danlambao - Khoảng 10:30 sáng nay, 29/11, Tòa án nhân dân tối cao tại TP. HCM đã kết thúc phiên xử phúc thẩm đối với giảng viên Đại học Bách Khoa Phạm Minh Hoàng với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, theo điều 79 Bộ Luật hình Sự. Kết thúc phiên tòa, thầy Phạm Minh Hoàng bị kết án 17 tháng tù giam và 3 năm quản chế.Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào ngày 10/08/2011, thầy Phạm Minh Hoàng bị kết án 3 năm tù giam và 3 năm quản chế.
Trao đổi với danlambao, cô Lê Thị Kiều Oanh - vợ thầy Hoàng cho biết : Tính đến nay, thầy Hoàng đã bị giam hơn 15 tháng rưỡi. Như vậy, thầy Hoàng sẽ được trả tự do vào tháng giêng năm tới, cụ thể là ngày 13/01/2012.
Thầy Phạm Minh Hoàng sinh năm 1955 tại thành phố Vũng Tàu, sang Pháp du học vào năm 1973. Năm 2000, thầy trở về Việt Nam, dạy học tại trường Đại Học Bách Khoa, đồng thời xin nhập lại quốc tịch Việt Nam.
Ngày 20/11/2011, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) đã cho phổ biến tuyên bố kêu gọi chính quyền Việt Nam cần thả ngay lập tức blogger Phạm Minh Hoàng và hủy bỏ bản án đã tuyên trong phiên tòa phúc thẩm.
. Bookmark the permalink.
CHÚNG TA HÃY TIẾP TỤC ĐẤU TRANH CHO TỰ DO, DÂN CHỦ ĐỂ HỦY BỎ BẢN ÁN 7 NĂM TÙ GIAM CỦA TIẾN SĨ LUẬT CÙ HUY HÀ VŨ.
Luc do co nen dat van de tha thu khong nhi ? Yen chi di,, ngay ay sap den roi,, Cu cho ma xem
So phan bon Dung, Trong, Sang, hung roi cung nhu the thoi,, Chung bay cung se co ngay den toi vi nhung toi ac chung bay gay ra cho nhan dan Viet nam,, No mau se duoc tra bang mau,, Chac chan nhu vay
That la xau ho qua VIETCONG oi.
Che do gi ma Dot sach. Giet hoc tro
Yeu Nuoc thi bo tu!
Ban nuoc thi huong duoc nhieu an hue
Troi oi! Thien Heo ma lam Thu Tuong vay troi
Niềm Tin gõ
Quoc tich Phap
Dieu gi khac biet giua Pham M Hoang va CHHV
Quoc tich Phap
Con dan Quoc tich VNam khong dang gia mot xu
Cung la bloggers, nguoi 17 thang, nguoi 16 nam , Tran Huynd Duy Thuc
Những để tất cả những người tù chính trị được đoàn viên cùng dân tộc sẻ còn gian nan lắm!! sao chúng ta không tổ chức tuần hành để tưởng nhớ công ơn của các tù nhân chính trị tù lương tâm từ trước đến nay.
Để tri ân an ủi động viên những người tù chính trị tù lương tâm và gia đình họ!
Tôi nhận thấy nhà nước muốn tới 1 nền dân chủ thật sự- Tôn trọng quyền được bày tỏ quan điểm.
Tuy nhiên nó giống như chiếc xe muốn chạy trơn tru mà do cái gì đó khiến đường xăng nghẹt , hay là thiếu..nên cứ bị giật, khựng, chạy không trơn tru. Cần thợ sửa, làm sạch thì máy chạy ngon thôi.
Vì Dân
Nhân dân phải tìm mọi cách để cứu những người anh hùng vì đất nước, dũng cảm trước bọn tà quyền cs...
JU MONG
Ai ở hải ngoại có xem được đoạn phim thời sự thằng Lê Đức Thọ vận động với các chính khách Mỹ để được bình thường ngoại giao chắc không quên Thọ đã hạ thân như chó mèo trước các câu hỏi vặn vẹo của người ban phát ân huệ :
( Mỹ hỏi ) - Các anh giải quyết thế nào về hồ sơ xâm lăng Cao Miên ?
( Thọ ) - Thưa , chúng em rút quân , trả lại độc lập !
- Đàn áp Tôn Giáo ?
- Thưa , chúng em tôn trọng tự do tín ngưỡng !
- Nhân quyền ?
- Thưa , quyền làm người chúng em ưu tiên số một !
- Tư hữu hóa ?
- Thưa , chúng em sẵn sàng .....
Ấy vậy mà đứa bé vừa biết nghe đã phải hứng chịu những lời tuyên truyền từ các loa phóng thanh đảng ta đánh thắng đế quốc Mỹ đầu sỏ thế giới trong khi bộ ngoại giao Việt cộng hạ mình sát đất để mua chuộc và các chính sách có tính nhân đạo giải quyết vấn đề tồn tại sau chiến tranh như hài cốt lính Mỹ , phóng thích tù nhân để được định cư tại Mỹ ... !
Đối với Việt kiều xưa là nạn nhân của cộng sản ,từng bỏ của chạy lấy thân hoặc vào cửa tử để tìm đường sống đích thật của con người , theo thời gian và tùy đối tượng bọn tà đạo Việt cộng đều có chính sách thích nghi hết miễn sao quyền lực tàn ác luôn tồn tại và túi ngoại tệ căng phình to hơn .
Đối với giới bình dân thì đảng Âm Binh đánh hơi được lòng tư hương dân tộc của người Việt xa xứ qua các chứng tích cày ngày cày đêm gởi tiền về thân nhân khốn khổ tại quê nhà ( nhờ vậy mà tránh được nạn chết đói hàng triệu người như tại Bắc Hàn )để rót những lời đường mật " về thăm gia đình, quê hương " . Trước đây chúng gọi là bọn phản quốc còn bây giờ thì " khúc ruột ngàn dặm " ! Tiếp theo là phong trào từ thiện, cứu trợ nạn nhân ... Bọn Âm Binh móc hầu bao của Việt kiều dễ dàng do giới bình dân sống bằng cảm tính nhiều hơn tri thức bỡi , gần như không ai đặt câu hỏi : Ai đã làm cho đất nước tang hoang lụng bại ?
Đối với giới thương nhân, kinh tế thành công tại xứ người thì chúng rỉ tai trên bàn nhậu , thân thiện như tri kỷ ( Triết có lần cao hứng bảo VN có rất nhiều gái đẹp ), tri âm hoặc tác động qua bạn bè , lối xóm , gia đình để đem tiền về đầu tư xây dựng quê hương . Kết quả là thiểu số nào chấp nhận bán linh hồn cho Âm Binh , Quỉ Dữ thì kiếm được chút ít lợi nhuận còn phần lớn ,thêm một lần nữa bỏ của chạy lấy thân khi " đánh hơi " được của tù đang mở ! Bọn Việt cộng cười hả hê , sung sướng với thủ đoạn " lấy mật nhử ruồi " hốt vô bạc tỷ !
Với giới " trí thức " là nhắm vào giới có tiếng tăm , khoa bảng , bằng cấp đầy mình để ru hồn " kẻ sĩ " trách nhiệm đối với quê hương , tình thương giống nòi nỡ lòng nào làm ngơ trước một Tổ Quốc bị chiến tranh tàn phá ! Tất cả đã đổi thay , quê huơng chờ bàn tay các anh về xây dựng lại. Thủ đoạn gom chất xám về VN thành một mũi tên bắn trúng nhiều bia . Trước hết là phải quản lý cho bằng được bọn trí thức chống cộng hoặc thân thiện mua chuộc biến chúng thành bọn sai vặt để thực hành nghị quyết 36 . Kế đến là tạo được bộ mặt biết trọng nhân tài , không phải ta là Việt gian cộng sản chỉ biết cướp giật , chém giết , nô lệ hóa dân tộc cho chính chế độ và ngoại bang trước dư luận quốc tế và quốc nội ! Bọn Âm Binh ta đâu chỉ phá hoại mà biết xây dựng đó chứ !!
LTTĐ
Hãy nói cùng 1 ngôn ngữ với kẻ thù thì mới mời nó đi ra chỗ khác chơi được và nó mới hiểu anh nói gì?