22.7.11

24.07.2011


24.07.2011




Một cuộc biểu tình ôn hòa, văn minh và đẹp với những người phụ nữ Việt mặc toàn áo dài và những nam thanh niên mặc áo NO-U... Tà áo dài vừa nói lên sự dịu dàng, mong muốn hòa bình của người VN, vừa tỏ thái độ cương quyết chống bọn bá quyền Bắc Kinh... Các chị em hãy về chuẩn bị áo dài đẹp nhất!... Cờ và khẩu hiệu chuẩn bị, tuần sau chúng ta tiếp tục xuống đường!!! Nhật Ký Yêu Nước



Thanh niên, sinh viên, trí thức và đông đảo nhân dân Việt Nam ở trong và ngoài nước tham gia biểu tình yêu nước là biểu hiện tình cảm trong sáng, cao quý, linh thiêng và đầy trách nhiệm đối với Tổ Quốc... - Giới nhân sĩ trí thức



Sunday No China là bước khởi đầu, là giai đoạn chuẩn bị tâm lý cho một chiến dịch tẩy chay trường kỳ nhằm giảm bớt sự lệ thuộc và tác hại của hàng hóa Trung Hoa trên thị trường Việt Nam và quốc tế... - Nguyễn Thái Học Foundation


*


TỔ QUỐC VIỆT NAM ANH HÙNG MUÔN NĂM!
ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM TOÀN VẸN LÃNH THỔ MUÔN NĂM!

*


Cuộc Biểu Tình Áo Dài và Lời kêu gọi Xuống Đường Lần Thứ 8 chống TQ xâm lược của một người Việt Nam Yêu Nước vào Chủ Nhật 24.7.2011

Giới nhân sĩ trí thức kêu gọi biểu tình ngày Chủ nhật 24.07.2011

Nguyễn Thái Học Foundation: Chiến dịch "SUNDAY NO CHINA"



. Bookmark the permalink.

Thêm Bình luận Mới

  • Image

Hiển thị 31 bình luận

  • Thuynguyet, Longan
    Tiếp tục kêu gọi, ngày này sang ngày khác, các cuộc biểu tình ôn hòa ở Sài Gòn, ở Hà Nội của ta phải được tiếp tục, càng lúc càng lớn...Sunday No China, đòi Trung cộng phải trả lại người yêu nước của VN, tố cáo Trung cộng xâm lược VN với quốc tế bằng những cuộc biểu tình không có cờ đỏ sao vàng Phúc Kiến, không có ảnh giặc Hồ, người nước Hẹ...
    Hãy dùng địa chỉ các địa chỉ email, kết bạn tâm tình; kêu gọi các bạn tiếp chuyển cho các bạn khác. Mỗi người nhận được tin, chuyển đến cho 6 người khác, đến lượt người thứ 10 là đã có được 60 triệu 466.176 người khác đã biết tin(6^10=60.466.176) bất kỳ tin gì có liên quan đến tình hình lâm nguy của đất nước hiện nay. Cứu nước còn hơn cứu lửa! Hãy làm ngay đi các bạn. Khi cuộc biểu tình nổ ra trên khắp mọi thành phố VN là lúc chế độ bán nước giảo quyệt, gian ác này phải cáo chung! Cố gắng! Hãy cố gắng! Chúng ta sẽ thành công, phải thành công! Hãy vững lòng tin đi các bạn.
  • Gadaubacbac
    Tại sao nói áo dài, mà không nói đến chiếc nón bài thơ nhỉ? và cả trường nữ sinh Đồng Khánh nữa. Tôi khát khao được một lần nhìn tan trường của những tà áo trắng lắm. Tôi đề nghị Huế nơi cơ nhiều áo dài và nón bài thơ hãy đi đầu đi, không SG qua mặt đấy nhé
  • Vietvinh11
    Kính thưa các Lão Tướng Võ Nguyên Giáp - Đặng Văn Việt - Nguyễn Trọng Vĩnh , những người đã từng đánh tây, thắng mỹ thực dân-đế quốc, các vị Lão thành đi làm cách mạng để xậy dựng một tổ quốc Việt Nam văn minh, giàu đẹp hơn.
    Các vị cũng đã thấy rõ rằng,  sau khi thống nhất đất nước, bộ mặt các thành phố lớn phát triển to đẹp hơn, nhà cửa mọc lên san sát , đường xá rộng rải hơn và có vẻ như  dân vn giàu có hơn qua các loại xe hơi lộng lẩy đắt tiền chạy đầy trên phố.
    Cùng lúc nạn tham nhũng tràn lan như nấm sau mưa, nạn mua bằng - bán chức dẫn đến một nền kinh tế vn xây trên cát - chưa biết sụp đổ lúc nào.
    Cùng lúc xả hội chủ nghĩa nát nhừ từ trong ruột :  học sinh lột áo, đánh chém nhau tàn bạo, tuổi trẻ ăn chơi, làm tình, tung lên mạng, rao bán phụ nữ vn như là một ổ điếm quốc tế.
    Cùng lúc lũ súc sinh 13 thằng một con trong bct (bô cứt thúi) đồng thuận với...
    show more
  • Hoa Lài
    Những ai yêu nước và dũng cảm hãy bước ra khỏi cửa, hòa vào với người yêu nước. Mỗi người là một chiến sĩ. Số đông là sức mạnh là chính nghĩa.
    Chính vì chúng ta sợ hãi bao nhiêu năm nay nên bị đè đầu cởi cổ. Khi tất cả vượt qua được sự khiếp nhược. Thì không có gì ngăn được chính nghĩa. Những việc làm hôm nay là chính nghĩa để tiêu diệt hung tàn, để bảo vệ tổ quốc.
    Thời thế tạo anh hùng. Hãy cho mọi người thấy tấm lòng yêu đất nước của các bạn?
  • Hà Thành
    Các bạn nữ mặc áo dài đi biểu tình là một sáng kiến hay, nếu có thể các bạn mang theo 1 áo thun dự phòng, đề phòng an ninh chìm chơi trò đểu : nắm tà áo dài để xé áo của chị em. Tôi thêm ý kiến: các bạn nam mang theo áo thun dự phòng cho các bạn nữ . Mặc áo một mãnh vài phút, xem như đi hồ bơi thì cũng chẳng sao cả phải không các bạn nữ ?
  • CONTAUCONGLY
    mỗi người đi biểu tình phô tô 5 tờ giấy in 2 mặt  ảnh của bọn âm binh cầm sẵn trong tay và kết nối nhu vào theo hình thức phản hồi  dưới đây : khi bọn  âm binh nhảy vào bắt bớ , thì tay buông ảnh âm binh ra , nó sẽ bay khắp nơi  để phản đối bắt người trái phép  : Buộc chúng phải dừng tay ?
  • CONTAUCONGLY

    khi người ta trèo lên cao ,công nhân thường có giây bảo hiểm :
    mối người biểu tình mua một giây bảo hiểm , rồi lấy sợ  dây hoặc xích cơ
    động kết nối lien két với nhau : tôi cho rằng rất êm và liên kết đảm bảo vè mọi
    mặt : Còn nếu dùng tay thì bọn âm binh nó rất khỏe  có nghiệp vụ  ,nó
    sẽ kéo rằng xé được : Người biểu tình không giữa nổi mà lại bị thương ,
    thậm trí chảy máu: không nên cùng nhau lên xe bít :thì cuộc biểu tình chỉ 3 xe là hết người biểu tình  : gọi là rơi vào kế cất vó , sạch bán chẵn ? show more show less
    A Hay ...
     show more
  • CONTAUCONGLY
    khi người ta trèo lên cao ,công nhân thường có giây bảo hiểm : mối người biểu tình mua một giây bảo hiểm , rồi lấy sợ  dây hoặc xích cơ động kết nối với nhau : tôi cho rằng rất êm và liên kết đảm bảo vè mọ mặt : Còn nếu dùng tay thì bọn âm binh nó rất khooer có nghiệp vụ  ,nó sẽ kéo rằng xé được : Người biểu tình không giữa nổi mà lại bị thương , thậm trí chảy máu
  • tế điên hoà thượng
    Dây bảo hiểm bản to nịt ngang bụng và có móc, nối với sợi dây dù thật chắc, nối người này với người kia khoảng cách cở 6 tấc đến một mét là thoải mái, trong khi đó thì hai tay chúng ta được tự do linh động trong mọi tình huống có thể chống trả để bảo vệ lẫn nhau. Chết cùng Chết - Sống cùng Sống ! Chúc ngày chủ nhật 24/7/201 Quyết Thắng.
  • Ấn tượng
    XIN ĐÓNG GÓP MỘT "tối kiến " NHƯNG CÁCH NÀY CÓ HIỆU LỰC LÀM CHO CÔNG AN CẢNH SÁT KHÓ CÓ THỂ TÁCH RỜI TỪNG NGƯỜI BỂU TÌNH. ĐÓ LÀ CHÚNG TA chịu khó  DÙNG CÒNG SỐ 8 HOẶC LÀ SỢI DÂY XÍCH TỰ CÒNG VÀ XÍCH CHÚNG TA LẠI VỚI NHAU, GIỐNG NHƯ NHỮNG NGƯỜI GIỮ XE HỌ HAY DÙNG SỢI DÂY XÍCH ĐỂ RÀNG NHỮNG CHIẾC XE LẠI ĐÓ, NẾU ĐOÀN BIỂU TÌNH CHÚNG TA TỰ XÍCH TAY NHAU THÀNH ƯỪNG NHÓM BAN ĐẦU CÓ THỂ LÀ 5 NGƯỜI. 10 NGƯỜI, RỒI SAU ĐÓ XUỐNG ĐƯỜNG TIẾP TỤC NHẬP THÀNH NHÓM 100 NGƯỜI XÍCH TAY LẠI VỚI NHAU. RỐI CÓ THỂ CẢ VÀI TRĂM NGƯỜI HOẶC 1000 NGƯỜI KẾT CHẶT VỚI NHAU BẰNG SỢI DÂY XÍCH.
    KHÀ KHÀ KHÀ !!! CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA NHỈ , HÌNH ẢNH THẬT ấn tượng VÀ CÔNG AN CHẮC CŨNG  dở khóc dở cười VỚI CÁI CÁCH BIỂU TÌNH NHƯ THẾ NÀY.
  • Ấn tượng
    hí hí hí ! chuyện lạ có thật thế mới buồn cười chứ lị. tớ vừa mới tưởng tượng ra cảnh 100 người biểu tình còng tay nhau xuống phố, thế rồi mấy cậu công an muốn bắt cái anh chàng áo đó choét kia và cái cô ả áo dài luôn to mồm hét ĐẢ ĐẢO TQ . nhưng lại vướng cái còng cái xích không bắt được 2 người đó nên đành phải hốt hết 100 người, báo hại thật. hình ảnh công an hốt 100 người biểu tình còng tay nhau làm cho thiên hạ HIỂU NHẦM  là công an bắt và còng những người biểu tình ôn hòa dã man hơn cả thời trung cổ. tớ không sao quên đuợc cái trò dùng tiết heo, trong số 100 người bị bắt đó có mấy người (trong đó có cả tớ) dùng tiết heo đổ đầy lên người, ôi chu choa. sao mà công an cộng sản dã man vậy ta. đã bắt người, còng tay và còn đánh đập dã man nữa cơ chứ, mẹ kiếp ! sao mà thế giới vẫn còn vô tâm nhìn dân Việt Nam chịu những đày đọa bẩn thỉu, dã...
     show more
  • Hà Thành
    Bị hốt cũng có sao đâu mà sợ ??? Xúi làm chuyện lạ à nghe!
  • Ấn tượng
    hí hí hí ! chuyện lạ có thật thế mới buồn cười chứ lị. tớ vừa mới tưởng tượng ra cảnh 100 người biểu tình còng tay nhau xuống phố, thế rồi mấy cậu công an muốn bắt cái anh chàng áo đó choét kia và cái cô ả áo dài luôn to mồm hét ĐẢ ĐẢO TQ . nhưng lại vướng cái còng cái xích không bắt được 2 người đó nên đành phải hốt hết 100 người, báo hại thật. hình ảnh công an hốt 100 người biểu tình còng tay nhau làm cho thiên hạ HIỂU NHẦM  là công an bắt và còng những người biểu tình ôn hòa dã man hơn cả thời trung cổ.
  • Hư Vô
    Đừng đùa... nguoi` bieu? tinh` binh` thuong` thi` sao phai? xich'.... ko dc. dau
  • Honda
    Thực ra ý của bạn cũng hay lắm chứ, nhưng nó chỉ có ý nghĩa biểu tượng cho tinh thần bất khuất, kiên trung, đồng lòng của tòan dân trong cuộc chiến đấu chống ngọai xâm và phản động.
  • Ấn tượng
    cái tối kiến này nó không chỉ mang những ý nghĩa như Honda đã "quán triệt", mà nó còn là một phương cách PHÒNG CHỐNG công an xé lẻ, cướp người từ đoàn biểu tình . nếu muốn bắt ngơời biểu tình thì phải bắt hết, và nếu ai sợ bị công an hốt thì tất nhiên là " Ả NHỜ" để khỏi bị hốt.
  • gã nhà quê
    'Tối kiến' là đúng rồi. Chuyện này chỉ có ở thời Trung cổ. Và tôi cho rằng kẻ đóng góp 'tôi kiến' này đáng bi lên án. Như tôi đã đóng góp ý kiến và cũng giống như trang viết này, chúng ta nắm chặt tay nhau dàn thành hàng ngang từ 5-10 người và nhất quyết không để những tên công an chìm nổi xen vào giữa hai hàng để xé lẻ đoàn. Hàng sau tiếp ứng hàng trước và ngược lại khi bị xé lẻ.
    Nhưng tôi nghi ngờ lần này, công an sẽ không làm gì hết mà còn bảo vệ những người tham gia biểu tình, bởi ngoài cái gọi là Quốc hội đang họp, còn có một cơ quan ngôn luận của nhà nước là báo SGTT tiếp sức cho những người biểu tình bằng cách bán áo thun no-U.
    Nghi ngờ vậy thôi không biết có đúng không. 
  • Ấn tượng
    chỉ có ở thời trung cổ thôi ư ??? vậy mà những chuyện công an cộng sản đang hành động như hiện nay , nó đã có từ thời trước trung cổ cơ đấy
  • NguoiDanang
    Trẻ Em dưới chế độ CS
    http://bandoclambao.wordpress....
  • Honda
    Cuộc biểu tình Áo Dài, ý tưởng tuyệt vời. Đề nghị trao giải Noben. Ý nghĩa là: dân tộc VN xuống đường biểu tình chống TQ xâm lược. Làm cho bọn xâm lược phải chùn bước, làm cho bọn phản quốc, đàn áp biểu tình phải bối rối, run sợ. Khi chúng chà đạp lên áo dài, chúng hiện nguyên hình lên thành qủy dữ, ND trong nước và thế giới biết chúng càng rõ.
  • Hội Nghị Diên Hồng
    Đề nghị cử thêm một người mặc đồ hoá trang Vua Quang Trung và hai phụ nữ mặc đồ Trưng Trắc Trưng Nhị.  Để bức tranh cuộc Biểu Tình 24/7/2011 nói lên ý đồ phản Quốc của cộng sản.
  • Nhungneoduongphusa
    Hy vọng như anh nói, "Khi chúng chà đạp lên áo dài, chúng hiện nguyên hình lên thành qủy dữ", nhưng tôi e rằng không như anh nói, vì cờ tổ quốc, bản đố tổ quốc mà chúng còn xé toạc, người yêu nước thì chúng khiêng như khiêng heo, chúng xúm lại đạp vào mặt nguời yêu nước khi họ không có khả năng chống đỡ ... chúng đã hiên nguyên hình là quỷ dữ rồi, áo dài Việt Nam cũng chẳng ý nghĩa gì với chúng
  • ANHTHI
    BA CON DUNG NGHE THANG THO MINH0173.NO XUI CHUNG TA CAM TAY CUNG NHAU LEN XE BUS VE DON C.A.DO LA MUU KE CUA TUI NO,CHI CAN NO BAT 1 NGUOI LA TAT CA SE RU NHAU CUNG LEN XE THI TUI NO KHOE RE.NHO CAM TAY NHAU VA DUNG BAO GIO CHIU LEN XE CUA CHUNG NHE.CHUC "DOAN KET"NHUNG KO DC NGU MUOI!!!!!!!!
  • Thủ Thiệm-Quảng Nam
    Tui  thì nghĩ khác quí vị!. Khi xe bus tụi nó dừng lại bắt một ai đó lên xe, chúng ta không nên xô xát mà tất cả rủ nhau lên xe (chật cứng xe thì thôi) và sẽ có một cuộc biểu tình rong khắp các phố.

    Quí vị thử nghĩ đi, Biểu tình YÊU NƯỚC là..."QUYỀN LỢI và NGHĨA VỤ" của toàn dân!...(giống khẩu hiệu đi bầu cử quá, hi hi). Phải để cho những người dân sinh sống dọc theo đòan xe "tù tự nguyện" đi qua được hưởng không khí BT với chứ.

    Qưí vị hãy xem lại mấy cái clip BT trên xe bus của tuần vừa rồi và hình ảnh đoàn người được tập trung và bắt đầu tuần hành từ đồn công an Mỹ Đình thì có cảm hứng ngay. Chị Huyền Béo đã có kinh nghiệm về hình thức BT này, Thiệm tui nghĩ, mấy tay công an với tụi đeo băng đỏ trên xe hôm đó, tuần này cho thêm tiền cũng không dám áp tải người BT về đồn nữa đâu, đứng trân một chổ nghe bà Huyền thuyết giảng, xỏ xiên thì xin lỗi..."thế đ... nào chịu nổi".

    Xem xong...
     show more
  • Thủ Thiệm-Quảng Nam
    Những câu khẩu hiệu ấn tượng, một sáng tạo "cực kỳ" của chị Huyền trên xe bus:

    - ĐẢ ĐẢO BỌN XÂM LƯỢC CƯỚP NƯỚC ......: ĐẢ ĐẢO!...  , ĐẢ ĐẢO!...,ĐẢ ĐẢO!
    -THẰNG NÀO KHÔNG HÔ ĐẢ ĐẢO LÀ CON CHÓ.
      CON CHÓ!...CON CHÓ!...CON CHÓ!.....
  • Vietnamtd
    ...Nay, cac ten  công an
    Cứ đạp đi, đạp đi
    Đạp "vỡ mặt"  trieu, trieu nguoi  dang tham lang
    Đap "vỡ mặt " nhung nguoi YEU NUOC

    Im lặng khi tột cùng
    La SAM  GIONG - BAO NOI  
  • Danhngon
    "Nợ nước , thù nhà".
    Vậy nó cũng có nghĩa là
    "Thù trong, giặc ngoài",
    Tiên cắt đầu Lê Chiêu Thống, hậu chống TQ
    Thượng (đcsvn) bất chính, hạ (NBT) tất diệt (đcsvn),
  • V Ngctm
    Hoan Hô sáng kiến quá hay !
  • Hoa Lài
    Tiếp tục khẳng định lòng yêu nước, tiếp tục biểu tình 24/7/2011 để giữ lửa chờ ngày bùng phát. Lịch sử và nhân dân sẽ ghi công trạng cho những người muốn xây dựng một  VN  dân chủ.
    -Xuống đường, Tàu cút, Cộng nhào!
    -Tiến lên chiến sỹ, đồng bào.
    -Việt Nam dân chủ xuân nào vui hơn.
  • Nguoiyeunuoc
    Nắm chặt tay nhau là sáng kiến hay.Toàn thể nhân dân đồng lòng đứng lên thì chính quyền cộng sản sẽ sụp đổ

Không có nhận xét nào: