Nhận hối lộ & cưỡng dâm vợ bị cáo, một trung tá CA chỉ bị 3 năm tù
Phúc Khánh (danlambao) - Nhận tiền hối lộ, chạy án của một gia đình bị cáo nhưng không chạy án để tư túi. Thêm vào đó trung tá công an Trần Ngọc Anh còn nhiều lần vòi tình, thậm chí cưỡng dâm vợ của bị cáo.
Chỉ có lần nhận nhận tiền 10 triệu đồng của gia đình bị cáo có biên nhận của trung tá công an Trần Ngọc Anh. Còn cáo buộc trung tá công an này nhiều lần đến nhà bị cáo vòi 30 triệu do không có chứng cứ nên... coi như là tòa án và VKS làm lơ luôn. Ngay cả chuyện trung tá công an đưa vợ bị cáo vào nhà nghỉ nhằm cưỡng hiếp nhưng bất thành, do vợ bị cáo tố giác thì các cơ quan tiến hành tố tụng, công an điều tra, VKS, Tòa án cũng cố tình quên luôn.
Nhận 10 triệu đồng để chạy án nhưng không chạy án, chỉ 3 năm tù thì quá nhẹ nhàng.
Trung tá CA Trần Ngọc Anh trước vành móng ngựa - Ảnh: Kim Cương (Thanh niên Online)
Vụ án này chắc chắn để lọt nhiều tội: tội lạm dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Tội cưỡng hiếp, tội vòi tiền gia đình nạn nhân.
Dư luận Đồng Nai rất bức xúc vì vụ án này. Phía gia đình của bị cáo tuyên bố sẽ kháng cáo bản án sơ thẩm này. Nhiều người là nạn nhân của trung tá Trần Ngọc Anh cho hay ông ta đã nhiều lần vòi tiền doanh nghiệp đặc biệt là gia đình của các bị cáo. Thậm chí, có bị cáo từng thề rằng sau khi mãn hạn tù sẽ tìm đến nhà trung tá công an Trần Ngọc Anh để " làm việc không cần pháp luật".
Trong giai đoạn điều tra người nhà và các bị cáo không được gặp luật sư, lợi dụng điều này các điều tra viên hay vòi tiền. Khi điều tra thì các điều tra luôn gợi ý cho bị cáo muốn gọi điện thọai cho gia đình chỉ hỏi thăm sức khỏe 1 phút thì phải trả cho các điều tra 1 triệu đồng.
Đây là trường hợp hiếm hoi một trung tá công an làm bên điều tra bị bắt ra tòa vì tội danh nhận hối lộ.
Hội nghị công tác luật sư gần đây cũng lên tiếng về việc bị làm khó dễ không được cơ quan điều tả cấp giấy phép làm việc ở giai đoạn điều tra.
***
Tin liên quan:
Nhận hối lộ, nguyên trung tá công an lãnh 3 năm tù
(TNO) Hôm nay 14.9, TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Ngọc Anh, nguyên trung tá, điều tra viên Công an tỉnh Đồng Nai về tội nhận hối lộ.
Theo cáo trạng do Viện KSND tối cao ủy quyền cho Viện KSND tỉnh Đồng Nai thực hành quyền công tố tại tòa, vào ngày 6.9.2009, tại H.Tân Phú, tỉnh Đồng Nai xảy ra vụ giết người vì mâu thuẫn cá nhân, do Hà Vũ Liêm và Phạm Bá Ngữ cùng bốn đối tượng khác gây ra.
Sau khi Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án, Ngữ, Liêm cùng đồng bọn bị bắt giam, cơ quan điều tra đã phân công điều tra viên Ngọc Anh thụ lý điều tra.
Trong thời gian Ngữ bị bắt giam, vợ Ngữ là chị Nguyễn Thị Cẩm Ni đến gặp Ngọc Anh xin thăm nuôi chồng, Ngọc Anh đề nghị nộp 10 triệu đồng thì sẽ không đưa Ngữ lên đầu vụ và tạo điều kiện thăm nuôi thuận lợi.
Sau khi nhận số tiền 10 triệu đồng của gia đình bị can Ngữ, Ngọc Anh đã đưa người thân của Ngữ vào trại giam thăm nuôi mà không có sự đồng ý của lãnh đạo Công an tỉnh, đồng thời, còn giúp gia đình Ngữ thăm nuôi hằng tháng khi vụ án đã kết thúc điều tra.
Trong cáo trạng, Viện KSND tối cao cũng nêu lời khai của Ni cho biết, sau khi nhận 10 triệu đồng tiền hối lộ, Ngọc Anh đã đưa Ni vào một nhà nghỉ để ép quan hệ tình dục nhưng bị Ni chống cự.
Tuy nhiên, Viện KSND chưa đủ cơ sở để xác định hành vi này nên không có căn cứ để xử lý Ngọc Anh.
Ngoài ra, bà Vũ Thị Lan (là mẹ của bị can Liêm) cũng tố cáo bị Ngọc Anh gợi ý phải chi 30 triệu đồng để “chạy án” cho Liêm nhưng bà Lan không đưa tiền. Tuy nhiên, chưa đủ căn cứ để xử lý Ngọc Anh về hành vi vòi tiền bà Lan.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Ngọc Anh 3 năm tù giam.
. Bookmark the permalink.



Viễn Khách (Hoa Kỳ)
Một trung tá công an điều tra bị ra tòa vì nhận tiền hối lộ là vì tên Trung tá nầy tham lam chỉ ăn một mình , không kính biếu cấp trên , không chia chác cấp dưới nên mới bị ra tòa như vậy mà thôi .
Chính xác !
Ở VN, pháp luật XHCN chỉ dành riêng để xử tội người dân thấp cổ bé họng chứ không phải để xử những thằng gian ác làm ra nó...
Tôi dám bảo đảm với bạn đọc DLB : Án bao nhiêu năm không quan trọng vì thằng này sẽ không phải ở tù một ngày nào cả, ngược lại nó sẽ được thuyên chuyển đến một vị trí khác kín đáo hơn và chỉ một thời gian ngắn sẽ lại quay trở về chỗ cũ như chưa hề có chuyện gì xẩy ra.
Mấy chục năm sống chung với CA rồi, tin vào phiên tòa này có mà bán lúa giống để ăn, toàn là một lũ khốn nạn, bọn chúng là quỷ chứ không phải người và với loài quỉ thì chỉ có Thiên Chúa mới có thể bắt chúng trở lại địa ngục mà thôi... chứ người thường thì bó tay... chẳng ai làm gì được chúng nó đâu.
Công an là thanh kiếm báu để bảo vệ đảng.
Do đó đảng cho các đồng chí CA nhiều quyền hành để phục vụ đảng.
Các đồng chí được phép gạ tình , giải trí như bác đây đó là đạo đức của người cách mạng vô sản như bác.
Được phép lấy nhiều vợ để làm cơ sở hoạt động cách mạng , có chổ giải trí , ăn uống, ngủ noi gương như đồng chí Lê Duẩn khi hoạt động ở miến Nam.
Các đồng chí được thoải mái có nhiều tiền vợ đẹp để trung thành với đảng.
Khi hoạt động , các đồng chí nêu cao ngọn cờ cô sản , là đại diện giai cấp công nhân để lôi kéo quần chúng nhân dân.
Khi cách mạng thành công các đồng chí phải quay lại kềm kẹp công nhân phòng chúng lợi dụng chiêu bài đầu tranh giai cấp mà lật đổ đảng.
Đạo đức của bác là đạo đức cách mạng , không phải là đạo đức của người thường. Đạo đức cách mạng là đạo đức đối với những người trong đảng cách mạng mà thôi. Ngoài ra , quần chúng đều phải coi là kẻ thù địch vì chúng luôn luôn lăm le lật đỗ chính quyền CS.
Thằng nào mở miệng ra phát biểu mà khác chủ trương của đảng là phải triệt để xử lý không nhân đạo , không khoan nhượng , vì đó là mầm móng lật đỗ.
Các đồng chí CA nào lở làm việc gì mà lộ liễu mà bị đám dân chúng kêu la ầm ỷ thì cũng nên giáo dục , chỉnh đốn lại. Xử phạt nhẹ sau đó âm thầm cho chuyển đi công tác khác mà không bị giam như bản án công khai.
Sau đó các đồng chí CA lãnh đạo phải đi tìm kẻ nào hay khiếu kiên trị tội như gài càc tội buôn bán ma túy , choi gái trong phòng tro có bằng chứng có 2 cái bọc cao su , chứng tỏ là phạm tội hai lần vân vân và vân vân.
Nếu bác qua đời thì các đồng chí công an cứ tiếp tục làm như vậy thì chế độ ta , đảng quang vinh muôn năm. Do dó câu khẩu hiệu bác hồ sống mải trong quần chúng còn mãi mãi.
Các đồng chí CA đọc tóm tắt các lời dạy của bác trên đây nhớ học tật cho tốt, làm việc cho tốt.
Thấy mặt nó cúi gằm xuống đất tỏ vẻ biết lỗi, đề nghị dịp đại lễ sắp tới sẽ cho ân xá và tha bổng.
NGUYỄN THÀNH TÀI Q4
Hối lộ là một căn bệnh di căng đang tràn lan khắp chống cửa quyền. Cần phải tận duyệt.
Đảng ta là đảng cầm quyền (độc quyền) mỗi cán bộ phải thấm nhầm đạo đức của (Mao lê Mác Hồ )