10.5.11

Khi pháp luật nằm trong tay những chuyên gia lừa bịp


Khi pháp luật nằm trong tay những chuyên gia lừa bịp

Dân Làm Báo - Để chứng minh cái chết của anh Nguyễn Công Nhựt tại đồn công an là do anh Nhựt tự tử, công an với sự chạy theo lề của các phóng viên báo chí lề đảng đã loay hoay với nhiều luận cứ và chứng minh... "khoa học". Dân Làm Báo xin được bắt đầu bằng trò lừa thư tuyệt mệnh "cứ như thật" của công an còn đảng còn mình.

Theo ông Thượng tá Nguyễn Hoàng Thao trên CAND: công tác giám định chữ viết theo trưng cầu giám định của cơ quan điều tra tại Phân viện Khoa học hình sự, Bộ Công an và Cơ quan Giám định Tư pháp Trung ương, Bộ Y tế đã có kết quả: Chữ viết, chữ ký trong thư gửi vợ; thư gửi anh Phu, anh Phú, chị Phượng; đơn tố giác tội phạm; Bản cam kết đề ngày 21/4/2011 khi đối chiếu với chữ viết của Nguyễn Công Nhựt trên sổ sách tại Công ty Kumho (bản tiếng Anh tại Công ty Kumho có đóng dấu treo và bản tiếng Việt từ lúc học phổ thông) đều do một người viết ra… Qua đó khẳng định việc anh Nhựt viết thư tuyệt mệnh là hoàn toàn có thật. Những vấn đề khác có liên quan đến vụ án, Công an tỉnh đang xác minh làm rõ để xử lý."
Với chừng ấy "thư gửi vợ; thư gửi anh Phu, anh Phú, chị Phượng; đơn tố giác tội phạm; Bản cam kết" công an còn đảng còn mình đã trình làng cho nhân dân cả nước một "bằng chứng" bằng hình như sau (kích thước... 100%):

Công văn của Công ty Kumho và bản cam kết hợp tác điều tra.Công văn của Công ty Kumho và bản cam kết hợp tác điều tra. - Nguồn: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2011/5/148853.cand
Bạn có nhìn được gì không? Đây là kích thước nguyên thủy mà công an muốn quần chúng "thấy". Một bằng chứng quan trọng như thế tại sao không phóng lớn để nhân dân nhìn cho rõ?!
Trong khi đó thì các trang DantriBaolaodongPhapluatNguoilaodongVietnamnet... cùng đăng tải 1 bức hình so sánh chữ viết của anh Nhựt, kích thước lớn hơn 1 chút:
Bút tích của anh Nhựt (trái) và lá "thư tuyệt mệnh" (phải)
Điểm "nhấn" thứ 1: Tại sao các báo khác nhau lại đăng tải cùng 1 hình như nhau. Câu trả lời: hình từ một nguồn do công an cung cấp.
Điểm "nhấn" thứ 2: tại sao lại cắt đứt văn bản?
Một tấm hình khác liên quan đến chữ viết của anh Nguyễn Công Nhựt được đăng trênVTCNews với ghi chú "Lá thư tuyệt mệnh" của anh Nguyễn Công Nhựt:
Chúng ta chỉ là ... "dân" làm báo, kinh nghiệm kỹ thuật chắc hẳn khó bằng phóng viên ... bảo vệ An ninh Văn hóa Tư tưởng và các phóng viên lề... đảng chuyên nghiệp. Nhưng nếu cần chụp lại 1 tấm hình và đăng tải với mục tiêu giúp cho người đọc "nhìn rõ mọi sự" thì chúng ta cũng có thể có một bức hình như sau:
Đây là Giấy Xác Nhận công tác của anh Nguyễn Công Nhựt với chữ viết và chữ ký rõ ràng.
Bây giờ hãy thử phóng lớn những hình ảnh có được để xem "công tác giám định chữ viết theo trưng cầu giám định của cơ quan điều tra tại Phân viện Khoa học hình sự, Bộ Công an và Cơ quan Giám định Tư pháp Trung ương, Bộ Y tế" nó như thế nào?
1. Chữ ký:
2. Chữ Viết
3. Những chữ "ng":
4. Những chữ "y":
Một vài hình ảnh để giúp các bạn đọc thử làm "công tác giám định chữ viết theo trưng cầu giám định của cơ quan điều tra tại Phân viện Khoa học hình sự, Bộ Công an và Cơ quan Giám định Tư pháp Trung ương" xem kết luận của bạn có giống như của công an đảng ta chăng?
*
Bên cạnh trò "người sống viết tuyệt mệnh thư" cho người chết là những thông tin con chửi vào mặt thông tin cha của công an và báo lề đảng:
Về nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Nguyễn Công Nhựt:
CAND đưa tin vào ngày 8 tháng 5: Qua khám nghiệm hiện trường Nguyễn Công Nhựt treo cổ bằng dây cáp điện thoại để bàn (http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2011/5/148853.cand)
Theo đúng truyền thống CA chạy lề nào ta chạy theo lề đó - "một nguồn tin của Tuổi Trẻ"cho biết kết quả khám nghiệm tử thi xác định anh Nhựt chết do treo cổ bằng dây cáp điện thoại (http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/437126/Anh-Nguyen-Cong-Nhut-chet-do-tu-tu.html)
Trong khi đó, thì chỉ trước đây vài ngày (4 tháng 5) Phapluattp đăng tin: PV còn tiếp cận được một đoạn video quay hiện trường sau cái chết của anh Nhựt tại phòng làm việc thuộc Công an huyện Bến Cát. Video này cho thấy sợi dây thắt vào cổ anh Nhựt là dây điện thoại bàn màu đen (loại hai sợi), một đầu được buộc vào một thanh sắt trên khung cửa sổ. Cách đó khoảng 1m có một dãy bàn, trên bàn có bức thư tuyệt mệnh và một cây viết. (http://phapluattp.vn/201105040447835p1015c1074/he-lo-doan-bang-lien-quan-cai-chet-cua-anh-nhut.htm)
Từ dây điện thoại bàn màu đen (loại hai sợi), qua bàn tay của các chuyên gia lừa bịp, đã biến thành dây cáp điện thoại. Cái sợi dây "cáp" mỏng manh trên, cách khoảng mặt đất chưa tới... đầu gối đã thành công trong việc thắt cổ một người:
"Anh Nhựt cao khoảng 1m78 và cân nặng trên 65 kg, với một người như vậy liệu có thể treo cổ bằng một sợi dây sạc pin điện thoại mong manh?" (http://danviet.vn/41557p1c24/vu-truong-phong-chet-tai-tru-so-cong-an-va-nhung-dau-hieu-trai-luat.htm)
Về việc anh Nguyễn Công Nhựt bị tạm giữ hành chính, hình sự hay tạm giam:
Ngày 30 - 4 Thượng tá Phạm Xuân Trường, Quyền Chánh Văn phòng Công an tỉnh Bình Dương, đã trả lời báo Người Lao Động: “Công an tỉnh rất quan tâm vụ việc này. Hiện đang điều tra. Tùy theo kết quả, xét thấy cần sẽ khởi tố”. Ông Trường cũng nói là hiện ông chưa xem hồ sơ nên chưa biết anh Nhựt bị tạm giữ hành chính hay tạm giữ hình sự. (http://phapluattp.vn/2011043012560173p0c1015/xet-thay-can-thi-khoi-to.htm)
Ngày 01-05, sau ba ngày phóng viên Báo Người Lao Động đề nghị làm rõ anh Nguyễn Công Nhựt bị tạm giữ hành chính, hình sự hay bắt giam, Công an tỉnh Bình Dương vẫn chưa xác định được công an huyện Bến Cát giữ người có lệnh hay không. (http://nld.com.vn/20110501050057466p0c1019/co-dau-hieu-cong-an-huyen-ben-cat-giu-anh-nhut-trai-luat.htm)
Mãi đến 4 ngày sau, trong thời đại bấm phone biết liền, thì ngài Thượng tá Phạm Xuân Trường mới có câu trả lời bằng cách ... đọc báo lề đảng: Công an tỉnh Bình Dương cho rằnganh này đã "tự nguyện xin ở lại để tố cáo người phạm tội" chứ họ không giam giữ hay bắt bớ... (http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2011/05/anh-nhut-tinh-nguyen-o-lai-tru-so-cong-an-va-tu-tu/)
*
Giữa cái chết của một công dân Việt Nam, "tình nguyện vào xin ở lại đồn công an", tự nguyện "dùng dây điện thoại loại 2 sợi CHẾ BIẾN thành dây cáp" thắt cổ tự tử, để lại 4 trang tuyệt mệnh thư và ... 1 cây viết cách đó 1m (công an ta vốn cẩn thận, không có viết sao có được tuyệt mệnh thư!) là ... một kẻ gạ tình:
Hắn không chỉ là một kẻ gạ tình tầm thường. Hắn cũng không phải là công an viên của một huyện. Hắn chính là Thiếu tá Nguyễn Thành Phú, cán bộ điều tra thuộc Đội điều tra tổng hợp Công an thị xã Thuận An được ban chuyên án điều tra vụ mất trộm lốp xe ở công ty Kumho. Hắn gạ tình vợ của nạn nhân chết trong đồn công an và cho rằng mình “chỉ nói chơi” với bà Tuyền (http://phapluattp.vn/20110502120135217p1015c1074/tam-dinh-chi-cong-tac-can-bo-dieu-tra-ga-tinh.htm)
- Chị Tuyền: Anh hỏi giúp sức khỏe chồng em...
- Ông P.: Trả ơn anh cái gì?
- Chị Tuyền: Dạ thì anh muốn cái gì?
- Ông P.: Giờ em đang ở đâu vậy?
- Chị Tuyền: Em đang ở nhà.
- Ông P.: Ở nhà với ai vậy?
…..
- Ông P.: Trả ơn anh cái gì?
- Chị Tuyền: Thì anh muốn cho anh cái gì em cho anh cái đó.
- Ông P.: Giờ anh đòi tầm bậy thì sao?
- Chị Tuyền: Thôi, cái đó không được…

- Ông P.: Bây giờ chỉ có em mới cứu được chồng em thôi à.
- Chị Tuyền: Sao vậy anh?…
- Ông Phú: Tại vì anh thích cái gì không được thì anh đòi cái đó!

- Chị Tuyền: Thì em mời anh uống cà phê để em hỏi thăm chồng em một chút xíu đó mà.
- Ông P.: …Gặp mấy chỗ đó không có được, đi vô khách sạn gặp.
- Chị Tuyền: Trời ơi anh cứ thế.
…..
- Chị Tuyền: …Nghe anh nói thì em cũng lo thiệt. Em tin chắc, khẳng định chồng em vô tội!
- Ông P.: Nếu em có suy nghĩ kiểu đó thì sau này hậu quả… Tại sao ban đầu mình không làm đi?
- Chị Tuyền: Là sao anh?
- Ông P.: Trời ơi! Mệt em quá đi.
….
- Ông P.: Có nghĩa là chồng em biết mình phạm tội, kêu lo giùm… bán miếng đất (mà vợ chồng mua) để đền ơn đáp nghĩa mà anh còn không đồng ý.
- Chị Tuyền: Ảnh nói vậy sao? 
- Ông P.: Chứ sao!... Ý anh nói như vậy, em phải hiểu hậu quả.
Em phải hiểu hậu quả?!!!
Hậu quả gì?

Ai là kẻ giết anh Nguyễn Công Nhựt?!
. Bookmark the permalink.

18 Responses to Khi pháp luật nằm trong tay những chuyên gia lừa bịp

  1. Sống trong xã hội mà luật pháp và những kẻ thừa hành cấu kết nhau, bao che cho nhau để chỉ còn biết "còn đảng còn mình", rồi chúng ra tay trù dập người dân thấp cổ bé miệng, có muốn thưa kiện cũng chẳng đi tới đâu, đôi khi còn bị chúng tìm cách hãm hại thêm thì đúng vào đường cùng, dồn cuối chân tường rồi, bọn CA chúng biết quí mạng sống của chúng, xem mạng sống người khác như cỏ rơm, trong trường hợp này, nếu tôi có người thân bị chúng giết thảm thì ít nhất ra 1 vài thằng CA bọn chúng cũng chết mẹ chúng với tôi, có ra sao thì ra, mạng đổi mạng là cùng, làm thế cho chúng biết thế nào là luật vay trả ở đời này "mắt đền mắt, tay đền tay", con vật bị dồn vào đường cùng thì chúng chỉ còn biết cắn lại, một khi "luật là tao, tao là luật" thì thử hỏi lối thoát nào khả dĩ có thể được cho đám dân đen đây ?????????????

    http://vuhuyduc.blogspot.com/2011/05/vu-nguyen-cong-nhut-vo-ly-noi-tiep-vo.html
  2. ÁNH SÁNG CÔNG LÝ VÀ SỰ THẬT says:
    Xin thưa!!! chử ký khó xác nhận nhưng chử viết tôi dùng vi tính phóng to ra xem rất kỹ nét chử và dám kết luận rằng: HAI CHỬ VIẾT NÀY HOÀN TOÀN KHÁC NHAU XA-rõ ràng có bịp bợm của chính quyền và không thể dùng lời mà chối cãi được,chử nạn nhân to thẳng còn chử kia nhỏ và nghiêng vậy là hiểu rõ sự việc như thế nào rồi khỏi nói nhiều đã có bao che trong việc này, Còn những chứng cứ khác chưa tính tới nữa.
  3. Nặc danh says:
    Công an VN còn thiếu "thông minh" chút xíu nữa là.. hòan hảo! Vì lỡ tuyên bố rồi nên cần phải tuyên bố lại là.. mấy đọan thâu âm các cuộc điện thoại gạ tình là giả mạo và bắt giam chị Tuyền vì tội "vu cáo công an".. Cái gì chứ mắc tội vu cáo "công an còn Đảng còn mình" là đồng nghĩa với vu cáo Đảng thì.. mọi người đều biết kết quả! Qua án mạng nầy cho thấy công an coi người VN thật ngu ngốc!
  4. Người dân SG says:
    Ra những vùng khai thác đá ở miền trung mỗi người mua một ít vật liệu nổ là giải quyết xong "còn nó còn mình"

    Tôi không muốn bàn luận những chuyện như thế này nữa, ai tin được bọn gian ác đó chứ? chỉ có hành động thôi. Gia đình tao tan nát thì mày cũng phải trả giá, chuyện người xưa nay vẫn làm mà, âu cũng là ân đền óa trả.
  5. Nặc danh says:
    Tôi nói các bạn nghe, dân mình biết hết rồi, thời này là thời nào mà còn bưng bít thông tin kiểu ngày xưa nữa. Tôi nghĩ không sớm thì muộn thôi các bạn ạ, rồi sẽ lại một cuộc đẫm máu dân tộc nữa cho mà xem.

    Để hiệu được lòng dân, các bạn hãy vào trang yahoo xem người dân họ bình luận về cuộc sống như thế nào.

    Hỏi 10 người thì 9 người chửi vào mặt Đảng, thế mà vẫn bô bô cái miệng
  6. Hoang says:
    Thiệt là một bọn gian ác. Trời đất sẽ tru diệt bọn chúng.
  7. KEVIN NGUYEN says:
    Trời..............chuyện gì cũng vừa phãi thôi. tụi băng đảng cs nó coi thường dư luận , coi thường dân VN quá rồi. tôi theo vụ án này cho tới bây giờ nhưng thật không ngờ sẽ có 1 kết luận như vậy. tôi thât khâm phục sự nhường nhịn và nhẫn nhục cũa dân VN mình " vô bờ bến " .
  8. Nặc danh says:
    nguoi dan sg noi dung lam ca ho tui theo, ca lang tui cung theo luon
  9. Nặc danh says:
    con bao nhieu ông vua cỡ như vầy.ai là nguoi đứng che trở dân làm báo thử tìm hiểu xem .mời xem ..

    http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php/3647-Lu%E1%BA%ADt-r%E1%BB%ABng-c%E1%BB%A7a-%C4%91%E1%BA%A3ng-C%E1%BB%99ng-S%E1%BA%A3n-VN-C%C3%B4ng-an-d%C3%A2n-ph%C3%B2ng-l%C3%A0m-vua
  10. KEVIN NGUYEN says:
    Bác sĩ Phan Thị Thu Lan, Trung tâm Giám định pháp y, Sở Y tế tỉnh Bình Dương khẳng định: Nguyễn Công Nhựt chết là do tự tử. (trích từ báo CANN). "bác sĩ " này là ai???!!!!!!????.
  11. Nặc danh says:
    Ngay từ lúc đầu tôi đã khẳng định 2 nét chữ này hoàn toàn khác nhau. Đúng, cứ nhìn nét chữ "g", "ng", "y" và đặc biệt là chữ "k" thì chúng ta thấy ngay sự dối trá của những kẻ cầm quyền khốn nạn.Một nhà nước lúc nào cũng dối trá với dân thì làm sao tồn tại được ?
  12. Nặc danh says:
    Tôi vừa biết thêm. Tin từ nội bộ bọn chúng xì ra. Nguyễn Công Nhật chết là do bị công an đá vào "hạ bộ".
  13. Nặc danh says:
    nhin hai chu ki la biet lien,gia qua te.di hoc them di,moi ki giong duoc.chu ky anh nhut,o giua moc len,chu ki gia bat dau tu tren xuong,chu G anh nhut,chay noi o dut quang,chu ki gia co net dam,chung to o duoc binh thuong,do run tay,bi dut,net gach ngang cung noi,con anh nhut ki lien ,nhanh dut khoat
  14. Nặc danh says:
    Tôi đã nói rồi mà, làm gì có chuyện ca xử ca !. Làm gì có chuyện chó sói ăn thịt nhau ! thằng tướng(cướp) ca đã tuyên bố tuyên me "mọi người đều bình đẳng trước pháp luật" mà ca đâu phải là người. Ca là một lũ đầu trâu - mặt ngựa, được nuôi để bảo vệ chế độ thúi nát việt cộng, thì làm sao mà bọn chúng đưa ra pháp luật được ? Kể từ vụ thằng trần quốc hoàn đập đầu cô Nông thị Xuân vì "tội" ngủ với già hồ tới có con - vụ Ông Phạm Quỳnh - vụ cả gia đình Lưu Quang Vũ chết thảm vì "tội" viết vở kịch : Hồn Trương Ba, da hàng thịt - vụ đại sứ Đinh Bá Thi vì "tội" cài lầm điệp viên 2 mang vào người vn di tản - vụ anh Khương , Ông Tùng "tội" không đội Mả bác hồ ... và rồi đây sẽ còn nhiều vụ chết không nhắm mắt nữa mà không ai làm gì được, vì ca không phải là người, này!
  15. Nặc danh says:
    Bọn CA học đươc cái bài "đá bộ hạ". Hôm xem xử LS Cù Huy Hà Vũ mấy anh bị bắt hôm ấy cũng nói với tôi : CA lấy gậy điện "danh vào chim" đau lắm. Đấy la bài "đánh ngươi dân vô tội" cua CAND la như vầy đó. Anh Nhựt chết cũng do chung dùng bài "đá vào chim". Trời đất quỷ thân ơi ! Sao chúng dã man đên vậy. Trời chu đât triệt chúng mày đi...
  16. S-37 says:
    Đã có thư tuyệt mệnh, đã có khám nghiệm pháp y, đã có báo đài khẳng định tự tử, phía Công an sẽ “điều tra làm rõ”, còn gạ tình chỉ là nói chơi, mà có chơi thật thì thằng nào chứng minh được nào!

    Thế là xong!
    Bọn phản động lấy gì mà chứng tỏ điều ngược lại?!
    Dân đen thì tiếp tục cúi đầu!

    Vấn đề là toàn bộ hệ thống, toàn bộ chế độ, phải giật sập toàn bộ hệ thống thì mới giải quyết được!
  17. dhn says:
    ÁC quá,chữ viết có nhiều chữ không giống nhau,chữ ký không giống thói quen viết tên kèm theo.
    Thủ đoạn quen thuộc:vu khống,tạo hiện trường giả...
    Những kẻ đồng lõa bao che,viêt báo xằng bậy có biết không???Làm điều ác chẳng thể nào có cuộc sống tốt đẹp được,trước sau rồi cũng bị quả báo.

Không có nhận xét nào: