22.7.11

Sổ phong quỷ - Trang 5


Sổ phong quỷ - Trang 5

Dân Làm Báo tiếp tục cập nhật Sổ phong quỷ với hình ảnh của một số an ninh giả dạng côn đồ, côn đồ giả dạng an ninh, an ninh giả dạng dân phòng... Tất cả đều xâm chữ đỏ dưới áo: Việt gian. DLB cũng mời  gọi các bạn tiếp tay ghi nhận hình ảnh và gửi về cho DLB tại lienlacdanlambao@gmaill.com.


Đây là người chỉ huy của tên đại úy Minh. Người đã đạp vào mặt vào công dân yêu nước biểu tình chống TQ xâm lược. Ông này có thể là thượng tá Canh, Phó trưởng công an quận Hoàn Kiếm.



__________________________________



Trên là một bầy âm binh đang chuẩn bị sứ mạng làm vừa lòng Thiên triều và các Thái thú. Sau đây là những hình ảnh rọi đèn vào từng khuôn mặt Việt gian:






__________________________________

Len lỏi giữa đoàn người yêu nước là những tên công an / côn đồ giả dạng dân thường, khi có lệnh bắt đầu hành dân là móc túi đeo băng đỏ vào để xách, khiêng, đạp, đánh...:














__________________________________


Bên cạnh các côn đồ sung sức là các an ninh lẫn đám giả dạng dân phòng để theo dõi tình hình và ra lệnh đàn áp dân lành:








__________________________________

Sổ phong quỷ này sẽ tiếp tục được cập nhật với những trang mới và lưu trữ như một hồ sơ của tòa án lương tâm và chứng nhân lịch sử trong tương lai. Đây là công sức chung của nhiều người. Nếu các bạn có những thông tin chính xác về những Việt gian này, xin chuyển đến Danlambao.
__________________________________

Sổ phong quỷ: trang 1-4:

. Bookmark the permalink.

Thêm Bình luận Mới

  • Image

Hiển thị 3 bình luận

  • chau xuan Nguyen
    Hoan hô Dân Làm Báo...Một loạt bài rất hữu ích cho 86 triệu người dân.
    Xin phép copy về tintuchangngay4 nhe...
    Thân ái,
    Chau xuan Nguyen
  • ONG VÀNG
    Ekek... khá chuẩn rồi đó mà nhiều bọn tiểu yêu quá! Làm sao biết được danh tánh bọn này chứ! bà con xem có nhận dạng được tên nào thì thông báo cho dân thôn biết để chúng ta lên kế hoạch vận động tài chính băm bọn này nhé! :D
  • chau xuan NguyenCollapse
    Chào bạn Ong Vàng,
    Bước đầu là đăng hình nên là bọn này sợ rồi (lần sau kêu đi đàn áp chúng sẽ cáo bệnh). Bước 2 là bà con ai nhận diện biết tên thì cung cấp tên, địa chỉ rồi tel....
    Bước 3 là dằn mặt, bước 4 là hắn sẽ xin công việc khác...
    Đừng sợ những gì CS làm, hãy làm những gì CS sợ bằng sức mạnh của dân tộc ta,
    Thân ái,
    Chau Xuan Nguyen

Không có nhận xét nào: