13.6.12

Lê Thăng Long nói về 'Con đường VN'



BBC - Vừa ra tù, ông Lê Thăng Long, người bị xử trong vụ án năm 2010 cùng luật sư Lê Công Định, thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung và kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức nói về thời gian ở tù và dự án 'Con đường Việt Nam'. Được trả tự do sáu tháng trước hạn hôm 4/6 vừa qua, nhà đấu tranh dân chủ dân chủ Lê Thăng Long, sinh năm 1967, cho BBC biết qua điện thoại hôm 11/6 rằng tình hình sức khỏe của ông là bình thường. Ông cũng nhắc lại giai đoạn mới bị bắt và các cuộc trao đổi với những người trong vụ việc bị bắt năm 2009:

Ông Lê Thăng Long: Giai đoạn đầu tiên khi tôi mới bị bắt là giai đoạn có những bất ngờ, hay đặc biệt đối với tôi và sau đó thì cũng quen dần. Đột nhiên mình bị mất tự do, đó cũng là một cái bất ngờ và những việc mình làm theo những gì đúng đắn mà tự nhiên, đột ngột mình bị khép vào những tội danh và điều đó làm cho tôi thấy bất ngờ. 

BBC: Trong thời gian đó ông đã gặp lại ông Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Công Định trong tù không? Lần cuối gặp lại ông Thức và ông Định như thế nào? 

Lần cuối tôi gặp anh Định khoảng ngày 10/08/2010. Chúng tôi lên ở trại trên Xuân Lộc khoảng hơn một tháng thì anh Định bị chuyển đi, còn lại tôi với anh Thức ở trại giam Xuân Lộc trong khu gọi là khu cách ly. Tôi gặp anh Thức lần cuối cách đây hai tháng. Tôi được chuyển lên khu hình sự, khu các anh em án hình sự, và sau đó tôi được đưa về nhà và hiện nay đang bị quản chế. 

BBC: Trong thời gian gặp gỡ đó các ông đã nói chuyện, bàn thảo những gì? 

Chúng tôi đã bàn những dự tính, dự định chúng tôi đã có từ trước, trước khi bị bắt. Những dự định đó là làm sao để thực hiện được những phong trào rộng rãi trong nhân dân để tìm ra con đường làm sao phù hợp cho đất nước Việt Nam.

BBC: Thời gian ở trong tù ông có được biết tin tức, tình hình bên ngoài như thế nào không? 

Thực sự ra chúng tôi bị hạn chế về tin tức, chỉ được đọc báo Nhân Dân và xem thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Còn các thông tin khác thì chúng tôi bị hạn chế, không được tiếp cận. 

BBC: Theo những thông tin chúng tôi được biết, ông được thả sớm trước 6 tháng. Điều này liên quan gì đến lời nhận tội trước đó? 

Đúng như vậy. Tôi đã được giảm hai lần, mỗi lần ba tháng. 

BBC: Ông giải thích thêm một chút được không? Ông được giảm hai lần mỗi lần ba tháng là do đồng ý nhận tội? 

Tại phiên tòa phúc thẩm, phút cuối tôi đã nhận tội nên được giảm một năm rưỡi, tức là 18 tháng. Và trong quá trình thi hành án, có chương trình gọi là chương trình thi đua giữa các người tù. Trong bốn tiêu chuẩn thi đua đó, tiêu chuẩn đầu tiên là chấp nhận, thành khẩn hối cải, nhận tội lỗi của mình. Do đó vì tôi nhận tội nên được giảm hai lần, mỗi lần hai tháng. Còn đối với những trường hợp như của chúng tôi mà không nhận tội thì không được giảm án, sẽ bị xếp loại yếu. 

BBC: Ông có biết về tình hình ông Nguyễn Tiến Trung hiện nay ra sao? 

Ông Lê Thăng Long từng được báo chí Việt Nam ca ngợi là một doanh nhân thành công 

Tôi cũng vừa gặp bố mẹ của anh Nguyễn Tiến Trung cách đây gần một tuần sau khi tôi về đây, nghe nói anh ‎sức khỏe bình thường, vẫn tốt. Hiện nay anh đang ở trại Phan Đăng Lưu của thành phố, Ủy ban thành phố. 

BBC: Trước đó chúng tôi được biết các ông đã từ chối bản nhận tội này, có phải do muốn được giảm án nên nhận tội? 

Trước đó tôi đã tuyệt thực hai lần, một lần sau sơ thẩm và một lần trước phúc thẩm. Đối với lần trước phúc thẩm thì tôi đã được bên trại đưa vào bệnh viện để truyền nước biển và các thuốc khác để tôi phục hồi để ra tòa. Và khi ra tòa hai lần, tôi thấy những tiếng nói của mình không được lắng nghe một cách khách quan, do đó để có thể sớm nhất ra tù trong điều kiện như vậy thì là những lời nhận tội vào những phút cuối cùng. 

BBC: Những công an hay cán bộ chấp pháp đã tiếp xúc với ông thuộc cấp nào? 

Người cấp cao nhất đã gặp tôi trong quá trình thẩm vấn là ông Nguyễn Văn Hưởng. 

BBC: Trong cuộc tiếp xúc đó Thượng tướng Hưởng đã nói gì với ông? 

Đó là trong quá trình điều tra, thì tôi cũng thẳng thắn nói với ông Hưởng là tôi không có tội. 

BBC: Mục tiêu sắp tới của ông là gì? 

Tôi vừa chính thức thay mặt ba anh trên phát động phong trào mang tên Con đường Việt Nam, chúng tôi rất mong để làm sao có một sự phát triển tốt cho đất nước không có sự hận thù, cực đoan, đạp đổ, phân biệt quá khứ, phân biệt chính kiến, làm sao trong yêu thương và làm sao cho đất nước chúng ta phát triển tốt nhất và đoàn kết với nhau. Rất mong các bạn ủng hộ chương trình này làm sao cho Việt Nam phát triển và đóng góp vào hòa bình thế giới. Mục tiêu sắp tới của tôi là làm sao hình thành được phong trào cùng với các anh em và làm sao để phong trào này lớn mạnh để đem lại con đường đi tới dân chủ và thịnh vượng cho đất nước Việt Nam. 

BBC: Hiện đang trong thời gian quản chế, ông làm thế nào để thực hiện điều này? 

Hiện nay quản chế [với tôi] giới hạn trong một khu vực địa lý. Nhưng chúng ta có thể nói là sức mạnh thời đại này là sức mạnh trí thức và sức mạnh thế giới phẳng. Việc này có thể thực hiện được nếu chúng ta có ý‎ chí, có tình yêu thương mãnh liệt và có quyết tâm.

Nhập ý kiến của bạn

  • Hình ảnh

Xem 28 ý kiến

  •        Cho em hỏi vầy nha các Bác, các Thím :"Nhận tội! có nghĩa là chấp nhận 
    mình đã làm chuyện bậy, chuyện có tội" ,Phải vậy hôn? Hồi nhỏ, mỗi khi 
    em phạm lỗi gì thì phụ huynh em hay biểu em nằm xuống , nói về lỗi của 
    em xong quất em vài roi và em sẽ khoanh tay thỏ thẻ trong nước mắt:" Con
    xin lỗi! mai mốt con hổng dám vậy nữa". Giờ có Bác đã nhận tội (chấp nhận mình đã trót dại làm việc bậy) mà rủ người ta đi theo thì có phải là Ông Kẹ hay Mẹ Mìn hông vậy? Các Bác , Các Thím nhỏ lòng thương cho em biết, em sợ ông kẹ với mẹ mìn lắm ! Họ dụ mình đi theo là bẻ tay chưn, chích đui hai con mắt cho đi ăn xin đó....Em sợ....
  • JU MONG
                                              THƯA QUỐC DÂN ĐỒNG BÀO.
                                               HỠI CON HỒNG CHÁU LẠC.
                                               HÕI NHÂN DÂN YÊU MẾN.
                                                            -----o0o-----
    Tôi LÊ THĂNG LONG, người về sau những năm dài mỏi gối, xin đại diện cho Con Đường Việt Nam thân yêu ra tranh cử Tổng Thống với VỢ THẰNG ĐẬU. Xin tất cả hãy dồn phiếu cho tôi. Tôi nói đồng bào có nghe rõ không ???
  • Nói tiếng "lạ" nghe hổng được gì hết mợi
  • HoDaiBip
    Tới lúc này mà dân tộc VN không học được Bài Học "Đoàn Kết" của HCM thì bó tay chấm còn:
     " Đoàn kết,đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công"
    Hậu qủa của khẩu hiệu này thì ngày hôm nay ai cũng rọ cả!
    Cọng Sản chỉ kêu gọi đoàn kết sống chung xóa bỏ hận thù khi chúng đang lâm nguy mà thôi.
    Khi qua đươc cơn khổ nạn thì chúng "vũ như cẩn": Sau khi đông âu xụp đổ thì chúng làm lành với dân, dấu hình HCM, cất Bằng Khen Có công cách mạng, như khi được TQ bảo kê ở Thành Đô ngày 3.9.1990 thì chúng lãi thẳng tay đàn áp nhân dân như củ.
    CĐVN là còn đường LỦA BỊP !
  • VIP
    DCSVN đang ở tình thế mà ông bà ta thường gọi là lỡ leo lưng cọp. Bám mãi cũng không được, thế nào cũng bị hất xuống, chết. Tự nhảy xuống thì lại càng mau chết. Khuyên ĐCSVN nhảy xuống lưng cọp liệu có được không?
  • Tran
    Còn nghi nghờ lắm! Phong trào "Con đường VN" được LTL phát động lần này không đứng chung với THDT và LCĐ, mà đứng chung với NPT, NTD thông qua bác Hưởng.
  • FanCXN
    Châu Xuân Nguyễn phản hồi cho Lê Thăng Long:
    Trước hết, tôi xin có đôi lời với Ông (Ông chứ không còn là bạn LTL nữa) Lê Thăng Long.
    Thông thường bất cứ ai viết thư cá nhân tôi trả lời cá nhân, viết công khai tôi trả lời công khai. Nhưng lần này là ngoại lệ, Ông viết cho tôi cá nhân nhưng tôi chọn cách trả lời công khai nhưng không trưng email cá nhân cho đến khi tôi bị thách thức để làm thế.
    Cám ơn Ông đã mời tôi giữ chức vụ ” THƯ MỜI ĐẢM TRÁCH QUYỀN PHÓ BAN QUẢN TRỊ ” nhưng tôi từ chối công khai tại đây, lý do tôi sẽ nêu ra sau trong bài này.
    Theo tôi biết trong mạng ông, trước đó vài ngày có một list dài thòn lòn với những “nhân sĩ, trí thức, trong đó có vua Hề Nguyễn Minh Triết từng làm part time của BCT kiêm Chủ Tịch Nước, nghề full time của nó là diễn hề bên Cuba, bây giờ job đó bàn giao cho Trọng Lú” nhưng tôi chưa hề nhận một lời tham khảo hay gì cả...
    hiển thị thêm
  • Tran
    CXN_061312_1577_Lê Thăng Long là con cờ để ĐCS hạ cánh an toàn
  • TreoHinhBanNuoc
    Con đường Việt Nam là gì ?
    Treo Hình Trần Huỳnh Duy Thức + Lê Công Định để Lê Thăng Long bán Nước dùm cho Đảng CSVN!
  • giotnuoc
    Hồ chí Minh là alnhx tụ tinh thần đấng tối cao của những kẻ tham lam quả không sai!
    Xác ông cũng giống như "bàn tay sét đánh" trong dân gian lưu truyền nếu 
    có được bàn tay ấy thì ăn trộm ăn cướp không bao giờ bị bắt lấy tiền của
    ngay trước mặt nạn nhân mà nạn nhân cũng không biết!
    Những kẻ tham nhũng bòn rút của cải xã hội cứ có công xây dựng một khu 
    tưởng niệm Hồ Chí Minh thì thì cứ tha hồ lòe bịp dân mà không ai dám nói
    gì công trạng đó coi như đã được hưởng miễn tử kim bài.
    Còn nữa  rất đông những kẻ sống bằng nghề "kể công ăn lương" và những 
    tên trộm cướp về hưu sáng sáng chiều chiều tập thể dục thừa thời gian 
    làm thơ văn ca ngợi Hồchí minh, vĩ đại, ĐCS VN quang vinh muôn năm cũng 
    được phù hộ độ trì tăng lương chạy chế độ thương binh giả,thành tích giả
    , ảnh hưởng chất độc màu da cam giả....
    Những con người có niềm tin tôn giáo đều biết rằng Hồ chí Minh...
    hiển thị thêm
  • TheTrue
    Tôi không tin lá thơ Con Đường Việt nam này là của anh Duy Thức. Cùng vì bài viết này  “Bauxite Tây Nguyên: Huyệt mộ triều đại Cộng sản tự đào chôn mình” (*)  mà CSVN tìm  lý do bỏ tù anh.
     
    (*) Lê Công Định biết rõ Việt Tân là tổ chức khủng bố nhưng vẫn tham gia hoạt động; có quan hệ với các đối tượng phản động chống đối như Vũ Thư Hiên, Trịnh Hội, Nguyễn Quốc Quân, Phương An, Châu (chồng Phương An)... 
    Định khai đã 17 lần tiếp xúc với một số đối tác nước ngoài và được hứa hẹn cổ vũ, ủng hộ. Lê Công Định là người nêu vấn đề bauxite Tây Nguyên là tử huyệt của chế độ cộng sản, từ đó Trần Huỳnh Duy Thức viết bài “Bauxite Tây Nguyên: Huyệt mộ triều đại Cộng sản tự đào chôn mình” trên blog “Change We Need.”
    ( Nguồn: Sớm đưa vụ án xâm phạm an ninh quốc gia ra xử )
    Trích đoạn từ: 
    Bauxite Tây Nguyên: Huyệt mộ triều đại Cộng sản tự đào chôn mình
    Cho dù thế nào thì cả 2 điều này...
    hiển thị thêm
  • ThoiRoiLuomOi
    LeThanhLong: Tôi vừa chính thức thay mặt ba anh trên phát động phong trào mang tên Con đường Việt Nam, chúng tôi rất mong để làm sao có một sự phát triển tốt cho đất nước không có sự hận thù, cực đoan, đạp đổ, phân biệt quá khứ, phân biệt chính kiến, làm sao trong yêu thương và làm sao cho đất nước chúng ta phát triển tốt nhất và đoàn kết với nhau...
    Thôi rồi lượm ơi ! Còn ai vào trông khoai ỏ đất này nửa !!!
  • ChoVoiTin
    Tội thấy nhân vật  Lê Thăng Long  có cái gì đó không ổn, tại sao được CSVN thả ra trước thời hạn mản tù trước thời hạn 6 tháng trong khi đó anh Điếu Cày ở tù mút mùa lệ thủy và gia đình trên 1 năm không được phép vào thăm,
    Tóm gọn: Lê Thăng Long được "đảng ta" lợi dụng để tung lá thơ CĐVN lên mạng.
    Nếu người  cha Trần Văn Huỳnh  của Trần Huỳnh Dung Thức tung là thơ trên mạng thì còn có vẻ khả tín hơn!
    Bác Huỳnh ơi bác có thể xác nhận là là thơ nảy đườc THDT đồng tình hay chỉ là lạm dụng tên tuổi !
  •  Tui đọc xong cũng ngại ngại, đi tù, nhận tội được giảm án, hoc tập tốt cải tạo tốt được giảm án, tha tù trước hạn, rồi lập công dâng đảng  (có thể lắm chứ). Cái này tui thấy vậy nói vậy thôi. Ai thấy khác thì tùy, Mỗi người có tiếng nói riêng của mình
  • tiểu nha đầu
     Tôi không rõ bạn nói "lá thư" nào?  Thật ra, ông LTL có lạm dụng ông THDT hay không,  không quan trọng, mục đích chính là ông LTL muốn phổ biến Con Đường Việt Nam viết bởi ông THDT.  Vậy bạn nếu muốn có thể vào link dẫn để đọc (rất lôi cuốn, dễ hiểu với lời văn giản dị) về Con Đường VN xem có đồng tình với nội dung của nó không?  Và qua đó bạn có thể tự  xét đoán về mức độ khả tin của những người đã vì nó ở tù.  Thân mến,
  • Cầu Rác
    Khi bạn dám viết tên thật của mình lên phần bình luận thôi (không đòi hỏi nhiều hơn), thì bạn mới có thể nhận xét , nghi ngờ như thế với một người bị bắt, bị giam giũ tù đày như anh Lê Thăng Long đây.
  • JU MONG
    " Tại phiên tòa phúc thẩm, phút cuối tôi đã nhận tội nên được giảm một năm rưỡi, tức là 18 tháng. Và trong quá trình thi hành án, có chương trình gọi là chương trình thi đua giữa các người tù. Trong bốn tiêu chuẩn thi đua đó, tiêu chuẩn đầu tiên là chấp nhận, thành khẩn hối cải, nhận tội lỗi của mình. Do đó vì tôi nhận tội nên được giảm hai lần, mỗi lần hai tháng. Còn đối với những trường hợp như của chúng tôi mà không nhận tội thì không được giảm án, sẽ bị xếp loại yếu. "
    DỠ ƠI LÀ DỠ ! 
    ĐƯỢC GIẢM 18 THÁNG CÒN 3 NĂM RƯỞI ( 42 THÁNG )
    Mỗi lần chấp nhận, thành khẩn hối cải, nhận lỗi của mình được giảm 2 tháng. 
    Tại sao ngay tại phiên tòa trong lúc đó, không viết luôn một lần 21 tờ chấp nhận, thành khẩn hối cải, nhận lỗi của mình để khỏi phải vào tù?
    Gõ đến đây tự nhiên nhớ đến nhũng người phụ nữ bất khuất, Công Nhân, Minh Hằng, Thanh Nghiên, Bích Khương, Minh Hạnh, Thục Vy v.v...
  • MaoChiMinh
    Chúng ta có thể dùng thật nhiều thủ đoạn DỠ (nhưng không đểu)  để mong đất nước mau DÂN CHỦ & THỊNH VƯỢNG. JU MONG hãy so sánh với  những thủ đoạn BẨN & ÁC để cầm quyền cho bằng được rồi đưa đất nước đến THA HÓA & TÀN TẠ như ngày nay  của CSVN thì  có lẽ chúng ta cũng sẽ cảm thông cho nhóm CĐVN và những  người bị tù tội chỉ vì  muốn tương lai nước VIỆT không còn bị CS chi phối  .
  • Buồn
     Uổng thiệt! vì 6 tháng mà cũng nhận tội. Đã nhận tội nghĩa là chấp nhận mình sai, ngưới ta đúng...Đấu tranh vì nữa.....buồn 1 chữ buồn.
  • Đảng ăn cướp
    Kính phục anh ! Người anh hùng của giới trẻ chúng tôi .
  • DOAN
    Mấy con rối vớ vẩn . Lo làm ăn để đóng góp sức mình cho đất nước thì hay hơn . Đồ rối !
  • Bó tay với DOAN
     @DOAN: chưa ăn bánh vẽ chưa biết đói.
  • Bó tay với DOAN
    Theo tôi thì bạn mới là con rối của nhà nước hiện nay đó. Và có thể họ cho bạn thành con rối nước để chết chìm lúc nào không hay.
  • Kim Nên
     Những con rối mà bọn độc tài cộng sản chế tạo ra là những con rối chỉ biết "làm" rồi "ăn" + ngủ + chơi bời + tiêu hóa . Những con rối có đời sống như súc vật này hãy cứ tiếp tục "làm" và "ăn" cho bọn độc tài hài lòng .
    Còn những người muốn sống cho ra người sẽ không bao giờ chấp nhận làm cái thứ con rối của độc tài cộng sản bán nước, phản dân !
  • Doi_Cho

    Cả
    hai quyển sách nói trên chưa kịp xuất bản thì các tác
    giả đã bị bắt và nhận án tù vì"lật
    đổ chính quyền nhân dân”. 
    Cả
    VIỆT NAM lẫn TQ đều rút ra được bài học từ sự sụp
    đổ của Liên Xô: dân chủ đa đảng sẽ dẫn đến sụp
    đổ chế độ CS và mất tất cả khi sụp đổ. Đó chính
    là lý do các chế độc CS đều coi dân chủ đa đảng
    đồng nghĩa với lật đổ chính quyền nhân dân. Mặt
    khác dân chủ là thiết yếu để xây dựng một quốc gia
    tự do - công bằng - bác ái và thịnh vượng. Dựa trên
    thực tế này và theo Nguyễn Trãi “việc nhân nghĩa cốt
    ở yên dân” - dân đây chỉ tất cả mọi người kể cả
    những nhà đấu tranh dân chủ, Hoàng Sa, Trường Sa.... Đợi
    Chờ đã xây dựng một lộ trình dân chủ 2 giai đoạn
    hay còn gọi là Chương Trình Hiện Đại Hóa và Dân Chủ Hóa
    CNXH
    . Đó là con đường tất yếu của VIỆT NAM,
    con đường này sẽ dẫn tới dân chủ lưỡng đảng như
    hệ thống chính trị tại Mỹ. Khi thực hiện chương
    trình này, nhân dân sẽ ủng hộ và yêu mến CS trở lại.
    Những ai không theo kịp bước đi của dân tộc sẽ bị
    nhân dân lãng quên và chìm vào quá khứ.
     
  • Trungtrithamnhung
    Khoảng mươi năm nữa, rồi cũng  tới thôi mà.  Giống như bà  Daw Suu, quản chế hàng chục năm. Hãy dùng  "tình yêu" mà xoá tan thù hận. Nhưng xin thưa,CS không có trong phạm trù yêu thương, bác ái của con người với con người, con người với con vật, cũng không có trong kinh thánh, không có trong kinh nhà Phật, khi đề cập đến quỷ sa tăng, hay ma quái. Cộng sản là dạng  tổng hợp của tất cả các thứ quỷ, ma cộng lại. Nó  muôn dạng muôn hình. Nó là  chúa tể của chúa tể của yêu ma quỷ quái.
  • Tranquay2008Thu gọn lại
    Bây giờ chưa cần thiết luận bàn về độc đảng hay đa đảng,nếu một đảng biết đưa dân tộc đến ấm no hạnh phúc thật sự cũng là điều tốt.Thế nhưng đảng CSVN thì sao?Đảng CSVN nhất thiết lấy chủ nghĩa Cộng sản làm lý tưởng để đưa nhân loại đến Thế giới Đại đồng.Lịch sử đã chứng minh đó chỉ là ảo tưởng.Trong quá trình thực hiện Đảng CS trên toàn Thế Giới trong đó có Đảng CSVN chẳng những thất bại thảm hại và còn phạm nhiều tội ác long trời lở đất như nhiều người biết,không cần kể ra đây.Thế giới đã vứt bỏ chủ nghĩa Cộng sản đẫ hơn 20 năm,nhưng tại sao Việt Nam chưa chịu vứt bỏ?Chính đảng CSVN cũng biết là sai nhưng làm sao vứt bỏ được,vì vứt bỏ nó coi như là tự sát!Thật ra họ chỉ sợ bị trả thù giống như họ đã trả thù chế độ VNCH trước đây là một suy nghĩ của kẻ tiểu nhân mà quên rằng truyền thống dân tộc ta là lấy ân báo oán.
    Để kết luận,dù sao chúng ta cũng phải chấp nhận lịch sử,còn hiện tại những gì đi ngược với thời đại là nên dũng cảm vứt bỏ đi,con đường sai lầm đã đưa dân tộc đến vực thẩm cũng phải phá bỏ,Đảng CSVN-người dẩn đường-đã hết nhiệm vụ,hảy giao lại cho nhân dân để đi theo con đường TỰ DO-DÂN...
    hiển thị thêm

Không có nhận xét nào: