Mẹ Nấm - Đêm qua, bạn nhắn tin bảo mình mở ti vi lên xem đài VTV1 ngay nhé, chần chừ một lúc rồi cũng nghe lời (Vốn dĩ mình không xem VTV từ khá lâu rồi).
Lại chủ đề Hoàng Sa - Trường Sa, thấy một ông Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử ở Đà Nẵng và một giảng viên của Đại học Huế đang trải lòng tâm sự về biển đảo với người dẫn chương trình Tạ Bích Loan, bụng nhủ thầm, thôi thì đời còn thế vẫn vui.
Định tắt ti vi đi ngủ, thì thấy nghe được câu hỏi "Theo ông, thanh niên, sinh viên có nên biểu tình đòi chủ quyền Hoàng Sa không?", và tiếp sau đó là màn đờ đẫn, vòng vo của ông Chủ tịch KHLS, tắt ngay ti vi mà không cần suy nghĩ gì.
Thái độ thực tế nói lên tất cả?
Người được hỏi trả lời câu hỏi mà không nhắc một chữ nào đến Hoàng Sa, đến thanh niên.
Sao người ta sợ biểu tình đến vậy?
Sợ cả việc thẳng thắn giáo dục con em mình trong việc bảo vệ chủ quyền đất nước?
Thôi thì, người nào ở vị trí đó, ai nấy đều có bổn phận, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, cứ làm tốt việc của mình là bảo vệ chủ quyền đất nước vậy.
Ngày cuối năm, góp sức cùng bạn bè trẻ khác, đi trao quà cho những trẻ em nghèo hiếu học nhân dịp kết thúc học kỳ I. Mong các bạn trẻ sẽ thêm ấm áp trong những ngày cuối năm, và hy vọng, sẽ lại tiếp tục có nhiều thế hệ khác luôn nghĩ và dám bày tỏ tình yêu quê hương của mình với món quà bé nhỏ này.
Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam, và đã là tài sản của mình thì phải nhắc đến thật to, thật dõng dạc, nhắc để con em mình nhớ và có trách nhiệm với quê hương.
Học hỏi dân Do Thái năm xưa, mình chào năm mới và hẹn gặp nhau ở Hoàng Sa năm tới nhé mọi người :)
Chào năm mới 2012, hẹn gặp nhé Hoàng Sa !
Lại chủ đề Hoàng Sa - Trường Sa, thấy một ông Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử ở Đà Nẵng và một giảng viên của Đại học Huế đang trải lòng tâm sự về biển đảo với người dẫn chương trình Tạ Bích Loan, bụng nhủ thầm, thôi thì đời còn thế vẫn vui.
Định tắt ti vi đi ngủ, thì thấy nghe được câu hỏi "Theo ông, thanh niên, sinh viên có nên biểu tình đòi chủ quyền Hoàng Sa không?", và tiếp sau đó là màn đờ đẫn, vòng vo của ông Chủ tịch KHLS, tắt ngay ti vi mà không cần suy nghĩ gì.
Thái độ thực tế nói lên tất cả?
Người được hỏi trả lời câu hỏi mà không nhắc một chữ nào đến Hoàng Sa, đến thanh niên.
Sao người ta sợ biểu tình đến vậy?
Sợ cả việc thẳng thắn giáo dục con em mình trong việc bảo vệ chủ quyền đất nước?
Thôi thì, người nào ở vị trí đó, ai nấy đều có bổn phận, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, cứ làm tốt việc của mình là bảo vệ chủ quyền đất nước vậy.
Ngày cuối năm, góp sức cùng bạn bè trẻ khác, đi trao quà cho những trẻ em nghèo hiếu học nhân dịp kết thúc học kỳ I. Mong các bạn trẻ sẽ thêm ấm áp trong những ngày cuối năm, và hy vọng, sẽ lại tiếp tục có nhiều thế hệ khác luôn nghĩ và dám bày tỏ tình yêu quê hương của mình với món quà bé nhỏ này.
Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam, và đã là tài sản của mình thì phải nhắc đến thật to, thật dõng dạc, nhắc để con em mình nhớ và có trách nhiệm với quê hương.
Học hỏi dân Do Thái năm xưa, mình chào năm mới và hẹn gặp nhau ở Hoàng Sa năm tới nhé mọi người :)
Chào năm mới 2012, hẹn gặp nhé Hoàng Sa !
Mẹ Nấm
. Bookmark the permalink.





BẤM HÌNH XEM ALBUM ảnh
Chỉ có KỶ LỤC THẾ GIỚI nơi Xứ Việt : Cụ ông gần 100 tuổi đạp xích lô
=========================================
Cụ Đặng Huyền dân xã xứ Huế Phú Vang
Lừng danh đạp xích lô bao vòng Địa đàng
Trời còn mù sương chở khách kiếm sống
Còn sức còn đạp cùng đùm bọc xóm làng
Vợ chồng già không biết vào ai nương tựa
Bén duyên với nghề gần bảy chục năm sang
Đôi bàn tay chai sần đôi bàn chân thô kệch
Tuổi cao sức yếu lặng lẽ vòng xe thui thủi một mình trên đàng
Ai thuê gì chở nấy ai trả mấy tiền cũng được
Nợ cũng chẳng sao miễn là vui vẻ đàng hoàng
Nuôi thân nuôi vợ người bạn đời già thường đau ốm
Chiếc xích lô Người bạn đời thứ hai ơi ta ơn mang
Quan tham quan đỏ quan nhất Thừa Thiên xứ Huế (1)
Tham nhũng dâm ô cú tát cô chiêu đãi viên trẻ ...quả bẽ bàng !
TRIỆU LƯƠNG DÂN
1. CHUYỆN CHỦ TịT Thừa Thiên Huế Quan tham quan đỏ quan nhất Thừa Thiên xứ Huế tham nhũng LẠI CÒN dâm ô VÀO QUÁN ĂN NHẬU ÔM HÔN HÍT bị cú tát cô chiêu đãi viên trẻ ...
HS.TS.BĐ chỉ là chiêu tung hòa mù dương đông kích tây mà thôi !
Hảy cứu lấy đất liền VN cái đã thì mới có hy vọng lấy lại HS và biển đông.
Người trí thức cũng phải thấy là TS là của Phi Luật Tân, vị bị Tây Ban Nha và Mỹ đô hộ gần 400 năm (1565 - 1946) cho nên họ đã không có cơ hội để khẳng định chủ quyền Trường Sa với thế giới. Về địa lý TS là một chùm đảo có quan hệ thiên nhiên với các chùm đảo khác của Phi và xa VN vời vợi.
Chỉ có người mù hay lòng tham mới không thấy sự thật: Bản đồ hảng hảng thế giới trước thế kỷ 17 đều vẽ rõ ràng HS là của đế quốc Champha và TS là của Phi Luật Tân.
Ông nội NẶC DANH này DỐT mà ưa nói tầm bậy. Bản đồ hàng hải nào của thế giới nói như rứa đây, thưa Ông nội? Làm đếch gì có cái đế quốc Champha. Có nước CHAMPA (là Chiêm Thành nay là một bộ phận của VN). Còn Phi Luật Tân thì chỉ mới lến tiếng đòi TS gần đây thôi.
http://en.wikipedia.org/wiki/Champa
Còn đây là bản đố của nhà hàng hải Hòa Lan thế kỷ 16-17 ( còn lửu trỉ tại viện Bảo Tàng Hòa Lan):
http://i295.photobucket.com/albums/mm127/chebongnga/3-2.jpg
Cám ơn bạn. Mời Bạn vào đây xem bài:
Thế giới thừa nhận Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam(Trần Bế)
Thế giới thừa nhận Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam
24/10/2009
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu hôm qua trình bày công trình nghiên cứu về thềm lục địa biển Đông và hải đảo Việt Nam qua các thời kỳ, tại buổi tọa đàm “Tìm hiểu thềm lục địa biển Đông và hải đảo Việt Nam” tổ chức ở TP HCM.
Đây là công trình nghiên cứu về thềm lục địa biển Đông và hải đảo Việt Nam này qua các thời kỳ các chúa Nguyễn (1600 – 1777); Triều Nguyễn thống nhất Sơn Hà (1802 – 1862); thời Pháp thống trị (1862 – 1945) và thu thập những bản đồ thế giới có vẽ Việt Nam, biển Đông với Hoàng Sa – Trường Sa.
Bản đồ An Nam Quốc (Hồng Đức 1490) biểu hiện rõ thềm lục địa, biển Đông và hải đảo Việt Nam.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu cho biết, hàng trăm bản đồ thế giới của các nước phương Tây (ấn hành năm 1525 – 1886) được thu thập và nghiên cứu đều ghi Việt Nam gồm các hải đảo Hoàng Sa – Trường Sa (mà họ gọi chung là Paracel hay Pracel).
Theo đó, bờ biển Pracel là ở Trung bộ Việt Nam. Không một bản đồ nào ghi bờ biển Pracel ở Nam Trung Hoa hay ở Phi Luật Tân, Indonesia hoặc Malaysia.
Trần Bế
"Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe". Câu này là lời khuyên từ lâu rồi của cha ông ta, chẳng lẽ ông không biết sao?
Ông có phải là con người không đấy? Nếu không phải thì đừng tham gia diễn đàn này!
Sự thật rõ ràng HS là thuộc về đế quốc Champa. VN xóa tên Champa không đồng nghĩa là VN có chủ quyền về đảo HS.
VN sẽ bị TQ xóa tên ra khỏi bản đồ thế giới là có quà nhiều học gỉa / sử gia tầm cở NĐĐ thiếu lương thiện trí thức vậy.
Thật vậy tên tổng bí thư Lú đang tra tấn đồng bào bằng những lời lẽ thối tha, cũ rích "thế lực thù địch". "cán bộ đảng viên cấp cao", "chống phá nhà nước XHCN, phá vỡ khối đoàn kết dân tộc".
Một ngày cuối năm chẳng yên bình. "Tống cựu nghinh tân" mong lắm thay!