Nguyễn Thông - Theo từ điển tiếng Việt, cách mạng có nghĩa là cuộc thay đổi, nhưng theo chú Tàu AQ của nhà văn Lỗ Tấn, “cách mạng là cách mẹ cái mạng chúng nó đi”.
Báo Thanh Niên bữa nay có cái tin, hề hề, đọc mà cười nắc nẻ, khoái củ tỉ. Chuyện rằng, ông Trần Anh Quốc- chủ tịch xã Xuân Trường vừa bị UBND TP.Đà Lạt cách chức. Hồ sơ “thành tích” của ông quan phụ mẫu này khá dày: đánh dân phải nhập viện (mà dân chả có tội gì); chửi bới, lăng mạ người lớn tuổi bậc cha chú kiểu rất… vô văn hóa; dọa đánh hết người này đến người khác; dọa đốt cây xăng của doanh nghiệp… Nghĩa là tiền án tiền sự đầy mình. Cách chức chủ tịch là đúng rồi. Loại côn đồ ấy mà cầm quyền, có ngày dân làm loạn vì họ hết chịu nổi. Đành phải hại một người để cứu muôn người, nhất là bảo vệ chính quyền đang bị nhiều thế lực thù địch như ông Quốc đe dọa.
Chỉ có điều, mình thấy cái sự kỷ luật này nó làm sao ấy. Hay là lãnh đạo thành phố Đà Lạt thương dân, sợ trả ông chủ tịch côn đồ về với dân sẽ làm hư hỏng dân, tha hóa dân, hoặc lo dân không đủ sức cảm hóa kẻ vô lương, nên đã có biện pháp sáng suốt, thích hợp trong giai đoạn hiện nay: bố trí ông Quốc làm chuyên viên văn phòng Thành ủy Đà Lạt.
Ha ha, đang là anh cán bộ quèn cấp xã, tự dưng may mắn trời cho, vụt lên cấp thành phố, cơ quan đảng đàng hoàng. Thế này thì quá cách mạng nhung. Biết vậy, ngay khi được chọn ngồi vào ghế chủ tịch, ông chửi ngay, nát nước nát cái không chừa đứa dân nào; ông dọa đánh tuốt tuột già trẻ gái trai; ông không chỉ đòi đốt cây xăng mà đình chùa miếu mạo cũng không tha, lại không được “lên đời” sớm từ hồi xửa hồi xưa chứ đâu đến bi giờ. Nghĩ thật dại. Phải rút kinh nghiệm mới được. Còn làm cán bộ ông còn ra oai.
Ngẫm ở cái xứ này chả phải chỉ riêng một trường hợp cách mạng nhung, đá ngược như ông Quốc. Đầy. Có ông ủy viên trung ương đi thi bị bắt quả tang gian lận, vậy mà được cách mạng nhung thuyên chuyển cho làm hết chức này chức khác, giờ đường đường quan đầu tỉnh. Ông khác thì bị đơn thưa tố cáo tùm lum, cơ quan chức năng sờ gáy xác minh có chuyện này nọ nhưng rồi rơi vào im lặng, mèo vẫn hoàn mèo. Một ông sếp cũ hải quan tỉnh Đồng Nai lợi dụng chức quyền buôn bán đất đai nhà cửa thu lợi bất chính lại được đá ngược làm tổng cục trưởng thuế… Thôi, chả kể nữa, kẻo mắc bệnh vạch áo cho người xem lưng.
Sao cấp trên không nghĩ đơn giản rằng những vị ấy mà còn làm lãnh đạo thì dân tin hay dân ghét. Theo mình, loại người ấy chỉ đè đầu cưỡi cổ dân thôi.
7.12.2011
Nguyễn Thông
http://thongcao55.blogspot.com/2011/12/cach-mang-nhung.html
Đây là tang chứng vật chứng (báo in), còn cái tin trên trang thông tin điện tử hình như đã bị tạm cất, tìm mãi chả thấy
Chỉ có điều, mình thấy cái sự kỷ luật này nó làm sao ấy. Hay là lãnh đạo thành phố Đà Lạt thương dân, sợ trả ông chủ tịch côn đồ về với dân sẽ làm hư hỏng dân, tha hóa dân, hoặc lo dân không đủ sức cảm hóa kẻ vô lương, nên đã có biện pháp sáng suốt, thích hợp trong giai đoạn hiện nay: bố trí ông Quốc làm chuyên viên văn phòng Thành ủy Đà Lạt.
Ha ha, đang là anh cán bộ quèn cấp xã, tự dưng may mắn trời cho, vụt lên cấp thành phố, cơ quan đảng đàng hoàng. Thế này thì quá cách mạng nhung. Biết vậy, ngay khi được chọn ngồi vào ghế chủ tịch, ông chửi ngay, nát nước nát cái không chừa đứa dân nào; ông dọa đánh tuốt tuột già trẻ gái trai; ông không chỉ đòi đốt cây xăng mà đình chùa miếu mạo cũng không tha, lại không được “lên đời” sớm từ hồi xửa hồi xưa chứ đâu đến bi giờ. Nghĩ thật dại. Phải rút kinh nghiệm mới được. Còn làm cán bộ ông còn ra oai.
Ngẫm ở cái xứ này chả phải chỉ riêng một trường hợp cách mạng nhung, đá ngược như ông Quốc. Đầy. Có ông ủy viên trung ương đi thi bị bắt quả tang gian lận, vậy mà được cách mạng nhung thuyên chuyển cho làm hết chức này chức khác, giờ đường đường quan đầu tỉnh. Ông khác thì bị đơn thưa tố cáo tùm lum, cơ quan chức năng sờ gáy xác minh có chuyện này nọ nhưng rồi rơi vào im lặng, mèo vẫn hoàn mèo. Một ông sếp cũ hải quan tỉnh Đồng Nai lợi dụng chức quyền buôn bán đất đai nhà cửa thu lợi bất chính lại được đá ngược làm tổng cục trưởng thuế… Thôi, chả kể nữa, kẻo mắc bệnh vạch áo cho người xem lưng.
Sao cấp trên không nghĩ đơn giản rằng những vị ấy mà còn làm lãnh đạo thì dân tin hay dân ghét. Theo mình, loại người ấy chỉ đè đầu cưỡi cổ dân thôi.
7.12.2011
Nguyễn Thông
http://thongcao55.blogspot.com/2011/12/cach-mang-nhung.html
. Bookmark the permalink.
Lượt xem: 570
Cập nhật ngày: 02/06/2011
(
Trần Lê
Quá khứ nhiều sai phạm
Tháng 6/2010, theo đơn thư phản ánh nhiều lần của ông Ngô Xuân Lục (trú tại khu phố 14, phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn), các phòng, ban chức năng của UBND thị xã đã vào cuộc xác minh, làm rõ. Kết luận số 521/KL-UBND do Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn Tạ Ngọc Phước ký đã chỉ rõ những sai phạm của ông Hà Kim Cương, Chủ tịch UBND phường Ngọc Trạo: Lợi dụng chức vụ, ông Cương đã ký trái quy định của pháp luật bàn giao 12.292m2 đất thuộc thửa đất số 264 tờ bản đồ địa chính số 224-509-VII cho Xí nghiệp Vật liệu xây dựng (VLXD) Bỉm Sơn để khai thác nguyên liệu từ tháng 1/2001 - 11/2009 dù không có giấy phép khai thác đất làm nguyên liệu. Mặc dù biết rằng, chỉ có các hộ gia đình và cá nhân tại phường mới được thuê đất công ích của địa phương, nhưng năm 2006, ông Cương vẫn ký trái với Nghị định số 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ để “tặng” 30.000m2 (phương án phê duyệt 20.000m2) đất công ích thuộc các thửa đất số 54, 78, 79, 80 và thửa 291 tờ bản đồ địa chính số 224-509-VII cho Cty Vận tải 504 do ông Vũ Văn Tuấn làm Giám đốc thuê nuôi trồng thủy sản với thời gian thuê là 5 năm, từ tháng 3/2006 - 3/2011. Điều trớ trêu, sau gần 5 năm thuê đất, Cty Vận tải 504 không hề nuôi trồng thủy sản mà chỉ đào đất bán cho Xí nghiệp VLXD Bỉm Sơn để trục lợi, phá vỡ toàn bộ mặt bằng do khai thác đất, có chỗ sâu đến 8,5m. Như vậy, tổng số diện tích ký trái thẩm quyền của ông Cương là 42.292m2 đất đã trở thành hố sâu không thể sử dụng được.
Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về những vấn đề này.
Điều đáng nói là, với những sai phạm nghiêm trọng trên, lãnh đạo thị xã Bỉm Sơn chỉ đưa ra quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo cả về Đảng và chính quyền đối với ông Cương. Nhưng, chỉ sau đó 2 tiếng đồng hồ (12 giờ trưa 16/6/2010 Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn xét kỷ luật, đến 14 giờ cùng ngày tổ chức Đại hội phường), Đảng bộ phường Ngọc Trạo tổ chức Đại hội và Thị ủy Bỉm Sơn lại cơ cấu bầu ông Cương làm Bí thư.
Hiện tại nhiều tai tiếng
Trước cách xử lý sai phạm như trên, ông Ngô Xuân Lục và nhiều cán bộ, đảng viên phường Ngọc Trạo cho rằng, nội dung kết luận chưa chính xác và hình thức kỷ luật trên là chưa thỏa đáng. Do vậy, liên tục từ sau Đại hội Đảng bộ phường đến nay, tình hình đơn thư tố cáo ông Hà Kim Cương trở nên phức tạp và quyết liệt hơn, nhất là trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. Nội dung đơn thư tố cáo của ông Ngô Xuân Lục và bà Lê Thị Thắm đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ những sai phạm của ông Cương như: Có hành vi tham nhũng 46 triệu đồng tiền xã hội hóa giáo dục; chiếm đoạt tiền thu kiốt hàng chục triệu đồng năm 2010 để ngoài sổ sách chi tiêu cá nhân, đến khi bị phát hiện tháng 4/2011 mới nộp lại cho phường…
Nhằm bảo đảm cho việc bầu cử đúng luật, các cơ quan chức năng của thị xã Bỉm Sơn đã nhanh chóng vào cuộc. Mặc dù chưa có kết luận chính thức, nhưng trước thời điểm chốt danh sách bầu cử đại biểu HĐND các cấp và đại biểu Quốc hội, Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn đã có quyết định chính thức loại ông Hà Kim Cương ra khỏi danh sách ứng cử viên. Song, không hiểu sao ông Bí thư lại “thoát hiểm”, chỉ sau… 2 tiếng đồng hồ tiếp tục có tên trong danh sách bầu, khiến dư luận vô cùng bức xúc.
Người dân Bỉm Sơn đề nghị cơ quan chức năng của thị xã làm rõ việc khai man lý lịch của ông Cương: Trong khi chỉ học lớp 7, nhưng hồ sơ cán bộ lại khai trình độ văn hóa 10/10; về lối sống của ông Cương khi làm Bí thư Đảng bộ phường Ngọc Trạo trong quan hệ nam - nữ.
Trần Lê
Nguồn http://nguoibaovequyenloi.com/