy nhiên vẫn có nhiều người ủng hộ phe đối lập.
Những cuộc bắt giữ nông dân phản kháng chính quyền chắc rằng sẽ không mang lại thuận lợi cho đảng cầm quyền trong cuộc bầu cử thôn xã sắp diễn ra. Hơn 80% dân số Cam Bốt là nông dân, và nông thôn lại là nơi chịu nhiều thiệt thòi so với cuộc sống tiện nghi ở các tỉnh thành.
Ngoài những thiệt thòi về cơ sở hạ tầng, trong một thập niên trở lại đây, nông dân lại gánh chịu thiệt hại nặng nề khi Cam Bốt muốn phát triển kinh tế bằng cách kêu gọi đầu tư và chính sách nhượng quyền khai thác kinh tế trên đất nông nghiệp dù có nơi rừng bị hủy diệt.
Sự đối đầu giữa nông dân với lực lượng an ninh chính quyền tại tỉnh Kratie vào tuần rồi chỉ là một trong nhiều cuộc đối đầu mà chẳng đặng đừng, nông dân phải đứng lên cứu lấy mạng sống của họ. Cách đây nửa tháng, chính quyền ra chỉ thị ngưng ký hợp đồng với các công ty khai thác đất rừng hay nông nghiệp để xem xét lại các hoạt động của các công ty này có chính đáng hay không. Tuy nhiên tình hình căng thẳng ở nông thông vẫn chưa dịu bớt. Chưa biết rồi đây, tình hình bất ổn xã hội sẽ diễn biến như thế nào khi dần dần ở nhiều địa phương, nông dân bị trắng tay.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét