Anh Nguyên (Bạn đọc Danlambao) - Sau khi đọc bài viết "Hưng Yên cam kết xử nghiêm vụ 2 nhà báo bị hành hung" trên VNExpress, tôi nhận ra Cơ quan an ninh Việt Nam đang có ý định tìm kiếm bản gốc và người đã quay clip công an đánh hai nhà báo của VOV là Nguyễn Ngọc Năm và Hán Phi Long trong vụ cưỡng chế đất cho dự án Eco-Park ở Văn Giang, Hưng Yên có thể nhằm thủ tiêu chứng cứ.
Trao đổi với báo chí chiều 9/5, Chánh văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên Bùi Huy Thanh cho biết, Bí thư và Chủ tịch tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo giữa tuần tới tổ chức cuộc làm việc nghe thông tin nhiều bên (nhà báo bị đánh, cơ quan chủ quản và lực lượng công an). "Tỉnh sẽ xử lý nghiêm nếu cán bộ, chiến sĩ hay dân quân đánh người. Sau khi làm rõ, tỉnh sẽ công bố thông tin, báo cáo Bộ Công an..."
Tuy nhiên, ông Thanh cho rằng, với tường trình từ một phía của nhà báo Nguyễn Ngọc Năm và Hán Phi Long thì "chưa thể khẳng định" được đó là hai người trong clip lan truyền trên mạng. Để xử lý cán bộ thì theo ông phải cần "đầy đủ nhân chứng, vật chứng và quan trọng nhất là băng gốc" quay cảnh được cho là có hai nhà báo VOV bị hành hung, "thậm chí tìm ra cả người quay".
Khi sự thật đã được làm rõ thì lãnh đạo Hưng Yên lại quay sang truy tìm bản gốc và người ghi hình clip đó thay vì xử lý những người vi phạm pháp luật thì quả là điều bất thường. Đề nghị BBT Dân làm báo kêu gọi người quay clip này không nên lộ diện để tránh nguy hiểm và vận động dư luận quốc tế gây sức ép nhằm buộc các cơ quan bảo vệ pháp luật trong nước xử lý nghiêm khắc những kẻ côn đồ đã đánh người trong vụ cưỡng chế đất trên dù nạn nhân là dân thường hay cán bộ.


Trên thế giới này có chính quyền nào thối nát như thế này không?
Bạn hãy mạnh dạn phát biểu những nhân thức của bạn , có thế mới chứng tỏ được bản chất tự do và làm chủ của bản thân mình , cái sức mạnh của một người VNCH đã được thùa hưởng .
Đừng nên bắt chước CS núp bóng thây ma đã chết HCM , đến nỗi giờ đây vẫn còn phải đem ra đặt ở Ba Đình để làm bia đỡ đạn .
Dam quay cảnh bọn cướp đi cướp thì nó ko xử đẹp mới là lạ đó chứ
Không biết khi nghe nguồn tin này Ban lãnh đạo Hưng Yên có bị teo lại chút nào hay không ?
Nói thật nhá các bác HY hơi bị lạ:Sai thì sửa sai chứ sao lại đòi bỏ tù thằng nào phát hiện ra tao sai? làm thế ai tin nữa?
Nhưng bắt tui thì phải bắt luôn thằng youtube tui mới chịu
Nhử mồi khỏi hang, bắt gọn.
Cả bọn ngồi chén !
Mong sao dân mình tóm được tên chánh văn phòng, chủ tịch và phó chủ tịch rồi đem treo sống giữa chợ, quay phim, rồi treo ngay trước mõm mỗi tên tấm hình gốc của chúng
Chúng cố tìm ra người quay để làm gì? Để có 'nhân chứng' à? Thế bản thân các nhà báo không phải là nhân chứng sống sao?
Lý lẽ của tụi cầm quyền dạo này sao sống sượng đến thế!
Bao Công:
Hai người quì dưới kia đến công đường đánh trống kêu oan về việc gì? Nói mau cho ta rõ.
Hai nhà báo:
Thảo dân là nhà báo của VOV được cử xuống Văn Giang nắm tình hình cưỡng chế đất đai và bị bọn quỹ dữ đánh đập thân tàn ma dại thế này ạ. Mong Bao công xử cho thảo dân.
Bao Công:
Bọn quỷ dữ là những đứa nào?
Hai nhà báo;
Là bọn công an, bọn dân quân và xã hội đen ạ.
Bao Công:
Thế có bằng chứng, nhân chứng, vật chứng gì không?
Hai nhà báo:
Dạ có nhiều người nông dân Văn Giang biết, có cả videoclip, rồi các vết thương của thảo dân còn đây, giấy điều trị đây, như vậy nhân chứng, tang chứng và vật chứng đủ cả.
Bao công:
Triển Chiêu lập tức đưa quân đi bắt bọn nghịch tặc về đây.
Triển Chiêu:
Thưa bao Chưởng, tôi đã bắt bọn đánh người và tên chỉ đạo về đây ạ.
Bao công:
Dẫn chúng vào công đường. Các ngươi là ai mà dám đánh đập nhà báo của triều đình đến thế này hả? Các người có biết phạm tội gì không?
Bọn đánh người:
Thưa Bao Chưởng, chúng tôi có đánh đập gì đâu ạ. Videochip là do bọn phương Tây mũi lõ nó quay ở trường quay giả, tất cả là cảnh giả để chống lại chúng tôi.
Hơn nữa hình ảnh mờ thế thì làm sao mà biết là hai nhà báo của triều đình hay kẻ khác.
Bao Công:
Cho nông dân văn Giang, bác sỹ vào. Thế các người có thấy bọn kia đánh hai nhà báo không, bác sỹ có chữa trị cho họ không?
Nông dân và bác sỹ:
Dạ có ạ. Thảo dân nhìn thấy đúng 100% là họ đánh hai nhà báo, bắt lên xe, đưa đi đâu đó ạ.
Còn chúng tôi có chữa trị cho họ và nghe họ bảo bị đánh ở Văn Giang.
Bao Công:
Mấy tên lâu la nghịch tặc kia. Chúng mày dám giả danh triều đình ăn cướp đất đai của nông dân, đánh nhà báo tàn tật lại còn chối tội và vu khống cho Lực lượng thù địch, dở lý thằng mèo nói là video giả, xa, mờ không nhìn thấy, đòi tìm băng gốc, người quay à.
Thật là vừa ăn cướp vừa la làng, gái đĩ già mồm. Tội chứng rõ ràng rồi chúng mày có biết không vì ta đã cho Triển Chiêu đi bí mật điều tra ngọn ngành và biết hết sự thật rồi.
Trương Long , Triệu Hổ đâu. Cẩu đầu trảm chờ lệnh!
Dạ: Cẩu đầu trảm đã sẵn sàng:
Bao Công:
Trảm!
Ở một xã hội như VN tội ác và độc đoán, che dấu, cấu kết làm băng hoại xã hội vẫn hiện diện, nó hiện diện ngay ở trong đầu óc của những người trong chính quyền, thì xã hội đó là gì? hãy nghe: "khẳng định không Tam quyền phân lập" độc đoán, Tự mình quyết định, không qua luật lệ do dân, vụ án đánh nhà báo cũng sẽ "khẳng định ..cuối cùng, bé cái nhầm, tay bị phong giật nên cứ đánh vào đầu phóng viên thôi...bé cái nhầm, chuyện nhỏ, "không chịu à!" chết 2 anh phóng viên..đời 2 anh tàn rồi, thưa với kiện vào tù nhé cái tội nhẹ thì " cấu kết với thế lực phản động vu oan nói xấu chính quyền", năng thì "chống phá chính quyền theo điều luật số..." làm sao mà 2 anh phóng viên này không bị sơ hở? ấy cái tội viết đơn đã nói lên là chống các quan rôi....Xã hội VN gọi là gi?
Loại băng nào cũng do mấy nước Tư Bản sáng chế ra đó nghe.
Muốn bắt người quay phim thì nói, đừng bày đặt đi vòng vòng không lừa được ai đâu!