Dự Đoán Kinh Tế VN - In tiền để tăng lương, in tiền để giải cứu chứng khoán, bất động sản, ngân hàng. Chúng ta đã nghe quá nhiều những đề xuất liên quan tới in tiền như vậy rồi. Và hậu quả sẽ là SIÊU LẠM PHÁT dẫn tới BAO CẤP và ĐỔI TIỀN. Đó là con đường đẩy hàng chục triệu dân nghèo xứ Việt Nam xuống vực thẳm phá sản.
Theo bà Bùi Thị Mai – Tổng giám đốc Habubank, tỷ lệ nợ xấu của Habubank tính đến cuối tháng 2/2012 lên tới 16,06% (theo đánh giá của chuẩn mực kế toán Việt Nam). Nếu đánh giá đặc biệt theo quan điểm mức độ rủi ro tiềm ẩn thì tỷ lệ này lên tới 32,06%!?.
Điều quan trọng là thế này, Hanubank có nhiều món nợ khó đòi từ các ngân hàng khác, và ngược lại cũng có nợ khó thể trả cho các ngân hàng khác nữa.
Có nghĩa là, các ngân hàng kém hơn Hanubank nếu quỵt, thì Hanubank sập, và Hanubank sập thì các ngân hàng lớn khó thể đứng vững, vì cùng chung với Hanubank là nhiều ngân hàng khác nữa.
Đây là việc TOÀN HỆ THỐNG bị sập, không khác Bear Stearns, Lehman Brothers.
Trong thời kinh tế khá, như hồi còn Tổng thống Clinton 1992-2000, cho dù 2, 3 cái Lehman Brothers đầu tư sai chỗ, bị sập, thì kinh tế tài chánh thế giới không sao cả.
Nhưng hồi 2008 thì kinh tế tài chánh thế giới bị bong bóng nặng, anh Hy Lạp chẳng làm gì ra tiền cũng mượn nợ cả ngàn tỉ USD, dùng đó tự trả lương cho quan chức, hạ tuổi hưu trí xuống còn 55, với vô số bổng lộc.
Do đó mà Lehman Brothers sập, chỉ quỵt có 700 tỉ USD nhưng nay recover được 300 tỉ USD, chạy ra chỉ quỵt 400 tỉ USD, vậy là đủ làm sập kinh tế thế giới hay sao?
Đó là như người bị phù thủng, cân nặng nhưng không có sức, bị xô 1 cái là té ngã lăn cù.
Bất động sản – Chứng khoán – Ngân hàng
Kinh tế Việt Nam không khác. Do bơm tiền vô quá nhiều, tháng tới đây lại tăng lương 20% cho 6 triệu công nhân viên chức, vậy thì nền kinh tế bị bơm căng cứng như bánh xe bị “có chửa” (ai chạy xe đạp thời 1980s hẳn còn nhớ…), chỉ cần cán 1 cái gai nhỏ xíu là bể tung. (Dân Trí, 1/5/2012)
Các ngân hàng nhỏ hơn Hanubank sập, thì cả hệ thống ngân hàng VN sập chắc.
Nay đang tích cực bơm tiền ra cứu, nhưng các nơi này ỷ lại sẽ có cứu thêm dài dài, nên họ không dùng đó làm chuyện đàng hoàng, thanh toán nợ, mà dùng đó đánh CHỨNG KHOÁN, làm giá tăng vọt 1 cách vô cùng lố bịch, giả tạo.
VNI lẽ ra nay giá 100-200, theo đúng tình hình kinh tế sản xuất đình trệ.
Bị nâng lên 470, nhưng phải tiếp tục có nguồn tiền tung ra, nếu không sẽ bị xì hơi lại còn 200.
Việt Nam nay không chỉ cứu ngân hàng, chứng khoán, mà còn bất động sản. Số tiền PHẢI tung ra ngày càng lớn kinh hoàng, rồi bị lạm phát, lại phải in tiền ra cứu tiền lương! (Cafef, 1/5/2012)
Cái vòng xoáy này không thể nào Việt Nam thoát ra được, do quan chức sẽ sát hại ông Dũng ngay lập tức nếu ông ta ngưng cung cấp tiền cho 3 sectors này, mà quan chức đã bỏ cả gia tài vào đó.
Nhưng cho dù ông Dũng tiếp tục cứu, in tiền ra tiếp, thì cũng không thể kéo dài thêm quá 6 tháng nữa.
Giá sẽ lên cực đại trong 3 tháng, khi đó PHẢI có bao cấp để dân khỏi chết đói. Và sau đó phải là ĐỔI TIỀN, 1000 đồng hiện nay đổi 1 đồng mới, hạn chế mỗi người được số nào đó thôi, ví dụ chỉ bằng khoảng 1000 USD, tức 21 triệu tiền hiện nay, 21 ngàn đồng tiền mới. Ai có dư ra phải làm đơn xin rút, khi gia đình có ma chay, hoặc khi muốn đầu tư mở công ty.
Không còn cách nào khác cả.
gửi Dân Làm Báo
____________________________
Chú thích:
Dân Trí, Lương, phụ cấp cho công chức đồng loạt tăng từ hôm nay, 1/5/2012,http://dantri.com.vn/c20/s20-590246/luong-phu-cap-cho-cong-chuc-dong-loat-tang-tu-hom-nay.htm
Cafef, Giải cứu tín dụng bất động sản: Cần cú hích từ Chính phủ, 1/5/2012,http://cafef.vn/20120425064218201CA34/giai-cuu-tin-dung-bat-dong-san-can-cu-hich-tu-chinh-phu.chn

việc còn lại là của bà con , đằng nào cũng chết , liều thôi
1- Kinh tế càng khó khăn, người Việt ở nước ngoài càng gửi về cho người thân nhiều hơn. Chỉ có những nông dân cùng đinh và những gia đình sống bằng đồng lương đói, các hộ buôn bán lẻ... là khốn khổ hơn bao giờ hết. Bọn công an sẽ phải làm việc cật lức để dập tắt những ngọn lửa nhỏ lẻ có thể bùng lên từ lòng hờn căm.
2- Trung cộng sẽ theo dõi mọi động tĩnh của kinh tế VN. Chúng sẽ dìm cho kinh tế VN sặc nước, thoi thóp, nhưng không để cho sụp hoàn toàn. Sau đó, chúng sẽ thổi tiền vào nền kinh tế èo uột của VN, mua hết hồn vía của bọn chóp bu của CSVN. Sinh mệnh của VN sẽ phụ thuộc vào chúng. Chúng sẽ thâu tóm các vùng đất yếu địa của VN... đồng thời thực hiện chiến dịch Nam tiến, Trung hoa hoá các vùng biên giới, theo kiểu tằm ăn dâu.
3- Chúng biết rằng giới trí thức VN đang hèn dần, tự ru ngủ, trốn tránh lương tâm, trách nhiệm của người trí thức đối với vận mệnh đất nước. Do đó lực lượng trí thức VN không phải là lực lượng nòng cốt có thể " nổi loạn". Trí thức VN hiện nay chỉ hám danh, mê khoa bảng, lo thu vén cá nhân hơn là tham gia vào chính sự. Ngay cả nhân vật nổi đình đám trong năm vừa qua nhờ vào thành tích vượt bậc trong khoa học, cũng chưa dám nói lên tiếng nói trung thực. hoặc tệ hơn là chưa phân biệt được Chân và Giả
Truyền thông lề phải những ngày vừa qua đang ra sức "mỵ dân" và cố gắng đánh bóng nền kinh tế với hy vọng thu hút thêm đầu tư, nhưng... người dân thì đã quá hiểu về khả năng lãnh đạo và tài tham nhũng của những kẻ đứng trong guồng máy chính quyền cs hiện nay. Nhà máy, xí nghiệp thì phá sản hàng loạt. Ngay cả các công ty có vốn đầu tư nước ngoài cũng đang bỏ của chạy lấy người thì tương lai kinh tế lấy gì mà sáng sủa ra được.
Rồi đây mọi thứ sẽ đổ hết lên đầu lên cổ người dân. Tôi đoán không lầm, chắc chắn năm 2012 này nhà nước cs sẽ có thêm những chính sách mới để tận thu mọi thứ thuế có thể đánh được trên đầu người dân VN.
À! lý do dễ hiểu của nạn xe cháy không tìm ra nguyên nhân thời gian vừa qua chính là do nhà nước nhằm để răn đe người dân nên đóng tiền "bảo hiểm"?
Đó là "nguyên nhân xe cháy"! Ai mà chẳng biết là do Xăng, thế nhưng khổ một nỗi là công trình trọng điểm Dung Quất - niềm hãnh diện của Đảng, vừa vận hành, giờ mà khơi ra cái hũ mắm thúi này thì chỉ có hại chứ không có lợi chút nào!
Cái hại thứ nhất là SP nhà máy bị tẩy chay từ phía khách hàng, gây thất thoát lớn cho Đảng và Nhà nước;
Cái hại thứ hai là lại phải thanh tra lại mọi quá trình từ đấu thầu, xây dựng, mua bán thiết bị... và khi đó hàng loạt sai trái khủng sẽ bị phơi bày, lúc đó sẽ "đụng chạm" đến rất nhiều nhân vật cộm cán của Đảng và Nhà nước, và dù muốn hay không thì Đảng cũng phải cầm dao tự tịnh thân (thiến dái) mình! như vậy sẽ suy giảm "sức chiến đấu"!
Cái hại thứ ba là khi mọi cái xấu xa của đảng bị phơi bày thì uy tín đảng còn đâu nữa? trong nhà ngoài ngõ, trong nước ngoài nước người ta đồn nhau, tiếng lành đồn xa tiếng dữ đồn xa! thế thì Đảng còn biết dấu cái mặt mẹt này vào đâu cơ chứ?
Thế cho nên phải "định hướng thông tin", phải " khóa mồm hoặc bắt những nhà khoa học phải nói nhăng nói cuội, nói cho có cái mà nói! miễn sao cái thằng Dân nó chán thì thôi! cứ nhắm mắt mà kết luận cháy là do lửa!". Mặc xác Dân, chúng nó cháy vài cái xe thì cũng kệ nó, còn quyền lợi của đảng phải được ưu tiên trên hết(!?)
Cái đau nhất là trong vụ này chỉ có Đảng là có lợi, còn người dân thì chịu thiệt mọi nẻo, đội ngũ khoa học thì chịu nỗi nhục lớn nhất lịch sử vì phải nói theo ý của "những thằng vô học" như loài nhai lại. Cứ đà này thì "Cán bộ khoa học" của VN sẽ không đủ tư cách hoặc rất xấu hổ để nhìn hay gặp gỡ giới khoa học trên thế giới!
NGÀY PHÁN XÉT CỦA TUỔI TRẺ 20 sẽ xảy ra trong năm 2012 ?
Vậy là đảng ta sắp hoàn thành thời kỳ quá độ, dẫn dắt toàn dân tiến thẳng lên CNCS, đến thế giới đại đồng. Bọn tư bản thối tha, bọn địa chủ chết chắc.
Lịch sử hiện đại thế giới ghi nhận vinh quang này thuộc về đảng CS ta. Một phong trào mới cho các sắc dân trên thế giới, ước ao một sáng thức dậy trở thành công dân Nước Xã Nghĩa Đại Đồng VN. Ha ha ha.
Xin cắn cỏ lậy các bác, chỉ nhín 6 tháng thôi...
Sau đó thì tha hồ mà gửi. Các bác ơi!
quái lạ ?chắc là tư bãn đỏ rồi các bác ơi ! mẹ kiếp ngu như bò.
TOÀN DÂN VĂN GIANG TRƯỚC KHI ĐI LÀM ĐỒNG HÃY ĐEM PHÂN TƯƠI RẢI KHẮP ĐƯỜNG VÀO KHU ĐÔ THỊ ECOPARK .KHÔNG CHO AI DÁM MUA NHÀ Ở ĐÂY .
Đây là cách cuối cùng chúng ta giữ đất ,HỠI DÂN VĂN GIANG