TINH THẦN KỸ LUẬT
Posted on 04/12/2011
Khi nhắc lại , lập lại điều nầy ” Về Tinh Thần Kỹ Luật “ hẳn nhiên sẻ có ,nhiều người cho rằng điều nầy đã cũ rích . Nhưng theo thiển ý của người viết , đề tài nầy tuy cũ mà mới , đó là chuyện muôn đời . Chính vì không có kiến thức hiểu biết , chính vì các hành vi vô ý thức , chính vì nhiều lý do khác , mà các đoàn thể người Việt Quốc Gia ở Hải ngoại trở nên bát nháo ; ngay trên các diễn đàn củng đã xảy ra nhiều chuyện , nhiều lời lẽ không hay , hay khiếm nhã .
Từ quá khứ mấy mươi năm đã qua , nhiều sự việc đã xảy ra , đây là một điều đáng tiếc , vì các đoàn thể người Việt Quốc Gia , khi hợp nhau lại để cùng làm một số công tác , lại tựa hồ như một dàn nhạc khổng lồ . mạnh ai hát thì cứ hát , ai kéo đàn thì cứ kéo , theo ý riêng , giống như trống đánh xuôi , kèn thổi ngược .Muốn chấn chỉnh lại tình trạng nầy không phải là điều đơn giản , tuy nhiên cũng không phải là không thể khắc phục được chuyện nói trên .
Bởi thế , nên khi đọc lại những dòng Việt sử , chúng ta đã thấy sau khi một thể chế sụp đổ , hậu quả tất yếu , đó là thời kỳ hổn loạn về mặt chính trị , vì nhân tâm ly tán , nước mất nhà tan , như thời kỳ trước đây sau khi Nhà Trần bị diệt vong qua tay Hồ Quý Ly , rồi sau đó khi Hồ Quý Ly hàng giặc rước người Tàu vào lãnh thổ VN .
Tình thế đất nước hoàn toàn nguy biến , trên thì không có triều đình , không có bậc quân chủ lãnh đạo toàn dân , Bậc quân chủ chí là ngôi trung tâm ( trên bảng cửu cung Lạc Thư ) khi ngôi trung tâm ( trung ương vô chủ ) thì bốn phương tám hướng sẽ cực ky rối loạn, ví dụ như một khi các ngã tư những con đường phố không còn đèn xanh đèn đỏ nửa , xe cộ sẽ lúng túng , lúc ấy sẽ thấy thể hiện một thứ Tinh Thần Kỹ luật . “Đó là Kỹ luật tự nguyện tự giác ” ;
Trong tình hình hiện thời , cao trào đấu tranh chống cộng sản và bạo quyền CS đang cai trị nhân dân bằng sự khắc nghiệt . Sự kiện nầy đang diễn ra khắp ba miền bắc , Trung , Nam , và ở hải ngoại , nơi nào xuất hiện biểu tượng lá cờ máu nền đỏ sao vàng , thì lập tức sẻ có sự’ chống đối mãnh liệt .
Chưa bao giờ ý thức chống xâm lăng ( cộng sản hà Nội chính là quân xâm luợc Nam Việt Nam ,) anh em người Việt quốc gia còn mơ mơ , hồ hồ về điều nầy , đó là lằn ranh quốc cộng từ trong tư tưởng , nói về điều nầy , người viết xin thưa rằng bản thân mình không hề có ý tưởng kỳ thị hay phân biệt bắc hay Nam Việt Nam .
Nhớ lại sử Tàu nói về thời kỳ Nhà Tần gom thâu Lục Quốc , tuy cùng chủng tộc Tàu , nhưng giữa nước Tần và nước Triệu , khi quân Triệu đầu hàng quân Tần , vậy mà trong một đêm , Tướng Tần Bạch Khởi ra lệnh chôn sống hơn ba trăm ngàn quân Triệu , điều nầy đã tái diện trong Tết năm Mậu Thân 1968 tại Huế, anh em người Việt Quốc Gia còn lấn cấn điểm nầy đây . Vì mình cứ nghĩ rằng họ là đồng bào , nhưng người cộng sản Hà nội lại ra tay giết hại hơn 6000 dân VN ở Huế . và sau đó sau lệnh ngưng bắn của Dương văn Minh , quân dân nam Việt nam đã bị giam tù hơn ba trăm ngàn , với Tội Danh mơ hồ : ngụy quân , nguỵ quyền , và bị giam cầm ” lưu đày , kiêm biệt xứ ” mà không hề được xét xử ” Người cộng sản hà Nội đã làm những gì trên lãnh thổ Nam Việt nam vậy ? phải chăng họ chính là quân thù ngoại nhập , và khi chiến thắng họ đã giết hại quân dân nam Việt Nam ; mà không hề thương xót .
Khi nhắc lại những bài học cũ , chúng ta nhận thấy gì , khi các đoàn thể , các tổ chức lâm vào tình trạng gần như tê liệt . Bởi thế nên , bài viết nầy giống như chén thuốc đắng , Lời xưa nói ” Thuốc Đắng Thời giã Tật ” Lời Thật thời Mất Lòng , hể trung ngôn thì nghịch nhĩ ;
Khi nói về tinh thần kỹ luật , ta nên phân ra làm hai phần , thứ nhất : đó là thứ kỹ luật bắt buợc phải tuân theo , như trong quân đội , nêu cao tinh thần kỹ luật . Với khẩu hiệu : “Kỹ Luật Là Sức Mạnh Của Quân Đội ” Hoặc là : Thi hành trước khiếu nại sau . Làm sao anh em có thể hiểu , hay ý thức được qua đoàn thể của mình là một tiền đồn , hay một đơn vị : chống quân cộng sản .Khi tư tưởng lỏng lẻo , khi không có ý thức, khi hành động không có phương pháp và kỹ thuật vì khinh xuất , hay vì tính tự mãn , tự cao tự đại , tưởng vị thế của người chủ tịch là ông trời , hay ông vua con , Từ đó phát sinh ra tai họa . Để rồi tự ai nấy hát , tự ai nấy múa . Đó chính là thực trạng hiện đang diễn ra khắp nơi .
Kỹ Luật được phân ra làm hai . Thứ nhất đó là tinh thần , vì tinh thần thuộc về hệ thống tư tưởng , có tư tưởng rồi mời phát sinh ra hành động , Hành động chỉ có khi tư tưởng đã thành hình , củng như khoa Phân tâm học nêu ra . hành động xuất phát từ vô Thức ,và vô thức thúc đẩy ra hành động . Mọi thứ , mọi sự mọi việc đều có nguyên nhân .
Chỉ trừ trời đất . Sự vận hành của trời đất trong vũ trụ mênh mông , bao la và vô biên , khi có chuyển động đều không do nguyên nhân xuất phát từ ham muốn cá nhân , bởi thế lời xưa nói : Thánh nhân thì bất nhân , Thiên địa thì vô nhân , Phàm khi tham gia vào việc nước , hoặc làm cách mạng ( ngày nay công cuộc đấu tranh chống bạo quyền cộng sản chính là công cuộc Cách Mạng Dân Tộc Dân Chủ ) .
Phần thứ hai của Kỹ luật , chính là ” Kỹ Luật Tự Giác ” Hình thức của kỹ luật tự giác nầy sẻ cao hơn hình thức kỹ luật bắt buộc phải tuân theo . Người Việt vốn thường hay có tấm lòng , tự nguyện tự giác , nhưng ….. nếu chỉ có tấm lòng mà thôi củng chưa đủ đế đáp ứng nhu cầu chiến thuật trong các hoạt động . Chúng ta chưa quên câu : những gì mà ta đã biết , chỉ là giọt nước , còn những gì mà ta chưa biết còn lớn hơn cả đại dương . Chúng ta hãy nhìn xem ở các quốc gia dân chủ tự do , khi đào tạo nhân tài , ngõ hầu tài nguyên quốc gia sẽ đóng góp công sức vào việc Điều Hành và Quản Trị guồng máy nhà nước . Đó là nói về phạm trù lớn . Nếu việc nhỏ hơn , chuyện của đoàn thễ , hay của Hội Ái Hữu , chúng ta luôn có thói quen suy nghĩ dễ dãi , khinh xuất trong hành động , sơ xuất trong lời nói , khi chúng ta cho rằng công việc hay công tác trong Hội Ái Hữu chuyện vặt vãnh .
Ví dụ tầm thường như : trên đường phố , sau khi ăn quà , chúng ta thường vứt đại giấy gói thức ăn xuống vỉa hè , có lẽ chúng ta nghĩ một cách hời hợt rằng , chuyện dọn dẹp đã có người lo , vì họ ăn lương tháng nên họ phải lo . khi mình vức xả rác bừa bãi , tức là mình thêm việc cho người công nhân quét đường . Việc trong cộng đồng cũng thế . Nếu trong chúng ta ai ai củng đều ý thức được từ việc nhỏ cho đến chuyện nước non , thì chuyện dài về cộng đồng người Việt đã không có nhiều chuyện lẫm cà lẫm cẫm từ mấy mươi năm qua . Nhưng âu là ( theo thiễn ý của người viết ) , đây chính là cơ trời và vận mệnh của dân tộc Việt Nam . Đây chính là phần then chốt trong loạt bài đã được phổ biến trên các diễn đàn trong thời gian vừa qua . Loạt bài ” CƠ TRỜI VÀ VẬN MỆNH DÂN TỘC VIỆT NAM ” sẽ được trình làng trong thời gian không xa .
Đã từ lâu , người Việt có thói quen hay sống ỷ lại , còn nhỏ thì hay ỷ lại vào cha mẹ , anh chị em , lớn lên thì ỷ lại vào điều khác . thiếu tính phấn đấu , Thiếu sáng kiến , nhưng vì khi có sáng kiến thì bị ganh tỵ , nhân tài thực sự ( người có tài năng ) thường bị đè ép , hãm hại , đó là thời kỳ đã qua , nên người Việt thường có thái độ khiêm tốn một cách thái quá , đây chính là tình trạng chung , và có tính cách phổ biến . Chính bản thân người viết ” đã có lúc tham gia vào một đảng phái chính trị Quốc Gia ” ( xin tạm miễn nêu danh tính của chính đảng ) khi người viết gửi văn thư xin miễn sinh hoạt , thị bị mang tội danh :” Bị đuổi khỏi đảng vì thiếu phẩm cách đạo đức . ” đủ thấy người ta khi hoạt động , hành động trên danh nghĩa Cách Mạng Quốc Gia , nhưng thực chất chỉ vì cá nhân riêng tư , mà họ hành sử , đối đãi với nhau như thế . Cuối cùng cho thấy họ chỉ là thùng rỗng kêu to . Không có thực chất , hay thực lực gì cả . trên đây là kinh nghiệm bản thân của người viết .
Chính vì cơ trời và vận mệnh Đất nước và Dân Tộc Việt Nam , mà toàn thể Dân Tộc Việt Nam phải chịu nhiều tai ươn . Nhất là từ thời kỳ Việt Nam được độc lập sau thời kỳ Hán thuộc . Đến năm Giáp Tý 1864 , khi Hải quân Pháp tấn công vào cửa biển Vũng Tàu và Đà Nẵng . Đến năm 1884 , Triều Nguyễn bắt buộc ký kết hòa ước ( do Phan Thanh Giản đại diện ) nhượng 3 tỉnh ở Nam Kỳ , cho đến ngày 20/7/1954 khi Pháp thua trận Điện Biên Phủ , Pháp phải ký Hiệp Định tại Genève .Mọi sự mọi việc đều có nguyên nhân xa và gần , Đến năm tháng ngày giờ ấy thì sẽ xảy ra chuyện ấy , v..v… Điều mà Dịch dạy : ” Nhất Ẩm Nhất Trác Giai Do Tiền Định ” là từ điễm ấy mà ra .
TINH THẦN KỸ LUẬT
Bởi thế cho nên trong mỗi một đoàn thể , mỗi một Hội Ái Hữu , mỗi người trong anh chị em chúng ta , ai nấy đều góp công , dốc sức làm việc tận tụy , không quản ngại mưa nắng , khi có việc mà đoàn thể kêu gọi . Bản thân người viết vẫn chưa quên , nhữn g đêm cùng anh em chiến hữu , thức khuya họp mặt bàn luận kế hoạch , tuy thức thâu đêm mà không hề phiền hà , đêm đêm thay phiên nhau đi dán bìch chương trên đường phố phổ biến và kêu gọi đồng bào đồng hương , tham gia biểu tình , trong năm tháng qua . Đó là sự thể hiện tinh thần dân chủ ( người dân tự làm chủ ) Có hiểu biết về khái niệm dân chủ , thể hiện được tinh thần dân chủ qua lề lối sinh hoạt chính trị ( người viết chưa nói đến các hoạt động của những đoàn thễ người Việt Quốc Gia ) những hoạt động ấy chưa thực sự là hoạt động , hành động , mà chỉ mới khởi thuỷ của sinh hoạt theo tinh thần dân chủ kiểu Tây Phương . Từ ngữ Sinh Hoạt nhẹ nhàng hơn từ ngữ Hoạt động và hành động .
Khi sinh hoạt trong các tổ chức cộng đồng như các Hội Ái Hữu , công việc chỉ có tính cách xã hội mà thôi , Nếu là một tiền đồn chống cộng sản , tất nhiên sẽ phải có thành phần hoạt động chính trị , Thành phần nầy sẽ đảm nhận công tác chính trị , kể cả đào tạo cán bộ Quốc Gia , chưa kể công tác bí mật khác .
Tình trạng sinh hoạt và hoạt động Hội Đoàn người Việt Quốc Gia , sự thiếu hụt chuyên viên ( nhân viên có khả năng chuyên môn về kỹ thuật về phương pháp hoạt động như tiếp cận , để hướng dẫn , giải thích , và thu nhận đồng hương đồng bào theo về với đoàn thể của mình . Đã đành rằng hiện thời , chúng ta chưa có thể mở trường lớp đào tạo cán bộ như năm xưa 1965 , tại Trung Tâm Huấn Luyện Lam Sơn ở Vũng Tàu , nhằm đào tạo và trang bị cho cán bộ cuả chế độ được trang bị từ tinh thần hiểu biết và chấp nhận chủ thuyết Quốc Gia , cho đến việc trang bị vũ khí , để cho hàng ngũ Cán Bộ Quốc Gia biến thành lực lượng bán Quân Sự . Đây là chính sách Văn Ôn Võ Luyện có từ thời Lý thời Trần ,
Nói sơ qua thì dễ , nhưng …khi thực hành , thực hiện là chuyện khác . Đó là tình trạng năng thuyết bất năng hành . Nghĩa là : có khả năng ăn nói , nhưng không có đi vào thực tế . Bài viết nầy hơi khô khan một chút , Và người viết mong rằng những ai xem được bài viết nầy , củng đừng nghĩ rằng đây chỉ là một mớ lý thuyết xuông , nói chuyện hão .Tuy nhiên nếu ai có thiện chí , và nhất là có ý mong muốn trong hiện tại chấn chỉnh lại sự phân hoá ( về mặt tư tưởng ) và các hoạt động , và nhất là ước vọng cho tương lai một đất nước Việt Nam không còn chế độ độc tài đảng trị cộng sản , ” Giải thể đảng cộng sản” , tiêu diệt hết cường quyền , Điều đó là chuyện Quốc Gia đại sự , Cần nên có chính sách , và thế lực , và cũng chính là việc của muôn người , muôn nhà . Và đó là chuyện mà anh em chúng ta sẽ phải bàn đến , Bây giờ hiện thời trong tay không có một tấc thép , có thế đó lài cái Thế ” Tập Thể người Việt Quốc Gia Lưu Vong ” trên khắp thế giới . Đó là cái thế của khoảng 3 triệu người , tương đương trội hơn gần 2 triệu cán bộ đảng viên công sản ở quốc nội . nếu chúng ta biết thời , biết thế , Thì thữ đặt câu hỏi : Liệu chúng ta có thể đương cự lại bọn chuột cộng sản đang đục khoét tài nguyên của đất nước hay không ?
Binh Thư dạy : Biết thời , biết Thế , thuận theo cơ trời , lợi dụng địa thế ( ở bất cứ lãnh thổ của bất cứ quốc gia tạm dung nào , binh thư gọi là Địa Lợi ) Chử Cơ Trời được hiểu một cách chính xác và đúng theo tinh thần của thiên binh thư ” Thuật dùng quân của tiền nhân ” Xin tạm giải thích chữ Cơ Trời , theo Lý thuyết Kinh dịch , không thể quan niệm chữ thiên là ” Đức Thượng Đê” chí cao vô tư .
Mặc dù chữ Thiên nghĩa là Trời , chữ trời ở đây không phải là ông Trời . mà thực ra chữ thiên ở đây ngầm ám chỉ trời là bầu trời hay là vũ trụ . văn ngôn nói : Sự vận hành của tinh tú trên trời có ảnh hưởng tác động đến đời sống trên quả địa cầu . và đó là khái niệm khi quan sát sự vận chuyển của tinh tú , như là một guồng máy khổng lồ . nên gọi là Cơ Trời , hoặc Thiên Cơ . Thuận theo thiên cơ , hay thuận theo cơ trời , tức là thuận theo lý lẽ của thế giới tự nhiên .
Đời xưa các vị quan có trách nhiệm viết Sử , củng là người có trách nhiệm soạn thảo ra Kế sách Quốc Gia , Họ thường quan sát sự vận chuyển của tinh tú mà viết đề nghị cùng vị nguyên thủ quốc gia . để tu chỉnh các luật lệ hiện hành . Rất tiếc , hiện nay khoa Thiên Văn cổ đã không còn phát triển ( tuy nhiên người viết được biết , hiện thời ở VN vẫn còn có ” tuy không nhiều “) đang ngày đêm vẫn theo dõi Thiên văn , Và vì muốn bảo trọng sinh mệnh ” nên những thành phần nầy vẫn tiếp tục công việc theo dõi cơ trời và vận mệnh của dân tộc Việt Nam . Do cơ duyên mà bản thân người viết được người ẩn sĩ nơi chốn thôn dã , chỉ bảo cho đôi điều ; Ngày chia tay với lời ước hẹn , khi nào xong việc nước non , ông về đây cùng tôi bàn luận chuyện trời đất , thoát một chốc đã mấy mươi năm qua . Tuy ngà n trùng xa cách , nhưng lời nói của người hiền sĩ năm xưa vẫn văng vẳng bên tai .
Thuận theo thiên cơ , hay thuận theo cơ trời , tức là thuận theo lý lẽ của thế giới tự nhiên . nghĩa là khi ấy chúng ta không sợ điều mình làm sai trái .
Binh thư đã viết : Ai chiếm được ba yếu tố , Thiên Thời ,Địa Lợi , Nhân Hòa , người đó sẽ chiến thắng . Từ việc nhỏ như làm ăn mua bán , sống qua ngày , cho đến việc nước non . Đời nay sống và suy nghĩ hời hợt , hành động thì vì khinh xuất , Nên dù có lập ra hàng trăm đoàn thể , ( chưa nói có đoàn thể ma : chỉ có ba người cũng là đoàn thể ) Thì không thể nào phát triển được tinh thần hay phong trào hay Mặt Trận Quốc Gia , hầu mong dùng Thế và lực của mình để đương cự lại đảng và chính quyền cộng sản gian manh , quỷ quyệt .
Ngẫm lại lời xưa nói hữu lý : Đừng có khinh việc nhỏ , lỗ nhỏ làm đắm chìm con tàu lớn . Ngay từ chút trách nhiệm , chút công tác nhỏ như đi phát truyền đơn kêu gọi đồng bào còn chưa hoàn thành nói gì đến chuyện đại sự , như góp công với đồng bào tại quốc nội , nhằm lật đổ bạo quyền cộng sản . Bởi thế cho thấy ngay ý thức và hiểu biết về tinh thần Kỹ Luật và Trách Nhiệm . là một trong các yếu tố quan trọng , nhưng rất tiếc trong các đoàn thể người Việt Quốc Gia lại không có cán bộ Chính Trị ; để củng cố và phát triển về các yếu tố nầy .
Bởi thế nên bài viết với tựa đề : TINH THẦN KỸ LUẬT , chính là người viết đã trải dài tâm tình của bản thân , với ý định góp phần vào công cuộc tranh đấu chung , chống lại bạo quyền cộng sản . bản thân người viết loạt bài vừa được những bạn bè khích lệ, và được chiến hữu , nghĩa hữu đưa lên phổ biến trên các diễn đàn , người viết tuy chưa cao tuổi , nhưng không còn trẻ nữa . Sinh ra trong thời chinh chiến , lớn lên và trưởng thành trong quân ngũ , Thời còn trẻ đã từng tham gia hoạt động khi còn quá trẻ , tuổi chưa đến 18 . Có lúc đã là thành viên , là đoàn viên trong đoàn thể quốc gia , kết giao thâm tình với nhiều anh em VIỆT NAM THANH NIÊN QUỐC GIA NGHĨA SỸ ĐOÀN ” Bản thân người viết không muốn nổi danh , cũng không hề có chút tham vọng gì ở lòng đời . Cuộc đời một sớm một chiều vinh hoa phú quý tiêu tan thành mây khói , Lời nói trái tai , nghe được thì nghe , còn bằng không thì xin bỏ qua
Thôi thì vì đại cuộc đấu tranh chống bạo quyền cộng sản , mà đem tâm tình gởi đến các nơi , và sẵn sàng nhận những thiếu sót trong lời văn , vì quen lối sống nơi thô dã , quen ăn nói thật thà , văn ngôn không được chải chuốt ” không khéo ăn , khéo nói . Nếu có búa riều của dư luận người viết củng xin chịu lỗi , nếu có sơ xuất trong lời văn . Thôi thì tạm theo người xưa :
Lời quê chấp nhặt dong dài
Mua vui củng đặng một vài trống canh . /.
Phương Đoài Tiết Đông 2011
Lam Sơn họ Lê
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét