Việt Hoàng (Danlambao)- Tai kỳ họp trung ưong 4 khóa 11, Nguyễn Phú Trọng nói ”Tình trạng suy thoái về tư tưởng đạo đức, tham nhũng lãng phí trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa được đẩy lùi, làm xói mòn lòng tin đối với Đảng”.
Như vậy có nghĩa:
1- Nếu có không ít đảng viên như vậy thì tại sao không thấy có đồng chí nào bị kỷ luật,hoặc truy tố như vậy có phải đồng chí biết mà bao che hay không,nếu đúng như vậy đồng chí không thể bắt các Đảng viên nghiêm túc kiểm điểm được vì các đồng chí này dại gì mà mhận khuyết điểm. Và nếu là Tổng bí thư mà còn bao che thì quốc nạn tham nhũng và suy đòi đạo đức bao giờ mới đẩy lùi được.Như vậy việc nói đi đôi với làm là không nghiêm túc, đề nghị trung ương kỷ luật đồng chí Nguyễn phú Trọng.
2- Nếu đồng chí Nguyễn Phú Trọng mà không chỉ đích danh ra đồng chí nào mắc khuyết điểm trên là đồng chí Trọng vu khống cho các đồng chí mình, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, gây mất đoàn kết nội bộ, suy giảm lòng tin của nhân dân, quần chúng.
Với hai khuyết điểm trên đề nghị :
1-Khai trừ đồng chí Nguyễn Phú trọng ra khỏi đảng để làm trong sạch nội bộ Đảng
2-Xét về mức độ nguy hiểm với với sự an nguy của Đảng của tổ quốc đề nghi đưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng sang bộ công an tiếp tục điều tra xem xét và khởi tố theo đúng quy định của pháp luật
Trên đây là kết luận cuối cùng của phiên bế mạc taị hội nghi Trung ương 4 khóa 11 do thủ tuớng Nguyễn Tấn Dũng đọc và chủ trì
Việt Hoàng
. Bookmark the permalink.


tôi tin mạnh mẻ đường lối chiến lược của nước mỷ thuận trời hợp ý dân ,là trả lại độc lập cho tây tạng và các nước khác củng đứng lên dành đọc lập .nước mỹ mở rộng địa bàn kinh tế chính trị từ thái bình dương qua ấn độ dương ,nắm hết á châu trong đó củng là cách giử yên cho do thái .
châu á yên. cả địa cầu được yên ổn một thời gian.
nước cờ nầy mỹ không thể lui .vì lui là chết .
tàu nó làm chủ được toàn vùng đông nam á, xông là chiếm luôn úc .ấn độ
châu âu bị đẩy lui và chỉ có chơi bom nguyên tử thôi .không ai để chuyện đó xẩy ra khi người ta đả biết ,đả dụ rắn bò khỏi hang .lại thả về rừng
chỉ có việt cộng hoang tưởng ,đi vào ma đạo .chính phủ mỹ ,dân mỹ ,tổng thống và giới lảnh đạỏ ơ ngũ giác đài ,họ đi một bước chắc một bước ,rỏ ràng .
Tat ca Dang Vien cs o dau cung vay , chung no Tham nhung ,chung no an choi , nhay mua, nha lau ,xe dep ,tien dat ,vang nhieu nhu nui.
Nguoi Dan thi ngheo kho .
Hay nhin vao cua song cua Bon Mafia cs va cuoc song cua Nguoi Dan thi thay ngay , 2cuoc song hoan toan khac nhau .
Hay dung len lat do che do Tham Gian cs hoi ba con oi !
cho theo Hồ già.
Còn tôi sẽ là BORIS YELTSIN
Hoan hô bác "Tổng" Đảng ta
Giữa đại hội bốn "nổ" bài thật hay.
"Chỉnh đốn Đảng tồn vong chế độ
Tự soi gương gột rửa bùn nhơ".
Nghe sao sướng cái lỗ tai
Bụng phục bác "Tổng" văn hay quá trời
Bác lại ca - bài ca về Đảng
Tự soi mình chấn chỉnh đi lên.
Bác ca hay nhưng lời văn vẫn thế
Đại hội nào vẫn vậy lời ca
"Nào chỉnh đốn tác phong đạo đức
Lại cùng nhau học tập Bác Hồ".
Chỉ có vậy và luôn là vậy
Nói thật hay - làm thì thật tệ
Lũ tham quan nhung nhúc từng bầy
Kéo bè cánh tham lam đục khoét
Cậy quyền hành áp bức dân Ta.
Bệnh của Đảng giờ nay quá nặng
Đã di căn ung nhọt toàn thân
Thân phì nộn bốc mùi thối rữa
Mục từ đầu- nát đến tận chân
Dân bịt mũi-lắc đầu ghê tởm.
Bệnh muốn khỏi dùng cho đúng thuốc
Thuốc thần kỳ là ở lòng dân
Chỉ một thang bệnh kia ắt khỏi
Sợ Đảng ta chẳng chịu thực lòng?
Thang thuốc thần: Đa nguyên dân chủ
Quyền của dân phải trả cho dân
Về chính sự phải tam quyền phân lập
Kinh tế thị trường - báo chí tự do.
Đơn giản thế đâu gì là khó?
Càng dễ hơn nếu Đảng vì dân.
Khó là chăng: Đảng chẳng muốn làm
Khó là chăng: Đảng vẫn còn tham
Muốn độc tài để mà vơ vét.
Để gian manh buôn bán nước Nam này.
.........
Hoan hô bác "Tổng" Đảng ta
Giữa đại hội bốn "nổ" bài thật hay.
"Chỉnh đốn Đảng tồn vong chế độ
Tự soi gương gột rửa bùn nhơ".
Văn hay nhưng chẳng thực lòng
Nói thì nói vậy chẳng thay đổi gì.
Ô hô! Thượng hưởng!
cũng biết chơi gái , cướp đất đai nhà cửa của nông dân , ... Chỉ hơi khác một chút , chơi gái xong trả tiền đàng hoàng ( chứ không giàn cảnh đụng xe ). Cướp đất xong chia chác nhau , đùng đẩy trách nhiệm qua lại , cho dân oan khiếu kiện khắp nơi ( Chứ không có đấu tố )
Chúng tôi đề nghị phát động một phong trào mới trong toàng đảng toàn quân toàn dân học tập tư tưởng đạo đức của chị Lành bán vé số.
Những người như chị Lành còn tồn tại là phước là thiện cho dân tộc Việt Nam. Còn cái đảng này còn tồn tại chừng nào thì dân tộc này sẽ còn khốn nạn chừng nấy!
nguyễn bá thanh
3D