11.1.13

UPDATE VIDEO) BIỂU TÌNH HAY ĐI CHỬI MƯỚN? Chiến thuật của CỘNG SẢN và PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT để che dấu sự thật


(UPDATE VIDEO) BIỂU TÌNH HAY ĐI CHỬI MƯỚN? Chiến thuật của CỘNG SẢN và PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT để che dấu sự thật

(Xem: 855) - 

Trần Minh
Trong lịch sử phát triển của loài người thì tôn giáo là một lãnh vực không thể thiếu trong việc hướng dẫn nhân loại về đạo đức, trong đó mọi tôn giáo đều có giáo luật của mình để giáo dục con người về phẩm hạnh, công bằng, tôn trọng sự thật, chống lại những điều dối trá lừa đảo người khác. Và hơn ai hết mọi tu sĩ của mọi tôn giáo phải là tấm gương sáng cho tín đồ noi theo. Chính vì những nguyên tắc cao đẹp trên mà tôn giáo luôn được sự ủng hộ của con người và các tu sĩ thường được tín đồ kính trọng. Nhưng cuộc sống không bao giờ là một con đường bằng phẳng, mà luôn luôn là sự chiến đấu giữa ác và thiện, trong đó tôn giáo cũng là một mục tiêu mà những kẻ bất lương nhắm tới để thủ lợi về chính trị, tài chánh, và những ham muốn thấp hèn khác. Đề cập đến thảm họa cộng sản hiện nay của Việt Nam, thì rõ ràng Phật Giáo đã bị lợi dụng một cách nặng nề bởi cộng sản để xâm lăng Miền Nam mà tổ chức PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT là công cụ chúng đã sử dụng. Vấn đềnày đã được bạch hóa bởi rất nhiều bằng chứng giá trị, bao gồm tài liệu của Liên Hiệp Quốc, các dữ kiện lịch sử được báo chí Hoa Kỳ ghi nhận trong suốt chiều dài cuộc chiến chống cộng 1954-1975, sự xác quyết của các nhân chứng lịch sử nắm các chức vụ then chốt trong ngành an ninh tình báo và ngoại giao của VIỆT NAM CỘNG HÒA lẫn Hoa Kỳ, đặc biệt là các nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ trong giai đoạn lịch sử đó.

Như đã nói trên, cuộc sống luôn luôn là sự chiến đấu giữa cái ác và cái thiện. Do đó dù sự thật về cái gọi là “đàn áp Phật Giáo” và đạo đức nhớp nhúa của hàng ngũ sư sãi PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT đã rõ như ban ngày, nhưng bên phía ác vẫn tiếp tục “chiến đấu đến hơi thở cuối cùng”, vẫn tiếp tục phát động “truyền thông chửi bới”, tổ chức “họp báo đấu tố”, tổ chức “họp báo giải trừ quốc nạn” và sách động “biểu tình chống đánh phá tôn giáo” để đối đầu với sự thật. Mọi biện pháp khả thi đều đã được phía Hồng Vệ Binh PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT sử dụng. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi đề cập đến cuộc biểu tình mới vừa xảy ra cách đây vài ngày tại Nam California, cầm đầu bởi nhóm sư sãi của hai chùa Điều Ngự và Huệ Quang, gồm Thích Viên Lý, Thích Quảng Thanh, cộng với sự góp mặt của các “cơ quan tuyên truyền thông của đảng ta” tại hải ngoại, Đoàn Trọng và Chris Phan (người này trùng tên với nghị viên Chris Phan của Garden Grove).

  
CUỘC SĂN TÌM TÀI LIỆU VỀ CẦN LAO TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ (@BaCayTruc.com)
Vào 6 giờ chiều ngày 4/1/2013, đài truyền hình Quốc Gia Việt Nam tổ chức kỷ niệm ngày sinh của TT Ngô Đình Diệm tại nhà hàng Sea Food Place. Trước đó một tuần, nhằm mục đích chống lại “Cần Lao Công Giáo” và để chụp mũ một cái mũ cũ mèm “tay sai cộng sản thực hiện nghị quyết 36 đánh phá tôn giáo” cho các cá nhân đang vạch trần sự thật về PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT, như Thiếu Tướng Lý Tòng Bá, Tư Lệnh Sư Đoàn 23 Bộ Binh, ông Dương Đại Hải, giám đốc đài truyền hình QGVN, và ông Liên Thành, cựu CHT LL CSQG Thừa Thiên Huế, thì ông Đoàn Trọng, người làm việc cho đài TV 57. 7 và Chris Phan, chủ đài Việt Star Radio đã phát thanh nhiều lần mỗi ngày kêu gọi đồng bào Việt Nam và các hội đoàn quân đội và dân sự cùng với đại diện cộng đồng Người Việt Quốc Gia (NVQG) tham gia xuống đường chống đánh phá tôn giáo và chống Cần Lao Nhu Diệm tại địa điểm cử hành lễ kỷ niệm nói trên.
Video nhóm côn đồ chụp mũ vu khống dùng chiêu bài "đánh phá tôn giáo" 4.1.2013

http://www.youtube.com/watch?v=q2wwlU_djmY

http://www.youtube.com/watch?v=zlRrKaOcPgo

http://www.youtube.com/watch?v=Ae8Li_FjyEY


Xin vắn tắt một chút về lịch sử của cái gọi là “phỉ báng Phật Giáo”, luận điệu mấy năm nay của PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT. Chúng ta đã biết, kể từ đầu năm 2008, với sự ra đời của cuốn sách Biến Động Miền Trung và cuốn sách Huế Thảm Sát Mậu Thân, thì tội ác của những kẻ trong hàng ngũ chóp bu của đảng cộng sản, cũng như hoạt động nằm vùng của tổ chức PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT bị bạch hóa, thì kể từ đó, cộng sản và PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT đã tặng cho ông Liên Thành một cái danh hiệu đầy sức mạnh đó là “phỉ báng Phật Giáo”. Điều này cũng có nghĩa là với PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT và đồng bọn cộng sản, thì những tên Việt Cộng như Thích Đôn Hậu, Thích Trí Quang, Thích Nhất Hạnh, và những tên thích cộng như Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ v.v. chính là Phật Giáo. Cũng kể từ năm 2008, thì trên phương tiện Internet đại chúng đã xuất hiện vô số những email và sách vở bịa đặt dối trá về đời tưcũng như đời công của ông Liên Thành, đồng thời cố gắng thuyết phục công luận rằng ông Liên Thành là kẻ phỉ báng tôn giáo. Ai cũng biết chủ nhân của những nổ lực rẻ tiền này là cộng sản và kẻ thi hành là đàn em tay sai mà hầu hết những kẻnày là sư sãi và phật tử nằm vùng, hoặc những kẻ đại u mê không biết phân biệt thế nào là Phật thế nào là sư. Những nổ lực này không dựa trên cơ sở sự thật mà dùng những lý luận ngu ngốc, nên đã hoàn toàn thất bại, dẫn đến việc ngày càng có nhiều người đứng về phía lẽ phải, thẳng thắn lên án các hoạt động cộng sản, phá hoại quốc gia và những hành vi dâm đảng, trục lợi của rất nhiều sưsãi, đặc biệt là của tổ chức PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT. Tuy nhiên như đã nói trên, cho dù sự thật đã được phơi bày một cách rõ ràng như ban ngày, nhưng phía PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT và Hà Nội vẫn cố “chiến đấu đến hơi thở cuối cùng” cho cái gọi là “phỉ báng Phật giáo” cũng như ra sức miệt thị chính phủVNCH, trong đó đặc biệt là TT Ngô Đình Diệm được chừng nào hay chừng ấy. Sau hai cuộc họp báo đã không gây được một ảnh hưởng gì, mà ngược lại còn phô bày cho công luận thấy sự kém cỏi về kiến thức lịch sử, trình độ lý luận, và nhân cách. Trong đó, sự dối trá không biết ngượng là những điểm nổi bật của những kẻ tổ chức hai buổi hội luận đấu tố tại chùa Điều Ngự và Huệ Quang. Các nhân vật chính của những tòa án nhân dân đấu tố không ai lạ chính là Thích Viên Lý và Thích Quảng Thanh, Thích Chơn Thành. Nay họp báo không còn được đắt hàng cho lắm, thì PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT bèn xoay quamàn biểu tình chửi mướn. Lần này, để công luận khỏi chán chường, thì hai ông bầu gánh Thích Quảng Thanh và Thích Viên Lý cho kép mới là Đoàn Trọng và Chris Phan ra diễn tuồng chửi mướn. Lý do chúng tôi gọi việc “biểu tình” này là chửi mướn quý vị sẽ thấy trong những phần sau.

Trở lại vụ chửi mướn, trong khi chưa đến giờ khai mạc buổi lễ là 6 giờ chiều, thì mới 5 giờ tại địa điểm nhà hàng Sea Food đã bắt đầu xuất hiện những kẻ “biểu tình” với những câu mà các bà chửi mướn hay xài đó là “đã 5 giờ rồi sao chưa thấy Liên Thành, Dương Đại Hải, Lý Tòng Bá xuất hiện?” Sau đó thì với băng rôn biểu ngữ và các dụng cụ phóng thanh, người ta bắt đầu nghe những tiếng gào thét, dùng những khẩu hiệu quen thuộc cũ kể từ 2008 đến nay đó là “Liên Thành là cộng sản” “Liên Thành đánh phá tôn giáo theo nghị quyết 36”. Lúc 6 giờ thì đám đông có khoảng 4 chục người và sau đó con số này tăng lên gần 150 người lúc cao điểm, (mà đài truyền hình của Bác 57.7 nói con số biểu tình là 2 ngàn). Thấy đoàn “biểu tình” mang sắc thái của sự vu khống và sử dụng ngôn từ gần nhưvô giáo dục, không có chút gì gọi là phong cách của những người đang sinh sống ởMỹ cả, thì cả ông Liên Thành liền đi vào giữa đám đông đang chửi rủa điên cuồng này yêu cầu họ chứng minh những cáo buộc của họ. Đám đông này thay vì dịu giọng xuống để chứng tỏ mình có giáo dục và có hiểu biết như đối phương, và phải đáp ứng sự đòi hỏi chính đáng của ông Liên Thành, thì họ phớt lờ việc chứng minh các tội trạng của đối phương. Và để khỏa lấp sự đuối lý này, thì họ lại càng làm hung tợn hơn lên, sự gào thét càng điên cuồng hơn, rồi sấn sổ đến chỉ chỏ vào mặt ông Liên Thành mày tao mi tớ không khác gì các dân côn đồ. Tên chủ mưu Đoàn Trọng giả dạng ký giả “neutral” đề nghị phỏng vấn ông Liên Thành, thì được trả lời rằng“anh không đủ tư cách để làm việc này”. Khi thấy ông Liên Thành điềm nhiên nhìn thẳng vào họ và tỉnh như không, thì một kẻ diện bộ quân phục của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa lại chửi bới Tổng Tư Lệnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa như sau: “có đem hình ông Diệm bỏ vào cầu tiêu thì bọn này nó cũng quỳ lạy thôi”. Một cụ lớn tuổi có mặt trong đám chửi mướn này phản đối những lời lẽ bất kính của “tên mặc đồ quân nhân” nói rằng TT Ngô Đình Diệm là người đáng kính, ông rất tôn trọng TT Ngô Đình Diệm, ông đến đây chỉ để coi sự thể ra sao. Một người phụ nữ khác nói rằng, “Các ông nói ông Liên Thành vu khống phỉ báng Phật Giáo thì sao các ông không vào nói chuyện với người ta cho rõ trắng đen, tôi nghe đài thấy ông Liên Thành nói nếu các ông thấy sai thì cứ việc đi kiện, vậy sao các ông không đi kiện mà la hét thế này để làm gì? Và đám chửi mướn này quay lại tấn công muốn đánh vị lớn tuổi vì dám tỏ ý kính trọng TT Ngô Đình Diệm, và hùng hổvới vị phụ nữ nọ. Nội tình của đám chửi mướn trở nên bát nháo và họ đã vi phạm luật biểu tình bằng việc tiến sát cửa chính của nhà hàng. Khi khoảng gần 30 cảnh sát Hoa Kỳ đeo mặt nạ và dẫn chó săn đến yêu cầu họ lui ra khỏi nhà hàng, thì đám đông tan rả. Một kẻ bị còng tay dẫn đi vì chống lại lệnh của nhân viên công lực. Được biết, sắp tới tên hung hăng như côn đồ này phải ra tòa vì tội phá rối trật tự công cộng. Đương sự bị còng tay nói trên đã trách móc Thích Viên Lý tại Chùa Điều Ngự rằng “tôi làm cho các ông hưởng, còn tôi nay mai phải ra tòa, tôi lại sắp vô dân Mỹ nữa, không biết sẽ thế nào!”

Cảnh sát chống bạo động dàn hàng ngang trong tư thế sẵn sàng, ảnh bên phải có chó nghiệp vụ tháp tùng
Cảnh sát chống bạo động lùa nhóm người trong đó có Đoàn Trọng (áo trắng, đội nón len) lui ra xa khỏi cửa nhà hàng Seafood Place
Được biết, ông Đoàn Trọng và Chris Phan đã kêu gọi các hội đoàn quân đội, chủ tịch cộng đồng, các vị dân cử tham gia vào cuộc biểu tình này, nhưng không thấy ai trong số này dính dáng vào việc chống “Cần Lao Công Giáo” và chống “phỉ báng tôn giáo” nói trên, mà chỉ thấy lực lượng nồng cốt là Chùa Điều Ngự thứ đến là chùa Huệ Quang, là hiện diện khá đầy đủ, nhất là nhân sự của chùa Điều Ngự trong đó có các tên như Tống Phước Hiến, Hoàng Văn Phong.

Như chúng ta đã biết, trước khi cuốn sách BĐMT ra đời, và tính đến nay đã có vô số các tài liệu có giá trị từ nguồn báo chí của Mỹ, các tài liệu giải mật của cơ quan an ninh và ngoại giao Hoa Kỳ và tài liệu của Liên Hiệp Quốc, cộng với sự nghiên cứu công phu của các sử gia đã chứng minh rằng chính phủ VNCH hoàn toàn không đàn áp Phật Giáo mà ngược lại luôn luôn hổ trợ phát triển tất cả các tôn giáo, đặc biệt là sự ưu đãi của chính phủ đệ nhất VNCH với Phật Giáo mà đa số các tài sản bất động sản của PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT đều là do chính phủ TT Ngô Đình Diệm tài trợ và tặng không, là một bằng chứng mà PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT đã rất vô ơn, đổi ơn thành oán.

Hiện nay, trong nước thì dân chúng đang bắt đầu đánh giá lại lịch sử và đặt lòng kính trọng với TT Ngô Đình Diệm là người tài ba đáng kính và yêu nước, thì bọn bán nước cộng sản thấy nao núng và đã khởi động nhiều chiến dịch để bôi nhọ TT Ngô Đình Diệm. Việc xây dựng và quảng cáo tượng đài Thích Quảng Đức thành một địa điểm du lịch và đục bỏ tên TT Ngô Đình Diệm và ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu trên bia mộ của hai vị là một bằng chứng cho sự sợ hãi của bọn cộng sản đối với uy danh của TT Ngô Đình Diệm. Tại hải ngoại cũng vậy, để đối đầu với phong trào phục hưng tinh thần Ngô Đình Diệm ngày càng mạnh, thì vấn đề phải có việc “chửi mướn” trong ngày sinh nhật của TT Ngô Đình Diệm cũng là một điều dễ hiểu. Chủ nhân của việc chửi mướn TT Ngô Đình Diệm và những người ủng hộ ông, không ai khác chính là cộng sản Hà Nội, qua bàn tay của đàn em tại hải ngoại.


Để sự việc được sáng tỏ ai là kẻ tay sai của cộng sản, ai lợi dụng tôn giáo, ai đánh phá cộng đồng, chúng tôi trân trọng mời ông Thích Viên Lý, ông Thích Quảng Thanh, ông Thích Chơn Thành, ông Đoàn Trọng, ông Christine Phan tham dự buổi Họp Báo Đặc Biệt của chúng tôi, và chúng tôi xin dành nhiều thời giờ để quý ông đưa ra những chứng cớ xác thật chúng tôi là thế lực đen của Trung Cộng và cộng sản Việt Nam tại hải ngoại, hiệnđang thi hành Nghị quyết 36 của cộng sản Việt Nam là đánh phá tôn giáo, gây chia rẽ trong cộng đồng Người Việt Tị Nạn Cộng Sản tại hải ngoại.

Ngược lại chúng tôi cũng sẽ phải trình bày cùng quý vị và đồng bào những chứng cớbằng tài liệu và sự kiện rõ ràng minh bạch những tên Việt Cộng đội lốt tu hành, nhữngtên ác tăng, những tên dâm tăng, những triệu phú đầu trọc nằm vùng trong Phật GiáoViệt Nam Thống Nhất mà chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục đề cập đến cho đến khi sựthật không bị bóp méo và tẩy xóa”.
Chúng tôi chờ đợi sự chứng minh các ông Liên Thành, Lý Tòng Bá v.v. là cộng sản thi hành nghị quyết 36, của các ông Thích Viên Lý, Thích Quảng Thanh, Thích Chơn Thành, Thích Nguyên Trí, Lê Khắc Lý, Đoàn Trọng, và Chris Phan. Chúng tôi cũng khuyến khích các ông Thích Viên Lý, Thích Quảng Thanh, và Thích Chơn Thành sau khi trưng bày các bằng chứng tội lỗi của ông Liên Thành ra rồi, thì hãy mau mau đưa ông Liên Thành ra chốn pháp đình như ông ta vẫn ngày đêm mong mỏi, để cộng đồng Nam Cali khỏi phải chứng kiến những màn họp báo đấu tố và biểu tình chửi mướn. Điều mà người dân tị nạn cộng sản tại hải ngoại này cần biết đó là “ai là quốc gia, ai là cộng sản, ai đã từng phá hoại quốc gia, ai là những tên tu sĩ dâm đảng đồi trụy”. Đó là sự thật mà mọi con dân Miền Nam cần biết và phải biết, mà các ông tu sĩ họ Thích không được tìm cách đánh lận con đen bằng biện pháp chửi bới đấu tố. Ông Liên Thành cũng hứa rằng nếu quý vị có đủ bằng chứng và tài liệu có giá trị để chứng minh quý vị trong sạch, thì ông Liên Thành sẽ xin lỗi quý vị,chịu trách nhiệm trước pháp luật, và chấm dứt việc “thi hành nghị quyết 36”. Còn nếu quý vị tu sĩ kia cứ tiếp tục các việc họp báo đơn phương rổng tuếch vô giá trị, và tổ chức chửi mướn ra rả ngày đêm trên các phương tiện truyền thông và đến những địa điểm hành lễ để chửi mướn như việc đã xảy ra tại nhà hàng Seafood Place, thì chúng tôi xin kết luận chính quý vị Thích Viên Lý, Thích Quảng Thanh, Thích Chơn Thành, Lê Khắc Lý, Đoàn Trọng, và Chris Phan là những kẻ thi hành nghị quyết 36 của cộng sản để phá rối cộng đồng đồng thời che đậy tội lỗi hoạt động cộng sản của PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT chứ không ai khác.

Thưa quý vị họ Thích, thời hoàng kim 1963-1975 nay đã xa quá chìm trong phôi pha, quý vị không thể tìm sự tái sinh cho quý vị tại hải ngoại này đâu. Vì mối hận mất miền nam vào tay bọn cộng sản, chúng tôi sẽ quyết tâm đến cùng trong việc vạch mặt những tên Việt Cộng đội lốt tu hành, những tên ác tăng, những tên dâm tăng, những triệu phú đầu trọc nằm vùng trong Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất mà chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục đề cập đến cho đến khi sự thật không bị bóp méo và tẩy xóa nữa.

Quý vị Thích Viên Lý, Thích Quảng Thanh, Thích Chơn Thành, Lê Khắc Lý, Đoàn Trọng, Chris Phan, và quý vị trong trung ương Đảng Cộng Sản và Cục Tình Báo Hải Ngoại, thưa quý vị, cái tuồng hát bội “đánh phá tôn giáo theo nghị quyết 36” đã quá cũ và quá xàm, cái màn họp báo đấu tố thì quá vô giá trị, vì được đạo diễn bởi những tên tồi bại thiếu kiến thức, kém lý luận, chỉ có thể tụtập những dân bần cố nông insane mà thôi, cái màn biểu tình thì chỉ ở trình độ chửi mướn của dân du đảng côn đồkhông hơn không kém. Những cái trò sặc mùi Hồng Vệ Binh, sặc mùi cải cách ruộng đất, sặc mùi Nhân Dân Giai Phẩm có lạ gì đối với người dân Miền Nam?

Lời cuối, nếu quý vị không muốn làm trò cười cho thiên hạ, và cũng không muốn bị người đời gọi là “bọn gái đĩ già mồm”, nhất là khi quý vị lại là những tu sĩ, thì quý vị nên đến phòng hội của đài Truyền Hình Quốc Gia Việt Nam mà tranh luậnđể vạch mặt người mà các ông đang nổ lực kết án đánh phá các ông, là các ông Liên Thành, Lý Tòng Bá, Dương Đại Hải v.v., đó mới là phong cách của bậc chính nhân quân tử, của người có học, có kiến thức, có lý luận và có bản lãnh vậy.

Những trò họp báo đấu tố và biểu tình chửi mướn của quý hòa thượng và quý nhà báo lá cải chỉ làm rõ thêm câu “lạy ông tôi ở bụi này” mà thôi!

Hoa Kỳ ngày 8 tháng 1 năm 2013

Trần Minh
http://ubtttadcsvn.blogspot.com/2013/01/bieu-tinh-hay-i-chui-muon.html

Không có nhận xét nào: